Hi các bà, hôm nay chỗ tôi mất điện, bây giờ mới có nên mới vào được. Chúc mừng ngày cưới Hạnh, An, Hoa nhé. Kỷ niệm ngày cưới mà hạnh phúc như bà Hạnh là nhất đấy, hạnh phúc giản dị, đầm ấm mà ngọt ngào, nhất bà đấy! Chừa 2 ngày cưới của bà An và bà Hoa thì Ngọc còn đi được ngày nào thì sắp xếp off nhé. Sáng nay mất điện tôi lượn lại mua được 2 cái váy rồi, mua ở Milaross giảm 50%, hôm nào off sẽ diện cho các bà ngắm.
Thoa nhầm to. Xếp hạng số 1 phải kể đến LOLA, BON, My, Ngọc, Hương Nhím thỏ ( bà này hay đú ) Bà Thủy béo cũng được xếp hạng 1. 1 số bà xếp hạng số 2 : Cò Vịt, Phương, Ngọc, Thương... Còn tôi dạo này tiết kiệm cực. ( tự khen mình tí cho sướng mồm) Tối qua khoe chồng 2 tháng nay em không biết siêu thị là gì, quần áo cho mình cũng không mua mới 1 cái gì. Chồng thơm cho 1 cái và bảo: Vợ yêu của anh dạo này tiến bộ quá. Anh nghĩ là cái tủ quần áo của em mặc đến hết đời cũng không hết. \\/\\/\\/
Tớ nghỉ làm mấy hôm vì Cua ốm, dạo này thằng Cua nhà tớ sức đề kháng kém quá, sốt đùng đùng 5 ngày rồi, hnay fải đi học vì mẹ chỉ đc nghỉ có thế, hôm qua cho vào viện làm các xét nghiệm, cuối cùng là bị viêm VA có mủ chán đời, gầy nhom nhem như con cá mắm Chúc mừng Ngọc Bin nhé, niềm ao ước của tớ Chúc mừng ngày cưới của An và Hạnh, chúc gia đình 2 bà luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cuả các con (u)
Khổ thân Cua. Viêm VA ăn uống hay bị nôn trớ lung tung lắm. Chúc Cua mau khỏe nhé. Thảo nào mấy hôm nay không thấy mẹ Thủy. Ấy bảo niềm ao ước gì cơ, tớ đã biết giai gái đâu mà ao ước hay lại thèm có bầu như tớ .
Happy wedding day to AN. Chúc An và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Tràn ngậ̣p tiếng cười và niềm yêu thương. Chúc An có một ngày kỷ niệm thật vui vẻ và trọn vẹn.
Happy wedding anniversary chứ. Wedding day thì tưởng là hôm nay An cưới tập 2 Bảo Anh nhà tớ hôm nay mới bắt đầu đỡ đỡ. Hôm qua BS doạ cho là nếu lần này ko đỡ là phải tiêm. Chắc sợ tiêm, nên hôm nay thấy ít ho hẳn. Cả tháng vừa rồi tổng cộng là 5 đợt kháng sinh.
Chúc mừng các bà kỷ niệm ngày cưới tháng 3 nhé. @An: bà này làm tôi chạnh lòng quá, tôi vắt chân nghĩ thật mà. Nghĩ ra món rồi, lát vào skype "bóng bàn" nhé!
Cảm ơn Bình, cảm ơn Ngọc và cả nhà đã chúc mừng. Hôm nay cái gông trên cổ của tôi tròn 8 tuổi Tối qua, lúc đi làm về tự mua tặng cho mình 1 bộ chăn ga gối đệm Hàn Quốc 1tr7 , còn áo phông đôi thì mua từ hôm kia, định tối nay khi đi ăn mới tặng chàng. Trưa nay định đi ăn nhưng thấy không được thoải mái thời gian cho lắm nên quyết định đổi sang buổi tối cho lãng mạn. Ngoài ra, chả biết chồng sẽ gây cho mình ngạc nhiên thú vị nào nữa đây. Hồi hộp quá.
chúc mừng an nhân dịp kỷ niệm ngày cưới chúc mừng các bà khác kỷ niệm ngày cưới vào tháng 3 Thủythào nào ko tháy mặt mũi đâu. Chúc con trai mau khỏi
Chúc mừng An nhân dịp 8 năm "xiềng xích" nhé! Kết quả rạng ngời thấy 01 hoàng tử và 01 công chúa xnh đẹp thế kia làm ai cũng phát thèm đấy nhé!
ôi hôm nay vào HR thấy mọi người đang kỷ niệm ngày cưới rầm rộ quá. Nhà mình 19/3 này cũng kỷ niêmk 4 năm ngày cưới đây nhưng chưa biết tổ chức gì để kỷ niệm nhỉ. giá mà được các bạn HR tư vấn cho cái thì hay quá!!!!!!!!!!
Chết cười với 2 bà . Chồng tớ đọc lén đoạn này đấy , tủm tỉm mãi: xxxx à ???- lại còn ấn tượng em Trà Chíp nhất chứ (từ cái hồi đi công viên) Chúc mừng AN nhân ngày cưới. Tối nay nhớ "anh xin chết,em xin chết, rồi đứ đừ trong lòng nhau nhé" Bin ơi, cố lên, công chúa xinh giống mẹ nhé (trộm vía con) , hoàng tử thì mẹ sẽ lên hoa hậu - cũng thích nhỉ - 8/3 20/10 tha hồ quà .
>>ALL: Tớ lại vào điểm danh buổi chiều. Sáng nay đi mua được bộ đĩa tớ thích nên về cắm đầu vào xem chả buôn bán gì hết . Tớ tìm mấy năm nay đến giờ mới mua được, đang sướng âm ỉ từ sáng. Hi hi, thấy mình cũng hâm thật, đầu 3 rồi mà cứ như con nít được quà