Mẹ Huyền đăng bài gì nghe sợ thế? Thế kết cục là bác sĩ nhầm hay thực sự là "4 mình 2 chân" vậy chị Huyền ơi??? Tại vì em cũng bị thai lưu hồi tháng 4 năm ngoái. Đọc đến đoạn "kỳ diệu thay", em tưởng là kết thúc có hậu làm em day dứt nghĩ là giá mà mình gặp được bà lão đấy thì tốt quá. Nhưng đọc đến đoạn cuối thì sợ quá.
Mình không hề thấy đoạn cuối khi post bài này lên. Mình đọc còn thấy hãi hùng nhưng không hiểu sao lại có đoạn đấy??????
Ðề: Thai "doạ xảy" chào các mẹ . khi amng thai bị ra máu , dịch màu nâu , bị đau bụng, dọa sảy thì chỉ uống củ gai tươi là khỏi tuyệt đối bạn nhé Mẹ nào có nhu cầu mua alo cho mình nhe s MS hương 0987600905