Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác "nhìn mặt bắt hình dong" nhìn mụ thế ai nghĩ là tên ăn trộm có khi ăn trộm thành tật ý, thấy của người ta chỉ thích lấy. Giống như biên tập viên VTV đài truyền hình việt nam cũng đã từng ăn trộm bị bắt bên Mỹ, giờ lại xuất hiện trên TV đấy
Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác uí giời nhìn thế này ai bao ăn trộm chị nhỉ?đúng là thời buổi này.ăn trộm kiểu gì cũng có.chia buồn với c.
Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác hic, các mẹ bán hàng nên cảnh giác nhé.
Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác Mấy em bán hàng ở shop nhà tớ đều bị mất kiểu này, dù đã được cảnh báo rồi.
Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác Mụ kia sành đệu thế ai nghỉ là dân trộm cắp nhỉ? còn clip dưới sao ngơời lớn lại ác thế, đi đào tạo trẻ con đi ăn trộm, phải tìm cho ra cho vô trại đào tạo đi mới được chia buồn với chủ top nhé
Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác Cửa hàng của mình cũng thỉnh thoảng có khách xông vào (gần như) nhặt đại một món gì đó rẻ tiền rồi đưa tờ 500k ra. Rồi trả bằng tiền giả, rồi quan sát nếu có nhân viên mới toe đứng bán thì dở trò.... thời buổi người ngay sống cùng kẻ gian, mệt thật
Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác ui sợ cái loại người thế này, LCM có hàng nghìn mẹ vào ko biết có mẹ nào biết mặt mụ này ko? nhỡ đâu hàng xóm nhận ra nhỉ
Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác ôi ghét cái thể loại này quá (
Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác Mình ko có cửa hàng riêng, nhưng đọc nhiều vụ nên rất cảnh giác những người thử nhiều nhưng ko lấy, hoặc cố ý làm mình bận rộn đánh lạc hướng, quan trọng nữa là tiền phải đi chung với người hoặc để 1 nơi khách hàng ko bao giờ lui tới, nếu cố ý lại gần đó là phải nghi ngay. Trước sv mình bán hàng giới thiệu sp cho 1 của hàng chuyên bán sữa trẻ em, mấy con mụ ăn cắp đa phần là đi xe đẹp thậm chí là SH nhá, mặc sành điệu, giả vờ bầu, ko để ý là đút 2 hộp sữa 900gr vào bụng rồi chuồn mất. Đặc điểm của bọn này luôn hỏi nhiều thử nhiều nhưng cuối cùng lại ko mua gì cả.
Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác hjc, dạo này trộm cắp rùi lừa đảo nhìu quá các mẹ ơi
Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác Ôi, đọc bài này mà em lại rợn người nghĩ đến cái thằng Tây đen nó đến cửa hàng để "thôi miên" bọn em. Nhưng sau bao nhiêu hồi tưởng nghĩ lại từng chi tiết thì em cũng không rõ là nó đã lấy được gì của bọn em không vì thú thực hôm đó em chưa kịp kiểm tra mình đang có bao nhiều tiền, có mất ít nào hay là không nữa. Em kể lại cụ thể cho các mẹ nghe rồi sau có gì còn tránh: Câu chuyện 1: Hôm đấy, em đang ở cửa hàng, xếp dọn bày biện hàng hóa thì từ bên ngoài, 1 thằng Tây ngăm đen vạm vỡ ăn mặc rất bảnh bao đi vào cửa hàng (khu nhà em ngay sát Làng Thụy Điển và gần với Khu ngoại giao đoàn nên Tây vào là chuyện bình thường mà), em vẫn tiếp đón như thường thôi. Nó đi vào và xông thẳng đến cái bàn bày các sản phẩm làm chương trình cuối tuần của bên em, tóm lấy cổ 1 cái chai si rô và xách ngay lên bàn thu ngân (Em thắc mắc vì sao nó lại nhặt hàng kiểu đó vì khi đi từ ngoài vào mà chìa tay ra xách lên 1 chai kiểu nhặt ngẫu nhiên như thế thì rất là vô lý. Nhìn cái nút chai thì có thể nhận ra đâu là si rô, đâu là rượu vang, nhưng nhìn cái nút chai không thôi thì không thể biết được chai si rô đó là vị gì - dâu tây hay chanh hay đào). Em mới hỏi nó (bằng tiếng Anh) là: - Anh không cần xem vị này là vị gì sao? Thì nó nhìn em với cái nhìn ngạc nhiên và bảo: - Ồ, mày nói tiếng Anh tốt thế, phát âm chuẩn đấy!. Em chỉ cười cười rồi nói thanks nó. Sau nỏ rút ví ra tờ $100 và em OK nhưng em bảo là: - Tôi không có đủ tiền $ để trả lại anh đâu, tôi sẽ trả lại 1 nửa bằng tiền $ và số còn lại bằng tiền VND. Nó cũng OK. Rồi nó đứng nhìn em nhặt tiền trả lại. Em đang đếm thì nó cứ nói xen vào bảo: -Mày cho tao tờ tao mỗi loại mệnh giá 1 tờ để tao làm kỷ niệm, tao đang đi sưu tập tiền ở những nước tao đi qua. Ừ thì nghe có vẻ có lý đấy, đi du lịch thì có thể hợp lý nên em cũng chiều khách ngồi tính tính rồi nhặt tiền trả lại. Xong nó lại nói thêm (với tốc độ nói nhanh hơn lúc trước) bảo: - Cho tao lấy tờ tiền mới nhé để tao giữ được lâu. Ừ thì lại chiều khách chọn trong hơn chục triệu tiền hàng để nhặt ra theo yêu cầu của nó. Nó cứ lắc đầu chê chê, bảo:"No no, that one, that one" (Không, tờ kia cơ, tờ kia kìa) phải đến 4-5 lần liến thoắng như thế rồi ra vẻ như không ưng ý thế là nó cúi sán về phía em chỉ chỉ vào xấp tiền. Em tỏ ra đề phòng và bảo với nó bằng một giọng bắt đầu rắn: -Anh cứ bình tĩnh đi, tôi sẽ lấy theo đúng ý anh. Nó lại trấn tĩnh em bảo: - Mày yên tâm, tao không cầm tiền của mày rồi chạy ra ngoài đâu. Tao chỉ muốn tìm tờ tiền tao thích thôi. (thật là vớ vẩn) Đúng lúc đấy chồng em ở ngoài về, nó nhìn nhìn chồng em với vẻ hơi bối rối 1 chút. Rồi có ý nhường cho chồng em mua đồ trước hay là nhường lối đi qua gì đó. Em mới giới thiệu với nó "Đấy là chồng tao". Thế là nó cười cười, rồi ra tay bắt mặt mừng chào hỏi cứ như thân quen lắm ý. Chồng em thì cũng lịch sự cười nói chuyện với nó luôn. Rồi lại quay vào chủ đề trả lại tiền. Nó vẫn cứ chỉ chỉ vào rồi như muốn tự tay chọn. Em lại chủ quan, nghĩ mình đây chả ú ớ câu tiếng Anh nào, nó nói gì hiểu hết, chả đến nỗi bị thôi miên, chồng mình lại đứng ngay cạnh đây, lo gì, thế là em để nó tự tay chọn. Nó cứ cầm lên rồi đặt xuống (1 cách rõ ràng - em không nghĩ là nó có thể tuồn tiền vào ống tay hay túi quần túi áo của nó được). Chồng em cũng nhìn rõ như vậy. Sau 1 lúc, nó bảo: - Thôi, tốt hơn là tao nên chạy ra mượn bạn tao tiền lẻ VND ngoài kia. Mày cứ để hàng đây, lát tao quay lại nhé! Rồi nó cầm tờ $100 của nó mang đi thật nhanh... Lúc này khi còn lại 2 vợ chồng, chồng em mới bảo "Sao em lại để cho nó đụng vào tiền của mình như thế! Thằng này chắc có vấn đề rồi, chứ không cớ gì lại tự nhiên sờ vào tiền của người khác. Tây hay Việt chả ai đàng hoàng mà làm như vậy. Để xem nó có quay lại mua hàng không? ..Và đúng là nó mất hút luôn sau đó thật. Em cũng run, ngồi suy nghĩ lại và đếm xem tiền mình nó ra sao. Thấy tiền $ thì đủ nhưng tiền Việt thì chịu chết chả biết có thiếu không. Nếu như báo chí nói thì có khi em phải mất đến 1-2 triệu chứ chả ít (vì lúc đó toàn tờ 500K). Rồi bọn em em về nhà, em mới kể lại cho bọn nó nghe câu chuyện đó để mong chúng nó rút kinh nghiệm khi em không có ở nhà. Thế là đứa em gái em bảo - Ôi, có phải cái ông Tây ngăm ngăm đen không ạ? - Ừ - Có phải người to béo, ăn mặc bảnh bao không ạ? - Ừ đúng rồi! - Có phải cứ đòi tìm tiền trong tay mình không ạ? - Ừ, thế em gặp rồi à? Sau em mình nó kể lại (câu chuyện thứ 2 - nhưng xảy ra trước đó mấy hôm): Nó đi cùng với 1 đứa con gái nữa xông từ ngoài vào đúng khu đồ uống, xốc ngay 2 chai nước táo Tree Top (mặt hàng có trị giá nhỏ nhất trong cửa hàng ~ 50K) đi ra ngoài bảo thanh toán (cứ như là khách hàng rất quen thuộc nhà em ý). Sau nó chìa $100 ra nhưng em em nó bảo không có tiền trả lại nên nó rút tờ 500.000 vnd ra thanh toán. Lúc em em đang lấy sấp tiền ra trả lại, nó cứ nói liến thoắng gì đó nhưng em em nó không rành T.Anh lắm nên lắc đầu không hiểu (sau này thì em em nó nghĩ là chắc nó muốn được trả lại bằng tờ tiền 200K). Thế là nó sán tới sờ vào sấp tiền lật đi lật lại chọn để lấy tiền, nhưng mà cuối cùng cũng chả chọn ra được cái gì mà sau em em nó đã trả lại như thông thường theo những loại tiền mà cửa hàng đang có lúc đấy. Mấy hôm sau em lên mạng đọc báo, thấy luôn cái tin: "Khách nước ngoài 'làm xiếc' bên khay tiền của thu ngân" Link Nguồn: http://www.www.info.vn/phap-luat/hi...m-xiếc'-bên-khay-tiền-của-thu-ngân-Video.html (trong này có cả video) Em tá hỏa vì đúng cái thằng Tây đó luôn. Điệu bộ, cử chỉ y chang lúc nó đứng ở cửa hàng em. Em đã định lên 4rum mình post bài cảnh báo các mẹ nhưng thú thực là em bận quá. Giờ này em vẫn chưa đi ru con ngủ nhưng nghĩ phải kể luôn. Giờ không biết thằng này đã bị bắt chưa nữa. Các mẹ cảnh giác nhé!
Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác trời ơi thời buổi này gian manh nhiều quá!cẩm thận nha các mẹ!
Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều có quay lại đc clip mà ko làm gì đc cũng ... buồn nhỉ. ảnh ở bài đầu bị lỗi rồi bạn ơi
Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác Vào shop mua có mấy người mà cũng bị trộm cắp. bó tay
Ðề: Nhờ Mod - Mặt mũi của kẻ trộm tại cửa hàng SHOPCHIEM sáng nay, mọi người cảnh giác mẹ nó đưa mấy cái video lên bài viết đầu tiên( chủ đề) cho mng dễ nhìn ý mẹ nó, hì, trc e cungk bị mất túi khi vào 1 cửa hàng . h càng đọc càng rút thêm đc kinh nghiệm