Con đi học không được ị trên lớp

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi khonghieuvisao, 29/4/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hoangvu911

    hoangvu911 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    hu2, đang tính cho con đi học, mà nghe các mẹ nói như thế này cũng thấy ghê ghê. Đợi con nhớn thêm tý nữa, để luyện ở nhà trước đã vậy. 17tháng mà chả biết gì, xi tè có khi buồn vãi ra mà vẫn giãy lên, ị thì vô tổ chức...
     
    Đang tải...


  2. tucoi

    tucoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2010
    Bài viết:
    4,895
    Đã được thích:
    1,904
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Con gái mình 18 tháng bắt đầu đi học ở trường tư thục. Riêng tiền học phí đã gấp rưỡi cả tiền học + tiền ăn của 1 trường công lập.
    22 tháng con mới bập bẹ nói nhưng ngày nào cũng về nhà là ị, lắm hôm mẹ chưa mở xong cửa thì con đã ị ra quần rồi. Bực mình lắm nhưng cũng chưa có ý kiến gì với nhà trường vì nghĩ đó là bệnh nan y khó chữa ở các trường mầm non rồi. Khi con nói rành thì cả nhà mới hay "cô giáo cấm ị ở lớp, cô bảo mang cứt về nhà mà ị". Vậy là mẹ phải rèn cho con thói quen đi ị vào mỗi buổi sáng.
    Còn về vấn đề đi tè thì ngay cả khi có phụ huynh trên lớp cũng không có chuyện chùi đít cho con đâu. Đi xong cứ thế kéo quần lên thôi, không may mà làm đổ bô là bị cộc đầu ngay.
    Con gái mình mà khỏe thì chẳng bao giờ bị nôn trớ cả. Thi thoảng bé bị sốt thì mới nôn, nhưng bé chỉ bị sốt về đêm nên ban ngày mẹ vẫn cho con đi học, thế mà cô giáo bảo "mai chị đừng cho con uống sữa vào buổi sáng nữa, con toàn nôn ra thôi". Bực mình, phản pháo lại, bây giờ thì không dám kêu ca thế nữa.
    Còn chuyện phong bì phong bao thì ngay từ ngày đầu tiên cho con đi học đã có rồi. Ngày lễ tết không bỏ xót ngày nào, lắm khi thấy tủi thân vì bản thân mình cũng có được ai tặng cho cái gì vào dịp đặc biệt đâu? Bình thường thì đem con đến lớp chỉ có 1 - 2 cô trực ở đấy, chiều đến đón thì chỉ còn 1 cô trông coi vậy mà ngày lễ thì sáng bảnh mắt ra đã 4 cô niềm nở ra đón cháu, chiều 4 cô ngồi phục trả cháu. Quà cáp nhận xong thì mấy hôm sau không thấy cái cô thứ 4 kia đâu cả???
     
    minhngochangroan thích bài này.
  3. tucoi

    tucoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2010
    Bài viết:
    4,895
    Đã được thích:
    1,904
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Còn cái chuyện mũi dãi á? Đi đón con thì nước mũi vắt ngang vắt dọc, chảy xuống tận cằm khô đét. Ở nhà mẹ dặn, khi nào con chảy nước mũi thì kêu cô lau cho con nhé. Hôm sau thấy cô buộc cái khăn vào váy của con, trông nhếch nhác không chịu được. Hỏi thì con bảo cô không lau mũi cho con đâu, toàn con lau đấy.
     
  4. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,034
    Đã được thích:
    7,406
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Hic, nghe kể mà thương các bé quá, hãi .
     
  5. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    hic hic, toàn các bé tí tuổi làm sao các cô ác thế nhỉ. Đi dạy mà ko có tâm với trẻ thì dạy được ai hic hic. Bé nhà mình nó xin đi tè, đi ị mà không cho nó đi nó làm ngay giữa lớp í chứ, nó vốn tồ tồ mà. Được cái đôi khi mình đến thấy cô chuyên phụ trách nhóm của bé hay ôm bé lắm, các cô toàn gọi đó là "dzai của mẹ P (tên cô giáo đó)", cũng mong là tốt chứ ko bít thế nào
     
  6. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Trời ạ, chuyện mũi dãi thì đó là chuyện bthg thui. Con mình lớn rồi, ngày nào cũng cho khăn vào balô để cô lau mồ hôi và mũi (nếu hôm ốm), ấy nhưng mà chẳng bgiờ đc dùng đúng m.đích đâu. Lắm hôm con về, hỏi con có đc dùng khăn lau mũi k, con trả lời tỉnh queo: Cô k cho lấy khăn đâu mẹ a, con toàn quẹt tay thôi. Hic. Đấy là con mình vốn đc huấn luyện sạch sẽ từ nhỏ rồi đấy, nhưng đi học thì đành phải chấp nhận thôi.
    Có mẹ nói trường công, trường tư, nhưng con mình chưa học trường công ngày nào, toàn đóng tiền cao học tư thục đấy ạ.
     
  7. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,699
    Đã được thích:
    658
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    các cô đấy hư lăm vì mình biết ở trường tư người ta cũng thuê cô giáo đấy cứ cô hiệu trưởng mà vắng mặt là cô giáo lười ngay
     
  8. linh tho 0204

    linh tho 0204 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Ừ, mình nghe các mẹ kể từ đầu tới cuối mà thấy thương mấy đứa nhỏ. Mình trong hoàn cảnh các mẹ, mình cũng phải phản ảnh với cô hiệu trưởng thôi. Thái độ cô mà không thiện chí là mình chuyển trường và phải truyền thông để các bố mẹ khác khỏi gửi con ở đó. Mình cũng cho cả 2 đứa con học ở trường tư thục gần nhà ông bà ngoại. Ông bà vừa đón về là bọn chúng nhao nhao đòi đi tè. Nhưng mình cũng chưa bao giờ nghe bọn trẻ kêu là cô giáo cấm không cho ị ở lớp. Bà hiệu trưởng rất nghiêm và sạch sẽ nên các cô giáo ở trường sợ bà lắm. Có vấn đề gì, bố mẹ phản ảnh với bà là bà xin lỗi và điều chỉnh các cô ngay.

    Vì vậy, mình nghe các mẹ kể mà thương bọn trẻ quá... :(
     
  9. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Con đi học về.
    Mẹ: - Nay con có đi tồ trên lớp k?
    Con: - Dạ, có ạ.
    Mẹ: - Vậy con có chùi không?
    Con: - Con không, vì k có giấy để chùi mẹ ạ!!!!!
    Mẹ:- Thế cô có cấm con đi ị nữa không?
    Con: - Cô k, nhưng cô bảo ai muốn đi ị thì tự đi mà chùi, cô k chùi cho. Mà, con cũng k đi ị trên lớp đâu mẹ ạ, để về nhà thôi.
    Mẹ: - Con k được nhịn, buồn là phải đi, k có đau bụng đấy con ạ.
    Con: - Nhưng... (ngập ngừng) không có giấy thì chùi thế nào được hả mẹ?
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Đây là cuộc trò chuyện của 2 mẹ con mình sau vụ làm rùm beng khi k cho các con đi ị trên lớp đấy các mẹ ạ. Không cấm, nhưng k cho giấy, thử hỏi các con phải làm ntn.
     
  10. buihuonguct42

    buihuonguct42 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Em cũng đang chuẩn bị cho bé đi mẫu giáo mà lăn tăn lắm. Vì con em còn nhỏ, chỉ sợ lên lớp bị bạn bè bắt nạt, không may lại vớ phải cô giáo như thế này thì thương lắm!
     
  11. buihuonguct42

    buihuonguct42 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Re: Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Thế thì đúng là bó tay với cái trường mầm non nào như thế này. Các cô làm nuôi dậy trẻ chứ có phải bà tướng đâu? Nhiều bé lớn nó nhịn được, chứ như thằng nhà em không cho nó ị, nó cũng tự ị. Chắc lúc đó các bà ấy đánh chết con mình mất. Nghe mà bức xúc quá!
     
  12. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,594
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Nghe các mẹ kể mà em thấy tí nữa thì mình hại con.Con em ở với ông bà ngoại ở quê từ lúc 13th.Đến giờ đã hơn 3t. Có đợt vc em quá nhớ con nên định bảo ông bà là cho cháu ra ngoài này ở , rồi kiếm trường tư thục nào ở gần nhà để học. Xong ông bà k cho.Bảo kk thế làm sao làm đc.Nên vc em cũng k đưa con ra.
    Em thấy học ở quê bây giờ cũng tốt. Vì nhà em ở thị trấn nên cũng đỡ. Cô cũng tốt.
    Ở trường có bà đấy dạy lớp bé nhất. Đánh trẻ cứ xoành xoạch ấy. Đứa nào khóc là cứ tát bôm bốp í. Sau phụ huynh biết đc. Ý kiến với hiệu trưởng.Giờ bà đấy đc nghỉ dạy rồi.May cho đời con em chưa phải học bà đấy.
    Với cả con em cũng đi ị tầm chiều muộn , khoảng 5-6h chiều.Ngày nào cũng thế. Nên em cũng k lo.Mà ở quê có khi k có chuyện cấm ấy đâu
     
    Sửa lần cuối: 28/2/2012
  13. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Nhà em nhóc toàn ị lúc 10h đêm, cả tháng 30 ngày như 30 ngày. ko biết có vụ như chủ top phản ánh hay ko. Nhưng mình nghĩ do cơ thể cháu điều khiển quen với việc ị giờ nào thì đúng giờ đó vs thôi. Người lớn cũng thế mà!
     
  14. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Bạn tìm chỗ khác chuyên trường cho con học đi, cô giáo gì mà lại như thế. Vô trách nhiệm, vô lương tâm.Để con học đấy sao mà yên tâm làm việc được, tội con lắm! Trẻ con nó biết gì đâu.
     
  15. vthuhien1985

    vthuhien1985 Facebook: 0915050785

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    23,181
    Đã được thích:
    10,778
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    em sắp cho con đi trẻ, nghe mà sợ lắm, hic, mình làm sao lo mọi thứ cho con đây? để con đi trẻ muộn sợ nó nhát, mà cho đi trẻ sớm thì thương lắm
     
  16. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Mình cho con học trường khác rồi bạn ạ. Nhưng mình k phải là hiền, trước khi đi phải nói hết cho ra ngô ra khoai rồi mới yên tâm được.
     
  17. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Không phải bé nào cũng giống bé nào đâu bạn. Con mình cũng được huấn luyện đi ị từ sáng sớm, nhưng cứ tầm 9h30 mới chịu ị, thậm chí có hôm 4h chiều, k lẽ mình ép uổng con sao? Mà kể cả có ép, thì k phải ngày nào con cũng giống ngày nào được. Đây là câu chuyện thật mình đưa lên để các mẹ cẩn trọng khi gửi con, chứ k phải kiếm chuyện làm quà đâu bạn.
     
  18. bylkal

    bylkal Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Mình thấy chị dâu mình làm tn: mặc quần áo có túi cho con, bỏ vào túi quần ít giấy vệ sinh đã gập sẵn, dặn con đi tè hoặc ị xong thì lấy giấy lau. Đấy là lúc cháu mình đã hơn 3 tuổi. Hầu hết các trường mầm non (nếu không muốn nói là tất cả) các cô đều rất ngại việc lau chùi cho các con và đều không có chuyện lau khi đi tè. Nên đành chấp nhận sự thật và tự khắc phục. :(
     
  19. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Bjo các cô giáo trẻ lên rất ngại mấy việc đó không được nhiệt tình cho lắm.
     
  20. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con đi học không được ị trên lớp

    Bắt gặp topic này. Bé nhà mình đi lớp về lúc nào cũng ị lúc 7h tối. Hỏi ở trường con có muốn ị không thì được nàng trả lời:
    Cô bảo kô được ị trên lớp. Về nhà mà ị.
    Híc, chắc là tình hình chung quá.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này