Chuyện là thế này, nhà em đang làm thủ tục mở công ty, hôm qua, lúc đang đi ngoài đường thì em nhận được 1 cuộc điện thoại nguyên văn là thế này " chị ..... hả, tôi là Hoa ở bên chi cục thuế HN đây, công ty của chị đã được cấp mã số thuế....., hiện nay theo quy định mới nhất của nhà nước về quy định thuế............tất cả các doanh nghiệp phải căn cứ và sử dụng sách hướng dẫn thuế của bộ tài chính xuất bản.tổng cộng là 3 quyển.....chiều nay sẽ có bên nhà sách mang đến em thanh toán giá trên bìa sách, không mất phí vận chuyển". Lúc đấy em đang đi ngoài đường ù ù nên chẳng nghe rõ lắm với lại đang bận nên cứ vâng vâng dạ dạ, chiều về nhận 3 quyển sách hết 945k em hỏi có hóa đơn chứng từ không thì họ bảo hóa đơn thứ 2 bên thuế sẽ gửi đến. Sáng nay ngủ dậy lại nhận được 1 cuộc đt ở trong HCM gọi ra , đại khái là cũng bảo ở bên này bên kia, rồi bảo em mua 2 cuốn sách thuế gì gì đấy, em mới bảo là em mới nhận được sách của chi cục thuế ở ngoài HN tối qua rồi, chị này lại bảo em là thế trong 2 quyển chị có trang bị cho công ty 1 quyển được không, em bảo em sẽ hỏi lại kế toán của em rồi có gì gọi lại. Thế là em gọi ngay cho chị bạn em và cũng là kế toán cho công ty em, chị ý bảo, em ơi mày bị lừa rồi, bên thuế người ta chỉ mời mình lên dự hội thảo và giới thiệu sách cho mình thôi, ối ôi......... Vẫn chưa tin là mình bị lừa, em lại gọi cho chị luật sư đang làm thủ tục mở công ty cho em kể cho chị ý nghe, chị ý cũng nói y chang như thế..... Thế là sao hả các mẹ?????????
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Thì là bị lừa chị ạ...........người ta còn mang sách dến tận công ty em cơ...............nhưng mà em nói sếp không mua............vì thực ra là họ bán sách..........đúng là sách để cho kế toán và chủ doanh nghiệp tham khảo thật nhưng mà mình mua hay không là theo ý mình chị ạ.................Chị có một công ty thế đấy............mấy người nhiều công ty cũng đã bị lừa nhiều lần rồi...........................chia buồn với chị..........dù sao sách cũng tham khảo được nhiều.............
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Bị lừa là chắc như bắp rùi, chả ai có quyền bắt khi mình ko mún mua. Mà khi họ bán cho mình là họ yêu cầu mình đến tận cơ quan thuế ấy chứ họ chả mang cho mình đâu.
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ đúng rùi, họ lấy danh để bán sách í mà, ngày trươc mình cũng nhận được cuộc gọi gần giống ban nhưng minh tỉnh hơn nên đã từ chối.
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Lợi dụng sự nhẹ dạ của người khác để đi lừa, thật không hiểu những người đó tiêu những đồng tiền đó có cảm thấy day dứt??? Gần 1 triệu không đáng là bao nhiêu nhưng khiến nhiều người mất dần lòng tin vào những người xung quanh, đó mới là điều quan trọng . Chia sẻ với mẹ Utachi nhé! Công việc kinh doanh muôn vàn khó khăn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và suôn sẻ
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Có mấy kinh nghiệm xin chia sẻ với các mẹ 1. Đối với các trường hợp này như lừa mua tài liệu , xin đểu lấy danh nghĩa tổ chức nọ kia xin ủng hộ này nọ , ép mua vé biểu diễn, ... mình hay làm như sau a. Lãnh đạo đi vắng b. Hẹn lên trụ sở của họ làm việc c. .... Thường thì mình không gặp lại họ lần hai nữa. Bài 1 : Gọi điện đến hỏi kế toán trưởng, giám đốc tự xưng ABC nhưng mà khi hỏi ở bộ phân nào mai bên công ty tôi lên gặp thì Cúp máy đánh rụp. Bài 2 : Đến hẳn trụ sở làm việc giơ giấy tờ ABC ra ,mình nói mình ko quyết dc vụ này để lại thông tin và giấy gt thì không có và ... không quay lại. Bài 3 : Đến hẳn trụ sở chào bếp ga, xịt muỗi.... Bài 4 : Các chiêu khác...
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ kinh nghiệm với em, đúng là em biết chắc mình bị lừa vì mấy hôm rồi em liên tục nhận được điện thoại của những người lừa đảo nói là bên Thuế này thuế kia thông bảo doanh nghiệp cử người đi dự tập huấn về thuế nhưng câu chốt cưối cùng vẫn là bảo em mua sách, em bảo là sao mở có cái công ty bé tí mà lắm chi cục thuế gọi đt bảo mua sách thế, thế là mụ ý bảo thế chắc là bên bộ tài chính đã gửi sách rồi thì bên mình chỉ gửi giấy mời dự hội thảo thôi, ak ak, đúng là cái bọn lừa đảo, nó toàn gọi đt nói cái gióng ra vẻ nghiêm trọng, bề trên để dọa mình, sao mà em ghét thế, đời bây giờ sao lắm kiểu lừa thế không biết,
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Đúng là họ lấy danh nghĩa của Thuế ra để "lừa" mình mua sách. Bao giờ họ cũng ra cái giọng nghiêm trọng và ý là mua sách là một quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp. Chỉ có điều, mình không hiểu tại sao họ lại có số điện thoại của mình, biết mình vừa mở công ty mà chào. Liệu có khi nào ai đó phím cho họ không, giống như đi khám bệnh một vài bác sĩ kê đơn thuốc ấy.
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Em rất đồng ý với ý kiến của mẹ nó, vì nếu không có ai phím cho thì làm sao người ta biết được, vì mấy hôm nay em search mãi tên công ty của em mà còn chưa ra, thế thì rõ ràng là phải có chân trong rồi. Đúng là đời bây giờ làm ra đồng tiền đã thấy khó nhọc, phải đương đầu với bao nhiêu thứ, mà lại cứ có những người chỉ ngồi chăm chăm nghĩ cách lừa người khác, những con người như thế thì lấy đức đâu mà để cho con nhỉ
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Mình là dân kế toán cũng hay bị nghe những cuộc điện thoại như thế nhưng mình toàn bảo mua rồi, đến quản lý thuế còn bảo là phải mua sách nữa là( tớ nghĩ họ được trích hoa hồng mà), quản lý nói phải nghe theo chứ
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Thôi mẹ nó ạ, mình đừng suy nghĩ nhiều vì xã hội giờ phức tạp. Mẹ nó mới mở công ty còn nhiều việc phải làm, đừng để việc này gây ức chế. Mà cũng phải cảm ơn cái rủi đó, vì thế mà mình sẽ cảnh giác hơn, thận trọng hơn, đặc biệt khi trở thành doanh nghiệp. Trong cái rủi cũng có cái may.
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Ngày xưa có thể lên trang của sở kế hoạch đầu tư tra được các thông tin bạn cung cấp. Ngoài ra họ có một số quan hệ khác nữa...Chứ searh trên mạng trừ khi bạn quảng cáo trên các diễn đàn.
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Cuộc sống giờ khó khăn nên cũng nảy sinh nhiều kiểu lừa đảo mới, chả biết nên tin ai và tin vào cái j nữa, haizz.
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Họ lấy danh sách từ đâu ra được nữa? các mẹ làm ĐKKD thì chỉ có 1 nơi làm thôi mà. (Không dám nói vì sợ đụng chạm he he he) Nói chung là các kiểu như tôi ở bên thuế, ở bên này bên kia mời mua cái này cái kia thì đúng là lừa 100% rồi. bên thuế họ chả bắt mình lên lấy ấy chứ lại có người mang đến tận nơi có là chuyện hoang đường. Mẹ nó rút KN cho đỡ tốn tiền không đâu, là DN mới thì còn có nhiều đt alo tới lắm.
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Bên cơ quan em cũng hay bị kiểu như thế này. Thỉnh thoảng có người gọi tới, xưng là ở báo này nọ, cơ quan này nọ, yêu cầu trang bị (không phải là mời mua nhé) sách, hồ sơ, abc... Em cứ bảo là xin mời chị làm công văn, gửi qua em để em còn báo cáo sếp... Thế là lặn mất tăm luôn... Chả lừa đảo còn gì
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Mình cũng bị bên bán sách về thuế nó làm phiền nhiều lắm, nhưng được cái tỉnh táo tàu chưa mua lần nào hehehehe
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Công nhận là bực mình với mấy bạn bán sách này. Lúc mới đi làm mình mà cứ nghe thấy "bên chi cục thuế" là "nể" lắm, mua sách lấy từ ngân sách công ty nên thế nào cũng đồng ý. Sau quen rùi, từ chối luôn. Các bạn ấy cũng nâng trình, không nhỏ nhẹ như xưa nữa mà gọi đến là làm ầm ầm lên, giọng rất chi là hình sự (cho có vẻ giống thuế) nhưng mình hôm nay khác mình hôm xưa một tẹo rùi Thỉnh thoảng mình cũng vẫn mua sách, nhưng là của em nào gọi đến giới thiệu hẳn hoi "em ở công ty..."
Ðề: Có phải em vừa bị lừa không hả các mẹ Chắc nó có đường dây chứ ko sao tư dưng người ta biết mình cần mà bán @@