Ðề: Du lịch Sapa Em lại không thích tuyết rơi mấy đâu. Chắc em mang trong mình cái tư tưởng lạc hậu - là sợ lạnh, và lo cho hoa màu của bà con dân tộc.
Ðề: Du lịch Sa Pa Mẹ nó có thể chuyển qua đi xe Bus giường nằm cũng được. Quan trọng là phòng phèo trên này đã có chưa? Tầm này thì vé khan lắm rồi! Bên mình cũng chỉ nhận landtour và phòng ks thôi. Cũng đã chốt sổ! Vẫn Báo giá ghép khách khởi hành hàng ngày.Mẹ nào quan tâm PM mình nhá! Iu cả nhà nhìu!
Ðề: Du lịch Sapa em định đi sapa vào tầm 11/5 - 14/5 mà chưa rõ nên ở ks nào đi 2 ng mà chưa biết gì nhiều nên lớ ngớ lắm :"> vào đây đọc đc nhiều tin hữu ích nhưng đang ko rõ lắm về vé tàu và ks :-< tại thấy nhiều quá nên hơi ngợp :|
Ðề: Du lịch Sapa bạn nào mới sapa du hành về , cho xin mấy cái ảnh sapa 2011 nóng hổi xem tham khảo chút nhé ,,,
Ðề: Du lịch Sapa Khách bên em í. Các bác khách toàn tự tìm hiểu và nhờ em book thui. Mấy bác Tây rất là thích Cat Cat View Hotel ở đường Phan Xi Pang ấy. View đẹp mà nhân viên cũng rất là thân thiện.
Ðề: Du lịch Sapa mình vừa ở sa pa về sáng nay mệt nhưng thú vị thật đang ngồi dẫn ảnh sang máy tính đây , may ma đợt 30/4 thời tiết sa pa quá đẹp nên mình cũng đi phượt được vài chuyến hehe các bác đợi ảnh nhà em nhá
Ðề: Du lịch Sapa hehe Cát Cát ngày xưa có 1 cái, bi giờ nó thành 2 cái Cát Cát cạnh nhau rùi ) nhầm là tèo đó. Năm ngoái vừa đi Sapa, vốn xửa xừa xưa ở Cát Cát 1 lần, lần này sau khi ở EcoLodge về định ở Sapa 1 ngày tìm lại khách sạn Cát Cát thì giật mình thấy 2 Cát Cát hotel hihi.
Ðề: Du lịch Sapa Các mẹ đi chơi dồn hết vào ngày nghỉ làm các cty du lịch bọn em mệt phờ..hờ hờ. Up ảnh nóng hổi đi mẹ nó kìa!!!
Ðề: Du lịch Sapa Bạn đã chọn được khách sạn nào cho mình chưa? Tham khảo ks bên mình xem có vừa ý bạn ko? http://sapa-emotionhotel.com/vn/?home Nếu chỉ có hai người. Bạn có thể chọn tour riêng hoặc tour ghép trọn gói. Contact mình nhé! Tks bạn!
Sa mu - vẻ đẹp ngút ngàn ! Sa mu - vẻ đẹp ngút ngàn Thứ Bẩy, 21/05/2011 - 11:06 (Dân trí) - Những khuôn hình đẹp về Sa Pa lâu nay thường gắn với những hàng thông ẩn hiện trong gió núi, mây ngàn. Chúng thực chất là những cây sa mu mà bà con địa phương thường được gọi là cây sa mộc, chỉ sống được ở vùng núi cao giá lạnh quanh năm. Từ lâu, cây sa mu được coi là biểu tượng của người vùng cao phía Bắc, vì cây luôn vượt qua mọi gian khó để xanh lá quanh năm và đặc biệt, cây mang dáng hình thân thương của người chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Cây sa mu là một trong những cây trồng hiệu quả để nhanh phủ xanh đất trống, đồi núi trọc ở vùng núi phía Bắc và cũng là một trong số ít loài cây bản địa được chọn trồng làm cây cảnh quan ở các vùng du lịch trên vùng núi Tây Bắc. Mời bạn đọc một lần nữa cùng nhìn lại vẻ đẹp ngút ngàn của cây sa mu nơi núi rừng Tây Bắc: Phạm Ngọc Triển nguồn : http://dantri.com.vn/c20/s20-482926/sa-mu-ve-dep-ngut-ngan.htm
Ðề: Du lịch Sapa đi sa pa về gần 1 tháng rồi giờ mới tặng các bác ảnh được vì lười up load vào flickr quá tại cái máy đt ss lởm quá ... đây là ảnh hôm mùng 2/5 nhà e thuê xe máy đi phượt đấy đi lên thác bạc chơi xong định lên cổng trời nhưng dân ở đấy bảo trên đó tầm 5 độ thế là nhụt chí vì con đang khụt khịt sáng hôm đó vội vàng đi mua quần ấm cho con vì chủ quan thấy Hn nóng mang toàn đồ hè thu híc đi sáng lạnh tê tái. lươnh từ thác bạc về thấy có vài cục đá to dừng lại ăn trưa vì đã 12h hihi gió mát dã man trời thì nắng đẹp . Ôi đúng là tiếc nhất ở đây vì hôm đó máy quay hết pin em không quay được 2 vc tranh thủ chụp vài kiểu bằng đt rồi ăn xong phượt tiếp .
Ðề: Du lịch Sapa Nhìn tấm hình này... đúng chất dân Phượt chuyên nghiệp! )... Mình cũng đang chờ sinh baby rồi cho đi phượt đây! Sapa mùa này nắng đẹp! Đông vui lắm...
Ðề: Du lịch Sapa Chào các mẹ. Mùa hè này gia đình các mẹ tham quan Sapa bằng tàu hỏa thì tham khảo giờ tàu nhé. K6 điều hoà, tàu du lịch từ 330k - 415K. K4 điều hòa, ốp gỗ 530 - 550K. huongriver82 0945743997
Ðề: Du lịch Sapa Mình chưa có dịp nào đi Sapa hết,nghe mọi người nói nhiều về những cảnh đẹp nơi đây.Hi vọng sẽ được ghé thăm Sapa vào 1 ngày gần nhất,hihi
Ðề: Du lịch Sapa Em cũng mong mỏi 1 ngày sẽ đc lên sapa ... Thấy mọi người đi nhiều về kể lại mà thấy thèm quá
Ðề: Du lịch Sapa Mình cũng đi Sapa lâu lắm rồi. Giờ chắc thay đổi nhiều lắm. Hy vọng năm nay sẽ được thăm lại Sapa. Nhớ Sapa quá.
Ðề: Du lịch Sapa Ôi, em thèm mận và hạt dẻ quá. Chắc sắp phải chuẩn bị đi thêm chuyến nữa, đánh hàng về bán cho các mẹ trên diễn đàn luôn
Ðề: Du lịch Sapa Sapa đang mùa Đào và Mận! Có mận Bắc hà nữa rồi nhé! Các mẹ lên Sapa mùa này, ngày nào cũng như ngày hội, vui và tấp nập vô cùng!