Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào điểm danh. Chúc cả nhà buổi chiều tốt lành. Trưa nay lượn lờ gặp ngay mụ Trà và X nữa. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào điểm danh sau một số ngày biệt tích Tình hình là vẫn khoẻ, 4 ngày nghỉ thì ở nhà trọn 2 ngày, 2 ngày còn lại là ở bà ngoại (cách nhà chưa đầy 4km), tiêu hết tổng cộng 42K tiền taxi. Chưa kỳ nghỉ nào mà tớ lại tiêu ít tiền đến thế, phục mình lăn ra ý!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ trình bày phóng sự ảnh nửa ngày đi chơi duy nhất của nhà tớ ở Vincom, Ba mẹ con lúc đầu rất vui này Rồi anh dỗi vì mẹ không cho ăn trà sữa chân trâu Cô em tỉnh táo dỗ dành: A đừng làm thế mẹ bắt đi về đấy Dỗ chán không được, e ăn kem đây Thôi, cũng phải chọn món gì không thì đói chết Anh ơi, chụp đi, bố mẹ lại căng thẳng kìa, chắc là tại anh chơi điện tử tốn nhiều xèng quá đấy mà!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhà Trà có khi được nhận huân chương về đi đầu trong việc tiết kiệm cho ngân sách quốc gia và làm thâm hụt cho ngành du lịch nhỉ . Bọn tớ lại có đấu giá, các bạn click vào ảnh dưới chữ ký nhé .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Nhu Hang: bà này thích nhất đoạn: "Dỗ chán không được, e ăn kem đây" hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhà tôi ông ngoại đang ốm nên chả dám đi đâu nhưng nhìn nhà khác đi đông đi tây nên thương các con quá, thế là bố mẹ lôi các con đi Vincom 1 tý thôi mà
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Lâu lắm rồi tớ mới mò vào nhà mình muộn thế này (hình như là từ hồi có bầu em Nấm thì phải) Hôm nay mắt cũng díp vào rồi, nhưng vì vẫn đang "vọng phu" nên vào nhà để đóng cửa, cài then, đóng thêm mấy cái cửa sổ cho gió nó đỡ lùa
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Úi giời ơi, hôm nay HT và HP cùng cảnh ngộ à? Tớ cũng đang giống Trà đây. Chàng nhà tớ đi Hải Dương chưa về.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà nào. Hôm nay tôi dậy sớm, tập Suối nguồn tươi trẻ, hy vọng bớt già nua. Bà nào tập tành vụ này rồi thì cho tôi tí kinh nghiệm nhá!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hố hố aji na mô tô cả nhà, chào buổi sáng tốt lành, hàng nhà bạn nhu hang đẹp thía không biết, cả bố lưỡn mẹ & con đều điệp và xinh cả, hì hì. Quả chốt cuối hay nhẩy, ka ka. Mời bạn nhu hang và cả nhà rùng bữa điểm tâm sáng của tớ nhé. Hôm nay chơi hẳn phở Mỹ nhé Vào nhà hàng Thăng Long Làm phát bánh Mỳ Ba Lẹ nhé cả nhà Rồi đi tới cửa hàng Cafe làm tý cà phê cho tỉnh táo người nhé các bạ của tôi, he he Điểm tâm điểm tâm sáng nào các bạn HR ơi!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh buổi sáng. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành. Nốt hôm nay là lại được nghỉ 2 ngày cuối tuần rồi. Hi hi. Tuần nào cũng đi làm ít, nghỉ nhiều thế này thì sướng nhỉ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ôi, nếu ước mơ của ấy thành sự thật thì tớ chuyển nhà từ Little Sài Gòn về Việt Nam để hưởng nhỉ. Một tuần đi làm có 3 ngày rồi nghỉ, hì hì, quá sướng ấy chứ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ cũng có ước ao là mỗi tháng ngoài 8 ngày nghỉ như hiện tại thì nên có thêm 4 ngày nghỉ dưỡng nữa, để đảm bảo đủ tái tạo sức lao động
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhìn hình ảnh này tớ thấy nhớ các bạn HR ở Việt Nam quá, ha ha
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Kiểu này về già về tụ họp với HR ở Việt Nam thôi chứ ở bên này tớ thỉnh thoảng thấy buồn thế nào ấy, hưởng cái gió Hồ Tây lồng lộng, đi dạo với các bạn HR ở Hồ cụ Rùa, đi Wincom ngắm phố phường Hà Nội thân yêu của mình thì mới đã được. Bây giờ chưa đi được vì kẹt con cái chứ về già thì tha hồ, ha ha. Ở bên này toàn xe hơi, đường Mỹ, phố Mỹ, loáng thoáng Việt Nam vui làm sao như ở Hà Nội được phải không các bạn?.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi cả nhà! Tôi vào điểm danh từ hôm nghỉ tới giờ chưa vào nhà mình báo cáo tình hình! Nhà tôi 4 ngày nghỉ chỉ có một ngày cho Bon đi Công viên nước, trưa đi ăn với bạn bè, chiều về nhà bà ngoại, sau đó bố đi trực. Ở nhà bà ngoại đến hôm sau chờ bố đón thì bố gọi điện báo anh phải đi Điện biên gấp, chưa biết bao giờ về, em tự cho con về. Thế là lại lếch thếch đi taxi về. Về nhà là ở nhà luôn, chẳng có kế hoạch gì nữa. Chỉ có hôm mồng 1 thì tranh thủ đi lễ chùa một lúc rồi về. Hết mấy ngày nghỉ, và báo cáo với cả nhà là chồng mình giờ này vẫn ở Điện Biên, điện thoại thường xuyên tò te tí và lúc gọi được thì chỉ nhắn nhủ là chưa biết hôm nào mới được về :-(
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhà Yến xinh ngoan điểm danh đầu đặn nhỉ . Hôm nào làm cuốc về VN chơi đi. @ALL: tớ cũng điểm danh đầu ngày. Hết hôm nay lại được nghỉ cuối tuần rồi. bà giúp việc nhà tớ hẹn T2 lên, ở nhà bà nội cũng quen quen và thích cái không khí đông đủ mọi người, giờ bảo về nhà lại thấy ko sướng lắm hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mộc ơi mộc ời, tớ lúc nào cũng đều đặn chăm chỉ vậy đó, lo mọi người không có điểm tâm buổi sáng thì không có sức để mà chai lọ, nhiệm vụ của tớ là quan trọng trong HR đó nhé, lo lót dạ cho cái dạ dày của mọi người, kà kà. Mà các cụ nói có thực mới vực được đạo. Bây giừ tiền đâu đầu tiên được đẩy xuống hàng thứ yếu mà trọng yếu phải là "điểm tâm đầu tiên", ha ha. Tớ là Yến vừa xinh lại vừa ngoan mừ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Đến giờ lại phải đi ngủ rồi, tớ giao lại chuồng cho Mộc nhé Mộc ơi. Chúc buổi chiều buôn bán zui zẻ. Bye HR yêu của tớ nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ngủ sớm thế, giờ này bên đó là 10h đêm hả Yến ? Chú thím tớ mới sang được 1 năm chưa quen lắm , cứ đến lúc mình đi làm là bắt đầu ông bà onl để chát với cả nhà bên này ! Có hôm 12 h chưa thấy đi ngủ ! Chắc là do buồn quá .