Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chúc cho bé Nhật Minh nhanh khỏi bệnh. Những tình cảm mà Mẹ Thảo, các Cô, Bác trên diễn đàn LCM dành cho bé rất nhiều, hi vọng bé có đủ sức khỏe, đủ cam đảm để vượt qua hết bệnh tật nhé(u). Những chuyện xung quanh: mình không có ý kiến gì, đợi chờ Thảo nói lên một câu cho thật xứng đáng với những tình cảm mà Thảo đã dành để viết lên topic này, cho những người bên Thảo và đã động viên giúp đỡ Thảo trong những lúc khó khăn.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Đọc xong topic này em thấy chị chủ topic thật buồn cười quá...các mẹ trên dd có lòng tốt,em nghĩ mà cảm thấy phí công cho các mẹ đã lao tâm vào câu chuyện này của chị!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mình nghĩ mẹ NM công khai xin lỗi để xoa dịu các Mẹ trên dd cũng như tấm lòng của các Mẹ đến với bé. Riêng mình thì chữ tín của mình với gia đình cũng bị gia giảm ít nhiều. Mẹ NM không biết rằng mình đã gọi về VN thúc hối chị mình đi chuyển khoản cho ban mặc dù chị mình bận tối đầu vì cha mình bệnh nặng, cần đi bệnh viện hàng tuần. Mình bảo chị mình trường hợp khó khăn của bạn là thật ... rồi không biết sao chị mình biết sự thật của câu chuyện ... chán thật. Hiện tại mình còn giữ 100usd của xã gửi tặng bé thôi mình gửi vào quỹ của lcm.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mình muốn kết thúc chuyện này ở đây, trong cuộc sống, mỗi người ai cũng có lúc sai lầm, quan trọng là mình biết sai lầm và sửa chữa, mình biết các mẹ mong chờ điều đó, xuất phát không phải là xấu, mà là nảy sinh lúc suy nghĩ nông cạn thôi, lúc gặp khó khăn, và bí bách, Những gì mình nhận, mình xin trả lại mọi người, nhũng tình cảm giành cho con mình, mình xin cảm ơn mọi người, Thời gian còn lại, mong các mẹ cho mình, để mình suy nghĩ và sửa chữa, topic này xin dừng tại đây, các mẹ thông cảm không cm nữa, đã có topic mới dành cho các mẹ cm, Thời gian quý giá, hãy để cho sai lầm được sửa chữa, hãy giành cho gia đình, bạn bè và những việc khác tốt hơn,