Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em nhận đc tin nhắn của chị chưa ? Chiêù về lâý cây chỗ chị nhé ! Rau rền đỏ + dọc mùng
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thế chiều hôm qua chị có nhận được tin nhắn của e k ạ? Tại trời mưa nên đón con là e về ngay, không qua chị được. Chiều nay e sẽ qua chị nhé. Thanks c.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) [Mình mới nghe người ta nói là trồng chanh leo hay có một loài rắn be bé màu giống lá cây chanh leo ý, loài rắn đó rất nguy hiểm. Không biết có phải thế không ạ? Đã mẹ nào trồng chanh leo rồi mà có hiện tượng đấy không ạ?[/QUOTE] Mình chỉ thấy nói là trồng hoa thiên lý mới bị có rắn lục thôi chứ chưa nghe nói chanh leo có rắn đâu. Thú thực là mình đã thử trồng 2 lần rồi nhưng chắc tại sân nhà mình k có nắng nên cây không lớn đc đành bỏ cuộc. Mình thấy người bán hàng bảo nếu k có quả thì cũng chữa mẹo giống như mướp, nghĩa là tách thân cây cách gốc khoảng 1m và nhét mảnh sành vào đó. Chúc mọi người trồng chanh leo thành công nhé
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình chỉ thấy nói là trồng hoa thiên lý mới bị có rắn lục thôi chứ chưa nghe nói chanh leo có rắn đâu. Thú thực là mình đã thử trồng 2 lần rồi nhưng chắc tại sân nhà mình k có nắng nên cây không lớn đc đành bỏ cuộc. Mình thấy người bán hàng bảo nếu k có quả thì cũng chữa mẹo giống như mướp, nghĩa là tách thân cây cách gốc khoảng 1m và nhét mảnh sành vào đó. Chúc mọi người trồng chanh leo thành công nhé [/QUOTE] Trời ơi, khiếp quá, mình sợ nhất là loại này, tốt nhất là k trồng thì chẳng bao giờ gặp. hi hi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) me_jun ơi hum nay định ra nhổ bớt 3 cây cà chua đi để lại 3 cây thôi, thì phát hiện thấy 3 cây cà chua ra nụ chuẩn bị nở ra hoa rồi, hi...hi...mừng quá, hôm trước nghe mấy mẹ trên diễn đàn bảo trồng muộn ko quả cứ thấy lo lo. 2 trong 3 cây định nhổ đi mà nó lại ra hoa nên thôi, chiều định đi mua thêm đất cho 3 em ra ở riêng, nhổ đi thấy tiếc tiếc.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cây chanh leo là có rắn lục đấy các mẹ ạ. Năm ngoái dì em ở Thái Bình lên chơi kể là nhà hàng xóm đi làm đồng về bị nó phi từ trên cây xuống nhưng không trúng vì có cái nón, sau cả vùng đấy ai cũng phải chặt bỏ cây đó đi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nghe mẹ nó tả ghê quá, nhà bạn mình cũng trồng chanh leo nhưng ko thấy gì, có lễ ở quê ruộng vườn nhiều nơi ẩn nấp nên mới có rắn chứ ở thành phố đất chật người đông chắc cũng ko có đâu.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thì đấy, mình cũng nghe mọi người kể như thế. Nhưng mình vẫn nghĩ có lẽ nếu có thì do là ở những nơi gần đồng ruộng, cây cối rậm rạp. Nói chung là ở những vùng quê vì như mẹ này kể cũng như em nghe được thì đều là ở Thái Bình và Hưng Yên, cụ thể là toàn ở những nơi có đồng ruộng thôi. Chứ em chưa nghe thấy nhà ai ở thành phố trồng mà có loại rắn lục này cả. Tuy vậy vẫn muốn hỏi trên diễn đàn để tham khảo thêm ý kiến của các mẹ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) oài, em nghe nói vụ này rồi, vì TB đúng là quê em mà. Chị H ơi, bận quá chưa sang bác bắt bồ câu được, tuần này chị về không, bắt hộ em với, nhá nhá
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trồng ở thành phố thì không sao đâu, cách đây mấy năm nhà bác mình trồng chanh leo thành dàn, mát mà quả sai lắm, nhưng bác mình trồng đất vườn.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @BR: Hôm qua tớ trồng cây càng cua đúng hôm mưa,may quá.Hy vọng các em nó sống với mình. Sân nhà tớ đang nóng lắm rồi,chắc chỉ hết tháng này là hết trồng.Sang tuần lại đi chơi mất 5 ngày về chắc chết hết cả.....Huhu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Làm chai lavie đục lỗ tưới cho nó vậy. Chết thì hôm nào tớ lại cho tiếp, lo gì
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ngày kia em với bạn định đi ra sông hồng lấy đất, mẹ nào đã đi lấy đất ở sông hồng chỉ em đường đi cụ thể với.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ nó đi vào ngõ 124 Âu cơ nhé. Đi thẳng ra bãi - bờ sông hồng í. Ra đó thâý chỗ nào có đất thì đào cho vào bao tải nhỏ một chở về cho dễ. Nhớ chú í đất phù sa nó có pha cát một chút thôi, chứ ko nhiều cát đâu nhé. Cẩn thận ko ngta lại tưởng đi đào đãi vàng ở bờ sông thì lại rách việc ( khì .... đùa tí thôi) !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ôi! chị và cả nhà có thể dùng hoa mướp (chả chùm hoa đực ấy- có cả nụ nữa) để nấu canh bỗng! rất ngon, mát và bổ! không nên bỏ phí như thế chứ ạ!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em cám ơn chị. Giá mà đào được vàng nữa thì sướng nhỉ..hi...hi...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Gớm, mưa gió cái là chẳng ai hỏi gì đến vườn này cả. Up lên cho có khí thế nào
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi, giá đỗ nhà chị làm ngon thế, trông trắng trẻo mập mạp ghê, nhà chị trồng cả hoa thiên lý nữa cơ à? cây này trồng khó ko vậy? em rất thích ăn món hoa này.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trồng thiên lý à, em ko trồng đâu, có sẵn 1 cây rồi, chẳng bao giờ hỏi đến cả, chỉ có hoa thì ra hái thôi. Sướng thế chứ. Bí kíp là lờ lớ lơ đi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chiều qua về e mới trồng thế mà mưa cả đêm nghiêng ngả hết cả cây của e rồi, hu hu. Chiều nay phải về dựng lại là cái chắc. Hôm qua e lấy cây mà vẫn còn tươi tốt nhỉ chị nhỉ. Thật đúng là cao thủ chứ vào tay e chắc héo queo từ lâu rùi.