[vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bena117, 2/5/2011.

  1. bena117

    bena117 NgọcMai - 0919116468

    Tham gia:
    4/9/2010
    Bài viết:
    1,832
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    cám ơn mẹ nó nhé :) bh vc e chỉ muốn ra ngoài ở riêng thôi :( mà mẹ đẻ mình bảo k nên, h mà ra ở riêng, họ hàng sẽ nói là tại con dâu chia rẽ rồi mang tiếng ra :(( biết thế này, e ở giá cho xong, lấy chồng xong như đeo gông vào cổ :((
     
    Đang tải...


  2. Tu Ti nhỏ xinh

    Tu Ti nhỏ xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    Mẹ này lập trường không vững vàng, trên khuyên 1 kiểu, dưới khuyên 1 kiểu, ...........không ổn
     
  3. Dinh mao

    Dinh mao Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    giờ mình chỉ mong cho EC lấy chông nhanh nhanh de hiểu và thông cảm cho chi dâu thui, hi, nó ghê gớm lắm
     
    bena117 thích bài này.
  4. gia_dinh_nam

    gia_dinh_nam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    Đừng ra ở riêng mẹ nó ah, nếu muốn ra ở riêng thì mình phải đường đường chính chính đi ra, chứ mình mà ra ngoài trong khi nhà đang có việc như thế... Sau này chỉ mình là người bị mang tiếng thiệt thòi thôi bạn ah. Chẳng bao h nhà chồng mắng chồng mình đâu, chỉ nói con dâu này nọ, láo toét.... ^^
     
  5. bena117

    bena117 NgọcMai - 0919116468

    Tham gia:
    4/9/2010
    Bài viết:
    1,832
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    trộm vía tớ thấy thương cho ai làm e rể tương lai của tớ, nhưng cũng chung mong ước như mẹ nó vậy :)
     
  6. bena117

    bena117 NgọcMai - 0919116468

    Tham gia:
    4/9/2010
    Bài viết:
    1,832
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    mẹ nó ơi, thế chừng nào mới thoát đc khỏi đống bùng nhùng này, đấy e còn chưa kể phòng 2 vc e đang ở sát vách vs phòng cô EC :-< đêm hôm nó đọc truyện cười hăng hắc cả tối, 2 vc chả dám manh động j cả :-< hnao 2 vc nói chuyện cười đùa 1 tí là hôm sau nó bảo vs MC e là hai ac ồn ào, nó k làm j đc :| :| rồi ty tỷ những chuyện #, e hơi ngại 1 tí nhưng muốn có con cũng chẳng có nổi ở trong bầu ko khí này
     
  7. linh tho 0204

    linh tho 0204 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    Cố lên mẹ nó ạ. Mình không có em chồng nhưng mình đọc cũng hiểu và thông cảm cho bạn phần nào. Theo mình, bạn cố chịu đựng, đừng để va chạm giữa chị dâu - em chồng, con dâu - mẹ chồng. Bạn cố gắng lấy được sự ủng hộ của chồng. Cần nói gì, cứ nhờ chồng nói. Làm sao để chồng hiểu, thông cảm với khó khăn của bạn, nể cách xử lý của bạn và luôn ủng hộ bạn. Bố mẹ chồng và em chồng đố dám làm gì... Chúc bạn may mắn.
     
    bena117 thích bài này.
  8. Dinh mao

    Dinh mao Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    hi, đúng vậy đó, có khi no lấy chồng lại cũng có e chồng như vậy thì về sẽ thông cảm cho mình cũng nên
     
  9. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Re: Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt....

    Ở chung thì không tránh được va chạm có lẽ mẹ nó tập chai lỳ ra một tý thì mới sống được với cô em chồng này, càng về sau càng nhiều chuyện...bởi vậy mình cần phải bình tĩnh và làm chủ tâm lý của mình để ứng phó với dạng như em Chồng ấy.
     
    Sửa lần cuối: 5/5/2011
    bena117 thích bài này.
  10. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    Chài ơi, nếu có đk ra ở riêng thì cứ ở riêng chứ sao. Mình sống cho mình chứ đâu sống cho thiên hạ mà lo thiên hạ nói abc, mồm gần tai đứa nào đứa í nghe mờ. Nếu bạn thay đổi tính cách trị được con em chồng này (và trị luôn cả BMC nữa í) thì chẳng cần ở riêng, ở chung cho chúng nó tức, nhưng nếu ko thay đổi tính cách của bạn thì nên ở riêng thì hơn chứ

    ehehe, tớ thấy tớ có khuyên e í linh tinh đâu nhờ

    1. Oánh bỏ mịa con ec đi nếu nó láo (lúc có 2 đứa với nhau), còn ko thì xúi chồng oánh cho nó tòe mỏ nó đi
    2. Lần sau thì đừng động vào đồ của nó nữa sẽ đỡ lằng sờ tà nhằng có phải nhanh không. Người ta bảo chẳng dỗi hơi mà dây với hủi. với tính cách của bena chắc chẳng "dám" tát nó đâu nhờ, mà có "dám" tát sau khi nó bảo dùng đồ của nó đảm bảo cô này sẽ cảm thấy áy sờ náy lắm :))
     
  11. bena117

    bena117 NgọcMai - 0919116468

    Tham gia:
    4/9/2010
    Bài viết:
    1,832
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    cám ơn mẹ nó nhé, e cũng nghĩ mãi rồi, bme chồng e chiều nó quá hóa hư, h nó 23 - 24t rồi, mong gì tới lượt mình thay đổi đc tính cách nó, bản tính k dời, e thì chắc k ngoa đc tới độ như mẹ nó bảo đánh nó đâu :D trời k chịu đất thì đất chịu trời vậy, 2 vc e đang bàn dần dần tách ra, bh phải nc thế nào để bố mẹ đồng ý cho ra ở riêng, rồi kiếm nhà, xác định là sẽ vất vả và thiếu thốn nhưng cái đầu đc thoải mái đã :D
     
  12. suabotuoinguyenchat

    suabotuoinguyenchat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    2,949
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    253
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?


    Đồng ý với mẹ này, tớ chẳng bao giờ dùng mũ của ai, kể cả của chồng, tớ quan điểm, của thằng nào thằng ấy dùng. Hihi. Kể cả nhà mẹ nó có nhiều mũ bảo hiểm thì cũng nên dùng cái của mình thôi. Nhà mình thì không sao, chứ nhà chồng, kiểu gì cũng có chuyện, nếu cứ chung chạ lẫn lộn
     
  13. Dinh mao

    Dinh mao Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    Giờ e cũng học tập như vậy thì may ra ít giáp là cà hơn..hi hi....
     
  14. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    Mình chẳng có chị chồng cũng chẳng có em chồng, may quá cũng khoẻ đc 1 chút, đúng là các cụ đã dạy" giặc bên ngô ko bằng bà cô bên chồng" ko hiểu tại sao bà cô nhà bạn có ăn có học mà cư xử kỳ quặc nhỉ, đồng trang lứa đáng lẽ dễ hoà đồng mới đúng chứ, sao lại fải sống khó chịu thế nhỉ, các bà cô ko hiểu sau này mình đi lấy chồng mình cũng rơi vào hoàn cảnh nt thì sao nhỉ. Mẹ chồng bạn chiều con gái quá đâm hư rùi sau này cho nó đi lấy chồng cũng ko yên đâu, 1 ngày đẹp trời đc trao trả con gái mang về dạy dỗ lại, lúc đó ko bít lỗ nẻ nào mà chui ấy chứ,Thà như ko có ăn học có ăn học mà cư xử nt ng ta chửi cho nhục lắm, MC bạn ko nghĩ tới tương lai con gái m sau này, cứ bưng bọc lắm sau này hối hận. Bạn nên tránh xa ra riêng đc thì khoè, ko có gì quý hơn độc lập tự do mà
     
  15. Nhimcong

    Nhimcong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    Đau đầu lắm, tránh cũng không được vì ngày nào chẳng nhìn thấy nhau, lờ đi thì nhiều khi tức ấm ức không chịu được.Họp gia đình nói chuyện đàng hoàng, còn tái diễn tình trạng như vậy thì phải xử lý triệt để luôn. Còn cư xử như vậy là láo, chị là chị mà em là em, bố mẹ mình nhiều khi còn không quát mình chứ cái thứ đấy là gì mà phải sợ. Mình muốn bạn phải thể hiện cái uy của chị dâu để cho cả nhà chồng thấy m không hẹp hòi, nhưng cũng thấy là không phải dễ dãi. MÌnh cũng rơi vào tình trạng đấy, đừng tưởng thích làm gì thì làm, đừng có hòng mà vớ vẩn với tôi. tôi chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng thấm thía. Còn EC bà mà láo, bà gọi xuống đầy đủ cả nhà, tát cho cái thật đau rồi nói lý lẽ, (bố mẹ nó dạy nó khôngđược mình dạy cách làm người luôn cho) lần sau chừa mặt mình ra.Mình đánh không đâu bằng thiên hạ đánh đau.:)
     
  16. ms.chick

    ms.chick Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/12/2010
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    hx
    em cũng là em chồng đây. em thấy chị cũng nên xem lại xem, chắc vì lí do zì mà 2 ce lại khó chịu ra mặt thế chứ.Chứ cũng ko nên đổ hết cho e chồng đâu ạh. Chả phải vô cớ zì mà tự nhiên nó lại gây sự thế. Cùng là cgái, lại cùng ở 1 nhà, ko thân nhau thì cũng phải có lúc vui vẻ, tâm sự với nhau chứ, cgái mà lại còn sàn sàn tuổi nhau thì đầy điểm chung chứ nhỉ. Chị cũng thử xem lại từ lúc chị về nhà chồng đã lúc nào chị thân thiện chủ động bắt chuyện hỏi han e chồg chị chưa ạh. Có thể bạn ý đang thấy mh đc anh trai chiều, đc bmẹ chiều, đùng cái xuất hiện thêm chị, chia sẻ bớt tình cảm thì khó chiu, dần dần tích tụ thôi. Bản thân em cũng thế thôi.. Nchug ko thể cứ đứng ở phía mình mà nói mh chả làm zì đến nó mà nó lại thế với mh cả.
    em thấy là nhà nào mà có chị dâu em chồng thì ít nhiều chả có chuyện.Cơ bản là có thích nghi đc với nhau hay ko. Mỗi người đang quen vs csống của mình, tự dưng phải thay đổi cũng thành khó chịu. Dần dần tích lại thành lớn
    Nchug nhịn nhau đi 1 tí ạh, mà mh là chị càg phải nhin nhiều hơn. Như nhà em đấy, em vs cdâu ở vs nhau cũng đc hơn 2 năm rồi. bảo ko có chuyện zì cũng chả phải, cũng lúc cũng tức tối lắm ( chắc cả chị í cũng thế vì em ở nhà chả làm zì luôn, cơm nước ko nấu, nhà ko lau do bmẹ e cũng chiều em, tuyên bố ngay từ đầu là em k phải làm zì nên CD sau cũng đừng thấy em ko làm zì mà so sánh) nhưng tính đến h thì chưa có vụ nào to tát cả. Ngay cả khi mâu thuẫn MC - ND nhà em lên đến đỉnh điểm thì CD - EC nhà em vẫn diễn biến hòa bình :D
    2 ce vẫn buôn bán nói chuyện mua sắm, công việc,bạn bè các thứ.
    Nchug em theo quan điểm, ko đụng đến mh, đến bmẹ mh thì mh cũng ko đụng lại ạh. Lúc nào bức xúc quá thì nói vs anh trai thôi. Chị tỏ ra người lớn thì sau này e chồg chị cũng sẽ dần biết điều hơn thôi, chị nhường nhin nó cái này thì sau này nó ắt sẽ phải biết nghĩ mà cư xử lại với chị
    Em thấy cái vđề MC - ND, CD - EC cứ phải có người t3 là ông anh trai ở giữa khéo léo giải quyết thì tốt, ko thì bung bét cả.

    còn vdụ như chuyện của chị kể
    lúc mà EC chị nói "đầu a to thế blah blah zì đấy thì sao chị ko nói luôn là hqua c có việc vôi, lấy của cô đi, về nó bị hỏng quai, quên chưa nói với cô, ac đang định đi sửa cho cô đây, cô thôg cảm nhé. rồi quay ra kéo chồng đi luôn, thế có phải là tránh đc cãi nhau giữa 2 ae nhà chồng ko ạh, mà lúc sau EC chị cũng chả có cớ zì nói đc c nữa. Chứ đợi đến lúc cãi nhau rồi c mới can thì chả giải quyết đc zì, có khi còn đổ thêm dầu vào lửa. Như CD em - lúc em tức cãi nhau vs ông a em ầm ĩ, c í cũng ko nói 2 ng thôi đi mà kéo a e ra bảo a thôi đi, sau đó tối cả nhà lại bt thôi mà. Nói thực là vụ này thì em thấy c cũng chưa khéo lắm ạh ( srr nếu em nói có zì ko đúng ý chị ạh)
     
    Sửa lần cuối: 16/5/2011
  17. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    Thấy em là chị dâu nhưng cũng có lỗi đấy chứ nhỉ (trong chuyện cái mũ). Nếu đã lấy mũ của em í đội và làm đứt mà chưa sửa đc, thì ít nhất gì cũng có 1 câu nói với nó, đây 2 vc bạn lại im lặng để "sẽ mang sửa" nhưng "bận lại quên" là k ổn rồi. Vật dụng cá nhân, với nhiều ng, họ rất ghét khi có ng khác dùng chung mà k hỏi, nhất là với chị dâu vốn đã bị ác cảm rồi. Lúc cô em chồng hỏi, nếu bạn nhanh trí, thì chính bạn là ng nói câu xin lỗi trc, rằng bạn đội nhưng k may bị đứt, chưa kịp sửa lại vì abc gì đó, và trong ngày hôm đó bạn sẽ sửa...thì mình nghĩ cô em chồng sẽ k còn cái cớ để nhảy tanh tách lên đc.
    Khi vớ đc cô em chồng đỏng đảnh, thì mình tránh đc va chạm tí nào hay tí ấy, nhất là cô em ấy đc hậu thuẫn từ mẹ chồng. Nếu có đk thì tách ra ở riêng đc là tốt nhất, bằng k đành "ăn bánh bơ, đội mũ phớt" và cho qua để nhẹ người. Dù mẹ chồng có yêu con gái đến mấy thì cũng đến lúc phải đi lấy chồng, khi ấy bạn sẽ được thoải mái hơn. Nói thật với bạn, nếu bố mẹ chồng quá quắt còn đáng sợ hơn rất nhiều cô em chồng (vì thời gian sống chung với bmc dài hơn rất nhiều lần "giặc bên Ngô"). Súi bẩy chồng xử lý em gái thì đó là điều khó, bởi tình ruột rà máu mủ k dễ mà nghe vợ bỏ em được đâu. Chỉ có điều, để chồng hiểu mình và luôn bên cạnh động viên, chia sẻ với mình, đó là hp rồi bạn ạ. Mình lấy chồng, xác định ăn đời ở kiếp với chồng, nên đc hậu thuẫn từ chồng là động lực để phấn đấu cho tương lai rồi.
    Khi nào mua đc nhà thì nhớ loa lên cho mọi ng biết để chúc mừng nhé. Chúc 2 vc son vui vẻ.
     
    223B thích bài này.
  18. Myphamjapan

    Myphamjapan Mỹ Phẩm Xách Tay Nhật

    Tham gia:
    24/1/2010
    Bài viết:
    6,598
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    mình thấy bạn này nói cũng đúng, nếu chị dâu khéo léo một chút thì chắc sẽ ko bị mất lòng em chồng, nói thẳng ra là chiều em chồng như chiều mẹ chồng luôn ý ạ. từ những ngày đầu về ra mắt nhà chồng luôn nhé
    bản tính con gái thường hơi ích kỷ, gia đình mình đang chiều chuộng mình nhất, mình là trung tâm, tự dưng xuất hiện một bà nào đấy làm mọi người tập trung vào, hay nhắc đến thì ai chẳng khó chịu chẳng chạnh lòng, là em thì em cũng thế. mà con gái chẳng dễ thân nhau đâu ạ, chỉ dễ ghét nhau thôi, các chị ko thấy phụ nữ toàn túm tụm nói xấu nhau dù đã biết đầu đuôi tai nheo ra làm sao đâu. đặc biệt với các bạn mà được chiều nữa thì lại càng khó tính. vì thế ngay từ đầu mà chị dâu đã bắt quen được em chồng, thỉnh thoảng nói chuyện, mua sắm lặt vặt linh tinh thì sau này em nghĩ tình hình sẽ sáng sủa hơn đấy ạ
     
  19. Loveisblue

    Loveisblue Mẹ chún chíu

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    Cái đoạn bôi đậm chữ đỏ đấy chắc nhà bạn có NGV hoặc bmẹ và anh trai làm hết? Thế khi có CD về thì ai làm? Người ta đi lấy chồng chứ có phải đi làm ôsin đâu nhỉ. Mình thấy bạn cũng đưa ra những lời khuyên rất hay, ko biết CD bạn có thực sự thoải mái ko nhỉ?
    @ chủ top: đúng là bạn ko khéo léo nhưng mình nghĩ bản tính chẳng thể thay đổi. Thôi thì tránh EC ra cho nhẹ người. Chứ xin lỗi cả nhà gặp phải cậu ấm cô chiêu nào mà đụng phải em thì "hết sảy".:D
    Cuộc đời có được bao nhiêu năm đâu mà cứ thích hành tỏi nhau thế ko biết. Hy vọng mọi người luôn được vui vẻ!
     
  20. ms.chick

    ms.chick Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/12/2010
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [vẫn là chị chồng - e dâu muôn thuở]..... chỉ vì cái quai mũ đứt.....?

    thực ra thì đến bgiờ cũng toàn mẹ em làm hết, từ cơm nước, nhà cửa đến trông cháu.CD em đi làm về muộn nên chỉ phải rửa bát buổi tối thôi rồi chơi với con.chỉ có t7,cn được nghỉ làm thì cơm nước để mẹ em đi lên bà ngoại thôi, thế có phải là osin ko ạh.Cũng bảo thuê ngv nhưng mẹ e ko thích, bảo trông ngv còn mệt hơn tự mình làm

    Nchung em thấy sau này em mà làm dâu nhà nào có mẹ chồng như mẹ đẻ em thì em sướng quá hehe. Chỉ phải mỗi cái mẹ em tính đồng bóng, nếu khéo thì quý lắm, làm hết mọi việc,nhưng cơn lên thì nhất là bét :-s
     

Chia sẻ trang này