Ðề: nhật kí buồn về chồng Buồn quá. Đừng nói những lời làm tổn thương nhau như vậy. Sau này nếu còn ở với nhau sẽ rất khó nghĩ.
Ðề: nhật kí buồn về chồng CŨng mong chị được hạnh phúc. Em cũng hơi giống chị. Nhưng em không được khéo như chị đâu. Chỉ giống về việc chồng không tôn trọng mình mấy. "Sao anh kô tôn trọng em" -> Đáp lại: "Cô nhìn lại bản thân mình đi" Chị chồng còn bảo em: "Nó không có vợ này thì có vợ khác, mày lo mà liệu như thế nào đi"??? Nghĩ đến ly hôn luôn có trong đầu, nhưng...con thì sao?
Ðề: nhật kí buồn về chồng Em đọc liền 13 trang àh. Em khâm phục cách cư xử của chị. Chúc chị sớm lấy lại được hạnh phúc
Ðề: nhật kí buồn về chồng Mình cũng đọc liền một mạch... Chồng của chị liệu đã thực sự thay đổi chưa vậy? Chị thật giàu nghị lực! Khâm phục quá!
Ðề: nhật kí buồn về chồng Mấy hôm nay ko dám vào đọc topic này vì sợ vẫn là những chuyện buồn. Hnay đọc đc dòng tâm sự này cũng thấy vui lây. Hy vọng mẹ nó sớm đc "khổ tận cam lai" "hắn" chắc ko phải cảm ơn chị vì 30tr đâu mà do chị đã ko vì những nỗi buồn hắn gây ra cho chị mà ko thèm đếm xỉa đến nhà chồng, vẫn quan tâm đến chị gái hắn trong khi những anh em ruột thịt khác ko hỏi han chị í một câu Hy vọng anh chồng sẽ thay đổi tâm tính, biết yêu thương và trân trọng vợ hơn!
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngày................ Sinh nhật mình. Lâu rồi hắn không còn tặng hoa hay quà mình mỗi dịp như thế này nữa. Mình nhiều khi cũng chẳng nhớ, chuyện nhà cửa và con cái rồi công việc lu bù đã chiếm hết quỹ thời gian của mình rồi còn đâu. Chỉ có đám học trò là nhớ. Học trò miền núi lạ lắm, học hành ko thật sự giỏi giang nhưng rất tình cảm, chẳng biết bằng cách nào chúng biết được sinh nhật của mình. Và dù mình đã không còn là cô giáo của chúng nữa, nhưng năm nào cũng nhận được những lời chúc tốt đẹp từ chúng. nhiều khi xúc động ứa nước mắt. Năm nay cũng vậy, mấy học trò đã ra trường mới sáng ra đã í ới điện thoại: cô ơi hôm nay có chương trình gì không? cô ơi bọn em tập hợp được hơn 10 đứa rồi, định tối nay tổ chức gặp mặt luôn.... Mình cười, chan chứa niềm vui và cả một chút buồn tủi nữa. năm nào mình cũng tổ chức sinh nhật hắn rất chu đáo, mời bạn bè của hắn dùng cơm, tặng quà...Còn hắn thì... Ấy vậy mà thật bất ngờ. Buổi tối, mấy đứa bạn gái đang đến rủ mình đi cà phê, mình cũng định đi cho đỡ phải nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của hắn, thế nên dặn con chị chơi với thằng em, trông em để mẹ đi một lát rồi về. Hắn: đi đâu đấy? em đi chơi, cho thoải mái đầu óc. Bao giờ về? bao giờ chán thì về, mà anh hỏi làm gì? Nếu định về muộn thì chờ tôi chút. ừ, thì chờ. 5ph sau, hắn bê từ trong tủ quần áo ra một bọc quà to tướng, trước mặt mấy đứa bạn gái của mình: Chúc mừng sinh nhật vợ nhé! Vợ mở quà ra rồi mang đi chơi cho thoải mái! Chẳng hiểu câu sau của hắn có ý nghĩa gì. Nhưng thằng con láu táu, thấy quà là lao đến bóc luôn. Trời ạ, hộp quà to thế mà bên trong có mỗi cái phong bì nhỏ xíu. Chắc là tiền! Con bạn cầm lấy xé roẹt: xem anh xã tặng vợ bao nhiêu tiền nào. Ô hô, chẳng có đồng nào. Nhưng mà là thẻ ATM, thẻ của hắn. Trả lời ánh mắt nghi ngại của mình, hắn lúng búng trong miệng: không có nhiều tiền đâu, vì trước giờ anh tiêu hoang lắm. Anh mới tích được vài tháng nay thôi, em cầm xem tiêu gì thì tiêu. Lương, thưởng của anh cơ quan đều chuyển trả vào đấy cả....Tí nữa anh nhắn mã số sang đt của em nhé! Chẳng biết miêu tả cảm xúc của mình như thế nào. Không phải tiền hắn đưa làm mình xúc động, nhưng sao sống mũi mình cay thế kia? Ah, hắn biết quay đầu rồi đây. Những nỗ lực của mình đã đạt được những thành công bước đầu rồi đây! Chẳng nhẽ lại nhảy cẫng lên vì sung sướng, mình đưa lại cái thẻ cho hắn: anh cứ cầm lấy đi, khi nào cần em sẽ hỏi. Nhưng mai phải đăng kí báo tài khoản vào điện thoại của em đấy! Ồ la lá! Sinh nhật tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng công cuộc cải tổ!
Ðề: nhật kí buồn về chồng chị ơi em đọc mà khóc và hạnh phúc thay cho chị.em đọc nhiều hoàn cảnh của các chị trên này rồi chỉ mong các chị ấy dần dần cảm hóa được người chồng như chị thôi.Gái có công chồng chẳng phụ.Chúc chị hạnh phúc
Ðề: nhật kí buồn về chồng các mẹ thân mến! Em vô cùng hạnh phúc khi được các mẹ thương yêu, sẻ chia và thông cảm. Thực ra những ngày đắng cay trong cuộc sống của em nhiều lắm, công cuộc cải tổ của em cũng trường kì và nhiều gian khó lắm. Những ngày.......... đó bản thân em viết ra, đọc lại còn muốn khóc. Vậy nên em không dám để các mẹ buồn lây vì em nhiều quá. em gửi luôn những ngày hạnh phúc cuối chặng đường cải tổ của em. Mới chỉ là những thành công bước đầu, nhưng em tin là các mẹ đang vui cùng em, hạnh phúc cùng em. Một lần nữa, em cảm ơn các mẹ rất nhiều!
Ðề: nhật kí buồn về chồng vẫn theo dõi từng trang nhật ký của chị và chúc chị hạnh phúc với nhiều đắng cay mà cố gắng vun vén giữ lại đc
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chúc mừng C nhé. E theo dõi suốt những trang tâm sự của C. E cảm phục C rất nhiều, về suy nghĩ, hành động và lời nói nữa. Chúc C vui vẻ bên "HP" mới nhé.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chúc mừng chị,chúc chị hạnh phúc.Chồng e nếu được 1 phần của chồng c thì e cũng hạnh phúc lắm rồi.Đã thế lại thêm tính vũ phu,cãi nhau là đánh,đánh k thương tiếc.Tiền nuôi con chưa bao giờ đưa nổi 1 xu,chính vì thế nên e đã giải thoát rồi.Hichic,
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chị ơi, em chúc mừng chị, dù sao cũng đã có sự chuyển biến tốt đẹp, giá mà " hắn" của chị cứ như thế phát huy thì " hắn" cũng dễ thương chị nhỉ, chị cố gắng lên chị nhé
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chúc mừng mẹ nó. Chúc mẹ nó sẽ nhận đc nhiều niềm vui bất ngờ từ sự trở lại của ngươì chồng !
Ðề: nhật kí buồn về chồng ước gì mình có thể mạnh mẽ, kiên cường, hoạt bát, năng động như mẹ nó. Ôi cuộc đời nhiều lúc thấy buồn lê thê! Dù sao cũng chúc mừng mẹ nó, bước đầu thế là hp lắm rồi.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ôi, đọc đến đây, em thở phào...và lại tiếp tục hy vọng chị ạ. Chúc chị hạnh phúc nhé!
Ðề: nhật kí buồn về chồng mình thấy tương lai phía trước hơi mù mịt mẹ nó ạ tớ cũng rất buồn, buồn cho cảnh chị em phụ nữ mình, có phân biệt gì thành phố với nông thôn đâu, đều giống nhau cả. mình thì cũng làm tất cảc cũng giống như mẹ nó nhưng xã mình ko giám chửi mình bao giờ, và có lúc mình cũng chán ngán lắm. con nhà gia giáo, điều kiện được nuông chiều từ nhỏ, ko phải làm gì ngoài ăn với học, rồi lấy chồng nhưng lại kôổ nhất nhà, thỉnh thoảng nghĩ cũng thấy tủi thâm quá mà ko giám kêu ca gì sợ ông bà lại sót con gái. thôi kệ sác mẹ nó ạ vì con mà cố thôi nhưng mẹ nó ạ thói chơi cờ bạc là khó cai lắm mà dễ tan của nát nhà mẹ nó kiếm tiền thì cố mà giữ vào người để lo cho con cái. mẹ nó đừng buồn nữa nhé