Bí ẩn chuyện mất con của một sản phụ

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi me be Tiep, 6/3/2009.

  1. me be Tiep

    me be Tiep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    18
    Đưa vợ đến sinh ở bệnh viện, người chồng quay về quê để đón mẹ vợ. Sáng hôm sau, cô vợ gọi điện báo con đã bị chết. Tuy nhiên, bệnh viện khẳng định không có sản phụ nào tên như vậy và cũng không có trẻ sơ sinh nào tử vong hôm đó.

    Theo bố mẹ chồng của Đỗ Ngọc Hằng (24 tuổi, ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên), cậu con trai út của họ và Hằng kết hôn năm 2007. Cả nhà đều rất vui khi Hằng thông báo có mang và dự sinh một bé trai vào tháng 11/2008. Đến tháng, Hằng xin nghỉ làm sớm và ở nhà chồng chờ đẻ. Nhưng quá ngày dự sinh từ lâu, cả gia đình chờ mỏi mắt vẫn không thấy Hằng có dấu hiệu chuyển dạ. Do đó, các chị dâu của Hằng đã đưa cô đi khám tại Hà Nội.

    Sau một lần khám, Hằng cho biết Bệnh viện Phụ sản Trung ương, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hẹn cô ngày 16/2 phải lên để uống thuốc kích thích đẻ. Ngày 15/2, chồng Hằng đưa cô lên Hà Nội, để ở cổng bệnh viện, sau đó quay về nhà đón bà ngoại lên chăm sóc.

    "Sáng hôm sau, cả nhà đau đớn khi nghe Hằng gọi điện thoại về báo đã sinh nhưng cháu bé bị chết. Chúng tôi tìm thấy Hằng ở hành lang của bệnh viện. Hỏi thì cháu chỉ vật vã khóc lóc và từ đó không nói gì thêm nữa", ông Long, bố chồng Hằng kể.

    Gia đình đã xin xác cháu bé để đưa về mai táng, nhưng tại các khoa đều trả lời tối 15/2, không có sản phụ nào tên Đỗ Ngọc Hằng nhập viện chờ đẻ và sinh con. Nhà xác của bệnh viện cũng không có đứa trẻ nào qua đời tối hôm đó.

    Gia đình ông Long đã làm đơn tố cáo với công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vì họ tin con dâu bị lừa bởi một "tổ chức cò", và cháu nội của ông đã bị họ lấy đi.
    Trao đổi với VnExpress.net, nhiều người thân trong gia đình và hàng xóm "sản phụ" Hằng đều khẳng định Hằng có thai vì thấy bụng ngày một to hơn.

    "Nó nghỉ việc ở nhà 3 tháng, ngày nào chẳng ở nhà và ăn cơm với vợ chồng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy bụng thật của nó mà chỉ nhìn thấy qua váy hoặc quần áo. Chúng tôi cũng chưa bao giờ tận mắt thấy kết quả các lần siêu âm cả, con dâu nói vậy thì chỉ biết tin thôi", bố mẹ chồng Hằng cho hay.

    Gặp Hằng tại nhà chồng, tóc tai ủ rũ, suốt ngày nằm cuộn trong chăn. Cô một mực khẳng định: “Tuần nào cũng đi khám thai nhưng mỗi lần mỗi nơi nên chẳng nhớ kết quả siêu âm để ở đâu, khám ở phòng khám nào”.

    Cô kể lại ngày 15/2, sau khi vào viện có người bảo con đã chết, cần phải đưa một triệu đồng để lấy con ra cứu mẹ, Hằng đưa tiền rồi không biết gì nữa. Thế nhưng, khi được hỏi người phụ nữ đó có tiêm hoặc cho cô uống thuốc gì không mà lại mê man như vậy, Hằng lắc đầu nói không.

    Ông Long cho biết sau khi sự việc xảy ra khoảng 1 tuần, gia đình có khuyên con dâu đi khám phụ khoa. Nhiều người thân rồng rắn đưa cô lên bệnh viện nhưng khi vào khám, cô lại lăn ra gào khóc ầm ĩ. Mọi người đành đưa cô về.

    Chưa hết, theo lời mẹ đẻ của Hằng, sau khi từ bệnh viện về khoảng 1 tuần, hai vợ chồng cô đưa nhau đi cắt chỉ vết khâu sau sinh, nhưng hỏi cắt tại đâu thì Hằng không nói. Bà cũng khẳng định hàng ngày vẫn lau rửa cho con gái và thấy máu ra bình thường như những người vừa sinh xong.

    Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó phòng Tổ chức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định, ngày 15/2, không có sản phụ nào là Đỗ Ngọc Hằng, ở Hưng Yên đến sinh con tại đây. Hơn nữa, quy trình khám trước, trong và sau khi sinh được thực hiện rất nghiêm ngặt. Danh sách khám thai thông thường tại bệnh viện cũng chưa từng có tên chị Hằng.

    "Chị Hằng cũng không có một giấy tờ gì chứng minh từng đến khám và sinh con ở bất cứ đâu nên không thể có chuyện bị mất con ở bệnh viện", bà Tâm cho hay.

    Cũng theo bà, Bệnh viện Phụ sản Trung ương dùng chỉ tự tiêu để khâu vết rách cho thai sản, nên chắc chắn phụ nữ sau sinh sẽ không phải đi cắt chỉ. "Nếu đúng Hằng từng đến khám ở bệnh viện, mang bầu quá 42 tuần mà vẫn không có dấu hiệu chuyển dạ thì chúng tôi sẽ cho làm xét nghiệm và có hướng xử lý, không bao giờ có trường hợp để lâu như vậy".

    Sau nhiều nghi vấn, gia đình ông Long đã rút đơn kiện vì cho rằng nếu cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án, sự việc này có liên quan đến con dâu thì gia đình ông sẽ tan cửa nát nhà. “Tôi không dám ép cháu vì sợ cháu mất tinh thần. Chúng tôi sẽ động viên cháu nói ra sự thật”, ông Long nói.

    P/M: Em nghĩ mẹ này nói dối là có bầu quá ah.Làm j có chuyện có bầu đi khám thai lại quên ko cầm tờ kết quả về nhỉ? Ko biết các chị thế nào chứ em hồi có bầu đi khám thai về là AX lấy ảnh siêu am của con cho vào ví ấy ah.Còn ông bà nội ngoại thì cứ mang ra ngắm xem nó giống ai hjhj. Có thể là do sức ép của gđ chồng về chuyện con cái hoặc chị ấy ko có khả năng sinh nở.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me be Tiep
    Đang tải...


  2. anniepham1234

    anniepham1234 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    E cũng có ý kiến giống chị, chứ có con mà cả gia đình đều mong ngóng như vậy thì mỗi lần đi khám thai về là các cụ hỏi han, rồi hỏi kết quả siêu âm ngay
     
  3. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,666
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    173
    Đúng là khó tin thật, làm sao mà có chuyện khám thai mà ko lưu giwx kết quả khám chứ!!
     
  4. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Không thể hiểu nổi chồng mà khg phát hiện ra vợ mình mang thai thật hay giả, chị vợ này cũng có vấn đề nếu không sao không cho BS khám phụ khoa? trong chuyện này thật tội nghiệp cha mẹ ông bà 2 bên.
     
  5. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Tớ cũng nghĩ là trả vờ có bầu, nhưng chồng phải biết chứ nhỉ, hay chồng cũng đồng lõa
     
  6. cu Trí

    cu Trí Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    Ko hiểu nổi, chứ tớ đây còn giữ tất cả các giấy tờ, hình ảnh, băng đĩa mỗi lần khám thai. Chắc có khổ tâm gì đây. Tội nghiệp.
     
  7. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,825
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    Chắc chắn nói dối là có bầu. Chuyện kiểu này đã từng xảy ra rồi mà. Các mẹ chắc vẫn nhớ vụ năm 2006 đó. Chị Nga ở Hà đông , là giáo viên. Cũng bày trò giống y chang vụ này. Hồi đó báo chí và truyền hình làm rùm beng lên. Về sau chị Nga này còn giả vờ bị động kinh nữa cơ để tránh khỏi sự đàm tiếu của thiên hạ. Nghĩ thì cũng tội nghiệp cho hai bà mẹ này quá, nhưng làm cách này tự nhiên chuốc họa vào thân. mang tiếng để đời.
     
  8. me be Tiep

    me be Tiep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    18
    Em nghĩ anh chồng đồng loã với chị vợ ý. Làm sao 2ng ăn ở chung sống gần gũi với nhau lại ko biết chứ nhỉ? Nhưng chắc chị ấy cũng có uẩn khúc j đây
     
  9. me hien

    me hien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Mình nghĩ là có vấn đề, hoặc chồng đồng lõa, hoặc giữa 2 người chả có tình cảm, chả lẽ bố không 1 lần sợ bụng mẹ nghe con đạp, chả lẽ vợ không bao giờ cho chồng nhìn bụng. Có thể dối người ngoài, làm sao dối được chồng nhỉ, lạ thậth, lại còn có chuyện kêu bị lừa mổ bụng lấy thai nữa chứ, lạ thật
     
  10. tinhtinh712

    tinhtinh712 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Mình chả tin được vợ chồng nhà này. Ông bố chồng chắc đã nhận thấy được sự việc nên thôi không kiện cáo gì nữa. Chắc có sự tình gì đây và có sự tiếp tay của chồng nên mới qua mặt gia đình chồng trong một thời gian dài dễ dàng thế.
     
  11. kimtuyen

    kimtuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/1/2008
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Trời ơi bầu mà cũng giả y như cải luơng vậy .Vì sau người chồng không biết chứ ở chung nhau mà chứ có phải ở cách xa nhau đâu .Chồng mình còn xoa tay vào bụng mình mà nghe con cử động nữa là khác .Pó tay vụ này luôn .
     
  12. thangnga

    thangnga Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    1,605
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    103
    Mình nghĩ mẹ này cũng như gia đình đều có vấn đề về thần kinh, thêm cả ông chồng nữa. Làm gì có chuyện vợ mình chửa hay không lại không biết, ừ thì cho rằng 4 tháng đâu có bầu mà không nghén thì cũng chẳng có hiện tượng gì cả, chứ mấy tháng cuối sao dấu được, Mà đêm nào chồng chẳng nằm cạnh vợ dù cố ý hay sơ ý thì cũng phải chạm vào người vợ chứ. Đúng là chuyện hoang đường. Những người bị bệnh hoang tưởng mới có những biểu hiện như vậy.
     
  13. ha anh

    ha anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Hay vợ chồng nhà này ăn chung ngủ riêng mà gia đình không biết nên mới có vụ mang thai giả để đánh lạc hướng nhỉ
     
  14. Bim&Bin

    Bim&Bin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2007
    Bài viết:
    2,641
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng nghĩ giống nhà này, chắc ông bố chồng cũng đã nhận ra sự việc nên mới rút đơn kiện :confused: Đúng là làm cách này chỉ chuốc họa vào thân trước sau mọi người cũng biết mà, tự nhiên lại làm khổ mình.
     
  15. Rada

    Rada Banned. Cẩn thận, người này không trung thực.

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    hic, em cũng mới đọc xong sáng nay.
     
  16. Feb & Aug

    Feb & Aug Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/10/2008
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    83
    2 vc nàh này chắc có nỗi khổ tâm nào đó nên bịa ra câu chuyện này. Có thể khi đi khám BS nói về khả năng ko có con của 1 trong hai người (đây là giả thuyết của mình) trong khi gia đình 2 bên thì mong có cháu. Chuyện lùm xùm lên thế này cũng khổ lắm.
     
  17. DONGKHOAI

    DONGKHOAI Banned

    Tham gia:
    13/1/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Chị cũng nghĩ là cô này có vấn đề không bình thường về sinh nở, do thúc ép của gia đình nhà chồng. Được anh chồng đồng lõa nghĩ ra trò đó, nhưng không lường trước được những rắc rối.
     

Chia sẻ trang này