Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... tưởng 2 vc e ở riêng mà. THôi cố lên em à. tránh voi chẳng xấu mặt nào
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Mấy ngày nghỉ lễ thiên hạ đi chơi nhìu còn vc em ở nhà ôm nhau ngủ đến mùng 3 khi mọi người bắt đầu đi làm lại thì 2 vc lại kéo nhau ra HN lang thang. MC tức từ hôm đến giờ. Mặt mũi lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ý. Nhưng kệ thui. Bà tức thì cứ tự nhiên, giờ em ko quan tâm nữa.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... vâng, 2 vc em ở riêng đấy chứ, nói chung chẳng ảnh hưởng gì, vì thật ra bmc em cũng quý và chiều em , nhưng em đang nói là chồng em, rồi anh em nhà chồng em ý, bmc em chẳng bjo để ý đâu, muốn làm gì thì làm, k bao giờ tham gia
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... bà tức thì bà già chứ mình vẫn no cơm vẫn chẳng già đi, chị nhờ, hyhy
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Hồi xưa cứ hay quan tâm thái độ của bà để mà ứng xử. nhưng giờ thì .... quên đi. Mình ko làm gì sai, mình chẳng hỗn láo, chẳng việc gì phải sợ. Mình càng bình thường thì bà càng tỏ ra tức tối. Chắc trong lòng bà đang nghĩ " à cái con này, tao đã ra mặt thế này rồi mà mày vẫn ko biết là tao đang giận mày à?" hay sao ý các mẹ ạ. hihihihi
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... uh,giờ mình cứ ăn bánh bơ đội mũ phớt đi, mình càng nhàn, càng vui vẻ,trẻ, khỏe nhỉ?.... nắng nóng rồi, có bộ đồ ko mẹ Hoàng Anh, nhà chị ko tiện mặc váy nên ko ủng hộ e đc, có quần áo thì ới chị nhé
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... hehe, các bmc nghĩ là mình là con nên mình phải phục tùng, nhưng ngta chả đẻ ra mình nên ngta chả xót mình, quá đáng lắm, có khi con ngta đánh mình ngta còn tru tréo lên là xót con giai ý, haizzzzzzzzzz, cho nên, cai gì cũng phải bình thường, mình cứ làm những gì đúng, k láo là được, còn việc bà nói thì bà cứ nói, ai mà chiều được
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... MC thường xót con trai họ thui thường là ko đẻ ra nên khác máu tanh lòng mà, dù có iu quý nhưng cũng chưa bằng 1 góc con họ đâu ah,
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có kể cho nhau nghe là để xả giận, xả ấm ức trong lòng bấy lâu chứ khác máu tanh lòng ai yêu ai quý mình bao giờ, có thì chẳng qua vì con vì cháu họ mà thôi. thế mới biết phụ nữ VN mình khổ đủ đường, bố mẹ mình không phụng dưỡng đcj ngày nào, trong khi đó thưa dạ, vâng....còn bị cho là láo,đủ thứ chuyện...nghĩ đến là ức chế rồi.MC tôi thì cái gì cũng nhất cháu ngoại, cháu nội thì cái gì cũng không bằng.....
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Đúng thế đấy, nhiều lúc nghĩ cũng thấy chán, nhưng thôi, mình vì CHồng mình, vì con mình thôi, còn đâu kệ, miễn sao sống thế nào mình thoải mái nhất là đc
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nhiều lúc muốn sống theo cách của mình không quan tâm ai nghĩ gì , mặc kệ họ nhưng cũng không được các mẹ ạ. Hôm nay chủ nhật mình bức xúc quá nên vào đây củ xả với cac mẹ vậy. Chẳng là: Mẹ Chồng em nói chuyện với 2 chị em Dâu là có một đứa bé 13 tháng muốn nhờ mẹ Trông hộ, trông thì vất vả, mà không chông thì không có tiền,Tao trông con cho vợ chồng chúng mày(Vợ chồng chị Dâu con 3 tháng tuổi) thì chúng mày phải đưa tiền ăn thì tao mới có tiền đi chợ chứ. Cả 1 năm rồi 2 năm chúng mày không đưa tiền cho tao rồi, bây giờ thì tao không còn tiền nữa.cho chúng mày ăn riêng tự mà lo lấy. Mình nói: Bây giờ ở chung ăn chung thì A chị phải đóng tiền ăn chứ CD: nhưng chị làm gì có tiền, anh C ( chồng chị ấy) thì không đưa tiền cho chị một mình chị làm gì có tiền Mình: thế thì chị ăn riêng đi cho anh ây lo cho gia đình đừng ỷ lại vào ông bà nữa. CD: mà cả năm ngoái con có ăn ở nhà mấy đâu?( ngày nào cũng phần cơm tối chỉ thi thoảng mới không ăn trưa ở nhà nhưng ko báo cắt cơm gì cả) Mình: liền nói lại như vây. CD: nhưng chị vẫn mua đồ về nhà đấy thôi Mình: mẹ kể xem cả một năm chị mua được nhũng gì về nhà cả lại bảo không biết đến công của chị ấy: MC: 4 can dầu ăn,15 chai mắm,20 gói muối ( mua cùng một lúc nhé ăn hêt ko mua nữa) Minh: đấy chị xem tỉ lệ một bữa ăn thì bao nhiều tiền Dầu bao nhiều tiền Mắm, bao nhiều tiên thức ăn thì khác ra số tiền của chị CD: một tháng chị đi Big C 3- 4 lần mà lần nào cũng hết hơn một triệu còn hơn cả tiền đưa cho mẹ ( ý là hơn cả nhà mình) minh điên lên:Chị đi BigC mua những gì em ko biết, chị mua cho con chị, cho Chồng chị còn cho gia đình thì có ngần ấy thứ thôi em chẳng thấy có cái gì ở đây cả. MC: bây giờ tao cho ăn riêng hết chúng mày tự lo cho CS của chúng mày mình: ok hết tháng chúng con ăn riêng ( MC chỉ muốn cho VC chị Dâu ăn riêng thôi) MÌnh bức xúc lắm, mỗi lần hết tiền là MC lại kêu ca với mình, kêu cái gì cũng đắt đỏ mình toàn phải nghe vì CD đi cả ngày đến tối về là ngủ sáng 10 dậy ăn sáng xong lại đi, 12h về ăn cơm ( cửa hàng gần nhà) lại đi 9h tối mới về. Nhà cửa thì toàn mình dọn dẹp, con chị ấy buổi chiều là mình cho ăn, tắm táp cho....( đã 3 năm nay rồi) Vậy mà hôm nay mình nói như vậy chị ấy giận mình lúc đó ko nói gì vì mình toàn nói đúng lúc mình dắt xe ra cổng thì nghe thấy Mới chưa đâu vào đâu mà đã giám lên lời người khác khiến mình tức lắm cơ Hết tháng ăn riêng nhưng mình vẫn ở chung nhà chán lắm các mẹ ạ! Dài quá các mẹ nhỉ???
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Hai chị em dâu ở chung thì khó lắm ạ, em thấy ko xảy ra chuyện này thì xảy ra chuyện kia, nói chung em nghĩ nếu có thể thì nên tách ra ở riêng chị ạ, 1 đôi ở với ông bà, còn 1 đôi ở riêng, như thế sẽ đỡ xảy ra chuyện hơn. Ngày xưa em cũng nghĩ tới viễn cảnh này nên đã chủ động xin ra ở riêng đấy, chứ 2 gia đình ko thể sống chung như vậy được, khó lắm ạ, dễ mất lòng nhau lắm Chúc chị sớm tìm được hướng giải quyết hợp lý nha
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Mình cũng đã từng nghĩ như mẹ nó rồi ấy chứ, cũng đã chuẩn bị ăn riêng rồi đến ngày cuối cùng chị CD nói muốn bọn mình ăn chung để ông bà chông cháu còn mình đi làm về sớm cơm nước, chẳng biết lúc đó nghĩ thế nào mà tớ lại đồng ý nên bây giờ mới ra vậy.mà con chị ây 1 tháng chị đã đi làm tối ngày(vì nuôi sữa ngoài) chán toàn tập luôn. Tớ ra ăn riêng đay nhưng vẫn chung nhà nên vẫn phải va chạm, hy vọng ít rắc rối hơn thôi,
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nhưng ở chung nhà mà ăn riêng thì kỳ lắm, hihi, sợ hàng xóm lại nói này nói nọ. Nếu chị dâu ở cùng MC rùi sao chị ko ra ở riêng đi ạ, như thế đỡ phức tạp hơn .. nếu chưa có nhà thì đi thuê trọ cũng được mà, em cũng đang thuê trọ đây, hihi
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... nói chung là dính đến tiền nong thì sẽ dễ gây xích mích, nên việc ăn riêng là tất yếu, còn ăn riêng mà vẫn ở chung nhà là bình thường mà, cũng chẳng ai nói gì đâu vì nhà nào cũng thế thôi, có thể mới đầu ăn chung nhưng cũng chẳng mãi được, gần nhà tớ tớ nhìn nhiều rồi, mẹ nó cứ thoải mái ăn riêng đi, như thế thoải mái hơn nhiều, thik ăn gì thì ăn, k ai để ý, hnaof lười thì 2vc ra hàng ăn thay đồi không khí, bao nhiêu ng muốn được ăn riêng mà còn k được ý chứ, ăn chung sẽ k bao giờ tránh khỏi được chuyện bức xúc là đồ chỉ toàn 1 ng mua, luôn có kiểu 1 ng nín nhịn và 1 ng k biết điều mà, nhất lại là chị em dâu, mẹ nó k phải lăn tăn gì đâu, hy
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Thanks mẹ nó nhiều!!! Tớ quyết đinh ặn riêng rồi đang đi sắm đồ cuối tuần sẽ ăn riêng luôn, Thật sự là tớ chán lắm rồi, đúng như mẹ nó nói đồ toàn nhà tớ sắm vì mình ở nhà thì mới thấy thiếu và cần đến còn họ ko biết đấy là đâu cả. Lần trước cũng chính vì nghĩ hàng Xóm nghĩ ko hay( vì đã ăn chung 3 năm rồi mà) nên tớ gật đầu ăn chung giờ thì ko quan tâm nữa. CHúc mẹ nó một tuần đắt hàng
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chính vì ngày trước mình cũng như vậy nên ko ăn riêng.Tớ muốn ra riêng lắm chứ!!! Nhưng Xã cứ bảo ăn riêng rồi thì thôi chứ ra thuê nhà sợ lại vất vả, còn con bé đi học( tớ làm ca nên nhờ ông bà đưa cháu đi học hộ, hôm nào ở nhà mới đưa con đi học) Nhà tớ thì cũng Rộng nên vợ chồng tớ làm Bếp riêng mà Hy vọng CS dễ thở hơn
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nếu làm bếp riêng được thì tốt quá Vậy cứ tiến hành đi chị, chắc chắn sẽ dễ thở hơn đó
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Tớ thì đang cắm ghét (tớ ko hề dùgn sai từ đâu nhé) bà nội chồng. Tớ chậm kinh, thử lên 2 vạch. Dự định 30/4 về quê thông báo cho cả nhà vui (bé đầu cứng cáp rồi, cũng đang mong bé nữa cho xong trách nhiệm). chưa kịp khoẻ, mới ngồi nói chuyện thì cà kê dê ngỗng, chuyện nhà ra chuyện người xong, bà nội chồng chua 1 câu: như năm nay là cháu ko được đẻ. Có bầu cũng ko được đẻ. Con tuổi mèo, bố tuổi chuột (bố nó 84) thì đẻ ra ko chết mẹ cũng chết con .... Nghĩ mà tức sặc máu ... Tớ bỏ ra ngoài ngay lúc bà ấy nói như thế... Xuống nhà uất ức kể với MC, MC an ủi là thôi bà già rồi, ko biết mình nói j đâu, con đừng để bụng ... thứ 3 lad hết kỳ nghỉ 30/4, thứ 7 tớ bị thai lưu.... Ko biết có liên quan j đến cái lời "tiên tri" của mụ già kia ko, nhưng mà tớ cứ nghĩ lại tớ lại uất ...
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... mình ở cùng bố mẹ đẻ mà cũng có chuyện làm tức phát khóc lên đây, buồn quá.