Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 mình là mình cứ lói thật, sau này em Bống còn ngon lành hơn mẹ nữa, bố mẹ em Bống cứ ngồi rung đùi mà kén rể............
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Bà chưa tìm đc osin à? tôi thấy buổi sáng mà cứ chăm cho 3 nàng công chúa xinh đẹp của bà ăn uống rồi đi học cũng toát mồ hôi hột ế nhể??
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 tôi chưa bà ạ, mà chắc là cũng chả tìm nữa cho nó lành.......chịu khó tí vậy
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Thật đấy, 3 gái nhà bà lớn hết cả rùi bà lại giờ giấc tự do ko phụ thuộc vào bố con thằng nào nên chịu khó 1 tý, chứ giờ tìm, nuôi GV mệt lắm hichic
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Hè rùi, 2 nhóc nhà mình học lớp 1 chuẩn bị được nghỉ Hè. Nhưng vì Chum & Chóe viết chữ thì xấu, làm toán thì chậm (Chơi trò chơi thì giỏi ) ) muốn thuê 1 cô gia sư về luyện thêm trong đợt nghỉ hè này để khi vào lớp 2 Chum & Chóe học hành tiến bộ. Có Mẹ nào biết ai có uy tín thì mách cho mình nhé
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 nhất quyết ko phụ thuộc con giúp việc nào nữa bà ạ.............kekeeke,
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Tớ vừa mới thuê 1em ô sin 20t, xinh xắn nhỏ nhắn, được 1 tuần rùi, chăm chỉ, ngoan ngoãn thấy nhàn hẳn (VC mình ở riêng). Bà ngoại thì cứ lo Anh xã nhà mình .... nhưng mình vẫn tin anh xã mình lắm, châc là chả sao nhỉ
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Ờ khó chịu nhể, 3tr/tháng mà còn đòi nhảy lên đầu ng ta ngồi nữa. Ko biết nó muốn bao nhiêu mới thỏa mãn. Mỗi tội, bi giờ mà rủ đc 3G đi ăn ốc hơi bị khó
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 hế lô, hế lô, hany quá mát giời, đi đâu cũng phải mang em áo chống nắng, chống cả rét
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Hưng khỏi hẳn chưa bà? Bà đi làm lại rùi à?
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Tôi cũng thích thế, hehehe, tự do, cuối tuần gọi người đến dọn nhà 1 lần, hoặc 2 lần, còn lại tự xử. Thích nấu thì nấu, không thích nấu thì sang nhà bà nội ăn vạ.
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Bà này ở đâu chui ra, phọt đc 1 câu rồi mất hút................
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 chả có ai khéo ăn vạ như bà đâu......ặc ặc........giờ này làm j mà chưa đi ăn cơm??????????
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Vưỡn vô tư ná, mỗi tội tớ sẽ kéo theo vài cái rơ moóc thoai, chứ seo phại xoắn? Chỉ cần có kế hoạch sớm thoai kekekeke
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Ừa đc roài, nhớ đấy. Rơ moóc thoải mái đê hehe.
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 ừa tớ lói thật mừ, giờ nhà tớ đi vô tư, chả cừn cơm lước giề sất, thích thì kéo nhau đi, he he.........
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Tôi vừa ăn vừa lượn vào nhà mà, chồng tôi bảo tôi là thôi, nấu làm gì, sang bà ăn đỡ phải nấu. (Chắc chê tôi nấu dở, hihi)
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Buồn ngủ quá.............................
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Có lúc nào ấy ko buồn ngủ đâu nhể ?
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 hic, hnay mát giời, tớ đi bộ từ tầng 13 xuống tầng 1 xơi cơm (bình thường toàn ăn ở tầng6) nên buổi trưa ko nằm nghỉ phát nào, buồn ngủ hơn mọi ngày. Từ hồi làm ở Mỹ Đình hôm nào cũng ngủ trưa