Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tò mò thịt bò khô tí nàng ới nàng ơi...............................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào các bà! ở công ty đang rảnh rỗi nên vào đây loa lên 1 tiếng góp mặt cho các bà đỡ quên tôi.........Chúc các bà ngày càng xinh đẹp.... Bầu ơi: ông xã tôi ra viện rồi nhá, lần off tới lại gọi tôi nha. thx bà
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà này mai có máu hàu ko? mai hàng tươi nguyên trong ngày luôn, ngon hơn đợt 1. À mà bà chưa sửa cái chữ ký à? vẫn là link tầng 4 hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! OX bà sao đi viện thế, tôi chưa cập nhật tin này hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ông xã bà ra viện rồi hả ? Tình hình sk ổn hẳn rồi chứ ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! @Bầu: tôi nhận đc quà SN của chuồng gửi rồi nhé. Nghe mẹ tôi bảo đẹp lắm nhưng vẫn chưa "sờ" được ^^. Tks bà nhé! Trà ngọt của bà Lý có sẵn ở nhà bà k? Xã tôi sắp ra HN nên sẵn dịp tôi mua luôn. K có sẵn thì để tôi nhắn bà Lý
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hê hê, nói theo kiểu dân dã xuồng xã thì là "ăn rau má phá đường tầu", còn nói theo kiểu dịu dàng thanh nịch thì là "dâu xứ Thanh"! Ke ke... Dân xứ Thanh gọi rau má là "Sâm của người Thanh Hóa đó các bà ạ! Quý lắm í... Trước tôi có biết uống đâu, nhưng chồng cứ ép mãi giờ lại thành ra nghiện, giờ cứ uống nước lọc lại thấy nó nhàn nhạt chứ lị... Rau má bi giờ được liệt vào hàng "đặc sản" rồi í bà ạ!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tối nay vắng nhỉ, các chị đi đâu cả rồi????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ơ sao tối nay nhà cửa tiêu điều thế nài, các bà gà lúc tối ăn no thóc quá kô vào nổi chuồng nữa hả, hihi!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mệt quá. Em đi ngủ đây. Chị Silk canh chuồng nhé hih.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuẩn đấy tôi nhớ năm 96,97 nhiều vô kể mua hàng rổ về nhặt rửa sạch xong cho vào máy xay thành nhiều chai để tủ lạnh uống dần .Mới đầu khó uống kinh khủng nhưng uống được thì tốt .Ngại nhất khoản nhặt rau má mỏi hết cả lưng bà nhỉ .Đúng là dâu xứ thanh cóa khác nịnh chồng thía
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị béo này nhớ em đấy hẹn với hò ,em tưởng chị lên để bàn nhau vụ giảm cân
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ối chán các chị quá chạy đâu hết roài ,thôi em đi ngủ vậy nói lảm nhảm bác sĩ vào rước đi lại mất công các chị đi sang gia lâm rẽ phải thăm em.Em đóng cửa đi ngủ đây
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ặc... Bà ác vừa thôi nhé, làm tôi sặc nước rồi đấy, tôi bị sưng họng to tướng kết hợp cúm nữa. Mà tôi vẫn ở trên nóc chuồng hóng xem các bà cục tác cái gì đấy, bà nào mà nói xấu sau lưng là chết với tôi đấy nhé!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thưa chị, 2 đứa nhà em trộm vía vẫn khỏe, có mỗi em và chồng em là có vấn đề thôi ạ