Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Đen gì đen quá thôi Ra cửa lòng bực bội Quên cái này, cái khác Tìm thì loạn cả lên Đi ăn KFC, Tỉ tởn trượt cầu trượt Đập mắt vào thanh ngang Sưng vù rồi đỏ lự Ngày mai đám cưới rồi Làm sao xinh đẹp đây?
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Đang đi tìm ý tưởng Tự nhiên bị dính chưởng Bởi toppic 5 từ chưởng Thôi thà bị dính chưởng Còn hơn không bị chưởng! (kaka...mình bị khùng chắc luôn)
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Một ngày lại một ngày Trôi qua không trở lại Cuộc đời bao trở ngại Bao sóng gió cũng qua Đường đời có bao xa Mới mở mắt nhìn ra Đã thấy ngày nhắm mắt
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Tô píc vui quá ta Các chị em nhà ta đang cùng nhau hò la Ném những con Cóc cụ ....... hè hè
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Ở đây buồn cười thế Trò chơi thật tinh tế Vào đây nhìn thấy nể Thơ ai cũng hay nhể Mỗi thơ mình đáng chê Đọc Thơ buồn cười ghê Ngồi mình cười hê hê
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! đọc to pic phát mệt được nói mỗi 5 từ thôi thôi không đọc nữa không lại càng thêm mệt
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Không biết em làm sao Mà mặt bị dị ứng Sao mà khổ thế chứ Hu hu hu hu hu Chắc em phải đi khám Không mặt mũi thế này Gặp khách hàng sao được (
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Bị nổi mẩn hả cưng? Khổ thân cưng quá nhỉ Zin cũng hay dị ứng làm 2 viên là xong Chạy ra hàng thuốc ngay!!
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Đơn giản thế hả chị Vậy thì em đi ngay Ở đây nhiều hàng thuốc Uống thử vào xem sao Nhưng đây là lần đầu Em bị dị ứng ạ Lại còn trên mặt nữa Không biết có sao không
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Ôi các mẹ thật siêu vừa buôn bán 8 nhiều. em vào đây hóng hớt học hỏi các mẹ nhiều
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Nàng có đi op không Hội Canh Dần mời gọi nếu mà nàng đi được Xin vui lòng báo tôi....
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Thông báo với cả nhà Em đã đi mua thuốc Hết những sáu mươi ka Có vài viên dị ứng Chả biết là thuốc gì Sợ quá đi mất thôi Trong cái thời buổi này Hở ra là ma ny Đau lòng quá hu hu.
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Đang định hỏi cô đây Xem tình hình thế nào Đã hết mụn mẩn chưa? Tớ mà bị dị ưng mất 2 viên thuốc thôi mà vỉ có 5 khìn
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Cả tám hai, canh Dần và còn nhiều hội nữa Mê lam cha me rùi Tám ác liệt lắm lắm.