Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Phải giảm bớt tính nóng đi mẹ nó nhé. Tầm tuổi này các con nghịch lắm. Chíp nhà mình dạo này cũng nghịch lắm, k chịu ngồi ngoan ăn đâu, đòi bế đi rong mới ăn cơ, mệt lắm.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Làm gì có đâu em Chị cũng đang mong mà chưa bít đến bao giờ mới đi được. Kế hoạch gần nhất là đi với hội bạn của chồng thì cũng phải sang tháng 5 cơ... 30/4 này chắc chắn là ở nhà rùi:neutral: Mẹ BB hồi có bầu bụng cũng nhỏ nhỉ, giống chị hồi có bầu tập 1, nhưng đến tập 2 thì mới có 2-3 tháng bụng đã sổ to đùng rồi (nhưng đến lúc sinh thì trông vẫn ko to bằng mọi người vì vốn dĩ mẹ TG người nhỏ). BB có cái ảnh trông iu thế, mà sao trời nóng thế lại đội mũ len hả mẹ BB
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chắc là Kem sốt sv đấy mẹ Kem ah. Sốt sv thường sốt cao và có kèm RLTH, mà bé bị sốt cao là sức đề kháng tốt nhé, sốt ko cao là lúc sức đề kháng cơ thể giảm nên cũng dễ bị nhiều bệnh kết hợp lắm. Chú ý hạ sốt nếu sốt cao, bù nước và cho bé ăn đồ ăn đủ dinh dưỡng nhưng dễ tiêu hóa. Chúc Kem mau khỏi nhé!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chúc Pu mau khỏe nhé! Mẹ Pu cũng đừng lo lắng quá, con mới đi học chuyện ốm đau là điều ko thể tránh khỏi, có như vậy sau này sức đề kháng của con mới tăng dần. Bé mới đi học nên bám cô, bám mẹ lắm. Con gái mình gần 3 tuổi cũng mới đi học từ đầu tuần vừa rồi đây, rời mẹ là gào khóc thảm thiết, sau đó thì bám cô suốt, chiều nhìn thấy mẹ đến đón là òa khóc nức nở vì tủi thân....Cũng thương nhưng mà phải "kệ" cho con nhanh quen dần với cô, với các bạn thì con sẽ nhanh "quên" mẹ hơn để mỗi ngày đi học bé còn thấy hứng thú. Pu còn nhỏ nên sẽ nhanh quen với môi trường mới thôi!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) CCD ngoan quá, lại tình cảm nữa. Thế mà mẹ cứ hay mắng con nhỉ, mẹ hư thế! Mẹ CCD cho con đi khám, chữa cho khỏi hẳn mắt cho con đi nhé, đừng tự ý dùng thuốc linh tinh kẻo ko tốt cho mắt của con. "Giàu hai con mắt" mà.... Chúc con mau khỏi nhé!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Cũng chúc bạn Kem gái mau khỏe nhé. Bạn Kem zai bắt tay bạn Kem gái cái nào. Ảnh Kem zai đây:
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ku nhỡ nhà mẹ Kem cũng gần 3tuoi rồi. Đi học từ lúc 20 tháng cơ. Giờ thích đi học lắm. Chúc gái của mẹ cũng mau thích đi học nữa nhé
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Các bé mới đi học hay bị lây nhau lắm vì sức đề kháng còn kém mà. Chúc Pu mau chóng khoẻ lại để mẹ Pu còn có thời gian 888 với các mẹ nhà hổ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Các mẹ nhà hổ 888 hơi bị năng suất đó,nhà cứ gọi là lên tầng vèo vèo.mẹ HK rất chi là lười về nhà,k bít bận làm ăn gì lớn ha,lâu lâu mới thấy ló vào điểm danh phát rùi lại lặn mất tăm mất hơi luôn.hum nay có lặn k vậy mẹ HK????
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hôm nay Kem đã đỡ bệnh chưa?Mong Kem mau khoẻ, nếu là sốt siêu vi thì mẹ Kem để ý theo dõi đừng để Kem sốt cao quá nha, phải hạ sốt ngay cho con chứ ko bé sốt nhiều mệt người khổ thân bé
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hi mẹ Nấm, mẹ HK rất là thèm 888 với các mẹ, cứ tranh thủ online được là chạy vào nhà mình, mà nhà mình tốc độ lên tầng quá năng suất nên mẹ HK toàn lẹt đẹt chạy theo ko à, với lại có 2 nhóc sàn sàn nhau nên chiều tối ít khi online được, chỉ tranh thủ ban ngày giờ đi làm lúc nào ko bị ông sếp khó chịu tăm tia thì mới dám online lâu một chút, còn ko thì cứ xẹt vào nhà một chút chưa kịp 888 đã phải chạy ra rồi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hiii giống e quá,888 đến đâu là mắt trước mắt sau,vì e cũng đang đi làm mờ.2 hum nay là lên tầng hơi chậm đó chị,vì mẹ PP bận ko vào nhà mà.nhà mình lên tầng nhanh chủ yếu là nhờ vào tài 888 của mẹ PP và mẹ BB đó.e buổi tối cũng bận lắm vì Nấm còn nhỏ mà c,thế nên thi thoảng vào nhà cũng hay bị hít khói và leo mỏi cẳng lắm
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hehe, mình cũng toàn bị hít khói và leo mỏi cẳng, thế nên mới tìm mua tên lửa siêu hàng hiệu của mẹ PP, nhưng mà cũng chưa cải thiện tốc độ được mấy. Hy vọng anh cu Hưng nhà mình bớt nhỏng nhẽo thì mình tranh thủ buổi tối 888 với các mẹ cho đỡ phải lấm lét canh chừng sếp
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Thông tin của mẹ con bé Hà Anh cập nhật ở số 39 rồi nhé
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hình như bầu con trai bụng to hơn con gái ý chị nhỉ có khi nào mọc răng hàm ko chị,em nghe nói mọc răng hàm thì hành sốt dữ lắm
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mẹ HK ko onl buổi tối lúc 2 bé ngủ được à,các bé thức khuya hay sao mà mẹ ko lên 888 được thế???
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) em Kem zai áất là đẹp zai nhé(trộm vía con),tính ra giờ chuồng này trai gái cũng sem sem rùi nà
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Lượn vào hang điểm danh cái rùi lại chuồn chuồn thui chứ ở lại 888888888 ko kịp các mẹ hổ con....
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Tớ cũng lượn vào điểm danh phát rồi lượn ra
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mẹ PP ko có vô rùi thì vắng tanh hà,lượn làm gì,tám luôn cho nó sung