Đồ chơi an toàn Những điều lưu ý khi chọn đồ chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ 1. Không chọn đồ chơi có dây kéo dài, dễ bị rủi ro dây quấn quanh cổ bé ngạt thở hoặc vướng vào quạt. 2. Bao túi gói/đựng đồ chơi không được có góc cạnh sắc bén hoặc quấn nhiều dây. 3. Những bộ phận nhỏ của đồ chơi có kích thước bé hơn 5-8cm là những vật bé 4 tuổi trở xuống rất dễ nuốt. Không để trẻ chơi những món này. Nhắc các bé lớn không để cho bé nhỏ lấy chơi. 4. Đồ chơi sử dụng pin phải có ngăn chứa pin an toàn. Anh toàn nhất là ngăn này phải được bắt vít và đóng lại. Không cho trẻ dưới 12 tuổi sử dụng dụng cụ mở vít (tuộc-nơ-vít) để mờ ngăn chứa pin. 5. Thiết bị phát ra âm thanh có trong các đồ chơi mang tính tương tác cũng phải được đặt ở vị trí an toàn trên món đồ chơi. Nên có dây kéo để bảo quản. 6. Nếu cha mẹ cảm thấy món đồ chơi đó không được an toàn thì phải lập tức cách ly khỏi trẻ mà không nấn ná. (Lược dịch từ ParentsTalk)
mẹ Kin góp thêm với các mẹ 1 quyển sách dạy bé tập vẽ mà ở VN có bán nè (bạn mẹ Kin cho mượn) http://community.webshots.com/album/551431394QlPSAs/2
mẹ Kin góp thêm với các mẹ 1 quyển sách dạy bé tập vẽ mà ở VN có bán nè (bạn mẹ Kin cho mượn) http://community.webshots.com/album/551431394QlPSAs/2
VƯƠNG MIỆN HOA Làm vương miện hoa cho bé gái đêêêê ! 1. Lấy đĩa giấy cắt thành các hình tam giác như hình vẽ, sau đó lật các hình tam giác lên thì có ngay ... vương miện :lol: Nhanh tốc hành. 2. Dùng giấy màu cắt hình hoa lá, sau đó dán lên các chóp vương miện bằng hồ dán. 3. Cắt thêm tua dán ở đuôi. Vương miện hoa đẹp chưa !!
Quyển sách của Mẹ Luti thì em potay.com rồi Còn 2 quyển VN kia ở nhà sách nào cũng có mà, em chụp cả trang bìa đấy, các mẹ chịu khó lật ảnh mà xem. 1 của NXB Mũi Cà Mau, 1 của NXB TP.HCM thì phải.
Bim có nhà mới rồi các bác ơi Quà sinh nhật của bố cháu làm cho đấy! Rất cảm ơn bác Luti và các mẹ trên DD đã cho bố mẹ cháu ý tưởng này:
ôi đẹp quá , mẹ Bim ơi chị làm bằng bìa carton cứng hay gỗ đấy a. Con em SN tháng 10 nên em chưa triển khai, để xem ý tưởng của các mẹ trên này đã .
Trời ui nhà đẹp quá, cho mình hỏi bố mẹ Bim sơn tường bằng sơn hay là màu nước mà đẹp quá vậy, bố cháu khéo quá, trông còn đẹp hơn nhà bán ở cửa hàng đồ chơi nữa đấy :roll: . Nhà mình làm xong phần thô rồi nhưng vẫn chưa trang trí được cho Bin, hỏi xin kinh nghiệm nhà Bim nhé :lol:
@ Mommi: Lều của Bim bố cháu làm khá cầu kỳ. Bố cháu dùng gỗ ép công nghiệp dày 1.5cm rất chắc chắn ( Bim trèo nên nằm trên mái nhà rồi, không làm sao ). Mái nhà có 3 thanh inoc. Hai bên thành bố cháu để trống, mỗi bên chỉ có hai gióng gỗ, vì vậy trong nhà không bị tối quá, Bim có thể ra vào qua cửa chính, cửa sổ và cả hai bên cạnh 8) Mái nhà may bằng vải có để nẹp luồn ống inoc vào nên không nhìn thấy inoc đâu :wink: Như vậy toàn bộ nhà gồm có: Mặt trước có cửa ra vào, mặt sau có cửa sổ Hai bên thành có gióng gỗ 3 thanh inoc làm mái + vải . Có thể tháo rời toàn bộ. Các gióng gỗ và inoc được gắn vào mặt trước và mặt sau bằng ốc vít ( bố cháu đổ khuôn composit hình tròn để che mấy cái vít sắt đi rồi) Kích cỡ: Cao 90cm ( chỉ ngồi và nằm, không đứng lên được), rộng 80cm, dài 1m @ mẹ Bin: Lều sơn bằng sơn công nghiệp. Nói chung là bố cháu có đầy đủ dụng cụ: máy cắt, mài, khoan, chất liệu composit, sơn... trong xưởng mỹ thuật của bố cháu nên mới cầu kỳ được như thế đấy ạ :!:
Đẹp quá! Giá mà OX mình cũng khéo tay như vậy.. Nhà mình chỉ đang cố gắng tích cóp que kem Kido để làm nhà be bé thôi ạ
Ôi, nhà của Bim đẹp quá! Bên trong bố mẹ cháu trang trí thế nào? Chụp ảnh cho cả nhà xem với nhé. Bố mẹ Cún chắc ko đủ kiên nhẫn làm cho con 1 cái thế này rồi. Khổ thân cún :lol:
Cam on bac Luti Quyen sach nay hay qua, cam on bac Luti. E la nhan vat moi Tu ti-ten con gai 31 thang. Rat mong duoc hoc hoi them o cac bac. Da ta
@ Mẹ Ti : Mẹ Ti cũng đang ở Pháp à ? Ngày trước mình mua ở nhà Gilbert. Nhưng hôm vừa rồi mua được thêm mấy quyển nữa cùng tác giả, cùng bộ sưu tập trên Amazon.fr ấy . Bên Fnac cũng có đấy . Khoảng 5-6 E một quyển . @ Mẹ CuBin, con chơi lềy có thích kô ? @ Bim's mother : Nhìn cái lều nhà Hương thì thấy lều của Luti đúng là lều thủ công thật . nhà Hương chuyên nghiệp quá :lol:
Cảm ơn bác Luti đã khen. Cũng nhờ có bác giới thiệu ý tưởng này mà bố mẹ cháu mới biết mà làm cho cháu. Thực ra chuyên nghiệp hay chưa chuyên nghiệp không quan trọng bằng tấm lòng của bố mẹ với con cái bác nhỉ