Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mong bà sớm bình phục H nhé, và cũng mong mọi người còn lại cũng giữ gìn sức khỏe còn chăm bà cho tốt nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) < Thỏ Nhim: Chúc mẹ ấy mau chóng lành bệnh nhé. Cố gắng an ủi động viên bà rồi mọi điều sẽ tốt đẹp thôi mà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Hôm nay định lượn tiếp mà lại mưa gió thế này, đành ôm máy chát chít, lượn lờ cho đỡ buồn vậy
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Có sao đâu, ko lươn vật lý thì lượn LOGIC hihi, lướt web đi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thể theo yêu cầu của một số bạn, vào thời điểm bận rộn con mọn mà có thêm đổi món đi chợ cho cả nhà, tớ post lại công thức tớ hay làm đơn giản nhanh bằng lò vi sóng nhé. Cá diêu hồng hấp xì dầu bằng lò vi sóng. Món này ăn cả nhà, trẻ con người lớn và Low Carb đều được, không có xương răm. Nguyên liệu: - Cá diêu hồng: tầm 8 lạng – 1kg (cho vừa cỡ đĩa và lò vi sóng từng nhà) - Hạt nêm ( 1 nhúm) - Xì dầu: khoảng tầm 3-5 thìa ăn phở. Tuỳ theo độ mặn nhạt khẩu vị của từng gia đình cũng như em bé và loại xì dầu sử dụng. Tớ thì hay dùng mua sẵn ở chợ là Nếp cái hoa vàng Tam thái tử. Chuẩn của món này thì phải xì dầu của Hongkong hay Trung quốc nhưng mà thôi, tớ toàn đơn giản thế cho nhanh. - Hành xanh, loại củ to, thì là tươi - Mộc nhĩ, nấm hương. Thích cho 1 thứ cũng được. Nhà tớ thích nấm hương nên hay cho nấm nhiều hơn mộc nhĩ. - Gừng ( 1 nhánh) - Hành khô: 2 củ - Hạt tiêu: nếu các em bé ăn được. Để nguyên ½ hay cả hạt thì đẹp. Nhà tớ thường cũng không cho vì tiêu chí làm món gì nhanh mà cả bố mẹ con cái xơi luôn 1 lúc. - Cà rốt, ớt để trang trí nếu cò thời gian Cách làm: vô cùng nhanh và đơn giản. Trước khi đi chợ các ấy ngâm sẵn nấm, mộc nhĩ ở nhà cho nhanh. - Chọn con cá đang bơi, bảo làm sạch sẵn ngoài chợ, mổ moi, bảo họ khía sẵn cho mỗi bên 3 nhát. - Về nhà rửa sạch lại, nhét hạt nêm vào bụng cá, nhét gừng sợi nhỏ vào rãnh cá khía và bụng cá, ít gừng thôi, sau đó để cá ra đĩa,bát riêng dùng để quay lò vi sóng - Nấm hương, mộc nhĩ đã ngâm mềm thái nhỏ hay để miếng to (tuỳ các mẹ cho phù hợp các con) - Lấy ít dầu ăn, xào thơm hành khô + nấm hương + mộc nhĩ + xì dầu. Xào qua thôi cho khỏi nát nấm rồi dội lên con cá đã ướp. Lưu ý, cá ướp hạt nêm rồi nên xì dầu cho vừa phải nhé. - Rắc thì là, hành tươi xanh, cà rốt đỏ, gừng vàng, hạt tiêu đen lên trên đĩa cá. Lấy giấy nilon bọc được thức ăn (loại chịu nhiệt được trong lò vi sóng nhé, còn không có nắp thuỷ tinh đậy càng tốt). - Tống đĩa cá đã ướp này vào tủ lạnh chừng 1 h. - Cho vào lò vi sóng quay chừng 10 phút, chế độ High. Cái này thì các ấy canh chừng tuỳ loại lò nhé. Nhà tớ chả có chế độ gì, chỉ ấn mỗi thời gian thôi. - Đảm bảo cá chín ngon thơm ngọt. Hành, thì là có thể bị tái mầu, muốn đẹp hơn thì cho thêm vào ít hành, thì là xanh tươi sau khi lấy cá ra khỏi lò, vẫn còn nóng. Món này chén với bún cho nhanh, cơm cũng được. Trẻ con, người lớn nhà tớ xơi được tất vì cá không có xương răm. Lại hạt dẻ. Chợ nhà Bình Lola mua cá có 55-60K/kg trong khi nhà tớ thì 80K/kg. Thêm đĩa dưa chuột hoặc susu cà rốt luộc là đảm bảo đủ vitamin. Trời mưa, ngày nghỉ tớ lười chỉ làm thế thôi. Chả có cái ảnh nào cả vì chén ngay tại trận. Lần sau tớ sẽ thử chụp. Mà bạn nào chụp rồi thì post lên. Chúc cả nhà ngon miệng!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ tranh thủ đảo qua ổ nhà mình. Tớ đang buồn lắm vì bố tớ bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê rồi. Vẫn xác định trước từ 5 tháng nay nhưng đến thời điểm này thì cả nhà suy sụp, mẹ tớ cứ thấy ai đến là lại sụt sịt khóc luôn. Chia sẻ với nhà mình 1 tý cho nhẹ lòng.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chia sẻ với ấy và gia đình. Những lúc thế này mẹ ấy cần có con gái bên cạnh an ủi lắm. Cố gắng lên nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Như Hằng ơi, bà chỉ nói là ông ốm, tớ nghĩ ông chỉ ốm mệt tuổi già , nằm viện vài hôm rồi về chứ ko nghĩ là ông lại bị nặng như vậy Có gì bà chia sẻ cho bọn tớ cho nhẹ lòng và cập nhật tin tức thường xuyên nhé. Hội mình có Hương Nhím Thỏ cũng đang trong tình trạng căng thẳng 2 bà cố lên nào....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bố Hằng cụ thể là bị làm sao, chia sẻ với bà nhé, lúc này ấy cần phải giữ tinh thần tốt để còn làm chỗ dựa cho bà nữa, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình ấy
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chia sẻ với Hằng nhé, cố gắng lên còn là chỗ dựa cho bà nữa.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @ cả nhà: bố tớ phát hiện K Gan giai đoạn cuối từ 24/12/2010. Cả nhà đã xác định tư tưởng nhưng đến những ngày cuối này mới thấy nặng nề hơn. Bố tớ vững vàng đến lúc đi vào trạng thái hôn mê, đã dặn dò mấy mẹ con cẩn thận và khoa học lắm, nhà giáo mà. Nhưng thực sự ba mẹ con vẫn như không tin đó là sự thật vậy.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chẳng biết nói gì hơn, xin được chia sẻ với bà, vững vàng lên nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào báo cáo kết quả áp dụng bữa tối đây Chuẩn bị cá và gia giảm Thành phẩm: Tớ có sáng tạo thêm là cho thêm vài sợi măng tươi xào lẫn, ăn cũng khá là ngon và đỡ ngán. hihi Mời cả nhà măm măm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chia sẻ với H. Cố gắng vững vàng lên để còn làm chỗ dựa cho bà nữa.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bố Hằng có phải tiêm móc phin chưa? Nếu đã rơi vào trạng thái hôn mê là phải chuẩn bị tinh thần đi nhé, thời gian của cụ chỉ còn được tính theo đơn vị ngày thôi đấy. Hik,xin chia sẻ và thực sự đồng cảm được với cảm xúc của bà lúc này vì bố tôi cũng qua đời vì K gan cách đây 8 năm , từ lúc phát hiện ra bệnh đến lúc ra đi cũng chỉ có 4 tháng . Cố động viên an ủi mẹ vậy, trời kêu ai người nấy dạ chứ biết làm thế nào. Bố tôi còn ra đi khi chỉ vừa mới có con rể có chưa đầy 20 ngày và chưa hề thấy được mặt đứa cháu nào cơ ! @Hương: Chúc bà ngoại Nhím Thỏ sớm bình phục nhé! Bà cancel vụ đi Sg là đúng rồi, SG lúc nào cũng có thể đi nhưng những lúc thế này nên ở bên cạnh mẹ để chăm sóc cho bà ! Các bà chính ra cứ hay bảo : k cần ở đây với mẹ đâu, cứ về đi, mẹ tự làm được.... vì k muốn thấy con cái vất vả nhưng thực ra trong bụng thik con cái ở bên cạnh liên tục, hỏi han chăm sóc đấy !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Xin chia sẻ với gia đình Hằng nhé. Mong rằng gia đình bạn sẽ qua được giai đoạn khó khăn này.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bài của An ngon quá và đẹp mắt nữa. Tớ cũng trả bài đây. sáng nay tìm mãi mới mua đc con cá này, to lắm 1,3kg cơ nên lúc cho vào lò vi sóng phải cắt đôi. Nói chung cảnh quan k đc đẹp mắt lắm nhưng ăn rất ngon. Một lần nữa cảm ơn Sếu rất nhiều, MC tớ bảo dạo này con dâu tiến bộ ghê gớm . Cá sau khi đc ướp bột nêm và gừng Được ướp nấm, mộc nhĩ, hành khô... Đây là thành phẩm , tớ chụp vội nên hơi bị lệch
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Tớ bán tí than đây. Hôm trước tớ tiêm vacxim phòng bệnh viêm não mô cầu A-C cho thằng Tit nhà tớ bị một trận hết hồn luôn. Chiều tiêm, tối sốt. Tớ nghĩ chắc là ko có vấn đề gì vì tiêm phòng thường hơi sốt. Đến sáng hôm sau vẫn sốt ( 38,6độ) lại nôn rồi kêu mệt nữa chứ. Ăn gì, uống gì cũng cho ra hết, rồi đòi uống nước nhiều, rồi lại cho ra. Tớ sợ quá gọi cho chị tiêm và hỏi thì chị ấy bảo cho uống Motilium, ăn được khoảng 500 sữa đêm đó thì yên ổn. Đến sáng hôm sau vẫn sốt, lại bị y như hôm trước . Đến trưa, tớ cho vào viện Nhi vì sợ thuốc tiêm có vấn đề gì ko. Lại thử máu, siêu âm bụng... mệt mỏi quá. Viện Nhi thì đông như quân Nguyên ( đến 4h tớ mới siêu âm được vì là số 185). Cuối cùng thì ông con ko bị sao, bác sỹ bảo viêm họng, mà vào viện thì lại ko thấy bị nôn nữa chứ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tiêm phòng xong mà sốt lâu thì cũng sợ thật. May là em ý chỉ sốt do viêm họng thôi. Tớ cũng bán tí than đây. Sáng nay ngủ dậy Tom tít nhà tớ hâm hấp sốt. Sau đấy là cả 1 ngày em ý sốt cao, cứ cho uống hạ sốt thì đỡ, hết thuốc lại sốt cao. Mà em này truyền thống là ốm thì quấy kinh dị. Cả ngày hôm nay em ý cứ đeo dính lấy tớ hoặc bà nội. Lúc nào em ý sốt cao là em ý bắt bế đứng, không cho ngồi. Hic. Giờ trộm vía đỡ sốt rồi. Mong em ý mau khỏi ốm để còn đi học và mẹ yên tâm đi làm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bán than giai bé xong thì tớ lại khoe giai lớn. Tối thứ 7 vừa rồi, trường Bin tổ chức tổng kết cuối năm học. Đây là hoạt động thường niên của trường. Lớp Bin là lớp lớn nhất và chuẩn bị ra trường nên biểu diễn nhiều nhất xuyên suốt từ đầu đến cuối chương trình. Thực sự là tớ cũng không nghĩ là Bin và các bạn cùng lớp có thể biểu diễn tự nhiên và tự tin đến vậy. Nhìn các bạn ý trên sân khấu tớ cảm thấy rất tự hào nhưng cũng không khỏi xúc động khi nghe các bạn ý hát bài chia tay và nhận bằng tốt nghiệp. Bin nhà tớ thì vẫn vô tư lắm nhưng mẹ thì suýt nữa khóc . Hôm đó bố có việc đột xuất, bà nội ở nhà trông em Tom nên chỉ có tớ và ông bà ngoại đến xem Bin biểu diễn thôi. Tớ chui xuống cuối hội trường cho đỡ vướng để quay clip cho Bin. Còn ảnh thì nháy được vài kiểu lúc cuối. Nhưng bạn ý cứ nhảy nhót nên không đẹp lắm. Kịch Cá sấu và Chim sẻ Spoiler: Xem thêm ảnh Đồng diễn võ thuật Aerobic Vũ điệu sôi động Nhận bằng tốt nghiệp mẫu giáo Khoe bằng Chàng sinh viên lớp 1 tương lai Bin và bà ngoại Bin và ông ngoại Bin và mẹ Cả nhà