Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà ăn như thế mà vẫn giảm được cân á? chiều nay bà ăn 1 loại quả mà tui rất thích đấy,ôiiiiiiiiiiiiiii, sầu riêng
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà cho tôi ăn xong nói xấu tôi hả?sao lại phơi bày cái xấu ra chứ? Tôi về xã bảo may mà váy này người ta may cẩn thận ko thì bục chỉ?he giờ tôi đi học về vẫn ko ăn gì nổi nưa.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tui cũng thích món này nhưng cũng ko biết làm hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi khác gì bà, từ lúc bà về đã MĂM THÊM GÌ ĐÂU, mà đi bộ hết cái chợ đêm dài ngoằn, với lượn thêm phải hơn 10 cái shop...........mà vẫn thấy no đây nè
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) các bà yêu tui ghê nhỉ?????????? phải xem xét lại tình bạn của các bà thui hjehehehhe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ừ vì ăn từ 4h chiều đến giờ đã ăn lại đâu, mà sau giờ này là tui ko ăn gì nữa hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) thế á, THẾ CÁC BÀ CỨ OFF TUI CHÁN MÓN HUẾ RÙI AHHAAHAHAH
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) He chiều nay cún nó chốt lại là 2 đứa tôi ko ở với nhau được bà ạ, toàn ham ănn. Hic bụng tôi giờ vẫn đầy, sợ quá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Lâu rùi mới ghé vô chuồng Trâu nhà mình. Lại thấy xuất hiện thêm chuồng trâu mới là thế nào các bà nhỉ???
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hnay bà đi học à, xã tôi hỏi tôi là cún con lớn thêm được tí nào chưa/ Tôi bảo ko gặp thế là bảo tôi hóa ra chỉ rủ nhau đi ăn ko hỏi xem con bé con thế nào? Hic
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nó chỉ ăn hoa quả là chính thôi có ăn cơm mấy đâu bà? Hôm nay tôi dụ khị mãi mới ăn nhiều như thế? Báo hại tôi ăn tham giờ vẫn đầy bụng.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) haaaaaaaaaa nghe bà nói tôi buồn cười quá cơ, đó là còn chưa làm món bánh hahahaha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) heheh quá chuẩn ko ở cạnh nhau được đứa em tối nay rủ đi shopping, đến nhà ăn cơm, hỏi chị ko ăn à, tôi bảo ko, mà chị đã bảo mày là đừng có ở cạnh chị suốt ngày rủ ăn uống rồi 2 chị em béo quay ra ahahah, tối đi shop bảo, chị ơi em ăn cơm nhà chỉ ùi nhưng vẫn đói lắm hay vào hòe nhai làm bát bún ốc, tôi bảo ko ăn hahaahah, thế là lại lượn shop tiếp
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hihih bà làm gì thì làm phải sinh cho anh nam 1 bé gái đấy hihhi, anh ý thích con gái nhỉ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tui tặng bà chân tình mừ...Dưng mà có mỗi bà biết nấu món Huế nên tui đành fai kết hợp 1 công đôi ba việc...hihi Bà khéo tay, đảm đang nhứt nhà, bà học cách làm đi rùi bọn tui làm chuột bạch cho...he (nói nhỏ ko bọn nó lại biết : tui biếu bà ít sứa về bà làm cho xã bà thưởng thức...có bọn tui làm chuột bạch trc roài nên yên tâm là có món ngon cho xã bà...) (*_*)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà cũng thích món này ah. Tui khoái nhứt đấy. Tại chiều nay tự dưng bà Cún nói đến Sầu Riêng làm tui thèm mò mấy múi vẫn để trong tủ lạnh ra ăn. Ăn xong roài mải căm hoa ko dọn. Xã tui về mắng cho 1 trận vì mùi bay khắp nhà mà mình thấy thơm phức chứ có gì đâu...làm xã phải dọn nhà...hehe...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Giống hệt nhà tôi, lúc nào cũng đầy mùi SR. Tranh thủ còn hứng thú thì ăn, nhỡ đâu mấy năm nữa ngán, ko ăn được thì tiếc. Mỗi tội đắt thôi!!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi thì cả nhà điều mê sầu riêng nên chả sợ lão chồng nói hihii, có hôm bà ngoại gửi quả sầu riêng 5kg từ huế ra, ăn hết vẫn thèm, bảo xã là anh đừng quăng vỏ của nó akkakaka để đấy ngửi mùi cho nó thơm đỡ xèm ahahah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) xã tôi ko thích món sứa thế mới chít chứ, bữa trước shinthoi đi metro cũng mua túi sứa to oạch nhưng nhà shin ko ăn, bảo tôi qua rước về tôi bảo nhà tôi cũng ko ăn mà tôi cũng ko biết chế biến thế nào, nên tốt nhất máy bà để đấy mà ăn, cho tôi tôi ko ăn thì phí hihhihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mụ suzin với hoàng anh đâu???????????/ chưa ngủ dậy hả ( lại đang nằm ấp giai đây kakaak)????????? hôm qua nhà tôi lâu lâu lắm rùi mới cả nhà cùng nhau đi ngủ vào 1 giờ, chứ thường toàn đứa ngủ trước đứa ngủ sau, nên sáng nay cả nhà 5h30 đã cung dậy,