Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Mình rất vui vì đọc được topic này này và rất cũng rất vui vì công việc của bọn mình góp phần nào cho công việc tay trái của các mẹ. LCM được như ngày nay phần lớn là nhờ sự thân thiện, tích cực và trung thực của các mẹ đấy. Chúng ta đang dần dần tạo cho nhau nhiều cơ hội hơn, và các cơ hội cũng sẽ lớn dần lên hơn. Mong rằng tất cả chúng ta mỗi người hãy cố gắng nêu cao tinh thần trung thực, yêu thương và phục vụ để mỗi ngày là một ngày vui, một ngày thành công. Chúc một ngày tốt lành (u) (u) (u)
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn E thâý ý tưởng này hay đấy, có rất nhiêù mẹ như em cũng muốn thử. Chị triển khai luôn đi, em đăng ký tay trái
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Mình thấy hai ý kiến này hay nhất, việc chính làm chưa xong và chưa tốt thì đã mất quá nhiều thời gian để check pm, trả lời tư vấn khách hàng... nghề nghiệp bỏ lửng không đầu tư nâng cao được vì thời gian đâu mà làm
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn bán hàng onl làm em đằm tính hơn, nói năng nhẹ nhàng hơn, và biết nói từ cám ơn xin lỗi nhiều hơn nữa.keke.
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Đấy là những mặt tích cực, mặt tích cực nữa là thêm thu nhập ngay trước mắt, nhưng về lâu về dài thì chẳng phát triển được việc học thêm chuyên môn, ham làm rồi bỏ đó. Nếu mình là sếp, biết nhân viên của mình kinh doanh online mình sẽ đề nghị lựa chọn một trong hai : nghỉ việc hoặc nghỉ kinh doanh, VÌ KHÔNG THỂ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG VIỆC CHÍNH. Các bạn hãy đặt mình vào vị trí là sếp xem. Chưa kể là có nhiều mẹ ham, sợ mất khách, bỏ cả việc đi lấy hàng, ship hàng....
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn hôm rồi em phỏng vấn trượt cũng vì thế đây.................hiihih sếp tra cứu thông tin về em thấy toàn là bán hàng thôi à........................mà cái sếp cần lại là trưởng phòng nhân lực..........ôi rớt...................
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn đúng là không biết phải cảm ơn Làm cha mẹ như thế nào? Em khám phá ra lamchame từ cô bạn thân chuyên săn hàng thanh lý, dần dà cũng mạnh dạn bán hàng, nhờ lamchame mà bé nhà em không lo thiếu sữa, chứ mẹ lương 2,34, bố luơng 3,0 thì cháu nó biết uống gì bây h. Đêm qua nằm vắt tay lên trán, nảy ra ý tưởng kinh doanh, mở cửa hàng thực phẩm lamchame , các mẹ có mặt hàng được ưa chuộng cùng tập hợp nhau để mở chung. Em thấy đã đủ cả rồi: rau sạch có, thịt lợn có (hí, nhà em đấy), thịt bò, thịt gà, trứng, thủy hải sản, thức ăn chín (nhà bác luckychu ý, ngon ơi là ngon), mì chũ (nhà em Khoai), mật ong v...v. Có mẹ nào chung ý tưởng với em thì hoan hô em cái nhé!
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn @vuha1818: em ko quote được bài của chị. hihi - Em làm sales, công việc cũng là onl nên kd onl là đương nhiên, sếp em cũng ko khó tính lắm vì sếp cũng biết em kd onl. Đương nhiên cái gì cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực, ko thể nào hoàn hảo cả hai được. Em nghĩ những người kd onl ở trên diễn đàn họ đều làm tốt cả nghề tay phải nữa chứ ko phải chăm chăm vào nghề tay trái, công việc văn phòng thường là nhàn, thu nhập thấp, có thời gian nên họ mới thêm nghề tay trái chứ nếu bận rộn thì chắc chắn họ ko thể làm một lúc hai việc được. Chị đang giả dụ chị là sếp chị sẽ đưa ra hai lựa chọn như thế đúng ko? Em là nhân viên em cũng sẽ có hai lựa chọn : 1. nghỉ công việc hiện tại vì bà sếp quá khó tính và lương thấp 2. làm công việc kinh doanh mà cảm thấy thích, ko bị gò bó và thu nhập cao hơn.
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Hoan hô ý tưởng của chi............................có cho em xin góp một chân nha............
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Em không biết mọi người làm doanh nghiệp ngoài thì như thế nào. Em làm Nhà nước và em thấy 1 hiện tượng tiêu cực như thế này trong suy nghĩ của một số công chức (trong đó có em và các bạn em): Trót đầu tư tiền ở khâu đầu vào, vào làm rồi lương ì ạch chả biết bao h gỡ nổi vốn, chán nhưng không đủ dũng cảm mà từ bỏ vì nhiều lý do (tốn tiền đầu vào, mác công chức, chế độ ưu đãi của nhà nước - cái này là chờ đợi trong cơn mưa...) nên không bỏ việc nhưng ko tha thiết làm việc, ít tiền thì làm ít, mặc kệ... Em thuận lợi ở chỗ đc ngồi 1 mình một phòng nên trước mắt chưa thấy ảnh hưởng gì. Nhưng em thấy công việc chính hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng thì việc mình dùng thời gian thừa để kiếm tiền thực sự có ý nghĩa ko chỉ với cả nhân và cả với xã hội nữa. Không phải 100% thời gian 8 tiếng là công việc và công việc, công việc như của em chỉ mất 1h/ ngày, vậy thời gian còn lại đọc báo, buôn dưa hoặc giả tạo là ngồi gõ gõ, trầm tư suy nghĩ...chát...thì quả thực là lãng phí ah!
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn CLB KD thì có 2 CLB rồi mẹ nó à!!! 1 là CLB Kinh doanh lamchame, 1 là CLB Kinh doanh online!! CV này chỉ phù hợp là tạm thời, với những ng làm Nhà nước, hoặc các CTy thực sự dễ dãi, nhiều tg trống!!! Như em đây, CV chuyên môn của CQ em làm trong 3-5 ngày là hết CV của cả tháng!! Nên có thể online cả ngày, cũng có thể đi cơ sở thoải mái, Sếp rất tạo điều kiện cho anh em làm thêm!! Bù lại, lương em chỉ có 2tr thôi!! Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu quá ham mà bỏ cả CV chính thì thật sự ko nên, và sức chịu đựng của Sếp cũng chỉ có giới hạn!!!! Em cũng rất thích ý tưởng này, nếu có 1 mẹ làm cửa hàng và nhà mình ký gửi thì hay quá!! Nhưng vấn đề là phải có 1 ng ko đi làm hành chính thì mới quản lý được, chứ thuê ng thì ko tin tưởng được!! :_
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn mình thích ý kiến này. Bây h không còn là thời bao cấp, mình tự lo cho mình là chính, cơ quan, tổ chức không thể lo hết ngoài việc đảm bảo cho mình lương, mà lương thì làm sao sông đc. Nếu là người lãnh đạo tâm lý, biết chuyện nhưng tạo điều kiện thì mình càng biết ơn, càng gắn bó công việc chính, càng phải hoàn thành tốt để khỏi phụ lòng tốt của họ Còn lãnh đạo mà quan liêu, không hiểu, không thông cảm thì mình cũng nên thôi. Tiền quan trọng đấy nhưng mình còn nhiều thứ khác quan trọng hơn. Hơn nữa công việc bây giờ không quá khó để tìm, người phải đau đầu là các sếp, sếp khôn ngoan sẽ giữ chân được những người tài, khôn hơn nữa là làm cho người tài cảm thấy hàm ơn nữa cơ! KHông phải cứ làm thêm thì hỏng làm chính!
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Mình là thành viên mới, đọc từ đầu đến cuối hoa cả mắt, khâm phục các mẹ thật, hihi. Em cũng muốn tham gia một chân cho vui, và quan trọng muốn làm quen học hỏi từ các mẹ nữa ạh ^^
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn [/QUOTE]Em cũng rất thích ý tưởng này, nếu có 1 mẹ làm cửa hàng và nhà mình ký gửi thì hay quá!! Nhưng vấn đề là phải có 1 ng ko đi làm hành chính thì mới quản lý được, chứ thuê ng thì ko tin tưởng được!! :_[/QUOTE] Em tính là mỗi mẹ ký gửi hàng sẽ có 1 nhân viên phụ trách, mình hình dung là chung cửa hàng nhưng các mặt hàng hoạt động độc lập. Cách 2: Em mở cửa hàng và nhập hàng của các chị, nguồn gốc xuất xứ vẫn là của các chị thì các mẹ mua mới yên tâm nhưng mờ...em chả có nhiều xiền
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Top píc này giống mình bây giờ quá. thời gian đi lam công ty cũng là thời gian online bán hàng trên mạng. Hum nào việc bận thì chia ra sáng -chiều. hum nào nhàn nhàn thì cứ làm cả 2.
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Mẹ nó chỉ mất tiền của hàng và người quản lý thôi, còn hàng háng các mẹ sẽ mang đến mà em nghĩ vốn không nhiều đâu
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Em cũng thích ý tưởng của mẹ Sơn quá, em hóng tiếp xem thế nào, hihi, tiếc là hàng của em ko được liệt vào dạng "thực phẩm"
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Sếp mình và các đồng nghiệp thì cứ ngạc nhiên kô hiểu nó bán hàng kiểu gì mà nhiều khách biết đến gọi hàng thế. Lúc đầu mình còn hơi ngại, về sau quen dần cứ tận dụng thời gian rảnh để đi giao hàng.