Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... hyhy, lấy chồng mà, có phải được đi an dưỡng đâu, nhưng đời là mấy tý mẹ nó, cứ vui cho cả nhà chồng tức, kakakaka
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... khà khà khà....................................................................
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... [ôi giời, mẹ nó chả việc quái gì phải tức cả, nhà nào mà chả thế, ông chồng nào mà chả thế, đã coi mình như thế thì mình sẽ làm đúng như thế, đằng nào cũng mang tiếng rồi, mình tốt, tử tế mà có được coi trọng, có được coi là tốt đâu, thế thì việc đek gì phải tốt, bà chị dâu tớ đây này, dù ai nói gì bà ý cũng kệ, bà ý cứ im ỉm mà hành xử, bmc, ec, rồi họ hàng chồng tức, ghét, nói, đủ kiểu mà chả làm gì được bà ý cả, chồng bà ý nói bà ý cũng im, nói mãi cũng chán, giờ mọi ng ai cũng tặc lưỡi: nó trẻ con, k thèm chấp", haha, thế là giờ cũng chẳng dám đòi hỏi gì ở bà ý cả] (đần quá chả biết quote thế nào) mẹ cháu dạy chí phải, hì hì, nghe mà bớt tức bao nhiêu, giờ em kệ, bảo li di thì thực sự cũng ko muốn, thương con thôi, chứ chồng thế thì kệ chồng, mạnh ai nấy sống, công nhận chị dâu chị bản lĩnh cao cường thật
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... ly dị thì k, mình mà ly dị thì k chọc tức được nhà chồng nữa ah, cứ ở đấy để cho họ nhìn mà tức, hahaha, ai tức thì tức, mình càng vui, càng trẻ đẹp ra
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Thấy thương mấy mẹ phải sống cùng BMC.............nghĩ ra mình vẫn may mắn.... không phải " sống chung với lũ".Vì đã bắt zai ở rể hihihihihihihihi.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... dúng đúng, tui nghĩ ly dị là chứng tỏ mình kém, chả việc gì phải ly dị, kệ, cứ ở cùng, 1m nuôi con cho vất vả ra à,
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... vầng, đúng là như được khai sáng ấy, chứ em nóng tính lắm, tức lên là nghĩ li dị quách đi, mình cần gì, độ nhẫn nhịn nói chung là còn non và xanh lắm
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nói thì nói vậy chứ nhiều khi cũng tức Chồng lắm các mẹ ạ,Mình đi lấy chồng chông vậy có mỗi chồng mà lại như vậy nữa thì buồn lắm ý,như em nhà mẹ đẻ ở xa anh chị em xa mỗi lần có chuyện buồn với chồng thì chỉ có mà ôm con thôi! Bất công lắm ý!!!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Hic chả phải gì tức nhà chồng các mẹ nhỉ? Ngày trước mới cưới ngày nào mình cũng khóc sưng cả mắt vì bố mẹ chồng bênh chị gái chông, mình thì đc chồng về cùng phe nhưng ông bà toàn chờ lúc nào chồng ko có nhà để "giáo huấn". Nhưng bây giờ mình đảo chính rồi, chả ai dám bắt bạt nữa. Nhưng với nhà chồng thì cũng chỉ sống theo buổn phân thôi , ko tài nào xem như nhà mẹ đẻ đươc. Các mẹ có thấy thế ko?
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nhớ hồi đầu 2 vc cãi nhau, mình tức xách va ly định về nhà ngoại, bây giờ thành ''cáo'' rồi, 2 vc cãi nhau, ông ý bảo ''cô còn 1 lần như thế này nữa thì tôi cho cô về nhà cô luôn'', mình bảo ''ông thích thì ông đi mà đi, sao tôi phải đi?'' , he he, đúng là mấy năm đầu là năm ''vỡ mật'' sau này thì thành quen hết, có cãi nhau cũng thấy bình thường, ko thấy tổn thương, mong manh dễ vỡ như hồi mới cưới nữa
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... hehehe, đúng roài, chả viêc gì cãi nhau mà mình phải bỏ đi cả, vì nếu khi đã bỏ đi rồi lại phải tự quay về, thì khi mình quay về con mắt nhìn của nhà chồng sẽ khác, sẽ coi thường mình hơn, coi là mình chẳng dám đi, và họ sẽ càng được đà hơn, với nhà chồng là cứ phải lỳ, mình càng lỳ họ càng tức, mà tức k làm gì được lại càng tức, kakakaka
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... lâu lâu lại vào nghía các mẹ, thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Em cũng tự nhận mình may mắn hơn nhìu mẹ trên này, em bố mẹ chồng em rất tốt, chăm cháu hơn bố mẹ cháu nhiều.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Ừa, có khi mình cũng phải học cách chai mặt hơn. Dĩ nhiên bố mẹ chồng mình tốt thì cũng có tốt, nhưng nhiều chuyện ức chế lắm. ko thể như bố mẹ đẻ được. Nhất là cái bệnh chiều con chiều cháu, xong rồi thiên vị quá đà. hic
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... hi,bmc mình cũng tốt, chiều con, nhưng, ghét cái là cái gì cũng đứng ngoài cuộc, k bao giờ tham gia vào bất cứ việc gì của con cái, con xin việc cũng k bao giờ hỏi xin làm gì, vào chỗ nào, nên cũng chẳng bao giờ góp ý, đứa ecm hồi mới ra trường toàn đăng ký tuyển vào mấy ngân hàng, xhxhx, mất 1 năm trời ở nhà, mà cũng chẳng khuyên nó là nên lượng sức mình, haizzzzzzzzz, sau hơn 1nawm trời ở nhà chẳng đi làm, và có lẽ cũng vẫn chưa đi làm nếu tớ k tống cổ ra khỏi nhà
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... úi giời những câu truyện có lẽ viết thành tiểu thuyết cũng được. Hnay mình cũng ức chế lắm. Choáng và chán....
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Lúc nào bạn làm mẹ chồng rồi cũng bị con dâu nó kể thế thôi mà
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Tớ thấy mẫu này ukie đó chứ. Tớ ko thích kiểu xía mũi vào mọi chuyện hay chỉ đạo quẩn vớ sờ vẩn ra vẻ ta đây là Mr Biết Tuốt đâu. Lớn rồi thì tự mà lo, ông bà ko xía vào là ukie nhất. Có điều ông bà có điểm dở là ko chịu dậy cô EC này từ khi cô ấy còn bé nhỉ, để đến khi lớn có cái tính như mẹ nó kể í, kinh quá
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... mẹ nó định ném đá người khác đấy à, ở đây dĩ nhiên ai cũng có nỗi niềm bức xúc nên lên xả để có ng lắng nghe mình, có người thông cảm hay chia sẻ cách cư xử chứ ko phải phát ngôn ra câu "Lúc nào bạn làm mẹ chồng rồi cũng bị con dâu nó kể thế thôi mầ".Nếu ko có câu nào tử tế hơn để phát biểu thì tốt nhất mẹ nó đừng nói gì.Bạn ở hoàn cảnh đó thì bạn cũng ko thở ra 1 câu ko có tính người thế đâu.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... A ngừoi ta bảo có ăn nhạt mới biết thương mèo, bạn đợi xem con bạn khi bị đối xử như thế rồi hãy mở miệng ra nói người khác nhé.32