Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm Bé nhà bạn cho ăn cơm muộn quá, nên bé mất hứng thú và phản xạ nhai, bé nhà mình hơn 1 tuổi chút là đã ăn được cơm rồi dù có ít răng. Thôi bạn chịu khó cho con tập ăn dần vậy, đừng ép bé ăn mà bé càng sợ.
Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm Con nhà em 2 tuổi mà có 10 cái răng, có ít quá không hả chị? Một tháng gần đây bà nội kêu ca quá nên em đang cho ăn cháo phải chuyển qua ăn cơm. Con vẫn ăn nhưng ăn lâu và ăn được ít quá.
Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm nàng ơi thế còn may, đằng này cho 1 thìa không nổi, ăn cháo thì nôn ọe, huhu, chán lắm
Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm chị ơi em nghĩ là chị nen nhẫn nại một chút mình có cuống lên cũng chỉ làm cho việc trở nên rối thêm biết là con lười ăn và ko chịu ăn mẹ nào cũng xót nhưng trẻ con đứa nào cũng thế đều có mọt thời gian chúng chán ăn thâm chí cả ngày ko chịu ăn gì thấy ăn là khóc toáng lên.con bé nhà em cũng như thế đấy em làm đủ mọi cách ko ăn thua cuối cùng là em chịu thua con luôn.trong thời gian đấy em phải cho con ăn làm nhiều bũa ko ăn cái này thì ăn cái khác ăn phở hoặc cho trẻ uống sữa nhiều hơn tốt nhất là chiều theo ý con thích ăn gì thì cho ăn thứ đấy mong là chị vượt qua dc thời gian này làm mẹ đâu có dễ chị nhỉ
Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm cu nhà em 2t tuổi rồi nhưng vẫn chỉ thích ăn cháo thôi, nhưng em huấn luyện cho cu nhà em tập ăn cơm bằng cách cho ăn 2 bữa cháo sáng và tối, trưa ăn cơm, hoặc cho ăn ít cơm sau đó cho ăn thêm cháo. Cách này cũng thấy có khả quan, các mẹ thử áp dụng cho cún nhà mình xem sao.
Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm hix hix con của mình cũng thế, nhiều lúc bi stress vì kiểu ăn uống của con, con của mình đã ko ăn cơm còn lười ăn cả cháo nữa, chán ghê cơ
Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm Đúng là phải chịu thua con thôi, chả biết làm thế nào, dỗ có, mắng có, dọa có, nhưng chả ăn thua, Hic, nhiều khi mặc kệ, muốn ăn gì thì ăn
Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm Ui bé nhà mình cũng 21 tháng rồi mà vẫn ăn cháo nuốt chửng thôi chứ chẳng nhai gì cả. Bữa cơm của cả nhà thì cũng ăn được vài hạt thôi nhưng được cái bé thích ăn thức ăn, cũng ăn được kha khá thức ăn nhưng mà cơm thì chỉ được vài miếng. Mình cũng muốn chuyển cho con ăn cơm nhưng khó quá vì bé rất mau chán, người lớn có cổ vũ thì cũng chỉ được đến vài thìa là cùng thôi. Lên trên này học hỏi kinh nghiệm của các mẹ xem thế nào về còn áp dụng vậy. Hic!!!
Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm Bé nhà mình thì cũng biết cầm thìa xúc và cầm đũa gắp thức ăn như người lớn rồi nhưng chì một lúc là chán chứ không chịu ăn mấy. Bé cũng rất thích ăn rau nhưng cơm thì chỉ được vài thìa thôi là chán rồi. Hic
Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm Con nhà mình thì 23 tháng rùi,ăn gì cũng ok,nhai tốt,chỉ mỗi tội ăn ít,mình ở bên này chẳng có ai giúp đỡ nên cứ lên lamchame hoc hỏi,từ 1 tuổi mình đã cho bé tự bốc ăn,lấy ra chén riêng cho ít cơm,hay bánh bì cắt nhỏ,bé rất thik tự ăn, mẹ ko ép,còn mình thì có 1 chến riêng đút thêm cho con,cháo súp,cơm nhão + canh rau đay ăn cả bát từ hồi 1 tuổi rất thik,cứ tập như vậy mẹ đừng sợ phải dọn dẹp,giờ gần 2 tuổi mỗi lần tới giờ ăn là lên ghê ngồi,có đầy đủ cơm canh đồ ăn rùi tự xúc ăn,mình vẫn có chén riêng đút kèm,cứ hết trong chén con thì me lại múc cho thêm,có khi tự ăn hết phần,có khi mẹ đút phụ mấy miếng,vì tập và tữ ăn từ nhỏ nên bi giờ ăn rất gon gàng,(hạt cơm dính ở miệng con còn bik lấy muỗng qyẹt gọn ;-)).Theo mình thì các mẹ tập từ từ cho con,cho con tự ăn cũng giúp mấy bé thêm hứng thú,vả lại mình bik bé thik ăn gì,đừng trộn hết vô với nhau sẽ rất chán,ăn thô trc,vd cơm + thịt hay cá,rau luộc ,canh thì để riêng,cho từng ít 1,có rơi ra thì dọn cũng ít ihih,quan trọng là đừng ép con ăn.Con gái mình nhé,có khi mới ăn nửa phần đã thanks,rùi gật gật đầu nói "mamma dẹp" lấy giấy lau miệng rùi đòi xuống,mình hỏi ko ăn mamma dẹp luôn đó nha,bé gật đầu mình dọn luôn,chạy 1 vòng phòng khách xong quay lại đòi ăn,mình nói dẹp rùi,bé khóc đòi ăn tiếp,mình nói" lần sau con ăn xong mới xuống nghe chưa" bị mấy lần như vậy nên bây giờ ăn xong mới xuống chơi.Các mẹ thử tập như vậy xem,con bà chị họ ở vn nhá,hơn con em gần tuổi mà sữa phải đút bằng thìa sáng ra đi quanh xóm cả tiếng mới hết bình sữa,trong khi bà hàng xóm chăm 2 cháu ngoại bỏ ra gì 2 đứa bé ăn hết cái đó,nhiều khi mình cho con ăn nhiều thứ quá mà mình cứ nghĩ con ăn ít cũng nên,kiên nhẫn các mẹ nhé,chúc cho chị em mình nuôi và chăm con mỗi ngày mỗi giỏi ihi.
Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm em mới phát hiện ra cún nhà em có vẻ thuận tay trái, cầm đồ tay trái chắc hơn tay phải. có mẹ nào gặp phải trường hợp này chưa? giúp em với
Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm con nhà em. nói các mẹ đừng cười, chứ sau 2 ngày ăn đòn (cũng hơi nặng nặng) là ăn cơm ạ. Em nói thật, ko hề nói điêu và nói đùa ạ.
Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm Bé nhà mình hồi 14 tháng chỉ đòi ăn cơm chứ không ăn cháo.Mẹ sợ con tiêu hóa chưa tốt nên cho ăn cháo, mỗi bữa đánh vật hết hơn tiếng đồng hồ.Giờ 20 tháng thì thích gì cho ăn lấy, ép cũng không được nữa rùi. @melamcongso: Bé nhà mình cũng thuận tay trái, bao giờ mẹ đưa đồ cho bé cũng bằng tay phải nhưng chỉ 1 cái lại chuyển sang tay trái.Đành an ủi con thừa hưởng gen tay trái của bố rồi, bao giờ đi học cố tập cho bé viết tay phải là được.
Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm các mẹ ơi , con nhà e 27 tháng rùi mà vẫn ăn cháo đấy ạ mà cháu con ăn cháo hơi loãng chứ ăn đặc một tí là ọe ra hết , e ko bít tập ăn cơm cho bé thế nào ạ mong các mẹ có kinh nghiệm chỉ dạy .
Ðề: bé 2 tuổi vẫn không chịu ăn cơm Hic, mình cũng phát đít đau phết nhưng bé lại khóc ăn vạ, cuối cùng còn mất công dỗ nữa chứ
Trước bé cháu mình cũng vậy đấy, ba ngoại phải tập cho ăn mãi, ban đầu chỉ ăn một bữa cơm nát vào buổi tối thôi, sau dần mới tăng lên hai bữa, mà mới đầu phải cho ăn nát gần như cháo ý rồi tăng độ kho dần dần, giờ bé đã ăn cơm cùng cả nhà ngon lành rồi. còn tự xúc cơm ăn nữa cơ.