Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! Uh, trước mình cũng xem phim này trên mạng, nó cũng dịch lung tung, nghe mất cảm tình. Mới lại tớ ko thích tiếng lồng tiếng, nghe điêu thế nào ý, nhất là các đoạn khóc kêu gào, mấy ông VN dịch vào nghe rõ giả tạo, đến lời bài hát do nhân vật trong phim hát nhiều bài cũng thay bằng bài hát VN ...nhố nhăng....mà tớ so sánh nhiều khi dịch giữa tivi và trên mạng có khác nhau đấy nhé.
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! Em không đợi đuợc mỗi ngày xem một tập trên vtv3 nên đã xem hết trên mạng rồi,hehe.Nói chung xem bực mình lắm,nhưng kết thúc cũng làm mình hài lòng.
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! Em thì khoái xem kiểu từng tập một, ra hàng lấy đĩa về hoặc xem trên mạng dịch không hay. Đôi khi đến cơ quan bàn tán với các chị em trong giờ cơm trưa cũng là một cái thú. Tập hôm qua gay cấn nhưng thấy tình tiết hơi bị phóng đại. Gì chứ một thằng cha giám đốc đầu có sỏi, bị một con bé y tá dọa vớ dọa vẩn đưa luôn 300 triệu! Bó tay
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! hic, hôm qua có phim hả các mẹ? Em chờ mãi thấy kết nối vtv gì đó nên ngủ mất, huhu
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! Hôm qua chị cũng lại lỡ tập tối qua. ĐI chơi về muộn quá nên ngủ quên mất. Hi hi... lại phải nhờ mẹ nào tóm tắt với ạ!!!!
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! Đây ạh, nội dung hôm qua thế này ạh Hôm qua hay lắm ạh. Sự trả thù trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết các mẹ ạh. Đầu tiên là vụ thằng Kyubin bị con y tá dọa nạt, rồi lập tức gọi điện cho vợ đưa cho nó 200min, đến khi nó đi rút tiền bằng sec, thì bị hết hạn, gọi điện lại cho 2 vc con này, dọa báo công an. Thằng kia sợ quá, cầu cứu con vợ mưu mô, con này thuê đầu gấu chặn đường gần sở cảnh sát, bắt cóc và tống con y tá vào trại tâm thần. Cứ tưởng như thế là yên tâm nhớn, tự cao tự đại tâu với thằng chồng là mọi thứ đã được xử lý. Cơ mà cao thủ gặp cao thủ các mẹ ạh, con Eri vừa từ chỗ làm ra lấy xe, đã thấy con y tá trốn vào xe lúc nào, dí dao vào cổ, dọa cho xanh mắt, lập tức pảhi cùng nó đến công ty bố chồng, làm loạn lên. Ông này bắt gọi điện cho thằng chồng về giải quyết, con kia gọi mãi không được vì thằng điên còn đang bận đi bơi với Unchê nên không nghe máy, ông bố phải đứng ra thỏa thuận với con y tá và ông này phải đồng ý trả cho nó 300min, rồi nó trả toàn bộ các chứng cứ mà nó có được (đấy là nó nói thế, chả biết sau thì có thật không…chờ các tập tiếp theo đã). Nhưng vừa kéo vali tiền ra đến cửa gặp ngay Ưn chê, chặn đường đang dọa cho mấy câu về tôi y tá mà dám tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân để tống tiền, con ý sợ xanh mắt mèo, nhận sai, … xong thì hết mất, phải chờ tiếp tập hôm nay. Về phần con Eri và thằng Kyobin: Bị Ưn chê bắt đầu trả thù Đầu tiên là thằng chồng Lần này đích thị là sự quyến rũ của người vợ, thằng điên bị Ưnchê quyến rũ, lúc đầu là tình cờ gặp ở cửa công ty (UC đang hẹn gặp Kon-u) thế là quàng cho cái khăn vào cổ, lúc sau là hẹn ở bể bơi, rồi cào cho mấy phát móng tay vào lưng, giả vờ là định bám vào mà bị lỡ mất, sau đó là để lại dấu son lên áo khi thằng kia bị say rượu do tự thấy đời mình chả được cái nước non gì, bị vợ mắng, bị bố tát (cái tát như trời giáng sau khi ông ý mất tiền cho con y tá, cả thằng điên này ngồi đấy, nhận lại và xem lại USB ghi lại hình nó giết Unche ý ạh). Rồi đến vụ tặng nước hoa, Unchê sau khi hẹn gặp Kyobin, tặng cho chai nước hoa, cố tình xức vào cho thằng ý. Về nhà, con vợ ghen lồng lộn, mắt mũi trợn ngược hết cả lên, nhìn như con dở hơi. Con này hỏi thằng chồng là ANh lại còn đổi mùi nước hoa từ bao giờ thế, bị thằng kia gào lên vào mặt: Ừh, tôi mới đổi đấy, mùi nước hoa mà cô mua cho tôi quá nặng và rẻ tiền lắm (nó copy câu của Unche khi tăhngj nó nước hoa), từ giờ tôi sẽ tự mua dùng, .. hớ hớ, con kia như phát điên lên. Bây giờ đang cãi nhau to rồi. Rồi đến con vợ: Ưn chê tặng phiếu chăm sóc da miễn phí cho tất cả những khách hàng từ thẩm mỹ viện của con kia sang. Sang khi con kia giảm 50% giá để kéo khách trở lại, lập tức Ưn chê ra chiêu chăm sóc miễn phí bằng số ngày con kia khuyến mại. Con này long song sọc lên như 1 con vô học, lao đến TMV Min, dứt tóc Ưn chê từ đằng sau, khi cô này quay mặt lại, nhận ra là Ưn chê thì sợ quá… đúng đoạn đấy thì hết các mẹ ạh Vui nhất là vụ cô Ha - nư: Nhận được mấy túi sâm nọ kia lái xe đưa về, sau khi nghe bà mẹ chồng giảng giải mấy công dụng giành cho đàn ông, thế là chôm luôn mang đến nhà Ưn chê cho ông anh trai Ưn chê, lao vào nhà và nói với bố mẹ Ưn chê là: Phải bí mật, đừng để chị dâu biết, bí mật như chuyện Kyobin và con cá ngão giết chết Ưn chê ý… làm ông bà và ông anh trai mắt tròn mắt dẹt, chả hiểu nổi chuyện gì.. Đã thế con tự lao vào phòng ông anh trai, ôm cái bộ vest rồi nằm ngủ mơ là ông ý hôn và … đẩy ngã xuống giường định xxx (chit mất). May quá mọi người vào bắt gặp, bà cô tỉnh dậy còn ỏn ẻn dặn anh trai Ưnchê đừng nói cho ai biết chuyện anh ta hôn mình rồi còn bế và vứt xuống giường… ek Em chỉ nhớ thế, chả biết đủ không nữa,
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! Cám ơn mẹ nó nhé! Dứt khoát bắt đầu từ hôm nay phải để chuông báo thức mới được. Cứ ru con ngủ xong là mình cũng ngủ tít. Lỡ tập nào là tiếc lắm cơ, nhất là đoạn phim bây giờ gay cấn ghê, hí hí...
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! còn thiếu 1 vụ nữa là sau khi ưnchê doạ con y tá sợ xanh mắt mèo đã bắt con y tá mang 300tr đi quyên từ thiện rồi bảo: bố ơi 300tr của bố dùng vào việc này sao?rốt cuộc bố cũng làm đc 1 việc có ích. Hihi.hay dã man
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! Bác Huyền cũng xem phim này ạ, hehe, sang nhà e nhá
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! hihi, hôm nay em ko xem được, có mẹ nào tóm tắt cho em đuọc thì tốt quá ah hihi
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! Tập hôm qua xem thích quá,phim này càng ngày càng hay.
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! Tập hôm qua thế nào ah? huhu, tiếc quá em bỏ lỡ rùi
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! keke, Đúng là hay thật. Oài, mà em càng nhìn càng thấy anh Kon-u đẹp zai dã man, cái đầu bi h nhìn quen nên thấy manly hơn nữa chứ. Còn con cá ngão ý, càng ngày càng nhàu nhĩ như mớ zẻ rách các mẹ ạh, hợp với thằng chồng hãm tài
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! Tớ cũng thích cmt này của cậu. Càng ngày càng ghét con cá ngão. Ko thể yêu quý nó được, cho dù đến cuối phim nó chết. Xem cảnh nó xông vào nhà Un chê mà lộn cả ruột.
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! Tớ cũng thích cmt này của cậu. Càng ngày càng ghét con cá ngão. Ko thể yêu quý nó được, cho dù đến cuối phim nó chết. Xem cảnh nó xông vào nhà Un chê mà lộn cả ruột.
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! Tối qua em lại bỏ lỡ 1 tập tiếc quá
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! mẹ nào xem đến tập cuối chưa, tâp cuối có phải là chỉ dừng đên cảnh ỏ biển kon u và ưn chê đứng với nhau k? hay còn gì nữa, mình xem đến đó thì đĩa xước, không đọc được, chán thế chứ. Hâm mộ nhất là anh kon u, hix..hix... nhưng trai hàn quốc thực tế phũ phàng hơn nhiều
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! kon u và ưn chê đứng với nhau và hình bóng của eri và kyo bin xuất hiện trông rất hạnh phúc trên thiên đường nhưng theo e thì 2 người ấy nên ở dưới địa ngục hihi hết chị ạ
Ðề: Mẹ nào xem phim "Sự quyến rũ của người vợ " thì zô đây nhé!!!! trai hàn thực tế thế nào hả chị????