Em đang uống thuốc nam được nửa tháng thế là gần tới ngày QKD bà thầy thuốc bắt mạch em bảo em có thai được 02 tuần rồi, em mừng thầm trong bụng thế là chờ mãi hơn một năm trời con yêu cũng về với mình. nhưng không ngờ được chuyện đời khó mà lường được đùng ra trễ 5 ngày em mới dám thử que hỡi ơi lên một vạch thất vọng vô cùng, sáng sớm thử 1v đầu giờ chiều năm ngủ dậy thấy có một chút màu đen cho tới ngày thứ 2 cũng thấy màu đen và có chút máu nhưng k ra nhiều như hàng tháng em bị QKĐ. có ai bị như em k, em rất no lắng k biết mình có bị làm sao k. giúp em với các mẹ ơi
Để cho chắc ăn bạn nên đến phòng khám sản để kiểm tra, họ sẽ siêu âm thì biết ngay là có hay không thôi mà. Thông thường chậm kinh 5 ngày như bạn thì thử bằng que thử cũng thấy rồi.
Đừng buồn nữa bạn ơi, bạn đã đi kiểm tra vòi trứng ở BV Từ Dũ chưa?Kết quả như thế nào?Mình thấy bạn hơi chú tâm về đông y đó, bạn đã đi tây y kiểm tra kỹ chưa? Mình có đọc một bài báo trên mạng (mình quên đường dẫn rồi) nói là vào những ngày gần cuối chu kỳ thì mình đừng cố "gần" o.x, vì lúc đó có cũng có thể là trứng và tinh trùng đã gặp nhau, mình mà "sinh hoạt mạnh quá thì có thể bị "ra ngoài" luôn.Chúc bạn vui vẽ nhé !
Kieulien! mình đã đi kiểm tra rồi kết quả bình thường,minh uống thuốc đông y để cho ấm cổ tử cung thôi con tháng nay mình đang đi ông BS Toàn ở gần nhà hàng Sinh đôi,ông đó tận tình lắm, Kieulien di khám ở đâu chưa? cố gắng lên nhe mau chóng để đón trâu vàng