Hôm nay tôi nghỉ chiều nên hẹn bà mai nhé! Vụ ọp ẹp tháng 3 có lẽ nên tiến hành trong tuần này hoặc tuần sau nhỉ, để bà Bình (Mộc) bon chen trước khi nhảy ổ :mrgreen: @Ngọc: Ngọc cho cái lịch free nhé để còn chọn ngày. @An: tớ ghi lại các thông tin rồi, đêm nay gác chân lên trán để nghĩ quà đây
Mai nhà Lola lên đường rồi nhỉ, em Lola không bị sởi là may rồi, nếu không còn phải kiêng nước, kiêng gió, mệt lắm. Chúc nhà Bình thượng lộ bình an, thấy có gì hay hay cứ mua về nhé, không dùng được thì thanh lý cho các bạn nhé! Ngọc lên kế hoạch off tháng 3 đi nhỉ, để còn xem lần tặng quà đầu tiên của HR hoành tráng thế nào chứ. Cảm ơn An đã lên điều lệ và lập DS cho HR nhé. Mọi người cùng đóng góp ý kiến để Trà mua quà nhé. SN con thì dễ rồi, cứ đồ dùng quần áo hay bất cứ cái gì hay hay cho con; SN mẹ thì cũng không khó lắm, tớ thấy trên LCM có bạn ở Chùa bộc chuyên bán đồ Nhật như dao gọt hoa quả, dụng cụ làm bếp...có thể tham khảo cũng được. Chỉ có khó nhất là kỷ niệm ngày cưới thôi, theo tớ có thể tặng khung ảnh, hoặc là kit thêu nhỏ xinh để các mẹ thể hiện tặng chồng cũng được. Mọi người cho thêm ý kiến nhé.
Chào cả nhà, Bây giờ tớ khai báo luôn ở đây, hôm nào off tháng 3 sẽ đóng quỹ có được ko nhỉ. Lâu quá ko off lần này nhất định sẽ tham gia. Ngày cuoi: 13.03.2005 Sinh nhật mẹ: 07.09 Sinh nhật con: 17.12.2005
Mình viết lại cho đầy đủ nhé: Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Quỳnh Vân ngày sinh: 07.09.1977 Sô ĐT: 0915552791 Con: Nguyễn Nam Sơn ngày sinh: 17.12.2005 Ngày cuói: 13.03.2005
báo cáobaf là tôi đóng quỹ đầy đủ rồi nhé. con f vụ sn mẹ con ,cưới tôi đã up vào dinhty group rồi mà,o phải là muốn tham gia đâu mà là đòi quyền lợi đấy
Tuần này tớ rỗi ngày mai (18/3) và 20/3 Tuần sau từ 24-27/3 tớ đều ọp được vì toàn đi làm chiều hoặc đêm. MY: My ơi, nghía cái lịch của ấy đi, có gì thì xin nghỉ để ọp ẹp nhé. Muốn đòi quyền lợi mà ko đi ọp được thì ko ai đòi hộ đâu >>ALL: Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Hôm qua tớ đi siêu âm, em bé khỏe, mới có 23mm thôi, bé tí tẹo, có tim thai rồi
Chắc bố nó vui lắm đấy. Chúc Ngọc sinh được 1 cô công chúa xinh đẹp như mẹ. Đừng ọp vào 18/3 nhé, hôm đó kỷ niệm ngày cưới nhà tôi nên 2 VC có plan rồi. 2 vợ chồng định đi ăn lẩu Ashima ở Kim Mã. Tối qua đi làm về tớ mua kỉ niệm 2 vợ chồng 1 đôi áo phông đôi rồi.
@ Me_beBin khéo chọn ngày quá. 18/3 ngày cưới của SuSu_ThuThuy. 20/3 là ngày cưới của tớ. @SuSu_ThuThuy: ấy mua áo đôi ở đâu thế? Có nhiều mẫu ko?
16/3 la ngay cưới của vợ chồng tớ đấy. Hôm qua bố nó cho cả nhà dạo chơi siêu thị, mua sách vở, ô tô cho bọn trẻ (các anh chị tự chọn quà). Sau đấy vào hàng kem ăn kem cả nhà. vừa ngồi vừa nhâm nhi, ngắm bọn nhóc . Xã cứ tấm tắc: nhanh nhỉ ,5 năm rồi Lúc về, tớ bảo: ơ không đọc diễn văn cảm ơn bà ngoại à ? Xã bảo: đóng kiện trả về nhà sản xuất bây giờ . Đúng lúc đấy em Vịt chơi trò rúc vào đít bố mẹ. Đểu quá. Miệng em nói: Anh Cò là trụ cột của bố, Em Vịt là tay hòm chìa há (khóa ngọng mà) của mẹ Hạnh Tối, 2 anh em thi nhau hát cho bố mẹ nghe mấy bài liền Ngày kỷ niệm kết thúc .
@SuSu_ThuThuy: ấy mua áo đôi ở đâu thế? Có nhiều mẫu ko?[/QUOTE] Tớ mua ở Thanh xuân - địa bàn hoạt động của tớ. Hàng VN thôi, màu vàng. 250K/1 đôi. Tớ không có nhiều thời gian, sợ hôm nay bận việc về muộn ko mua được, nên mua đại 1 đôi gọi là cho có quà cưới ý mà.
Giản dị mà đầm ấm Hạnh nhi? Tớ cũng chỉ mong có thế mà không được. Tớ hỏi có cho 2 con đi ăn cùng không? ông ý bảo nó còn bé quá, ở nhà cho nó lành. Khi nào tổ chức kỉ niệm 10 năm thì mời cả ông bà đi. Tối mai chỉ 2 vợ chồng thôi.
ALL: Vậy để sang tuần sau nhé. >>Cò Vịt: Kỷ niệm ngày cưới của ấy hơi bị độc đáo đấy. Ghen tị. >>An, Hoa: Chúc mừng hai bà nhé. Chúc hai bà một ngày kỷ niệm thật vui vẻ, hạnh phúc, nhận được nhiều quà và không quên quà truyền thống.
@ Bà Trà hôm qua vắt chân lên trán suy nghĩ đến đâu rồi ? Tôi đồ rằng bà không vắt lên trán mà vắt lên người chồng xxx xong ngủ khò chả nhớ gì sất \\/\\/\\/
Sếu ơi, nhà tôi còn chờ hết tháng 3 này mới nhảy ổ cơ (nhưng hôm nay thấy nặng nề rồi). Tính đến giờ phút này thì em bé trong bụng là con gái bà ạ. Bà mới đi làm có ngại không? ban đầu chắc là sẽ vất vả nhỉ. Cố gắng lên nhé . @ALL: Nghe các bà kỷ niệm ngày cưới tháng 3 rầm rầm. Nhà tôi kỷ niệm hôm 13/03 rồi thì có được truy thu quà không thế An, Trà, Ngọc ớiiiiiiii.........
Chúc mừng Hạnh nhé (tuy có muộn chút vì hôm qua tôi nghỉ ở nàh). Hôm T6 nhà tôi buổi chiều về bố nó cho 2 mẹ con lượn cửa hàng đồng giá 30k ở Giảng Võ (thích lắm) vì tôi vốn thích những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh. Mộc thì nhoắt cái lại thấy bỏ đồ vào giỏ hàng vì có nhiều thứ cậu ta thích. Cuối cùng khi ra đến gian tính tiền là bố đã kịp tẩu tán bớt đi và cu cậu chỉ được phép mua 3 món thôi (gồm cái đập ruồi - cái này nói kiểu gì cũng ko chịu từ bỏ, 1 cái bát và 1 cái đồ chơi gỗ). Sau đó thì đi chén Gà 36 rồi về nhà. Túm lại là đơn giản nhưng vui. Sáng thì tôi nhắn tin cho chồng kể về mấy sự kiện trong ngày cưới thấy cũng vui vui. Đại loại như: "Sắp sang đón dâu chưa thế?"
@meCo&Vit: Những việc tưởng như bình thường, đơn giản nhưng thật hạnh phúc. Tớ chỉ mong được thế thôi. Tối qua tớ gợi ý kỷ niệm 6 năm ngày cưới, nhưng chồng nói bày vẽ đợi bao giờ dc 20-30 năm làm 1 thể. Tớ nói: được năm nào em phải ăn mừng luôn, bây giờ là mổ gà mổ vịt, 20 năm mổ trâu mổ bò, 30 năm em mổ voi \\/