Con đi học không được ị trên lớp

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi khonghieuvisao, 29/4/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Con gái đi học mẫu giáo. Mấy hôm liền mẹ thấy con ị đùn ra quần một ít, cô giáo thụt thò: Bé ị đùn chị ạ, nhưng em không dám nhắc trên lớp vì sợ con xấu hổ.
    Về nhà hỏi con, vì sao ko đi ị mà để ị đùn, con trả lời: Tại cô k cho con ị trên lớp. Cô bảo ị trên lớp là mất vệ sinh, về nhà mà ị.
    Hôm sau, mình bực mình nói hẳn với cô hiệu trưởng, hôm sau hỏi con thì thấy con mách: Cô cho ị trên lớp, nhưng bạn nào ị thì tự chùi! Với 1 đứa trẻ 3-5 tuổi, đi tồ còn chưa biết chùi sạch, huống hồ là đi ị. Ấy mà các bé đi tồ trên lớp cũng k đc chùi giấy đâu, xong là đứng dậy kéo quần luôn thôi, cô bảo các con: Chùi nhiều tốn giấy, để dành cho bạn nào ị thôi.
    Có mẹ nào có con đị học mà bị cấm đoán như thế k? Mặc dù là trường tư thục hẳn hoi nhé. Trước đây mình cũng nghe nhiều người nói vấn đề này, nhưng quả thật ngay cả cái quyền cơ bản nhất của con người cũng bị cấm đoán, thử hỏi còn gọi là "mẹ hiền" được k?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khonghieuvisao
    Đang tải...


  2. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Nghe mà bực cả mình, đến nói với hiệu trưởng xem, nói thẳng với cô giáo í, sao lại thế, vớ vẩn thế ko biết, ko hiểu cái trường này ở đâu, mẹ nó cho mọi người biết để cho vào dánh sách đen cho rồi.
     
  3. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Trước, ở trường bách khoa, cô giáo cũng bảo thằng cháu tớ v à mẹ nó là sáng phải cho cháu ị ở nhà, cả nhà cũng tập, nhưng cũng có hôm ị ớ lớp nhưng cũng ko bị như con nhà bạn đâu, lúc bảo cho con ị ở nhà buổi sáng là nhà tớ đã thấy điên rồi. Sau con em tớ toàn phải phong bì cho cô giáo đấy, hạnh họe lúc mới để phụ huynh biết điều đấy mà, trường BK là trường cũng đông học sinh, nhưng là trường công, xin vào cũng khó phết đấy.
     
  4. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    hxhx, trường mẹ nó cho con học là trường nào đấy, mẹ nó nói trên này để các mẹ chuẩn bị gửi bé đi lớp còn biết đường, trẻ con mnos ở lứa tuổi này thì đi vệ sinh mà biết gọi là tốt rồi, cô còn đòi hỏi gì nữa, m cũng đang chuẩn bị cho con đi lớp, mà bé nhà mình còn chưa biết gọi cơ, hxhx
     
  5. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Tớ cũng k phải vừa, nói ngay với Hiệu trưởng rồi, thì được giải thích rằng: vẫn có giấy cho các cháu, vẫn cho các cháu ị. Nhưng khi hỏi con thì mới lòi ra cái đuôi chuột ấy.
    Đến người lớn tập còn chẳng làm được, huống hồ là bé con? Lần trước con mình về còn mách: Cô giáo lấy chăn của con trải ra đất nằm, còn con thì không có đệm, chỉ được đắp mỗi cái thôi. Vì trời rét, nên mình cẩn thận mang 2 chăn len cho con, 1 cái bảo cô làm đệm, 1 cái làm chăn cho cháu. Ấy vậy mà thấy con mách vậy. Mình điên tiết, đến nói hẳn với hiệu trưởng: Nếu thiếu chăn cho các cô thì cứ nói, nhưng chăn cho con chị k thể dùng làm đệm cho cô trải xuống đất để nằm được. Hiệu trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên, và nghĩ mình dựng chuyện vì "Em sắm cả đệm cho các cô mà, chứ có để cô nào thiếu thốn đâu, hay là chị nhầm". May quá, mình đã bắt thóp được giáo viên chủ nhiệm rồi nên k cãi được (ở lớp có 2 cô trông mà). Sau HT xin lỗi rối rít, và cô chủ nhiệm đã khẳng định sự việc là đúng bị nghỉ việc, chẳng biết có phải do "thông đồng" với phụ huynh k nữa.
    Con mình học trường tư thục Hoàng Yến, nằm trong KĐT Pháp Vân ấy. Rất muốn chuyển trường cho con, nhưng k có sự lựa chọn vì bố mẹ đi làm suốt, phải học gần để ôb còn đón về hộ. Hic.
    Sau vụ này, nếu k cải thiện chắc mình phải kiện mất thôi. Ức chế quá.
     
  6. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    hic, mẹ nó xem như nào chứ để con học như này ko yên tâm làm ăn và nhất là tinh thần con ko tốt..........................
     
  7. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    tốt nhất là chị tìm trường khác cho con học, có nhiều trường mà, phải đảm bảo cho con thì mẹ mới yên tâm làm việc được chị ạ
     
  8. me be suri

    me be suri hồng sâm baby gold kids

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    1,273
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Đọc xong bài của mẹ khonghieuvisao mà em giật mình, mấy hôm trước bé nhà em đi học về lúc bà tắm cho thì mới phát hiện ra là bé ị ko được chùi đít, em có hỏi thì bé bảo đi ị xong ko có giấy nên đứng dậy mặc quần vào luôn. Em chủ quan cứ nghĩ bé mải chơi nên mới thế, nhưng giờ đọc bài viết của mẹ nó có khi ị xong cô giáo cũng ko chùi cho con cũng nên (cái này thì em chưa biết có đúng như thế ko?)
    Còn ở trên lớp thì tự đi tè,tè xong mà cũng ko có giấy chùi đâu ạ
     
  9. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp


    Bạn cũng từ từ, đừng quá gay gắt, thiệt con mình, mình đã góp ý, tự thân trường sẽ phải điều chỉnh, vớ vẩn mình làm um lên thì chỉ có bán xới, mình ko dọa nhưng phải trên tinh thần xây dựng, nhiều khi, trường tư, họ thuê giáo viên người tỉnh ngoài, có giấy chứng nhận tốt nghiệp cao đẳng sự phạm thật đấy nhưng do tư duy của họ kém nên họ cứ tiết kiệm kiểu vớ v ẩn thế.
    Trường con tớ, cô giáo người bắc ninh, lên đây dạy còn bị đoànkiểm tra phê bình là dạy sai hết, vì giờ chương trình dạy khác rồi, thế đấy, nhưng bác ấy thì lại đươc cái chăm các con rất tốt, ko phàn nàn được gì luôn
     
  10. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    đấy, giáo dục của mình nó thế đấy các mẹ ạ. các mẹ có con gửi mầm non, đặc biệt là trường công thì nên chọn cô cẩn thận vào, nhớ là chọn cô chứ không phải chọn trường nhé. Vấn đề đi vệ sinh của học sinh trên lớp thế nào thì chỉ có cô giáo ở lớp mới giải quyết thôi chứ còn mách hiệu trưởng xong ok cô giáo sẽ ko dám ho he nữa nhưng nếu con bạn vẫn còn học ở lớp đó thì đương nhiên mối quan hệ giữa phụ huynh và cô giáo ở đây bị ảnh hưởng rồi, mình cũng từng là giáo viên và cũng đã thử lảm môi trường công lập nên rất hiểu vấn đề bức xúc của bạn, đúng là nhiều cô giáo ở trường công không thích phục vụ các cháu đi ị trên lớp vì trường công lớp rất đông, các cô lúc nào cũng căng thẳng nên không muốn cho học sinh đi ị ở lớp, mùi khó chịu lại phải lau chùi cho chúng nó, trước mình còn là giáo viên ở lớp thì mình ko câu nệ chuyện đi vệ sinh ở lớp mà muốn trẻ được thoải mái như ở nhà nhưng những giáo viên làm cùng mình ( họ là gv cũ lâu năm rồi ) thường nói với bọn trẻ là về nhà đi giống như trường hợp con của bạn ý, nên bạn biết không học sinh ở lớp mình phụ trách ngày đó mà có đi ị ở lớp thì đều là mình bảo cứ đi đi rồi cô lau cho chứ cái người làm cùng mình thì lười và ko muốn lau dọn đâu nên toàn bảo học sinh là về nhà đi thật đấy. Mình nghĩ là mẹ cháu nên chuyển trường cho cháu thôi, vì con mà, xa một tí nhưng quan trọng là con có môi trường học tập tốt mà mẹ lại yên tâm.
     
  11. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    hxhx, thật sự là những chuyện như này giờ em mới được nghe đấy ạ, trước em chỉ được nghe chuyện cháu đái dầm, cô chẳng thèm thay cứ để đến chiều tự khô, hxhx, các cô mn là vất vả và áp lực nhất đấy, vì mình trông có 1 đứa là con mình mà nhiều khi còn muốn phát điên lên ý, nhưng đã chọn nghề rồi thig phải chấp nhận, vì thik công việc đó thì mới chọn để làm chứ, các cô cũng như 1 ng mẹ, mà mẹ ai lại làm những điều như thế này bao giờ, hxhxhx
     
  12. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Cháu nhà em chửa có ra nhưng mà nghe câu chuyện cũng phát sợ.
    1 là mất vệ sinh cho con
    2 là tạo cho con thói quen xấu là... ở bẩn.
    Thiết nghĩ các cô giáo phải chăm sóc trẻ nhưng với kiểu dạy cháu như thế này không biết các cháu sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý và sinh lý như thế nào khi cứ phải nhịn như vậy
     
  13. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,950
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Mình cũng chuẩn bị cho con đi mẫu giáo đây. Mình cho con vào trường công. Không biết có ổn không nữa. Nhưng con mình được cái toàn đại tiện trước khi đi ngủ nên có lẽ đỡ lo khoản đó của con trên lớp. Đánh dấu học hỏi kinh nghiệm các mẹ.
     
  14. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Giờ hầu hết các cô giáo mầm non là cô giáo trẻ, mới ra trường, nhiều cô còn chưa có con. Chính vì vậy mà bảo các cô "cúi xuống chùi đít cho các cháu" là chuyện khó xảy ra, bởi hầu như cô nào cũng "eo ơi, sợ lắm". Mình k vơ đũa cả nắm đâu, nhưng phần lớn là vậy đấy. Cho con đi học bây giờ đúng là lo trăm đường, từ chuyện sinh hoạt cá nhân đến ăn uống. Bình quân con mình cứ vài tháng lại đau bụng do ngộ độc thức ăn, riết cũng thành...quen, hic. Nếu được cô nào tận tâm với nghề, chắc phải mò kim đáy bể mất thôi.
     
  15. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Tớ nghĩ đấy là chuyện thường bạn ạ...............các con giờ đi học khổ lắm, kô như ở nhà đâu
     
  16. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Sáng hôm qua chuẩn bị đưa con đi học thì con buồn tè, cho con tè bô xong em dặn con:
    - BIN đi học buồn tè, buồn ị thì gọi cô giáo nhé.
    Con em (3 tháng nữa được 3 tuổi) trả lời dõng dạc:
    - Cô giáo dặn không được ị trên lớp, ị ở nhà thôi.

    note: con em học trường tư mà còn thế nhé.

    Bực quá cơ, và thương con nữa, con em vốn nóng trong khó ị rồi, nhưng phương án chuyển trường chắc
    cũng không khả thi đâu, ở trường nào các cô chả dặn thế, mà các cô "không cấm" con ị trên lớp,
    chỉ dặn con ị ở nhà thôi.
    Từ hôm phải tập cho con ngồi bô ở nhà vào 1 giờ nhất định vậy.
     
  17. MeBillVu05

    MeBillVu05 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/11/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Ah, có tình trạng này thật đấy các bác ahj. Cu tí nhà em cũng đi mẫu giáo, thấy anh cu kể là nếu buồn ị thì nhún cái đít lên, còn buồn tè thì kẹp chim vào đùi. Em thì ngại hỏi cô vì sợ ở lớp lại bị phân biệt. Thương con mà chẳng biết làm sao vì cung không có tiền cho con đi học trường tư xin.
     
  18. hong_nhung1989

    hong_nhung1989 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    1,761
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    em cũng đang định xin cho con em đi học nghe các mẹ nói như thế này em sợ quá mà lại thương con nữa.ở nhà thì mình chăm con từng tí một cho con đi học ngay cả cái chuyện vệ sinh cá nhân thôi mà các cô cũng bắt các con nhịn tội nghiẹp quá cơ các con còn nhỏ biết cái gì đâu mà bắt nhịn mình người lớn nhịn còn ko chịu nổi
    thật sự là em thất vọng quá ko biết làm ntn nữa chẳng lẽ lại trông con ở nhà mãi thì mình ko làm dc việc mà con lại ko có bạn bè sợ bé buồn hix
     
  19. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Ơ, các mẹ buồn cười nhỉ, mình hỏi thẳng các cô ấy, nhưng hỏi khéo, ví dụ như, cô ơi, cô nhắc cháu đi ị giúp, vì em cho đi ở nhà rồi mà cháu chưa đi được, mà đến giờ đi lớp rồi em cũng phai đi làm, chị giúp em.... chả lẽ cô bảo là phải mang con về đi ị à. nhắc vài lần như thế cô giáo phải hiểu là mình biết chuyện con ko được đi ị.

    Trước con mình học trường tư, các cô lấy giấy chùi,mình về thấy giấy còn dính vào đít con, đến góp ý thẳng, em rửa đít cho cháu hộ chị, vì nó về hăm quá, mặc dù chả hăm tí nào,.... đến mình người lớn bị KQĐ dính 1 tí ở đít còn thấy khó chịu nữa là con trẻ. Lần 1 ko được hoặc vẫn diễn ra, nóii thẳng với hiệu trưởng, mà nhắc luôn là mua loại giấy mềm mềm tốt tốt, chứ dùng giấy tệ quá ko được đâu, trẻ con mà, mình góp ý là được luôn.

    Giờ con mình học trường công, phòng học có điều hòa, có sàn gỗ, có phòng vệ sinh ngay cạnh, đâu vào đấy, mỗi tội ko có sân chơi ngoài trời thôi. các cô thì ok lắm,
     
  20. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Góp ý thì góp ý, nhưng k phải cô nào cũng rút kinh nghiệm đâu bạn ạ. Tùy trường, tùy cô thôi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này