Các cụ xưa đã có câu: “Dạy con từ thủa còn thơ”. Vì thế, việc dạy con thành người sống tình cảm, biết thương yêu người khác phải bắt đầu ngay từ khi còn nhỏ. Trẻ được cha mẹ giáo dục về nhân cách, về lối sống thường hoà đồng, biết quan tâm và yêu thương mọi người. Tâm lý trẻ nhỏ rất thích được động viên, khen thưởng nên sẽ vận dụng triệt để những gì học được từ bố mẹ và những người xung quanh vào thực tế. Bữa trước, mẹ ốm phải nghỉ làm. Chiều tan học về, thấy mẹ nằm ở giường, con chạy lại hỏi dồn: “Mẹ ơi, mẹ bị ốm à?”, “Để Tú sờ trán mẹ xem nhé.” Nói là làm, con lấy tay sờ trán mẹ rồi “chẩn đoán” luôn: “Trán mẹ nóng quá, mẹ bị sốt rồi”. Tiếp đến, con chạy ra tủ lạnh lấy miếng cao dán (loại mẹ vẫn dùng cho con mỗi khi bị sốt) rồi liến thoắng: “Để con dán cao cho mẹ nhé”… Mẹ đang mệt nhưng lúc đó mẹ vui lắm vì con gái mới hơn hai tuổi đã biết quan tâm, lo lắng cho mẹ. Hàng ngày, ngoài giờ đi lớp thì cha mẹ là người gần gũi với con nhất. Cha mẹ tận dụng thời gian quý báu này để chơi cùng con, trò chuyện thân mật với con. Đôi khi chỉ là những câu hỏi thường ngày như: “Hôm nay con đi học có vui không?” hay “Mẹ con mình cùng chơi trò này nhé”. Thấy được quan tâm, được yêu thương, con cũng tự học cách quan tâm đến mọi người xung quanh. Có lần hai mẹ con đi siêu thị mua đồ. Con cứ hướng mẹ về phía hàng quần áo. Lựa chọn một hồi cũng mua được cái áo ấm cho con. Qua chỗ bán găng tất, giọng con vẫn còn ngọng nghịu: “Mẹ ơi, mẹ mua tất cho đố (bố) đi. Tất của bố bị tủng (thủng) rồi”. Mẹ nghe xong tự nhiên thấy mình vô tâm quá. Vụ đó mẹ quyết thoáng mua cho bố mấy đôi liền. Con vui ra mặt, về nhà cứ giở ra ngắm nghía. Đến khi bố về, con chạy sà vào lòng bố khoe: “Tú mua tất cho đố đấy.” Mùa đông này bố cảm thấy thật ấm áp vì con gái đã biết để ý, chăm sóc bố từ những cái nhỏ nhất. Nhiều lúc bố mẹ cũng tranh thủ thời gian bữa tối (khi cả nhà quây quần bên nhau) để dạy con trước khi ăn phải mời người lớn, phải chờ đến khi đông đủ mọi người mới được ăn (điều này rất khó áp dụng nhưng nhà mình làm được vì bé đã ăn bữa tối sơ cua ở lớp rồi). Trong bữa cơm thì bố mẹ thường gắp đồ ngon cho con. Con thấy vậy cũng bắt chước làm theo. Những bài học đơn giản ấy con tỏ ra rất thích thú, và mỗi khi nhà có khách đều được con đem ra thể hiện. Chủ nhật, bà nội lên chơi nhưng bố lại đi công tác nên hai mẹ con qua nhà bà ngoại. Đến bữa cơm, bà nội ngại ông bà thông gia nên không chịu gắp thức ăn. Thấy vậy, con liền giục bà: “Bà nội ơi, bà gắp chả nóng ăn đi”, rồi “Bà nội ơi, ớt cay đấy, bà đừng ăn vào.” Nghe cháu gái cứ ríu ra ríu rít cũng đủ làm bà ấm lòng…
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Bé nhà bạn tình cảm thế, thích thật con gái có khác. Ku nhà mình cũng được hơn 2 tuổi rồi cũng tình cảm nhưng chắc còn phải học theo bé nhà bạn dài dài Chuyện thứ nhất: Sáng mẹ bị đau đầu tỉnh giấc rồi mà mãi không dậy nổi, ku dậy thấy mẹ vẫn nằm liền hỏi '' mẹ ơi mẹ bị làm sao thế? mẹ bảo mẹ bị đau đầu rồi con lấy hai ngón tay day day vào thái dương cho mẹ, được vài cái lại hỏi mẹ ơi mẹ hết đau đầu chưa? Mẹ bảo chưa, con lại lấy ngón tay day tiếp nhưng cũng chỉ được mấy cái lại hỏi mẹ ơi mẹ hết đau chưa? Mẹ thấy tội nghiệp quá nên bảo mẹ hết đau rồi '' thế mà con mừng ra mặt rồi bảo mẹ hết đau rồi à, thế mẹ dậy pha sữa cho con ăn đi. Ôi nghe câu này của con thì mẹ có mệt đến mấy cũng phải cố mà dậy cho con ăn Chuyện thứ hai: Buổi tối cả nhà BM và con ngồi xem tv, con xen vào ngồi giữa rồi bảo '' mẹ ơi mẹ thơm Minh đi, mẹ ù rồi chụt một cái, con quay ra thơm chụt Bố một cái nữa xong con bảo Bố ơi bố thơm Mẹ đi, Bố miễn cưỡng vì đang mải xem tv nhưng cũng chụt một cái '' xong con nhãy cẫng lên sung sướng nói '' cả nhà mình thơm nhau '' Chuyện thứ 3: Mẹ đang nấu cơm con chạy lại hỏi mẹ ơi mẹ làm gì đấy? mẹ bảo mẹ nấu cơm cho Minh ăn, con hỏi thế mẹ có nấu cho Bố ăn không? Mẹ bảo không hôm nay Bố hư mẹ không cho bố ăn cơm vừa dứt lời thấy con nước mắt lưng tròng Mẹ đừng giận bố nữa mẹ nấu cơm cho Minh với cả Bố nữa rồi khóc tu tu luôn Chuyện thứ tư: Mẹ bảo con về ở với cô L nhé vì cô có xe máy đẹp và con rất thích được đi xe máy, con bảo không Minh ở với mẹ, nhưng mẹ không có xe máy mẹ chỉ có xe đạp, con mặc dù rất thích đc ngồi xe máy nhưng vẫn bảo con đi xe đạp cũng đc và còn nhiều nhiều vô cùng những chuyện của con, các mẹ vào chia sẻ chúng ta cùng học hỏi nhau nha
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Em cũng là con gia đình có 2 chị em gái. Tuy bố là con trưởng, nhà lại sinh 2 chị em gái nhưng chưa bao giờ bố buồn và thất vọng vì chuyện này cả. Vì 2 cô con gái cũng ngoan và sống tình cảm. Con gái thì tất nhiên sẽ tâm lý và biết quan tâm, chăm sóc bố mẹ hơn con trai. Nhưng em thấy nhiều người con tuy là con trai cũng sống tình cảm và chăm sóc,quan tâm bố mẹ chẳng kém con gái ạ. Nên dù trai hay gái,các mẹ cứ yên tâm nhé! yêu con hết mình sẽ đc niềm vui nhân đôi!
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn 1.Mẹ gọi, con gái của Mẹ ơi! sáng rồi dậy thôi Mẹ đón nào..Đôi mắt riu riu .. Con vẫn chưa tỉnh à? Con vẫn buồn ngủ à? Vâng con buồn ngủ lắm rồi nhìn sang phía Ba hay nằm hỏi: Mẹ ơi! Ba đâu rồi. Ba đi làm rồi con ạ. Ba đi làm mua thịt cá nấu cháo cho Bi ăn àh Mẹ. uh, ba đi làm rồi con ạ. Vừa ngủ dậy con gái đã quan tâm tới Ba rồi. Tối về Mẹ kể chuyện cho Ba nghe Ba vui lắm, lắm.. 2.Mẹ ơi! Mẹ đang làm gì đấy? Mẹ đang làm rau nấu cơm cho Bi ăn. Mẹ làm rau nấu cơm cho Bi ăn à? uh, mẹ nấu cơm cho Bi ăn. Mẹ nấu cho cả Mẹ ăn, Ba ăn, Bi ăn..Bà ăn...nữa nhé! Uh, Mẹ biết rồi. 3.Bi đang chơi trò nấu ăn, Bi cần bát và thìa nói với Mẹ Mẹ ơi! Bi nấu cháo thịt gà Cho Ba mẹ ăn dấy! Thế à, Bi nấu ngon quá, thơm quá! (Mẹ trả lời) Ngon à Mẹ, Mẹ ăn đi, bi đút cho mẹ này (Bi) Ui nóng quá (mẹ giả vờ cháo nóng) Bi nhanh nhảu: Nóng à Mẹ, đưa bi thủi cho..rồi đứng sát vào Mẹ thủi phù phù. Mẹ hết nóng rồi, cảm ơn nhé!...Yêu quá cơ! .... 4. Mẹ ơi! Đưa Bi cắt móng tay cho. Móng tay mẹ dài rồi. (Bi) Mẹ cười đưa tay cho Bi mà trong bụng nghĩ quan gái biết quan tâm đến tay Mẹ cơ đấy Bi định cắt móng tay Mẹ thật. Mẹ giật mình kéo tay lại. Bi hỏi Mẹ đau à? uh, Mẹ đau lắm. Bi thủi phù phù, rồi nói,Bi cắt nhẹ thôi, ko đau Mẹ, Mẹ nhỉ.. ................. E xin ké các Mẹ kể chuyện con gái Bi của E ah
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn nhóc nhà mình thì toàn thích ăn những món mẹ nấu, còn bảo là mẹ nấu ngon lắm nữa, biết rằng có thể hợp khẩu vị bé, nhưng như thế cũng vui lắm rồi...
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn bé nhà chị mấy tuổi rồi ạ?bé nhà chị tình cảm thế. Con nhà em mới 2,5T thỉnh thoảng cũng biết đấm lưng bóp chân cho bà cho ông
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Em bé nhà minh 29 tháng ,trước đây cháu cũng không có gần gũi mẹ nhiều lắm mà chỉ biết bố thôi,nhưng từ tết đến nay khi bé yêu cầu cài gì minh cũng đề nghị cháu thơi tình cảm mẹ 1 cái ,thế mà từ đó đến nay cháu thay đổi hắn đấy,bây giờ cháu sống tình cảm lắm,có gì cũng luôn nhớ đến bố mẹ.
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Topic của chị hay quá, thanks chị vì những chia sẻ bổ ích nhé ... thời đại giờ dạy trẻ biết sống tình cảm là quan trọng lắm ạ
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Cho mình góp chuyện với. Anh cu nhà mình 3 tuổi rưỡi rồi, mới đi trẻ được 3 tháng thôi, nhưng con trai nên ít nói lắm, lại nhút nhát nữa. Mình đang rèn luyện cho bé bằng cách trò chuyện với con bằng mọi cách, về mọi thứ. Mẹ: Con có yêu mẹ không? Con: Có Mẹ: Yêu nhiều không? Con: Có Mẹ: Nhiều như thế nào? Con: .......... Mẹ: (bí rồi, chẳng biết mô tả nhiều như thế nào với con cả) Có nhiều và to bằng .... cái cây trước cửa nhà mình không? Cây to này, có nhiều lá này, sống lâu này................. con: (mừng rỡ): có...... Thế là từ sau này mỗi khi trả lời câu hỏi của mẹ (có yêu mẹ không) là nói luôn: con yêu mẹ nhiều bằng cái cây. Ai mà không biết tiểu sử câu chuyện lại bảo mẹ con nhà này bị dở hơi.
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Cho mình góp chuyện với. Anh cu nhà mình 3 tuổi rưỡi rồi, mới đi trẻ được 3 tháng thôi, nhưng con trai nên ít nói lắm, lại nhút nhát nữa. Mình đang rèn luyện cho bé bằng cách trò chuyện với con bằng mọi cách, về mọi thứ. Mẹ: Con có yêu mẹ không? Con: Có Mẹ: Yêu nhiều không? Con: Có Mẹ: Nhiều như thế nào? Con: .......... Mẹ: (bí rồi, chẳng biết mô tả nhiều như thế nào với con cả) Có nhiều và to bằng .... cái cây trước cửa nhà mình không? Cây to này, có nhiều lá này, sống lâu này................. con: (mừng rỡ): có...... Thế là từ sau này mỗi khi trả lời câu hỏi của mẹ (có yêu mẹ không) là nói luôn: con yêu mẹ nhiều bằng cái cây. Ai mà không biết tiểu sử câu chuyện lại bảo mẹ con nhà này bị dở hơi.
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Buổi tối đi ngủ, mẹ bật quạt nhưng mẹ phải đắp chăn còn con thì vẫn nhễ nhại mồ hôi. Vậy mà con bảo: "Mẹ để con rét thế này à" rồi kéo chăn đắp lên người??? Cũng vì nóng mà khi ngủ mẹ không ôm ấp con như trước. Thấy vậy con bảo "mẹ ơi, mẹ quay mặt vào đây với con" rồi "mẹ ơi, mẹ để tay cho con gối nhé". Hồi kết là câu nói "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!" làm mẹ cảm động quá liền hỏi: "Thế con yêu mẹ như thế nào?" - Con trả lời "Con yêu mẹ bằng trời bằng biển" đúng là bõ cái công đẻ con gái các mẹ nhỉ?
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Hic, công nhận con gái tình cảm thật. Em AQ là con trai thì nó nén trong lòng, sau này nó thể hiện bằng hành động, hehe. Nhưng nói thế thôi, cái gì cũng phải dạy dỗ và học tập cả. Các bé chắc sẽ học từ người lớn cả thôi. Bố mẹ, ông bà tình cảm thì con cũng tình cảm nhỉ. Tiếc điều nhà em, ông bà và bố ko tình cảm đâu ( ko thể hiện tình cảm ấy) nên con trai em cũng cứ lạnh lạnh thế nào ấy hic, hic. Mẹ về làm dâu ko hợp với nhà chồng nhưng mà cũng quyết thể hiện thật nhiều để con cũng sống tình cảm. Các mẹ có cách nào, chỉ dạy và share kinh nghiệm em với
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Đúng thật, có con gái thật là tình cảm. Con gái nhà mình cũng quan tâm tới bố mẹ, ông bà lắm. Hôm nào thấy mình kêu mệt là đấm lưng cho mẹ. Có lần ông ngoại về quê chơi. Cả nhà mình về đón ông. Con gái về quê, quan sát xung quanh rồi hỏi: "Ông ơi, thế tối qua ông ngủ ở đâu ạ?". Cả nhà thấy vậy liền chỉ ra ngoài sân và trêu con bé: "Đấy ông ủ ở ngoài đấy, tối muỗi lắm." Mặt con bé căng thẳng. Lúc ngồi trên xe trên đường về, nó thốt lên một câu mà cả nhà phải buồn cười: "Quá đáng thật, sao lại để ông ngủ ngoài sân..." Thế làm sao mà không yêu cho được, các mẹ nhỉ.
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Mình cũng thích con gái lém, nhưng muh nhà mình toàn sx ra con trai thui
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn hì hì, đúng là không công bằng tẹo nào nhỉ. Nhà mình lại toàn gái nhưng mà đáng yêu lắm.