Có nên cho bé đi trẻ sớm???

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi be Sau, 7/1/2005.

  1. Nhocty

    Nhocty Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    2,576
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ nào trót nghe bác Nguyệt "xúi dại" cho con đi trẻ sớm thì nhớ cho bé về nha. Hỏi ra mới biết con bác Nguyệt nhập ngũ lúc 17tháng (phỏng vấn trức tiếp cu cậu) thế mà bác ấy cứ vun vào làm như là dũng cảm lắm. bác Nguyệt "ác" ghê. :D
     
    Đang tải...


  2. MeMew

    MeMew Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mục này cũng thú vị ghê, MeMew cung nô bộc không tốt nên không thuê được oshin nào quá 1 tháng cả mà Mew thì khó ăn khó ngủ. Hiện giờ vẫn để Mew ở nhà với ông bà nội nhưng mà ông bà già rồi, đều trên 70 nên trông cháu rất mệt, lại còn bị bệnh cao huyết áp nữa. Giờ tạm thuê một cô giúp việc chủ yếu để giặt đồ cho Mew và hò hét nhảy múa ủng hộ tinh thần khi Mew ăn. MeMew cũng muốn thuế cô sinh viên nuôi dạy trẻ như mẹ Luti bày lắm, mẹ Luti có thể nói rõ hơn là thuê cô ấy làm những việc cụ thể gì, có kèm giặt đồ, lau nhà chỗ trẻ nằm không? Lương trả cô ấy như thế nào, giờ làm việc ra sao, v.v... Tóm lại là mẹ Mew rất quan tâm tới vụ này vì sau 1 tuổi chắc phải nghĩ cách gì giải phóng bớt cho bà nội chứ không thì vất quá. Thế cô dậy trẻ hiện tại me Luti nhờ còn làm không hay nghỉ rồi, nếu mẹ Luti tín nhiệm cô ấy mà mẹ Luti sắp không cần nữa hoặc khoảng trong vòng nữa năm nữa mà mẹ Luti không cần nữa thì mẹ Luti giới thiệu cho mẹ Mew với nhé.
     
  3. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ Mew ơi,

    Rất tiếc là bé nhà mình đã lớn rồi, cô dạy bé đã đi theo chồng ra nước ngoài rồi nên không thể « chuyển nhượng » cho mẹ Mew được, mẹ Mew cố tìm cô khác vậy nhé. Hồi đấy mình tìm, cũng có mấy cô gọi điện đến nhưng không hiểu thế nào mình hẹn cô này trước, và được ngay cô tốt thế đấy. MC mình là rất khó tính trong chuyện dạy trẻ con mà cũng thấy hài lòng với cô ấy đấy. Vì cô ấy còn đang đi học nên mình cũng chỉ nhờ cô được buổi sáng, 5 buổi một tuần, buổi trưa cô cho cháu ăn xong là cô đi học, buổi chiều bé cũng ngủ trưa đến tận 3-4 giờ, bà chỉ cần trông giúp một lúc là mình đã di làm về rồi nên cũng tiện.
    Ngày đầu tiên cô đến là mình thỏa thuận ngay với cô về hướng dạy trẻ con của nhà mình, và mình cũng tham khảo xem cô học ở trường thế nào, cô có thể dạy được con mình như thế nào..Hai ba ngày đầu để cô quen với bé và với công việc thì có mình hoặc MC mình ở nhà với cô, sau đó là trong lúc cô đến dạy bé thì chỉ có cô với bé thôi, bà nội cháu cũng không can thiệp vào để cô được tự nhiên, bà chỉ giúp cô khi cô nhờ thôi. Mình thì chỉ nhờ cô trông bé và cho bé ăn một bữa trưa thôi, việc nhà tuyệt nhiên không bao giừo nhờ cô để cô thấy là cô rất được tôn trọng thì cô mới dạy bé tốt được, và như vậy bé cũng tôn trọng và nghe lời cô hơn. Hồi ấy mình có người giúp việc theo giờ, ngoài ra mình cũng tự làm việc nhà một phần nữa. Tiền lương thì hồi ấy mình gửi cô bằng với tiền mà các trường tư nhân ở HN hay trả các cô, có nghĩa là cô trông con mình nửa ngày thì hồi ấy (năm 98-99) mình gửi cô 300.000, ngoài ra thỉnh thoảng còn mua quà gì tặng cô nữa. Bây giờ thì minhg không biết lương mọi người trả thê nào đâu.
    Thế nhé, chúc mẹ Mew tìm được cô tốt.
    Mẹ Luti
     
  4. Me cu Quyenh

    Me cu Quyenh Thành viên mới

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Chào các mẹ,
    Thấy diễn đàn này khá sôi nổi, lại đúng tâm trạng của mình nên mình tham gia với mọi người cho vui.
    Thời nay, có con nhỏ là cả một vấn đề đối với những ông bố bà mẹ phải đi làm. Hồi ấy mình cũng địh "dũng cảm" sớm rồi nhưng thực tế khác xa với những gì mình dự tính nên cũng đành để bé ở nhà với bà ngoại đến 13 tháng mới gửi trẻ. Bây giờ, bé đã quen với môi trường ấy rồi hưng hôm nào cu cậu bệnh, năng lắm mới cho ở nhà, bố hoặc mẹ phải nghỉ làm, còn sương sương thì ...vui lòng đi học con nhé, thương đứt ruột, đi làm mà trong lòng áy náy vô cùng, dù gì thì bé xíu bệnh thật chứ bộ, mình bệnh còn muốn nghỉ nữa là.

    Thôi thì các bé còn nhỏ quá thì các mẹ cố tìm cách nào tốt nhất như gửi ông bà, tìm oshin (được người quen thân, tin cẩn thì tốt), ráng đến khi nào bé đầy năm rồi cho đi học. Nhỡ ra có việc gì không hay phải ân hận thì tội lắm.
     
  5. me-kutun

    me-kutun Banned

    Tham gia:
    17/10/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có nên cho bé đi trẻ sớm???

    huuuuuuuuuu, con em mới 18 tháng, cho đi trẻ 2 ngày ngộ độc thức ăn, miệng nôn trôn tháo, khổ ghê, nhưng sau 4 ngày đỡ đỡ em lại tiếp tục tống đi trẻ để cho vào khuôn khổ rồi, xót con nhưng mẹ cũng phải hitle thôi.
     

Chia sẻ trang này