Nếu tôi là mẹ chồng...

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi thuhuyen0709, 15/4/2011.

  1. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Nếu tôi là mẹ chồng....tôi k dám chắc tôi có can thiệp vào cs của con không, vì dù sao con tôi cũng do tôi sinh ra, tôi yêu chúng mà. Phải vài chục năm nữa, nhưng chắc "can thiệp thô bạo" thì "hổng dám đâu", gương tôi hiện tại mà. Nếu...thì...khó lắm. K thể perfect được, chỉ có thể là...người máy.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Lúc nhỏ, khi bị bố mẹ "đối xử bất công" lúc nào mình cũng tâm niệm rằng sau này sẽ không đối xử với con mình như thế, mình sẽ lắng nghe chúng, nhẹ nhàng với chúng, công bằng với chúng... Rồi mình cũng lớn lên, cũng làm mẹ rồi. Và giờ thì lại tự hỏi "liệu mình có làm mẹ được như mẹ mình đã làm không?"

    Nói vậy để thấy, ở đây đại đa số các mẹ đều đang "làm con" nên nhận thấy những điểm chưa được ở mẹ chồng mình, nhưng rồi ngày nào đó, khi các mẹ trở thành mẹ chồng có khi lại quên mất thời "làm con", lại thành đề tài để các con than thở trên LCM mất thôi :D
     
  3. minhngoc178

    minhngoc178 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    mẹ nào có mẹ chồng như trên thì thật là hạnh phúc. Khi mình về nhà chồng, mọi người có nói với mình là: con gái bà mắng chồng xơi xơi được mình con dâu bà mà nói với con trai bà như thế bà mổ vào mặt cho. thế đấy. mọi người cứ bảo sao ko coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, nhưng có ai coi con dâu như con gái bao giờ. sau này mình mà là mẹ chồng mình sẽ khác.
     
  4. luongdinh5678

    luongdinh5678 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/3/2011
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    em thì chắc chắn là làm mẹ chồng rồi, nhưng em xác định với chồng em luôn, không bao giờ để cho con cái phải đùn đẩy trách nhiệm ai phải ở cùng bố mẹ, cứ 2 vc già thì ở với với nhau, vi vu du lịch, ở gần nhau quá rồi lại nảy sinh lắm vấn đề, mà con dâu nó cũng có thích ở với mình đâu, chung quy là mình cứ từ mình mà suy ra thôi, nên để cho tự do thoải mái thì con mình đứng giữa cũng đỡ khổ
     
  5. mepeo

    mepeo MẸ YÊU 2 CON NHẤT

    Tham gia:
    21/12/2010
    Bài viết:
    1,807
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    chính xác,tớ cũng nghĩ thế,tốt nhất là k phiền con dâu ( trừ khi bắt đắc dĩ)
     
  6. thuhuyen0709

    thuhuyen0709 Mẹ yêu Bông nhất trên đời

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    414
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Tớ cũng nghĩ vậy. Tớ ghét sự đụng chạm riêng tư. Mà khoản này thì hầu hết nhà nào ở chung cũng xảy ra thì phải (ít ra là với cánh phụ nữ cơ quan tớ). Tớ quen riêng tư từ bé, nên đồ đạc của tớ mà bị dùng chung tớ khó chịu lắm. Nhưng từ khi lấy chồng, nhiều khi mình chỉ dám ấm ức trong lòng thôi, nói ra nhiều quá chồng mình lại kêu mình ích kỷ. Hic hic...
     
  7. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    haiz za, về sau em cũng là mẹ chồng, nhưng em sẽ cố gắng để hoàn thiện những gì mà bây giờ em ko hài lòng ở mẹ chồng em thui chứ còn như cái list của chủ topic thì hơi khó.hihi. Trộm vía là mẹ chồng em rất tốt.
     
  8. thuhuyen0709

    thuhuyen0709 Mẹ yêu Bông nhất trên đời

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    414
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Chỉ cần vậy thôi là mẹ nó đã hạnh phúc hơn hàng triệu người rồi đấy. Sống chung mà không thuận lòng đúng là mệt mỏi thật...
     
  9. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Mẹ chồng em thì ko chung đụng mấy, riêng rẽ lắm nhá. Tiền ăn hàng tháng chồng em đóng rùi, có tý xíu thui nhưng nếu em mua cái gì về là bà cũng trả tiền, sòng phẳng như người ngoài luôn ý.
     
  10. navatep

    navatep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/7/2010
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Đọc xong mình thấy hay nhưng chắc khó nhỉ! Ngược lại, nếu muốn mẹ chồng mà như thế này thì con dâu chắc cũng phải như thế nào thì mới ổn...
     
  11. hoahongthep83

    hoahongthep83 Mặt trời bé con của mẹ

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Đúng là mẹ chồng khó mà xem con dâu như con gái lắm, phân biệt đối xử dữ lắm. Em mất mẹ sớm nên cứ cố gắng xem mẹ chồng như mẹ ruột mình, quan tâm, ân cần trò chuyện với bà để thân thiết và hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng cách đối xử của bà còn phân biệt ghê lắm, con gái bà làm sai thì bênh chầm chập, em làm sai ( theo cách nghĩ của bà ) thì sẵn sàng la mắng.
    Sau này em cũng sẽ làm mẹ chồng, nhưng chẳng biết con dâu sẽ như thế nào. Theo em thường thấy nhiều nhà mẹ chồng biết điều thì gặp con dâu cà chớn và ngược lại. Vì vậy mới có chuyện muôn thuở mẹ chồng nàng dâu kể hoài không hết.
     
    monalisa_linh thích bài này.
  12. thuhuyen0709

    thuhuyen0709 Mẹ yêu Bông nhất trên đời

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    414
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Ai chả muốn khi đi lấy chồng sống hòa thuận và vui vẻ với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Vì suy đi tính lại thì mình còn ở với ông bà ý cả đời chứ có phải chỉ vài năm đâu. Nhưng...chắc ko phải máu mủ ruột rà nên nhiều khi người ta không thể chăm mình như chăm con đẻ được thì phải. Mình cứ cố gắng, rồi lại cố gẳng, nhưng thú thực tớ cũng chả thể đối xử với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ được. hi hi
     
  13. mepeo

    mepeo MẸ YÊU 2 CON NHẤT

    Tham gia:
    21/12/2010
    Bài viết:
    1,807
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    sống k vì tình,mà vì nghĩa vụ thôi.................
     
  14. connie

    connie Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    1,805
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Em nghĩ mỗi thời một khác nhưng cùng một giai đoạn mẹ chồng nào cũng gần như nhau. Dù ai đó vừa là mẹ vợ trách mẹ chồng mày thế này thế kia nhưng lúc làm mẹ chồng thì lại cũng làm như thế. Và vì thế các bà cô bên chồng tuy suốt ngày nói xấu MC nhưng lại cũng hay dèm pha chị, em dâu. hehe.
    Tất nhiên mức độ mỗi MC một khác và còn tùy vào chồng và thái độ của con dâu nữa. Em thì thấy lý do cho sự không hòa hợp của MC và con dâu tóm lại là:
    1, MC nào cũng thích con dâu toàn tâm toàn ý phục vụ nhà chồng mà vẫn luôn cười như hoa, như con lật đật ý, và còn phải kiếm được tiền, nhưng con dâu thì không nghĩ thế và không thể làm được thế (con người mà).
    2, MC ghen với con dâu, gây khó dễ, và con dâu cũng đâu có vừa.
    3, Quan trọng là Con dâu có thể hy sinh và chịu nhịn nếu có chồng bên cạnh, nhưng mấy ai được thế.
    ......
    Mọi chuyện khi kể lại xem ra đơn giản nhưng những cuộc tranh luận đều lời qua tiếng lại nên rất khó nói được rằng ai sai ai đúng. Có lẽ phải nhìn vào mặt tích cực mà thấy sự có mặt của MC vô cùng quan trọng.
    Ví dụ trong trường hợp của mình, có MC ở nhà, dù có đôi lúc làm khác những điều mình dặn, nhưng quan trọng là mình yên tâm có bà cháu sẽ được chăm sóc tốt nhất, dù phương pháp có thể khác chút, và cả hai bên còn phải tranh cãi nhiều nhưng mục tiêu vì con cháu thì nên đặt hàng đầu. Có MC ở đây, có những ngày cho con ngủ là mẹ được ngủ, còn không có MC thì còn phải làm nhiều việc nữa...

    Biết thế nhưng không hiểu vì sao sao sống với MC vẫn ức chế nhỉ, hehe, chắc MC cũng thế.
     
  15. mesoc_va_bi

    mesoc_va_bi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Đoạn này chuẩn đấy mẹ nó. Em không ngại nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ chồng, nhưng mà sống gần nhau thì đc, chứ sống chung rõ mệt các mẹ nhỉ. Ở gần mình muốn làm gì theo ý mình thì làm. Con cái thì mang sang đưa ông bà trông giúp lúc mình đi làm. Haizz không biết bao h em mới đc vậy đây.
     
  16. Mỹ Hoa

    Mỹ Hoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Suy nghĩ và mơ ước giống mẹ này.........thôi thở dài cái cho nhẹ
     
    mesoc_va_bi thích bài này.
  17. mesoc_va_bi

    mesoc_va_bi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Đấy, mới hôm qua em mua cho mẹ chồng em hộp tảo biển gần 1Tr, lại đặt mua nấm linh chi 1,3tr/ 1kg. Thì thấy hqua vui vẻ, tình cảm lắm(mặc dù trc đó chỉ vì em quên cắm nồi cháo cho con mà bà cũng lải nhải khiếp rồi,). Hnay chỉ vì em không muốn bà cho mì chính vào cháo của cháu, thế là mặt nặng mày nhẹ. Em cũng tức chả thèm nói chuyện, cứ lầm lì. Đang tức, không biết có nên hủy bỏ 1kg nấm linh chi đã đặt ko.
    Em cực chiều mẹ chồng: mua nấm linh chi HQ, tảo Nhật, mỹ phẩm, túi, quần áo, máy matxxa đầu,... Nhưng mà lắm lúc tức chả muốn mua nữa. Nghĩ bố mẹ đẻ em, em cũng chưa mua cho được nhiều như vậy, thế mà còn ......
     
  18. boga_mevit

    boga_mevit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    chậc, mình chỉ dị ứng với mỗi bố chồng, còn mẹ chồng mình hiền lành tốt bụng tuy chả giúp được gì con cái cháu chắt vì mang bệnh trong người nhưng nhiều lúc cũng thấy thương bà lắm!
     
  19. boga_mevit

    boga_mevit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Cái này thì rõ rồi. Dân gian có câu "dâu là con, rể là khách" nhưng với thời buổi hiện tại bây giờ, đa phần bạn bè mình đều thừa nhận "dâu là khách, rể là con". Bố mẹ vợ trước khi cho cưới thì nghiêm ra mặt chứ về làm rể rồi lại quý lại cưng như con nhà mình (giữ chồng cho con gái mà), còn bố mẹ chồng thì nhạt như nước ốc, hỏi thăm xã giao qua loa gọi là cho có tí trách nhiệm thôi. Ít nhà nào được vẹn toàn tình cảm đôi bên lắm, chỉ trừ khi là 2 gia đình đã có quan hệ từ trước và thiện cảm cũng như muốn 2 cháu qua lại với nhau thì mới hùn vào cho nó sống hp thôi. Suy cho cùng sinh ra làm phụ nữ là vẫn phải chịu rất nhiều thiệt thòi, đã mất bao nhiêu công mang nặng đẻ đau sinh con đẻ cái cho nhà họ chưa kể hậu sinh còn phải chăm sóc con cái, hi sinh vóc dáng, sức khỏe, thời gian, tiền bạc (nghỉ ko lương 4 tháng chẳng hạn) mà rồi bố mẹ chồng đi thăm cháu chứ chăm gì con dâu. Có chăm cho mẹ nó thì cũng ko bằng nhà ngoại được, chẳng qua để mình chăm cháu cho các cụ thôi.
    Nói chung là chán. Nhà nào cũng ko chuyện này thì chuyện nọ.
     
    mesoc_va_bi thích bài này.
  20. hoahongthep83

    hoahongthep83 Mặt trời bé con của mẹ

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Các mẹ có xem phim Mẹ Chồng và Nàng Dâu trên kênh BTV2 vào lúc 17h30 không? Bây giờ em mới có dịp xem phim này, em đang ghiền phim này lắm, mê nhất là nhân vật Mẹ Chồng do nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân thể hiện. Ôi! Giá như em có 1 mẹ chồng như thế thì kêu em rút ruột gan ra cho bà cũng được nữa. Chỉ cần 1 mẹ chồng thấu tình đạt lý như thế cũng đủ lắm rồi, như vậy gia đình nhỏ của mình sẽ được vun vén nhiều hạnh phúc hơn.
     

Chia sẻ trang này