Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tiếc thế chị nhỉ "kẻ ăn ko hết người lần chả ra" rồi, mà hôm qua hình như em nghe phong phanh Me Dat bảo sâu hàng phải ko nhỉ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bắt được mẹ Dat đây rồi, hứa hẹn up ảnh mà đâu rồi?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chụp roài, mà lười chưa up hình!!! hi hi... nhất định hôm nay hoặc mai sẽ show!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tớ gửi hạt về rồi nhe, chắc là tầm 2 tuần sau mí nhận được đoá, nhận được thì nhắn tớ na . Dạo này nắng lên là cứ lăn lộn trong vườn hết bí lại đến tần ô, rồi đậu que, dâu tây. Trời ko mưa cho mới khổ nên suốt ngày lo tưới tắm mà chằng bít có ăn thua gì hok
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn chị, thế là sắt có hoa anh đào tại Hà Nội rồi.Là lá la
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tớ cũng nghe nhiều người nói thế, nhà ngoại tớ trồng cải canh mà chẳng hiểu sao sâu chui ở đâu ra chứng tỏ ở chợ họ bán phải phun nhiều thuốc sâu lắm ý
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ko phải anh đào nàng ơi, mà là bồ công anh nhe, chắc để mùa thu gieo thì thích hợp hơn, ko thôi cứ thử luôn đi nếu ko mọc thì mùa thu tớ gửi về gieo tiếp, hạt nó tí xíu lắm nên nàng gieo trong 1 cái chậu nhỏ thôi nhe để tiện theo dõi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tớ thích trồng dâu tây thía, nhìn mấy em đó đẹp đẹp, mà miền bắc thì ko trồng được, với lại dâu tây là vào mùa đông phải ko?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Miền Bắc trồng được chứ mẹ nó, vì tớ bên này cũng có 4 mùa như mình đấy mờ. Nếu mẹ nó thích trồng thì nên trồng vào mùa thu, qua đông, sang xuân nó mọc rồi hè nó cho trái đó. Trái ra tới mùa thu nữa luôn
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ý, mẹ mnos nhầm rồi, miền bắc đâu có trồng được, toàn phải nhập từ Miền Nam vào mờ. Có thấy ai trồng đâu nhỉ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đầu tiên là trả bài hạt giống dưa chuột cho chị miumiu bên WTT ạ!!! Tỷ lệ nảy mầm rất thấp ạ, ko biết trái thì thế nào, nhưng em gieo hốc nào cũng 3 hạt hết, mà giờ lên thì cả 15 hôc được tổng cộng 14 cây!! Tiếp sau là rau bí: 1. Ngọn mướt: 2. Quả bắt đầu ra: Tiếp theo là cà chua, cây này hôm nay bị em xử trảm rồi, can tội mọc rộng quá, lại ko chịu leo giàn, lướt hết cả sâm đất của em!! Hơn nữa, càchua thóc, chỉ thích hợp nấu canh chua,mà em dạo này lười ơi là lười!!! Cũng tiếc vì nó sai quả lắm, nhưng nhỡ rồi, coi như mình là ng ác độc!!! 1. hoa 2. Quả
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tiếp đến là sâm đất, em thích em này, ra ngọn nhanh, mà nhiều nữa: 1. em này chuẩn bị xử 2. Em này bị xử tận gốc 1 tuần mới lên được chừng này: Tiếp đến là ngải cứu, cứ nhổ lại mọc, ko biết khi nào mới hết!!! Ảnh có cái em chụp chiều, cái em chụp sáng sớm,cái nào chụp sáng sớm là nó đen kịt đấy ạ!!! Còn cả ngải cứu tía, tía tô và kinh giới cực tốt ở đằng trước nhà, nhưng mờ ngại chạy ra đằng trước, chẳng thèm chụp!! ké em lá lốt cho đủ 5 ảnh/bài!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hành ba chài mùa mưa, chẳng tốt tẹo nào, nhưng vẫn đủ đề phòng khi quên mua hành!! Rau má tốt lắm, nhưng nhà bác ý làm nhà, phá sạch của em, giờ bắt đầu gơ lại, còn chưa cả nhổ cỏ!! Em rau diếp ngô/diếp/.... của cả nhà, loại này lá bạc ạ Dền đỏ em gieo được 7 ngày, nhắc đến em này lại nhớ chưa gửi hạt dền cho bạn ở Hp!!! giờ em nó to hơn nhiều rồi, vì ảnh em chụp từ hôm thứ 3 mà!! Tiếp theo là em đỗ "Cave", chồng bảo: Ko biết tiền đỗ có đủ tiền mua sặt làm giàn ko!!! Em mua 30 cây sặt hết 40K, vừa làm giàn đỗ, vừa chờ dưa chuột làm giàn dưa chuột!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tặng cả nhà hoa rừng em đi bản chụp được!! Nhiều mẹ chưa biết mặt Mẹ Đạt, hôm nay em trưng cái ảnh: Ng xấu cảnh đẹp cho cả nhà ngắm nhé!! Thêm cái ảnh giàn su su chụp nhòe
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau cỏ nhà mẹ Đạt mướp mát quá,tiếc em cà chua ghê. Nhà chị có hẳn vườn trồng à? thích nhỉ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) nhà chị đồi núi nhiều mà!!! Hi hi... đùa vậy, tổng Dt đất 125m2, nhà chị để 30m2 trồng rau, còn lại là nhà tạm ở!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn chị ạ, khi nào nhận được em loa cả nhà biết Miền nam. Cụ thể là Đà Lạt thôi. Miền bắc có mấy anh bên rausach.vn trồng thủy canh được đó
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ôi chào cả nhà! lúc nào cũng nhộn nhịp rau quả nhỉ! em vừa đi công tác Ba Vì mấy ngày nên không được tham gia bàn bạc hội nghị cùng các bác! hôm nay mới về, được gặp lại cả nhà mừng quá! Chúc các chị có một vườn rau xanh tốt và ngày CN vui vẻ nhé!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @Mẹ Đạt: 30m đất là phải có rau mang ra chợ bán đấy nhá. Nhưng vừa mới cho mượn vườn để hàng xóm làm nhà nên mới ít vậy nhỉ. Ah, cây sâm đất giờ chị mí nhìn thấy, nó ăn như nào hả em ? dùng để làm gì nữa ko ? dễ trồng ko ? Mà cây rau diếp ngô của em cũng lạ nữa, c chưa từng nhìn thấy đấy. Ah, mừ cảnh thì đẹp vô cùng mà người thì ít tuổi mà sao cái mẹt nó dừ thế hả trời ! Chắc tại anh xã vắng nhà nhều quá đây mà !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị thích trồng dâu tây ạ! Em cũng rất thích trồng bọn này, tuy hơi ít kinh nghiệm về nó nhưng cũng đã có thử trồng qua một vài lần, thấy rằng: Dâu tây của mình thường chỉ trồng ở Đà Lạt thôi (tầm tháng 8 hoặc 9). Còn nếu ở miền Bắc mình mà trồng thì cũng có trồng được, nhưng cây trồng ở ta không đẹp như Đà Lạt được, đặc biệt nhà mình lại trồng nó trong chậu - lượng đất ít nên cây cũng không được lớn, bụ và xum xuê, sai quả như cây trồng sản xuất ngoài thực tế! Một chú ý khi trồng ở miền Bắc là về thời vụ trồng: miền Bắc mình có thể trồng dâu tây vào vụ đông thôi, tức là các bác gieo hạt tháng 9, khoảng tháng 12 - tháng 1 là có quả để vừa ngắm vừa thu hoạch rồi ạ!