Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Vậy hả, tớ cũng nghĩ vậy. Ở bên này thì buồn hơn ở Việt Nam rồi. Chú thím ấy ở tiểu bang nào vậy, cả gia đình sang hả?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Có gì nhắn lại trên nhà HR cho tớ nhé. Tớ phải đi ngủ rồi. Bye các bạn. Hẹn ngày mai gặp lại.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Như Hằng: Hoan hô bà Hằng bị các bạn HR đủn đít, bước đầu đã có tiến bộ.Cứ thế phát huy nhé. Con trai lớn quá rồi nhỉ? Học lớp mấy rồi? Nhà này 1 trai đầu rồi 1 gái sau giống hệt nhà tôi. Bình Mộc: hôm qua post xong bài đi luôn nên ko đọc được post Bình rủ đi ăn trưa. Trưa qua tớ lên DAISO ăn buffer. Giờ lên giá 150K/người rồi nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cám ơn các bà, noi gương bà đầu tiên đấy An ạ. Cu nhà tôi học lớp 3 rồi đấy, cuối năm 2002, nhưng mà đúng là mệnh Mộc, Dương liễu mộc nên ẻo lả khủng khiếp, hơi tí là dỗi thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm nay mới thấy chữ ký của An lại nhớ lại cái ngày xưa ấy. Lát tớ sửa lại chữ ký Ủng hộ thành viên HR bán thạch nhé. chờ chiều xong vụ đấu giá đã nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ giờ mới vào điểm danh đc đây, chúc cả nhà có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình nhé. À quên ko kể sáng nay tớ vừa đi "bán" máu nhân đạo hihi, đùa tí cho vui nhưng nghĩ cũng buồn cười, tớ tưởng đi hiến máu thì chỉ đơn thuần là hiến máu thui vậy mà còn đc phát tiền rồi quà tặng nữa, lạ thật đấy hihi. Đã thế còn đc anh BS khen là trẻ nữa chứ, tối về chắc sẽ mất ngủ đây keke.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hì hì, tớ để suốt 2 năm nay mà Bình. Lâu rồi ko khởi động vụ để chữ ký ủng hộ cho nhau nhỉ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Công nhận là bà trẻ thật mà Trông lúc nào cũng phe phé, phơi phới, vô tư lự thế kia thì vài năm nữa ông Minh nhà bà chạy theo còn lâu mới kịp.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Báo cáo hôm nay lượn cả buổi trưa với Hạnh cò vịt, MA, Ngọc Bin và Nhím Thỏ mà mình ko rơi đồng nào cho mình (nể mình quá) Mua được đôi giày VNXK ở Lê Đại Hành cho Su. 150K.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm nay tớ đủ quota, tạm chốt cửa buổi chiều, chờ đến tối bạn khác mở cửa canh nhà nhé. Giờ tớ mới đi nấu cơm đây. Thực đơn nhà tớ chiều nay sẽ là : 1. Rau muống luộc chấm nước mắm tỏi ớt 2. Nước rau muốn vắt chanh 3. Thịt rang 4. Đậu phụ sốt cà chua 5. Cà muối
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Gia đình Lola gửi lời chào các bạn HR từ TP biển Nha Trang đầy nắng, gió và cát trắng. Chúc các bạn một week end thật vui vẻ đầm ấm bên gia đình. Hẹn gặp lại Hà Nội...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc cả nhà Lola có một kỳ nghỉ vui vẻ và đầy thú vị. Nhớ mua quà cho các bạn nhé. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thực đơn nhà An ngon thế. Hi hi. Trưa nay tớ cũng nể tớ thật, lượn lờ chán mà không rơi đồng nào. Giầy của Su yêu nhỉ. P/S: Nhắn chung các bà nhờ mua thắt lưng: Đã mua được thắt lưng cho An, Sếu, Thoa, S rồi nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Không bạn nào vào nhà cả, mới có 1 đêm mà mạng nhện chăng mùng rồi này. Thực đơn hôm nay của tớ là: - sáng: 2 quả trứng gà rán - 10h : 1 quả trứng rán - 12h: 2 lạng thịt chân giò luộc + 2 quả dưa chuột + 1 bát canh bí - 3h chiều: Húp nốt bát canh bí - 7h tối: 2 lạng thịt bò xào xúp lơ + 1 bát canh rau dền Như vậy đã giống LC chưa
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhà tớ: sáng cho con đi công viên, tối xuống nhà ông cậu ăn sinh nhật đứa cháu. À kể các bà nghe, Hân nhà tôi hai tuần nay, cứ đến chiều thứ 6 là gọi điện cho bà chị tôi đón về nhà bà ý chơi, cn mới về để thứ 2 đi học, đểu thế chứ. Chiều nay gọi điện về, Quân nghe máy: Hân: Em à, chị đây! Quân: Em đây Hân: em có nhớ chị không? Quân: em nhớ chị! Hân: Chị mua quà cho em đấy, tý nữa chị đưa cho. cảm ơn chị chưa? Quân: em cảm ơn chị! nghe mà buồn cười thế cơ chứ!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>Phương: Giọng em Hân nghe già nhỉ. >>ALL: Báo cáo là chiều qua tớ với Thương lượn HD lại mua được vài thứ hay ho.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm nay là ngày 8/5, ngày của mẹ. Chúc các bà mẹ HR luôn tươi trẻ, gặp nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống nhé. Hy vọng là bà mẹ HR nào cũng có thật nhiều quà, nếu không thì quà truyền thống cũng được nhỉ. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm nay cũng là sinh nhật Bin nhà tớ. Bạn ý tròn 6 tuổi, sắp đi học lớp 1 nhưng tớ cũng chả dạy dỗ gì nhiều. Ở lớp cô dạy gì thì dạy thôi chứ tớ không cho đi học trước. Tớ chỉ cho bạn ý tham gia lớp UCMas (vì bạn ý thích) và lớp học đàn organ. Hi hi. Đến thời điểm này thì đam mê lớn nhất của Bin là đá bóng và xem bóng đá. Chiều nào bạn ý cũng đá bóng với các anh trong khu (dạo này có anh Tít và em Cua nên càng đông vui). Tối nào bạn ý cũng xem bóng đá trên tivi (từ tường thuật trực tiếp cho đến điểm tin). Bạn ý thuộc tên cầu thủ vanh vách và thuộc mặt chữ tên rất nhiều đội đến mức mà có thể xem kết quả trận đấu trên báo hay trang livescore (mặc dù chưa biết đọc). Bố bạn ý sướng lắm vì đào tạo được gà nòi mà. Hì hì.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sinh nhật em Bin nhé ! Công nhận là em Bin mê bóng đá thật, có hôm tớ sang chơi thấy em í cứ ngồi xem trên ti vi rất say mê. Bin nhà tớ thì chỉ có hoạt hình thôi, suốt ngày tranh ti vi của ba vì ba thì bóng đá con thì thích hoạt hình! mỗi em một đam mê khác nhau, thế này đúng là bố Tuấn Anh sướng là phải , mai được anh Tom thế nữa thì hay nhỉ !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm nay mới online đc để tìm đường về nhà Cả nhà tớ đang chơi trong ĐN,vừa đi Bà Nà về,chiều tối nay sẽ đi Hội An. Trong này náng nóng lắm,chỉ dám ra đường chiều mát thôi. Nốt ngày mai là gd tớ lại trở về Hn ồn ào rồi,giờ bọn trẻ đang đếm từng tiếng 1 sợ hết thời gian vui chơi về nhà