chia sẻ với mẹ Táo, mẹ Tuti, Bibo nha. con bệnh là mẹ khổ lắm. hôm nay Táo đã đỡ chưa? hồi 4 tháng Dưa cũng bị sưng chim vì nhiễm trùng da dương vật đó (sorry, sorry vì phải nói đúng từ mà). vậy thì mẹ Táo không nên đóng bỉm cho Táo nữa, chịu khó thay quần khi Táo tè. giữ vệ sinh cho chim Táo kỹ 1 tí. sau khi hết thì mẹ Táo mỗi khi tắm nên kéo vệ sinh cẩn thận, tránh bị lại lần nữa. mà mẹ Táo bảo bòi bống là gì nhỉ? tui không hiểu. Mommi giỏi quá, tạo cả blog cho cờ lúp dê. nhưng mà tui cũng không vào được :roll:
tôi đã viết đầy đủ rồi mà, nếu muôn post bài thì phải đăng nhập vào bằng usename và pass. tôi đã đưa ấy. Đây không phải diễn đàn nên không thể post bài trả lời trực tiếp được.Cái này hay là ở chỗ nó có chương trình cài đặt vào word và có thể post trực tiếp từ word, đỡ phải đăng nhập vào nhiều. Hay là để tôi làm cái khác nhé, rồi các bà vào post bài thoải mái, tôi thành admin. À mà có khi tầm sáng nay cái đường truyền ở bên tôi cũng không tốt nên các bà khó vào đấy.
Mẹ DƯa à,các cụ ngày xưa gọi vậy đó, là bị viêm sưng lên thôi, trông đến là tội. tôi hơi bị vệ sinh cái khoản này cho con đấy mà vẫn bị chắc tại tôi đóng bỉm táo khó chịu xong bỏ ra nó vặt nhiều quá thành như vậy, ngày tôi vệ sinh và nong 3 lần đấy ạ, trẻ con hầu hết là bị đấy, mẹ nó cũng cẩn thận cho Dưa đi nhe, Táo giờ mới bị đấy, tôi hết cả hồn luôn @MOmMi bà nhắc tới blog tôi mới nhớ phải vào up ảnh và viết cho con tôi, bảo mấy ngày nay mà cứ quên, có lúc thì lại tậm tịt không up ảnh được, điên lắm. à các mẹ nếu có up ảnh thì lên làm 1 cái một thôi sau đó public và edit lại thì sẽ không bị trượt còn tham làm nhiều là công cốc đấy.
Tui tán thành không nên đóng bỉm Các mẹ oi, Tu ti nhà tôi chỉ có "lá mã đề", không có "ấm tích", nên không có vụ đau chim, nhưng tôi tán thành ý kiến không nên đóng bỉm. Tu ti nhà tôi chỉ đóng lúc nào mẹ quá mệt, khi nó 5,6 tháng gì đó tui đã xi tè, thành ra quen rồi. Xong việc mẹ và con vẫn ngủ ngon lành. Đến bây giờ nó gần ba tuổi, đêm nào nó uống sửa, tui vật nó dậy, tè xong, đặt nó vào giường nó tự bò vào chỗ, mắt vẫn nhắm nhưng biết nhổm đít lên cho mẹ kéo quần... Vì thế lâu rồi tôi không phải mua bỉm. Các mẹ cẩn thận không có giống đứa con của vợ chồng bạn tôi: 5 tuổi vẫn đòi bỉm đấy
mẹ Tu ti ơi: thì nhà tui cũng chỉ đóng tã khi đêm thôi chứ ban ngày toàn mặc quần rồi xi tè không đó chứ. mà đêm thì không xi được, vừa khổ con vừa khổ mẹ, xi thì con không tè, cứ ưỡn lên mà khóc vì muốn ngủ mà mẹ thì cũng buồn gnủ díp mắt. tui cứ đến 12 -1h đêm khi dậy cho uống sữa thì mặc tã vào. mà tui ngủ nệm nên không đóng tã, càng lớn anh chàng tè càng nhiều & càng bốc mùi, không vệ sinh sạch được. tui tính cứ đóng tã đến khi có thể xi tè đêm thì mới bỏ được
Mượn đất của các EM tí nhé. V nhà tớ lâu lăm rồi ko phải đóng bỉm, ban ngày toan xi, đêm trước khi đi ngủ thì xi tè rồi ngủ 1 mạch đến sáng luôn dậy lại xi. Tơ khoái cai khoản này của V lắm vì các mẹ bít ko V chỉ xài bỉm Goon ko 1 loại gì khác, da nhạy cảm lắm. mà các mẹ nhớ đừng xi tè ban đêm, thành thói quen đấy, sau này mình cứ phải dạy đêm thì cực lắm.
Cái vụ này mẹ phải chịu khó mới đc!Để tập bỏ bỉm thì đầu tiên cứ đóng bỉm, nhưng khoảng 4h sau khi ngủ thì mẹ nên xi bé! 1 đêm có thể xi 1 hay 2 lần!Rồi từ từ sẽ k mặc bỉm nữa!Mẹ xi, và đến 1 ngày bé sẽ ngủ thẳng cẳng đến sáng!Con nhà tớ thì bỏ từ hồi 10 tháng, chứ tính đến giờ chắc tốn bộn tiền rùi!
Con nhà tôi tiền bỉm không tốn lắm vì chỉ đêm mới đóng, mùa hè thì nghỉ cho mát, mùa đông này thì chắc vẫn dùng, tôi không huẩn luyện được vụ xi đâu ạ, xi là nó ưỡn lên không tè bao giờ chán thế chứ không biết làm sao nữa?
Nhà tôi mùa hè thì chỉ đóng bỉm ban đêm thôi,còn ban ngày thì mặc quần và người lớn tha hồ giặt !! Anh chàng bướng lắm,hồi còn bé thì còn chịu cho mẹ xi chứ bây giờ toàn ưỡn người lên rồi để dành lát nữa cho ra quần.Không thể nào cải tạo được .Dạo này ban đêm cũng tè ít hơn hồi bé,sáng ra thấy bỉm vẫn nhẹ.Ban ngày thì đúng là ko đếm được.......
Thôi các bà cứ chịu khó chút đi, mấy tháng nữa con lớn hơn thì nhàn thôi mà. Chích Bông nhà tôi bây giờ ị, tè đều biết gọi rồi mỗi tội cái gì cũng bảo là "ị" làm cho ba nhiều lần chủ quan thấy con ị rồi mà kêu thế thì kệ, làm con bé lại đái dầm Với lại để sẵn bô cứ chạy ra ngồi nhưng chưa biết tụt quần xuống, cứ thế mà đặt mông xuống, cuối cùng vưỡn... :lol:
mẹ BiBo nói đúng Lúc đầu phải vất vả một tí xi con cho nó đỡ phải đóng bỉm. Nói như cụ nội nhà tớ (khăn vấn răng đen) thì đóng bỉm, nhất là đóng bỉm vào mùa hè nó cứ dã man thế nào ấy :lol: . Hồi cụ trông Tu ti, bố mẹ cứ mặc bỉm vào, cụ và nó lại bứt rứt không yên rồi tìm mọi cách tháo ra bằng được . Tu Ti nhà tớ cũng phải xi một thời gian ngắn hai ba tháng gì đó, bây giờ cô nàng ngủ một mạch tới sáng. Các mẹ cũng cứ phải tuỳ tính từng đứa mà liệu thôi Duahaunon cũng đừng lo quá, nếu con còn nhỏ thì bắt nó nề nếp ngay cũng chưa được đâu, nó có từng giai đoạn phát triển, bây giờ hàng đêm nó ttưới ra đệm, nhưng mấy nữa nó chả thèm, cứ ngủ đến sáng cho ngon
Greenfield: Mẹ nó bắt đầu đi học chưa thế? để tôi nhờ hỏi hộ mấy cái, bận quá chưa qua hỏi được thông tinthi cử gì cả, chán thế chứ. Con nhà tui đêm nào cũng 2-3 lần tè, tôi toàn nghe thấy ẹ phát sờ vào là đã sũng sùng rồi, tối qua nó chiến 4 lần thì sáng đấy, nhưng được cái khi thay mắt vẫn nhắm thay xong thì ngủ tiếp, độ này trước khi ngủ tôi bắt uống 1 cốc sữa nên cũng nhều nước hàng đêm lắm, tuần trước đỏng bỉm có 3 tiếng thì tháo mà sáng hôm sau sưng vù, thôi mùa rét thì chiến đấu còn giờ hàng đêm tôi vẫn phải dậy vậy thằng nhà tôi vô tổ chức vô kỷ luật, giờ thì cứ tè nửa bãi sau đó vội vàng ngồi xuống 2 chân, 2 tay xoa xoa đạp đập, nhãng ra phát là vào thấy 1 bãi chiến trường, có hôm nó bốc thối của nó vứt khắp nơi cơ, bực không chịu được :evil: , hôm nào mà ngoan ngồi bô rồi cho 1 bãi thì bố mẹ đi khoe khắp nhà, hết ông bà, bác.. bùn cười lắm.
Mẹ Táo ơi đến T10 mới đi học cơ Cố chơi nốt quãng thời gian thảnh thơi còn lại Con nhà tôi cũng toàn tè xong rồi cho tay vào vầy thôi Còn ị thì ko nghịch vì mỗi lần nhìn thấy sp là khóc, sợ bẩn mà :lol: Cu Táo hết đau chưa?
MomMi ơi tôi điên con bạn tôi quá. Chút nữa tôi gọi giục nó, nếu nó vẫn chưa đi photo thì bà chịu khó qua CQ nó nhé
Con mẹ Greenfield, Chích Bông hình mặc bộ đầm xanh yêu thế nhỉ? MomMi: bà mà đi lấy tài liệu thì cho tôi xin 1 copy nhé. Thanks 2 bà nhiều nhiều
@GF: trộm vía Chích bông giống con gái hơn rồi đấy, hehe :lol: :lol: :lol: hôm nào rủ tôi đi ăn ốc đê, hôm nào lấy lương ý nhá :roll: :roll: