tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hawind, 27/4/2011.

  1. hawind

    hawind Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi viết lời tâm sự này mong nhận đc sự chia sẻ và cảm thông hơn bao giờ hết trong lúc này.Tôi 30 tuổi,là phụ nữ đã ly hôn và đang nuôi 2 con nhỏ .Trái tim tôi tưởng chừng đã đóng chặt mọi nẻo kể từ sau khi tôi bị người chồng trước phản bội và đối xử tàn nhẫn.Tôi đã làm tìm đủ mọi cách để đc ly hôn với người chồng bội bạc và tàn ác đó nhưng ko sao ly hôn đc vì quyền thế của gia đình bên nội.Nên tôi đành chọn phương án ly thân từ năm 2006 đến tận 2010.Cho đến khi tôi quen anh trên 1 diễn đàn về tình bạn,chúng tôi có cùng 1 hoàn cảnh là đổ vỡ gia đình,anh cũng đã ly hôn với vợ từ năm 2006.Chúng tôi chơi với nhau như bao người bạn khác,tôi cũng có đôi lần kể với anh về hoàn cảnh của tôi cũng như chứng bệnh tự kỷ của con trai lớn của tôi sau khi cháu bị ảnh hưởng nặng lề tâm lý từ sự hành hạ và đối xử bạc bẽo của bố dành cho mẹ.Anh là 1 người rất chu đáo và sống rất tình cảm,anh đã tìm hiểu về căn bệnh tự kỉ và đưa ra 1 phương pháp chữa bệnh cho con trai tôi bằng cách đưa cháu về với thiên nhiên.Hàng ngày chúng tôi gặp nhau để cùng chơi,cùng nhau chữa bệnh cho con trai tôi.Rồi những câu chuyện và những vướng mắc tôi gặp phải,anh đều làm quân sư cho tôi trog mọi trườg hợp.Chúng tôi trở nên thân thiết như 2 người bạn tâm giao.Thấy tôi chạy vạy các nơi để lo thủ tục ly hôn mà ko đc nên anh có nhờ 1 người bạn làm bên tòa án hướng dẫn mọi thủ tục cũng như giúp đỡ tôi trog việc ly hôn.Kết quả cuối cùng là tôi đã là người tự do và phần nuôi con thuộc hoàn toàn về tôi sau khi người chồng bội bạc kia từ trối toàn bộ quyền nuôi con cũng như chu cấp hàng tháng cho các con sau khi ly hôn.Nghề nghiệp của tôi làm theo mùa vụ,ko ổn định phải nuôi 2 con nhỏ ăn học tại HN là cả 1 vấn đề nhưng tôi vẫn chấp nhận vì con mình là tất cả.
    Song song đó,việc điều trị cho con trai tôi ngày càng tiến triển theo chiều hướng tích cực.Con trai tôi đã dần dần tái hòa nhập cộng đồng bằng sự chăm sóc và dạy dỗ của người bạn tôi.Và rồi tình cảm của tôi và anh cũng ngày càng tăng dần lên,chúng tôi hiểu và cảm thông cho nhau đủ mọi điều,rồi cái gì đến cũng đã đến ,tình yêu của chúng tôi nẩy nở từ đó và tôi nhận lời yêu anh trong thời gian tôi chờ lấy quyết định ly hôn.Chúng tôi đã có 1 quãng thời gian dài thực sự vui vẻ và hạnh phúc bên nhau với việc chăm sóc và dạy dỗ 4 đứa trẻ(2 cháu con anh và 2 cháu con tôi).Bốn chị em chúng cũng khá thân thiết với nhau và luôn mong ngóng từng ngày gia đình sum họp để chúng có đủ đầy tình thương của mẹ và sự bao bọc của cha cũng như tình đoàn kết của chị em.Tôi và anh cũng vậy!chúng tôi mong ngóng từng ngày đến hạnh phúc vui sum họp đó,chúng tôi đã làm tất cả để chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sau này.Cứ tưởng thế là trọn vẹn rồi nhưng sau 1 lần các con tôi về bên nội chơi (sau khi biết tôi có anh làm bạn thì người chồng cũ của tôi và gia đình bên nội của các con tôi ra sức đầu độc vào trí óc của các con tôi là chính anh là người thứ 3 xen vào cuộc sống gia đình tôi chứ ko phải lỗi do bố của chúng)con trai tôi có nói 1 câu là "bác ơi!bác đừng gặp bố con nhé,bố con bảo là vì bác mà mẹ con mới ko ở với bố con nữa nên bác đừng bao giờ gặp bố con nhé,ko là bố con đánh bác và mẹ con đấy".Lúc đó tôi cũng sững người vì câu nói đấy và anh cũng ko ngoại lệ.Sau đó anh giãn dần các buổi vui chơi của 4 đứa nhỏ ra và cũng thưa dần sự chăm sóc và dạy dỗ với các con tôi.Để rồi giờ đây anh nói lời chia tay với tôi và đề nghị tôi quay lại làm bạn tốt của nhau khi còn ít thời gian nữa là những thứ chúng tôi chuẩn bị cho cuộc sống tương lai đc hoàn thành với lý do là "sự khác biệt về phong văn hóa sống của 4 đứa nhỏ".Tôi như chết nặng đi khi nghe anh nói câu này!anh đã giải thích và nói nhiều về việc này cho tôi vào tối hôm chia tay đó.Tôi biết các con tôi ko ngoan và nề nếp như 2 cháu con anh nhưng chúng cũng đã cố gắng sửa chữa nếp sống rất nhiều kể từ khi nhận sự chăm sóc và dạy dỗ của anh.Các con tôi thần tượng anh!chúng rất tự hào khi nói về người bố tương lai của chúng,chúng yêu quý anh còn hơn bố chúng.Nhưng chúng là trẻ con,từ khi anh giãn dần sự quan tâm,chăm sóc chúng,chúng cũng bị bối rối và cảm thấy ghen tỵ với 2 cháu con anh nên nhiều khi 4 chị em gặp nhau là 2 đứa con tôi hay giận dỗi .Nhưng đâu cũng vào đấy ngay sau vài phút giận dỗi thôi.Lợi dụng đc tình thế là anh giãn dần sự chăm sóc của anh dành cho các con tôi,người chồng cũ của tôi tha hồ nhồi nhét vào đầu lũ nhỏ những thứ ko đúng sự thật và sự nghi kị về anh.Sau hôm a nói chia tay,tôi có nói chuyện với anh 1 lần nữa,cả 2 bên cùng rất thẳng thắn và a đã nói là "a ko muốn mai sau chúng mình ôm nhau khóc khi chứng kiến sự mâu thuẫn của các con và anh cũng ko muốn các con nghĩ vì anh mà em bỏ bố các con."Tôi đã giải thích cho a hiểu và mong a cho các con 1 cơ hội nhưng sự thật là ngày tôi nhận lời yêu anh là vào thời gian tôi chờ lấy quyết định ly hôn.
    Giờ anh nói ra lời chia tay mà tôi ko biết phải làm sao nữa?tôi nên chấp nhận chia tay a với duy nhất lý do là mà anh đưa ra về sự khác biệt của 4 đứa nhỏ và trở thành bạn tốt của a hay là tôi chứng minh cho a thấy a đã sai khi từ bỏ đi hạnh phúc của mình và 1 lần nữa vô hình chung đánh cắp đi tình thương và niềm tin vào mái ấm gia đình của 4 đứa nhỏ chưa đầy 10 tuổi.Tôi đang rất trơ vơ và cũng rất suy sụp !hàng ngày tôi đối diện với các con,nghe và cảm nhận từng hành động của các con về sự khát khao mái ấm gia đình mà tôi và anh đã vẽ lên cho các con mà tim tôi như bị xé nát.Tôi nuốt nước mắt vào trong mỗi khi gặp các con anh gọi tôi bằng mẹ và nghe chúng luyên thuyên tô vẽ kể về gia đình chúng tôi sau này:Một mái ấm với bố là anh,mẹ là tôi và 4 chị em chúng.
    Tôi phải làm sao bây giờ hả các bạn?tôi hoàn toàn mất phương hướng ,tôi phải đối mặt làm sao với 4 đứa nhỏ,làm sao đối mặt với chính tôi,với anh khi tình yêu của tôi và anh dành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hawind
    Đang tải...


  2. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,491
    Đã được thích:
    12,746
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    Bạn ah, đọc xong những dòng tâm sự của bạn mình cũng cảm thấy chắc lúc này bạn đang vô cùng bối rối. Vì sự việc xảy ra quá chóng vánh đúng không, Bạn đã có một cuộc hôn nhân đầu tiên không tròn vẹn, tình cảm của bạn đã bị tổn thương nặng nề. Trong khi đang phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn chồng chất thì bạn đã gặp được anh ấy, mình nghĩ lúc đó bạn như với được một chiếc phao. Anh ấy đã đến bên bạn những lúc bạn đang vô cùng lạc lõng. Một thân một mình bạn đã phải duy trì cuộc sống cho 3 mẹ con, đã thế bé nhà bạn lại mắc bệnh tự kỉ, mọi khó khăn đều đổ dồn vào bạn. Anh đã bên cạnh bạn gánh đỡ cho bạn những lo toan vất vả. Mình nghĩ chắc nhũng lúc đó bạn hạnh phúc lắm, vì con tim bạn đã có thể rung động thêm một lần nữa. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ mình đã quá vội vàng không nhỉ? Có thế hai bạn có tình cảm chân thành dành cho nhau. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ bạn đã sẵn sàng cho một cuộc sống của gia đình mới chưa? bạn có hình dung ra bao nhiêu khó khăn sau khi hai bạn đến với nhau chưa? Nếu như tình yêu đủ lớn thì người ta có thể vượt qua được tất cả, nhưng mình cứ cảm nhận thấy rằng cả bạn và anh ấy quá vội vàng hay sao ấy. Vì mình nghĩ anh ấy cũng đang băn khoăn đấy thôi, lý do anh ấy đưa ra sự chia tay mình chả thấy xác đáng tẹo nào cả( với duy nhất lý do là mà anh đưa ra về sự khác biệt của 4 đứa nhỏ và trở thành bạn tốt của a). Đó chỉ là lý do của anh thôi, nếu như anh thực sự có tình cảm chân thành với bạn thì trong thời gian anh chăm sóc cho bạn, chăm lo cho các con của bạn anh ấy phải thừa biết là có hòa hợp được với nhau không chứ. Nhưng chỉ sau khi anh nghe được con bạn nói("bác ơi!bác đừng gặp bố con nhé,bố con bảo là vì bác mà mẹ con mới ko ở với bố con nữa nên bác đừng bao giờ gặp bố con nhé,ko là bố con đánh bác và mẹ con đấy) thì anh ấy mới giãn dần ra với bạn và các con bạn. Thực sự chỉ vì một lời nói của một đứa trẻ mà anh xử sự như vậy thì thật đáng buồn, anh không tìm hiểu cặn kẽ vấn đề, mà cứ như vội vàng rũ bỏ tất cả ấy. Theo cảm nhận của riêng mình, mình thấy anh ấy đang lẫn tránh bạn, đang dần muốn rời xa bạn và các con của bạn. Bạn nên để trái tim mình lắng đọng lại để đủ bình tĩnh giải quyết vấn đề. Đừng nóng vộ quá mà lại thêm một lần nữa đau khổ, cái gì cũng cần có thời gian bạn ạ. Uh thì cứ là bạn, thì cứ cho anh ấy thời gian, nếu như thực sự anh ấy yêu bạn thì những chuyện đó anh ấy sẽ chẳng màng đến đâu. Bạn có nghĩ nếu như cả hai người vội vã đến với nhau thì sau này có chắc anh ấy có dũng cảm đối đầu với người chồng cũ của bạn, với những khó khăn mà cuộc sống gd với 4 đứa trẻ không? Bạn là một người phụ nữ dũng cảm khi đã vùng vẫy thoát ra khỏi cuộc hôn nhân với người chồng cũ, bạn đủ nghị lực để chăm lo cho các con đúng không? Khi những cá thể khác nhau hợp lại thành một hệ thống phức tạp như gia đình, điều quan trọng chưa hẳn đã là phải cố gắng yêu thương, mà là sự hiểu biết. thông cảm. Bài học của tình yêu thương đôi khi cũng phải trả giá: không phải cứ yêu thương là có thể mang lại tất cả cho người tiếp nhận. Ai đó trong trường hợp này đã đúng khi nói rằng, một tình yêu nồng nàn sưởi ấm con tim này đôi khi sẽ làm bỏng một trái tim khác. Đặt tất cả tình yêu thương vào một người nhưng không hiểu hết “sức chứa” và khả năng của người đó, vẫn có thể gây một hiện tượng “bội thực” và một phản ứng ngược làm khổ cả hai bên.

    Bạn hãy chờ và cho mình một thời gian nhé. Mình tin cuộc sống tốt đẹp sẽ không từ chối một người phụ nữ như bạn. Đó chỉ là những cảm nhận của bản thân mình muốn chia sẻ với bạn thôi. Chúc bạn sớm vui và tin vào cuộc sống tốt đẹp sẽ đến.
     
  3. hawind

    hawind Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    cảm ơn hoacuctim đã chia cùng mình.thú thực là mình đang vô cùng bối rối và ko biết thoát ra bằng cách nào cả.Hiện 4 đứa nhỏ vẫn chưa biết gì về việc chia tay của tớ và anh nên chúng vẫn nuôi hy vọng vào 1 mái ấm tốt đẹp ở tương lai xa và 1 kỳ nghỉ hạnh phúc ở tương lai gần vào dịp 30/4 này.Mình ko đủ dũng cảm nói với chúng về những gì đang sảy ra giữa mình và anh.Nhưng cứ giữ kín mãi liệu có ổn ko? anh thỏa thuận với mình vẫn là bạn tốt,vẫn quan tâm - chăm sóc con cái của nhau như ngày trc,vẫn có những cuộc đi chơi chung và giao lưu giữa 4 đứa nhỏ.Mình lại ko muốn xa bọn nhỏ và cũng ko muốn lấy đi niềm tin của chúng 1 lần nữa cũng như ko muốn gây sốc cho chúng,đặc biệt là con trai mình và 2 cháu nhà anh.CHúng quá nhạy cảm để tiếp nhận thêm việc chia ly này.Theo bạn mình có nên chấp nhận làm như lời a nói,vẫn làm bạn của nhau chỉ để mình vẫn đc ở bên lũ nhỏ ko?Mình thực sự sợ mất chúng,ko muốn xa chúng chút nào
     
  4. Me_hana

    Me_hana Vui vẻ

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    1,790
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    Mong chị luôn hạnh phúc.............
     
  5. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    Bạn có cần gấp rút vậy k khi mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng xấu? Nếu mình là người ngoài khách quan nhìn nhận, thì cũng sẽ cho là bạn ngoại tình trước khi li hôn dù trong nội bộ gia đình đã li thân (vì k phải ai cũng biết). Bên nội các cháu gieo rắc vào đầu các cháu hình ảnh xấu về bạn và anh ấy hiện thời cũng là điều dễ hiểu, bởi "không ăn được thì đạp đổ", tâm lý cay cú mà. Vì anh ấy vẫn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp nên đề nghị làm bạn, vẫn chia sẻ với 2 bé nhà bạn (đặc biệt là bé lớn bị tự kỉ), ấy là 1 kết cục đẹp mà hiện thời bạn nên giữ. Hãy cho anh ấy 1 thời gian nữa, khi tất cả đã lắng xuống, khi 2 bé nhà bạn được chính bạn và anh ấy "khai thông mạch nước đục" mà bên nội để lại, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Vừa có quyết định li hôn cũng k cần thiết phải tái hôn ngay bạn ạ, tình cảm k cần cứ phải có đăng ký kết hôn mới là bạn tri âm. Tình cảm 2 người còn nguyên vẹn thì có gì đâu phải lo nhỉ!
     
    loanntannahawind thích.
  6. hawind

    hawind Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    cảm ơn khonghieuvisao!đọc phần tư vấn của bạn,mình thấy ấm lòng hơn rất nhiều!mấy hôm nay mình cũng đã nghĩ rất nhiều về việc mình sẽ đả thông tư tưởng cho các con bằng chính hành động mình làm.Còn về anh!mình yêu anh và mình mong rằng sự thay đổi của các con mình theo chiều hướng tốt sẽ làm a nghĩ lại.Mình nghĩ đc như vậy nhưng thực hiện khó lắm bạn à!bình thường ko sao chứ cứ nhìn thấy 4 đứa nhỏ là nước mắt mình như trực để rơi xuống vậy!
     
  7. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,491
    Đã được thích:
    12,746
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    Cam đảm lên bà nhá. Sự chân thành xuất phát từ tấm lòng của bà sẽ làm ấm lòng các con thôi. Và hy vọng một ngày đẹp trời nào đó Anh ấy sẽ hiểu được tấm chân tình của bạn. Ngoài lề tí. Tôi cũng tên Hà cũng sinh năm 82. Hôm nào phải qua bà học Trang điểm cá nhân mới được. Vui lên bà nhé.
     
  8. hawind

    hawind Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    henho bạn cùng tên lại đồng niên nữa chứ!:D.Cảm ơn bà đã động viên nhưng khó quá bà à!vì ý nghĩ cuối cùng trog ngày và suy nghĩ đầu tiên khi thức giấc vẫn là dành cho người ta bà ạ!lại còn bọn nhỏ nữa,bình thường ko gặp 2 nhóc nhà người ta thì tôi nhớ như điên lên đc nhưng khi gặp rồi tôi lại chỉ trực khóc vì xót xa và thương chúng bà à.Buồn ghê lắm!bà bảo tôi phải làm sao?
     
  9. me3nhoc

    me3nhoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/8/2007
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    Con trai e 10 tuổi rồi, e có thể nói chuyện với cháu đc rồi, đừng nghĩ là chúng không biết gì, chúng biết phân biệt sai đúng từ lời nói của bố chúng nhưng đó k phải sự thật, e hãy nói sự thật bằng tình yêu người mẹ, bằng sự hiểu tính cách con mình, bằng tương lai gia đình và đặt cậu bé là cậu bé lớn trong nhà, là anh cả trong nhà.
    E có thể nói chuyện hoặc có thể viết thư cho con trai, nhưng đừng nói xấu bố nó, lớn dần nó sẽ hiểu.
    Vì chị không biết tính cách con trai e thế nào nên c chưa định hình đc câu chuyện nên bắt đầu thế nào, nếu e khó nghĩ hãy PM cho c.
     
  10. hawind

    hawind Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    cảm ơn chị rất nhiều !chính vì ko bao giờ e giáo dục con theo kiểu nói xấu bố chúng.lúc nào bố chúng vấn là người đàng hoàng nên bố bọn nhỏ mới càng đc nước chị à!Anh ta đầu độc đủ thứ vào cái đầu non dại của con em,những chuyện ko có thật về em và gia đình nhà em,e cũng đã chọn cách nói chuyện với con trai nhưng chỉ với phạm trù là"những lời bố nói ko phải sự thật con à!lớn lên rồi con sẽ hiểu còn mẹ đối xử với các con thế nào chắc con cũng biết ".Lúc tâm sự,con trai e có vẻ thông cảm cho mẹ lắm nhưng cứ hễ đến định kỳ về bên nội của các cháu là khi trở về bên em,cháu lại có những hành động chống đối và những lời lẽ ko tôn trọng em và gia đình em.Em buồn lắm nếu ko muốn nói là sốc vì con
     
  11. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    Shock bây giờ cũng có giải quyết được gì đâu, điều quan trọng với em bây giờ là bảo ban lại con mình. Trẻ con ngây thơ, trong trắng như tờ giấy trắng, ai nói gì chúng cũng nghe theo mà chưa phân định được đúng sai đâu. Nói xấu bố chúng là điều k nên, nhưng cũng k nên để con nghĩ rằng mình là người mẹ chẳng ra gì (theo nhà nội dạy) em ạ. Em gần con, sống cùng con, chắc chắn tình yêu và sự cảm hóa của em sẽ dần được các con đón nhận và hiểu ra. 10 tuổi với 1 đứa trẻ bình thường thì khác, nhưng với đứa trẻ tự kỉ thì k thể nói con sớm hiểu được đúng- sai. Uốn cây thì uốn từ lúc còn non, bây giờ em vẫn kịp để uốn lại hai thiên thần mà mình đang có.
    Còn con của anh ấy, tình yêu em dành cho chúng là điều đáng quý, nhưng cũng k nên vì thế mà vồ vập, thúc ép anh ấy em ạ. Hưởng quả nên hưởng quả chín, chứ ép khi trái còn xanh thì sẽ gặp phải ít nhiều chua chát đó. Hãy để t.g chữa lành mọi vết thương và chứng mình được tấm lòng của em. Nếu anh ấy yêu em thật lòng, chắc chắn sẽ k bao giờ để đánh mất đi người mẹ thứ 2 tuyệt vời cho con anh ấy.
    Hãy bình tâm em nhé. Tuy biết rằng nói thì dễ và làm thì khó nhưng không có gì không thể vượt qua nếu quyết tâm, phải k e?
     
  12. hawind

    hawind Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    Hôm nay em lại khóc,khóc thật nhiều chị à!e ngồi đây giữa cái nơi mà trc đây đã từng là thiên đường của hạnh phúc vậy mà giờ đây chẳng khác gì địa ngục trôn vùi đời e.E bơ vơ giữa 4 bức tường vô tri,vô giác,ko ai ở bên,ko có cái gì hết!E đã khóc ,khóc thật nhiều chị à,vẫn biết ko có gì là ko thể nếu ta quyết tâm nhưng sao lúc này e lại hụt hẫng đến thế!e cô đơn chị à!e lang thang ra đường nhìn các gia đình khác vui vẻ hạnh phúc bên nhau ,lòng e thắt lại.E trở về,căn nhà trống rỗng,đơn côi,e đã gào lên mà cũng chẳng đỡ đc.E điên mất rồi!:cry:
     
  13. gacon101205

    gacon101205 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    Thật chị cũng chẳng biết khuyên em thế nào? Nhưng bây giòe mong em thật bình tĩnh suy xét mọi vấn đề, mình đã đổ vỡ 1 lần rồi thì càng phải kỹ càng e ah. Mọi người có khuyên em cũng chỉ là để e tham khảo thôi, còn qd là ở e tự e định đoạt cs cho mình và 2 con. Phụ nữ chúng mình khổ lắm e ah...... chị mong e hãy bình tĩnh suy nghĩ nhé. Chúc e vui và sớm tìm được hp cho mình và 2 con.
     
  14. hawind

    hawind Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    cảm ơn các chị thật nhiều!đúng là chị e phụ nữ chúng mình khổ thật đấy!e cũng đã suy xét và đưa ra cho mfinh 1 hướng đi nhưng có lẽ e sống nặng tình cảm quá nên e vẫn khóc khi có 1 mình chị à!hôm nay là điển hình,ngày nghỉ lễ mọi ng vui vẻ sum họp với gia đình còn e,cô đơn 1 mình trog căn nhà trống,các con e đến định kỳ với bố theo quy định của tòa lúc ly hôn.CÒn a đưa 2 con đi Quảng Ninh thăm bạn bè!E chỉ muốn đc gặp con trog giây lát mà ko đc,thế là e khóc,khóc cho chính cuộc đời mình.
     
  15. gacon101205

    gacon101205 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    Cuộc sống là vậy e ah, nhiều lúc chị cũng thấy thật bất công. Bản thân chị cũng ko hơn gì e đâu, nhưng vẫn phải cố gắng thôi e. Chị cũng như e thôi vào hoàn cảnh này không khóc ko buồn sao được, e cứ khóc đi nó sẽ vơi bớt nỗi buồn trong e đó, cố gắng lên nhé
     
  16. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,491
    Đã được thích:
    12,746
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    Bà đừng buồn nữa. Cứ vào hội tám cùng cả nhà cho đỡ buồn.
     
  17. hawind

    hawind Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    ừa,cảm ơn bà,bà có tin vào thế giới tâm linh ko?
     
  18. hawind

    hawind Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    cảm ơn chị!những lúc như thế này mới biết giá trị của nước mắt chị nhỉ!
     
  19. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    Chị à, hãy cố gắng lên nhé, em chỉ biết khuyên chị vậy thôi, vì e cũng là 1 Single Mom. Ngoài lề 1 chút chị làm bên Ảnh viện nào vậy ạ?
     
  20. hawind

    hawind Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tôi nên dừng lại hay tiếp tục ????

    cảm ơn e!trc chị làm THU Hường và thời trang IVY,giờ thì nghỉ sang làm cho vtc và 1 họa sĩ ảnh ở HN
     
    huongtruc thích bài này.

Chia sẻ trang này