Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Các mẹ ơi, tớ đọc topic này vào lúc đêm khuya, phòng tắt đèn cho con gái ngủ nên cứ thấy sợ sợ. Chắc phải out thôi nhưng đôi lúc mình cũng tin. Từ lúc có con rồi mình luôn nghĩ phải làm nhiều tốt để tích đức cho con cái... Chúc các mẹ ngủ ngon.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cõi âm cũng như cõi trần thôi : cũng có yêu thương , thù hận , vui buồn đủ cả . Mấy hôm nay nhà tớ đi áp vong gọi hồn để tìm mộ bố chồng tớ . Tính đến hôm nay là 8 ngày liền ông nhập vào tớ . Dần dần những cảm xúc , thói quen và thậm chí cả tính các của ông , tớ cũng cảm nhận được . Khó tả lắm . Sau này xong việc , tớ sẽ kể lại cho các mẹ : khuyên chân thành là trừ phi thật cần thiết hãy " mời " các cụ hoặc người thân đã mất lên . Thậm chí tớ còn nghĩ những người hay nhìn thấy và cảm nhận được người âm , những người có khả năng xem bói toán , gọi hồn , cầu cúng cũng cô độc và bất hạnh lắm . Mấy ngày đầu , vong còn nhạt : chỉ khi thắp hương và ngồi thiền thật tĩnh tâm thì vong mới nhập . Còn 3-4 ngày hôm nay , ông cứ nhập vào tớ - vào ra liên tục . Chiều hôm qua ông nhập vào từ 2h30 tới tận 9h tối . Mà khi nào ông nhập vào biết liền . Hôm nào ông vui thì cứ kéo nhếch mồm mình lên cười mỏi cả hàm , khi nào ông buồn thì tâm trạng ủ rũ rõ rệt . Khổ nhất là tớ lại tư duy rất độc lập với vong nên ko mất kiểm soát hoàn toàn - lúc nào cũng như có 2 người đang " chiến đấu " với nhau trong đầu . VD ông bố chồng tớ ít nói , khi ông nhập vào , tự dưng hàm mình cứ cứng đơ - nói năng cực khó khăn , từ ngữ biến mất sạch ( mà tớ vốn là người tương đối phong phú về ngôn từ ) . Hôm qua đau đầu quá thì lẩm nhẩm khấn : " nhất định con sẽ đưa bố về bằng được " - khấn liên tục , thì đầu lại nhẹ bẫng . Bố chồng tớ hy sinh ở Quảng Trị : sau 8 ngày đến trung tâm gọi gồn liên tục cả sáng cả chiều thì ông đã nói cho biết tên huyện và xã nơi ông nằm , chính xác tên trạm quân y nơi ông được đưa về . Giờ chỉ còn chờ tùy duyên , đến nơi đó ông phù hộ dẫn tiếp thôi . Vì theo như giao cảm giữa ông và tớ thì ông vẫn nằm lại trong rừng , nơi ko có dân ở nên ko có tên thôn làng chính xác . Còn nhiều chi tiết khác nữa cực kỳ trùng hợp . Xong việc cho ông , tớ sẽ kể cho các mẹ nghe .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? à mà bạn ơi, bạn ở kim mã à, nghe nói ở khu đó có ngôi nhà ma đúng ko?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mấy hôm nay tớ đọc sách tương đối nhiều về vấn đề này nên có thể giải thích cho mẹ nó thế này : cõi âm cũng có thiện và ác , cõi dương cũng vậy . Cuộc chiến giữa thiện và ác , giữa âm và dương luôn đan xen và ko ngừng nghỉ . Âm và dương ko chỉ nói đến 2 cõi của con người khi sinh và tử mà còn tồn tại trong các hiện tượng tự nhiên : thái dương chỉ mặt trời là dương , thái âm chỉ mặt trăng là âm .... Ở cõi dương mình có bạn bè , cha mẹ giúp đỡ thì ở cõi âm - vong linh ông bà , tổ tiên nhà mình cũng đi theo phò trợ . Ai sống với tâm thiện , ko làm điều gì sai trái , hại người thì ko có gì phải lo lắng , e sợ . Hơn nữa trong nhà mình còn có thần linh , thổ địa , vong các cụ nhà mình thờ cúng nên cũng ko sợ vong lạ vào nhà hại mình đâu . Chỉ khuyến cáo các mẹ là nếu ko biết cúng chúng sinh ( vào Rằm tháng 7 ) thì thà ko cúng còn hơn ( chỉ thắp hương trong nhà , ko bày mâm cúng đầu ngõ , ngoài trời ) vì e là vô tình mời các vong và ma đói vào nhà .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tớ ko biết bạn ạ . Từ trước tới nay tớ ko tin mấy chuyện này nên hầu như ko bao giờ đi xem bói toán , cầu cúng . Ở nhà chỉ thờ ông bà tổ tiên và thờ 2 ban do mẹ chồng tớ để lại . Mà thậm chí 1 ban thờ Mẫu , tớ còn ko biết - cứ đinh ninh là thờ Phật ( vậy mà xì xụp khấn vái thắp hương đến 12 năm nay , gần đây mới biết đó là ban thờ Mẫu ) . Còn việc đi gọi hồn bố chồng tớ , tớ đi theo là để tròn đạo hiếu thôi , chứ tâm thì ko tin mấy . Ai dè , ông nhập vào tớ . Từ đó là tớ sợ luôn , ko dám báng bổ nữa .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cái nhà thứ 2 , cô con dâu chết mới thảm chị ạ , khổ thân chị ý , cái đất đấy nhà ông nội em nhiều chuyện sợ cực kỳ , chắc chắn là có ma , bạn của các cô chú lấy hàng ngủ nhờ mà trêu liên tục .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? nhà e năm ngoái cũng đi gọi hồn và tìm mộ ở Đông Tác bác trai chồng e là liệt sĩ hi sinh từ hồi 18 20 tuổi, e cũng bán tín bán nghi và tò mò đi xem thế nào, kết quả là bác đã nhập vào em và khóc như mưa như gió, bác bị thương rất nặng nên chỉ khóc, không nói được gì, mọi người hỏi thông tin bác chỉ lắc hay gật để xác định đúng - sai thôi. lúc đó e vẫn lờ mờ biết mọi thứ xung quanh nhưng không thể làm chủ được các hành động của mình, cảm giác rất khó tả. sau trận đó về đầu e đau như búa bổ, bây giờ nghĩ đến vẫn thấy sợ và e đã tin hoàn toàn vào việc có cõi dương và âm rồi.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình thì chỉ mới đi xem cùng thôi, nhưng mình tin có sự tồn tại thế giới tâm linh.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? vậy à, chồng tớ bảo sn 300 kim mã có ma, ai ở đây thì tự rưng là bỏ đi ngay, nghe nói bỏ hoảng lâu lắm rùi bạn ạ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? uh, mình thì chưa chứng kiến tận mắt, nhưng mình nghe nhiều chuyện về vấn đề tâm linh lắm, mình vẫn cứ tiếp tục nghe nữa, khi nào bạn lại kể nữa nhé
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Thật ra cúng chúng sinh phải có gạo+muối, cúng xong thì mang rắc gạo muối ở cổng - rắc càng xa khỏi nhà mình càng tốt, để mời các vong đi chố khác, không vào được cổng nhà mình.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cả tuần nay vào đọc topic này, mới đến trang hai mấy. sốt ruột quá, vào buôn với các mẹ: Mẹ mình kể: ngày mình bé tý, mới được 2 tháng 10 ngày tuổi, 1 đêm mẹ mình mơ có một bà lão mặt mũi phúc hậu đến xin mình. Mẹ mình nghĩ nhà mình giờ khổ, cho con đi đỡ khổ cả mẹ cả con, thế là mẹ đồng ý. Mấy ngày sau, tự dưng mình lăn ra ốm khóc, cả ngày lẫn đêm, cứ ôm thì không khóc, cứ đặt xuống hay mẹ nằm xuống ôm là khóc, thế là mẹ con cứ ôm nhau ngoài bệnh viện như thế, mà chả phát hiện ra bị làm sao. Nhà mình có cái điện thờ (từ đời các cụ để lại cơ), bà trông điện (chị dâu cảu ông nội mình), kêu bà cô tổ của họ về, thì bào bảo thấy cháu xinh xắn phục hậu nên đến xin để nó xuống hầu hạ, tao xin đoàng hoàng mẹ nó đồng ý chứ không phải tao bắt nhé. Thế là mọi người làm lễ, khấn vái, mấy hôm sau tự dưng mình khỏi, lại bình thường, nhớn đến bây giờ chả ốm đau bệnh tật gì... Chuyện điện thờ mình sẽ kể sau...
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? lại nói chuyện tâm linh bói toán, e kể các mẹ nghe hôm nọ đi xem bói một cô rất giỏi chuyện đất cát, tiếng thì e nghe lâu rùi nhưng hôm í mới có dịp đi. 9h sáng đến mà xếp hàng đến 11h mới đến lượt, thế là ngồi hóng hớt chuyện thiên hạ.... phần đa người đến xem cũng ko có gì xấu, nhưng đến một chị tuổi hơn 30 j đó xem xong e run hết cả người. hixxx chẳng là chị này đến xem nhìu rồi, hôm í cô ấy xem bảo là: năm ngoái tôi bảo chết người mà có nghe đâu, cứ bảo bói toán rồi ko tin, liệu chừng mà chuyển đi, ko thì còn chết nữa. rồi bảo nhà chị này ở đất dữ, phía tây có người chết đuối, phía bắc có người thắt cổ, phía nam thì có miếu thờ nên ko ở đc, ai ở cũng khốn khổ, phải nhanh mà chuyển đi. Lúc chị này xong, mọi người mới hỏi chuyện: sao biết rồi mà ko kêu xin, làm lễ thì chị ấy bảo "nhà e ông bà nội mất cả, còn ông bà ngoại vẫn khỏe mạnh; với chồng con thì ai nghĩ là có tang được". Ai ngờ người chết lại là chồng chị í, bị ung thư gan, mà còn trẻ, khổ thế chứ. lúc đi xem cô phán thế còn chưa bít có bệnh nữa. Chị ấy bảo cứ như có người che mắt, e nghe xong về là quên mất, đến lúc xảy ra chuyện thì mới nhớ ra .......
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em đến giờ vẫn không biết có nên tin hay không hay đó là sự trùng hợp nữa, chả là hồi tháng 4 năm ngoái mẹ e đi xem cho em thi bảo em có duyên âm, nghe thầy nói như vậy thì mẹ điện cho e hỏi e có muốn cắt duyên âm k? thì e bảo thui mẹ cứ cắt cho con, thực ra e cũng k tin lắm.mẹ mua lễ linh tinh gì đó hết khoảng gân 100k thì phải, rùi mẹ nhờ thầy cắt hộ, sau đó mẹ đưa một đoạn chỉ đỏ cho em bỏ vào ví. chẳng biết thế nào khoang 2 tuần sau e và chồng em bây giờ lại ngỏ lời yêu nhau( mặc dù quen nhau 4 năm k hề thích nhau chút gì) cứ vậy chúng em yêu nhau đến thang 10 thì chúng e tổ chức cưới...đến giờ e cũng không biết duyên âm có thật không nữa?...
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chị ơi, cô này là cô Bính, dưng mà ở Thanh Hóa cơ. Thế mới nói là e nghe tên lâu rùi, dưng vừa rồi về quê mới đi đc. Mà cô này xem đất cát thì cứ gọi là..... Chị họ e hôm đi xem về kể. Có một nhà hai mẹ con đi xem mảnh đất đang định mua, hỏi xem có mua đc ko. Cô í bảo ko mua đc, mua là chết người, bảo đất dữ lắm, đã 2 người thắt cổ tự tử ở đó rùi. Nhà chị kia vẫn cố tình, bảo là chỉ mua làm kho xưởng thôi, ko ở, cô ấy bảo ko mua đc, muốn mua thì tùy. Nhà chị đi xem cứ nài, bảo là đặt cọc rồi, cô í xem, đặt bnhiu tiền mà thâý số 3, ko biết 3tr hay 30tr. Nhà chị kia bảo là 300, axxxx. Xem tiếp ấy xem nếu cố tình mua thì chết ai, cô ấy bảo chết thằng con trai, mà nhà ấy có 2 cô con gái, cố mãi mới đc cậu út. hãi.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? ôi,thế thì xa quá, hxhxhx, chắc đợi dịp nào đi về thanh hóa mới xem được nhỉ, hxhx