Tâm trạng của em bây giờ rất bức xúc, sợ không nghĩ ngợi thấu đáo được nên xin ý kiến các mẹ ngoài cuộc, sáng suốt hơn ạ. Em trình bày hơi dài dòng (vì văn không hay nhưng lại tốt chữ mà), các mẹ cố gắng đọc để hiểu rõ hơn hoàn cảnh của em ạ. Năm 2007, em vào làm kế toàn cho 1 cty nhỏ (công ty cũ của chị gái em) với mức lương 1,2tr/tháng. Nói thế là để các mẹ hiểu cty ấy nhỏ cỡ nào và chế độ ra sao. Năm 2009 em lấy chồng tháng trước thì tháng sau chuyển xuống làm lễ tân với lý do: Cty nhỏ, chỉ 1 kế toán trưởng là đảm nhiệm được hết công việc, ko cần thêm 1 kế toán nữa (chính là em ạ). Thế là em làm lễ tân kiêm thủ quỹ với mức lương 2tr. Cuối năm 2009 em có bầu và sinh Omachi năm 2010, thời gian có bầu và đi làm lại sau khi sinh, em chịu áp lực nhiều: 2 sếp bà (Phó GĐ và KTT) muốn em nghỉ việc. Thật lòng em cũng muốn nghỉ, nhưng làm ở đây thì dù sao cũng được ít nhiều ưu tiên vì có con nhỏ (đi muộn, về sớm một chút), cty lại gần nhà, em có điều kiện về trưa chăm sóc cho con hơn. Sáng nay thì sếp bà xuống “nhắc nhở” em vì việc đi sớm về muộn nhiều, không xin phép … (đại khái là em cứ chờ các sếp đi về là em cũng chuồn về sớm). Và sếp bà còn “chua” một câu là nếu có vấn đề j thì phải trao đổi với các anh ấy (GĐ và Chủ tịch), chứ ko được tự ý như thế, khó khăn quá thì xin nghỉ đi … Viết thì như vậy thôi, chứ thật ra cuộc “nhắc nhở” này rất khó nghe và dài dòng các mẹ ạ. Bây giờ đến phần tâm trạng của em ạ: Nói thật, chuyện bức xúc sáng nay không phải là nguyên nhân chính dẫn đế quyết định muốn nghỉ việc của em. Thứ nhất là tiền thì ai cũng cần, nhưng mức lương hiện nay của em là 2,7tr (trừ đi các khoản trích theo lương thì chỉ còn cầm về khoảng 2,4tr) – Không đủ chi tiêu cho cá nhân em chứ đừng nói là nuôi Omachi hay để dành làm việc gì khác. Thứ hai là cứ làm công vịêc này thì kiến thức em học được giờ = đúng con số 0. Giờ em gần như phải học lại từ đầu nếu chuyển sang làm kế toán cho một công ty mới. Thứ 3, cái quan trọng nhất khiến em ở lại công ty là việc được ưu ái về giờ giấc thì giờ đây đã không còn nữa. Nghĩ đến đây thì em muốn viết đơn xin nghỉ ngay (thực tế thì em viết rồi ạ, chỉ chưa mang vào phòng sếp thôi), nhưng ngẫm lại thì lại nghĩ: không làm công việc kế toán lâu rồi, liệu mình có còn đủ kiến thức và tự tin để đi xin chỗ mới không? Thứ hai nữa là em chỉ có trình độ trung cấp, liệu có tìm được một công việc mới ngay không? Thứ 3 nữa là nếu công việc mới ở xa nhà, em có sẵn lòng không về trưa với con không? (ôi, cái này là nan giải nhất, không về trưa thì em ko sao yên tâm nổi). Em đang lơ lửng giữa hai dòng nước, không biết nên đi về đâu. Tiếp tục ở lại công ty, chịu áp lực của 2 sếp bà, lương thấp, không còn được đi muộn về sớm - đổi lại được về trưa, không lo đi xin việc mới; hay là nên cương quyết ra đi, bắt tay vào làm lại mọi thứ từ đầu…. Các mẹ thông thái cho em xin ý kiến với. Có mẹ nào đã từgn trải qua tâm trạng này thì lên tiếng chia sẻ với em đi… Cảm ơn các mẹ đã quan tâm tới em ạ!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Sao bạn không âm thầm thử tìm việc mới luôn từ bây giờ. Nếu kiếm được việc ngon thì hãy nộp đơn xin nghỉ. Còn chưa kiếm được việc thì cứ tạm thời chịu đựng thêm chút thời gian và tiếp tục xin việc đằng sau lưng mấy bà tướng ấy xem thế nào. Chúc bạn may mắn.
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? tớ nghĩ bạn nên tự tin hơn, cá chuối đắm đuối vì con nhưng cố lên để khẳng định mình bạn ạ
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Đúng rồi đấy, bạn tìm được việc chỗ khác rồi hãy nghĩ chỗ này. Chứ thật ra mình cũng nghĩ với tình thế của bạn bây giờ để xin được công việc ổn định, ngon cũng hơi khó vì kinh nghiệm của bạn mấy năm nay là bị hổng hết rồi bên cạnh nũa bằng cuae bạn chỉ là TC, nên hãy suy nghĩ kỹ bạn ah
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Nếu chị thấy áp lực quá thì nghỉ đi ạ, chịu khó học hỏi một chút, thì nhiều cty nhỏ nhỏ tuyển kế toán lắm. Mà lương tầm 2,5tr- 3tr ( cty nhỏ nên giờ giấc cũng mái thoải mà chị)
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Chị nghĩ là e ko nên nghỉ làm gì e à. E cố gắng nhẫn nại đợi thêm 1 t,g nữa cho bé con nhà e cứng cáp hơn rồi nghỉ. Trong t,g này e hãy cố gắng trau dồi kiến thức, có thể đi học thêm lớp tại chức tối để sẵn sàng chuyển công tác sau khi bỏ việc ở đây.
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Vấn đề là theo quy định của 2 bà tướng ấy, thì khi nào nghỉ việc, phải báo với 2 bà tướng ấy trước 45 ngày (1 tháng rưỡi ạ) để 2 bà thu xếp tìm người mới (đa ghi rõ trong hợp đồgn lao động ạ). Nếu ko là 2 bà tướng ko trả sổ BHXH mẹ nó à. Biết là vô lý nhưng mà ko làm được j. Tìm được chỗ mới rồi, người ta bảo mình đi làm luôn thì mình làm thế nào được? Tóm lại là tớ cứ phải xin trước, tròng thời gian 45 ngày ấy thì tìm. Hết 45 ngày mà ko tìm được thì tớ đành ở nhà một thời gian. Lúc nghĩ ra cái luật ấy, các bà tướng ấy cũng nghĩ chán chê rồi. Bắt bí nhân viên đến chết thì thôi.
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Tớ cũng muốn cố gắng để đứng lên lắm, nên tớ mới lên đây xin tư vấn của các mẹ. cảm on mẹ nó đã động viên tớ ...
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Khó lắm mẹ nó ơi, vì cty giữ sổ BHXH, nghỉ làm ngay 2 bà tướng ấy ko trả sổ, phải báo trước 45 ngày mẹ nó ạ.
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Ai cũng thích lương cao, nhưng tớ cũng tự biết trình độ của mình, hoàn cảnh gia đình cũng ko đến nỗi nào nữa, nên tớ cũng ko đặt nặng lắm vế đề về lương. Tớ chỉ muốn đi làm để mình ko bị tụt hậu thôi. Nhưng làm việc nhàn mà nhàm chán, lại chịu áp lực của việc soi mói như ở cty hiện nay thì mệt vô cùng. cảm ơn mẹ nó đã động viên tớ
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Bé con nhà em hơn 1 tuổi rồi chị ạ. Mà đi học thêm thì lại càng không có thời gian mà chăm sóc cho con ... hu hu, mục tiêu của em bây giờ là tránh khỏi áp lực hiện nay và có thêm thời gian cho bé con cơ mà ...
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? thì khi xin việc họ có hỏi là khi nào mình bắt đầu đi làm được mà nhỉ. Trả lời rõ là sau 45 ngày. Nếu công ty nào ok thì mình bắt đầu xin nghỉ. Còn nếu không thì như Me Tit Tit nói ấy, chịu khó và đi học thêm 1 thời gian nữa đi, sau này nghỉ cái dễ xin việc hơn.
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Hay cậu xin việc khác đi, có lẽ dễ hơn là kế toán chăng. Cứ nộp đơn nhiều vào, biết đâu có công ty nào chịu nhận cậu sau 45 ngày thì tốt
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Cảm ơn mẹ nó, có lẽ tớ cũng phải nghĩ đến chuyện làm 1 công việc j đó cũng được. ko quá quan trọng chuyện làm j. Sau ngần ấy thời gian làm ở cty này, tớ nghĩ cái duy nhất tớ có được là khả năng kiềm chế, chịu áp lực tuyệt vời. Chắc tớ có đi đâu cũng ko còn thấy nơi ấy là áp lực nữa.
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Theo mình nghĩ thì hiện tại bạn vẫn duy trì công việc hiện tại để thêm được đồng nào hay đồng đó nuôi con, nhưng song song với no, bạn đồng thời đi tìm cơ hội việc làm ở những nơi khác, đi apply nhiều nơi xem sao, bên cạnh đó, bạn cũng phải trau dồi lại kiến thức kế toán đã mất của bạn, bận con không đi học thêm trung tâm lại được thì bạn đọc sách tại nhà hoặc tren mạng có rất nhiều chương trình online trực tuyến để bạn có thể củng cổ lại và học thêm nhiều kiến thức, mình tin đã có căn bản thì việc bạn trau dồi lại không có gì khó khăn. Mình nghĩ về lâu dài khi bé đã cứng cap hơn, bạn nên hoc nâng cao hơn bằng cấp lên hơn, mình hãy nghĩ về lâu dài bạn à, mình có thêm kiến thức và bằng cấp thì đó sẽ là tiền đề và cánh cửa để lo cho cs cho các bé sau này bạn à. theo quan điểm của mình, phụ nữ bên cạnh việc chăm chồng còn thì cũng cần năng động trong công việc, không quá tham vọng nhưng cũng đừng nên cầu toàn, mức lương hiện tại của bạn thật sự mình thật cảm phục khi bạn có thể nuôi bé và trang trải nhiều thứ, với nền kinh tế bh + thêm sự cố gắng của bản thân, có nhiều cơ hội để bạn kiếm được mức lương cao hơn, còn về khoảng cách về với con, mình nghĩ có thể khắc phục được bạn ạ, mấy bạn ở cơ quan mình cơ quan xa nhà đến 10-15km mà trưa nào cũng về nhà, k riêng ở cty bạn mà các cty bh đều có chính sách tạo điều kiện về thơi gian cho các bà mẹ nuôi con nhỏ, càng những cty tư nhân nhỏ mới càng khắt khe bạn ạ. Hãy suy nghĩ thoáng lên nhé, chứ làm chỗ bạn lương đã ít, k thu thêm được kinh nghiệm lại còn bị ức chế về tinh thần như vậy thì mình thấy không có gì đáng quyến luyến lắm đâu bạn à. Chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn nhé
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Cảm ơn mẹ nó nhiều lắm. Tớ cũng xác đinh là phải đi học thêm nếu muốn thay đổi bản thân mà. Chỉ là con tớ còn nhỏ, nghĩ thương con qua thôi. Còn chuyện kinh tế, tớ cũng ko đặt nắng lắm vì xưa nay lương tớ đi làm chỉ đủ cho những nhu cầu cá nhân của tớ thôi, còn lại là bố Omachi phải lo hết mọi nhu cầu trong nhà mà ...
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Thế thì chị tìm xem có chỗ nào gần gần ko một chút! Vì omachi cũng còn nhỏ, nên hy sinh vì con một chút ạ. Hoặc là nhờ người quen, xin làm văn phòng ở một trường, một cơ quan nào đó... cũng nhàn lắm ạ. Như chị họ em, cũng bằng trung cấp, sau đó xin vào làm ở phòng hành chính ở 1 trường cấp 2, thoải mái thời gian, lại có cả nghỉ hè giành time cho gia đình.
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Chị cũng từng trải qua những dằn vặt gần giống em. Giờ nghĩ lại, chị vẫn không thấy tiếc vì đã viết đơn xin nghỉ việc ở cơ quan cũ. Nếu kinh tế đối với em tạm ổn thì em có nhiều cơ hội để thay đổi công việc. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, tìm được một công việc phù hợp với mong muốn của mình, với trình độ của em bây giờ, không dễ chút nào. Em cũng chỉ có thể tìm được một công việc tầm tầm với mức lương tầm tầm, và không chắc là giờ giấc dễ thở hơn đâu. Người ta bỏ tiền ra thuê mình, người ta phải có quy định kỷ luật với mình là đương nhiên. Ngày xưa, khi đi làm, chị nghĩ: mình ở nhà làm việc năng suất hơn, đến cơ quan chỉ cà phê với buôn dưa và tiêu tốn tiền điều hòa của sếp là giỏi, thế sao không cho nhân viên ở nhà để tiết kiệm tiền cơ quan, mà hiệu quả công việc cao hơn nhỉ? Đấy là mình không làm sếp, mình nghĩ vậy. Hầu hết các sếp đều thích nhân viên đi, về đúng giờ. Sau này, nếu em có công việc mới, em cũng phải lưu tâm đến điều này. Đúng giờ cũng là một biểu hiện của việc tôn trọng mọi người (cụ thể là sếp), em ạ. Em cứ thử làm sếp xem chị nói có đúng không, hihi. Chị thấy kế toán cũng nhiều cơ hội xin việc đấy chứ. Nếu biết rõ năng lực của mình thì nên chấp nhận một công việc vừa phải, đừng quá kỳ vọng để mà thất vọng. Có con nhỏ thì nên quan tâm đến vấn đề thời gian khi đi tìm việc. Kế toán, theo như chị hiểu, ngoài việc học ra thì chủ yếu giỏi nhờ biết "hành". Biết đâu ở một môi trường mới, em sẽ có cơ hội "lột xác". Chúc em sớm toại nguyện nhé! Một lời khuyên chân thành, là đừng để mình thất nghiệp quá lâu. Nếu em đã có ý định nghỉ việc thì em sẽ không chuyên tâm vào công việc hiện tại nữa. Vậy thì nên tập trung vào tương lai. Và đừng để mình giẫm lên bóng mình.
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? tớ thấy công ty nhỏ nào thì cũng có cái củ chuối của nó,càng nhỏ thì càng hay soi vì tiền có hạn. các chính sách với nhân viên cũng còn nhìu hạn chế.
Ðề: Em có nên nghỉ việc không???? Cảm ơn mẹ nó. Tớ cũng đã nghĩ đến việc này rồi, nhưng để xin vào nhà nước cũng ko đơn giản, và cũng ko phải 1 sơm1 chiều là xin được ngay. Hi hi, nhưng tớ sẽ cố gắng