Hãy chia tay anh trong một ngày mưa, em nhé!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Nguyễn Anh Ngọc, 11/5/2011.

  1. Nguyễn Anh Ngọc

    Nguyễn Anh Ngọc Hạnh Kiểm Tốt

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    43
    THÁNG 6 MÙA HÈ, MÙA THI, MÙA CHIA LY ... !

    Chẳng một ai có thể nói trước rằng chúng ta yêu nhau bao lâu, yêu nhau đến khi nào. Đơn giản là khi con tim chúng ta còn có hình ảnh của nhau, thì chúng ta sẽ còn yêu nhau. Nhưng chẳng có thể nói biết trước được điều gì, có thể hôm nay còn yêu nhau, ngày mai chúng ta đã lại biệt ly vô cớ

    Tình yêu dù sâu đậm đến mấy thì rồi nó cũng phai mờ.
    Tình yêu dù đẹp đến mấy thì có lúc nó cũng phải lụi tàn.
    Tình yêu dù lớn đến mấy thì có lúc nó cũng sẽ phải chấm hết.

    Nếu em hỏi anh rằng, chúng ta sẽ yêu nhau trong bao lâu, thì anh cũng chỉ biết lặng câm... Anh có thể yêu em, 2 năm, 3 năm, thậm trí là 10 năm. Nhưng cũng có thể chỉ là 1 ngày. Và khi em hỏi câu hỏi này anh cũng hiểu rằng, em cũng đang nghi ngờ vào tình yêu chúng ta.

    Khi mà tình yêu không còn, thì phải chăng những gì tốt đẹp trong quá khứ, sự quen thuộc là sợi dây nối chúng ta lại..... Nhưng khi mà ta không thể cùng tiếp tục, không thể cùng tiến lên nữa thì ta nên chia tay thôi em ạ !

    Đừng chọn một ngày trời nắng để chia tay anh em nhé!
    Cũng đừng chọn một ngày trời đẹp để chia tay anh em nhé!
    Hãy chọn vào một ngày trời mưa....
    ... bởi:
    Anh không cần nắng, anh cũng chẳng cần trời trong xanh, những ngày bên nhau đã nhiều nắng và trong xanh rồi em ạ!
    Chọn ngày trời mưa để em không nhìn thấy nước mắt anh rơi, mà đơn giản đó là nước mắt anh đã hòa vào trong mưa!
    Chọn ngày trời mưa để 2 chúng ta cảm nhận như trời cũng thương xót cho tình yêu chúng ta!
    Chọn ngày trời mưa để khi em dâng trọn nỗi nhớ trong đêm nay, rồi mai hai ta hoàn toàn xa lạ !
    Chọn ngày trời mưa để khi lặng nghe tiếng mưa ta chợt nhớ những kỷ niệm êm đềm!
    Chọn ngày trời mưa để đôi vai em gầy ướt lạnh, để em thôi và làm quen khi bóng anh không còn ở bên em!
    Chọn ngày trời mưa để tình yêu sẽ cuốn cùng theo mưa khi ngày mai nắng lên!
    Chọn ngày trời mưa để tâm hồn anh được gột rửa những ký ức buồn, những ngày đã qua!
    Chọn ngày trời mưa để nước mắt em trượt dài trên áo anh chứ không thấm vào con tim đang buốt giá này!
    Chọn ngày trời mưa để ngày mai em thèm cơn gió mới đem hong khô những gì tối qua ướt mưa, và anh chúc em sớm mai hạnh phúc bên gió mới!
    Chọn ngày trời mưa để mưa sẽ xoa dịu nỗi đau như thiêu như đốt con tim anh!
    Chọn ngày trời mưa em nhé....!
    Hãy chia tay anh trong một ngày mưa!

    Đến lúc đó liệu ta vẫn còn yêu ?

    ~ Trái Tim ~
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nguyễn Anh Ngọc
    Đang tải...


  2. Nguyễn Anh Ngọc

    Nguyễn Anh Ngọc Hạnh Kiểm Tốt

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hãy chia tay anh trong một ngày mưa, em nhé!

    [​IMG]
     
  3. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Hãy chia tay anh trong một ngày mưa, em nhé!

    Nếu bít trc tương lai sẽ ko có chia lìa, hội ngộ nào rùi cũng chia ly quy luật của muôn đời rùi, bùn quá khi nghĩ tới chia ly, hic hci
     
  4. westlife

    westlife Banned

    Tham gia:
    23/3/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Hãy chia tay anh trong một ngày mưa, em nhé!

    Sự chia lý nào cũng thật là buồn, giá mà có thể biết đc trước có chia ly thì đừng nên bắt đầu.:D
     
  5. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hãy chia tay anh trong một ngày mưa, em nhé!

    chia ly có lí do còn đỡ nhỉ,em đã từng chia tay 1 cách lãng nhách ,hic k hiểu sao nữa,nghĩ đến vẫn thấy k hiểu và bùn
     
  6. khoailang90

    khoailang90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hãy chia tay anh trong một ngày mưa, em nhé!

    ôi sự chia tay sao mà mình ghét sự chia tay thế không biết nữa chẳng muốn nó xảy ra tý nào
     

Chia sẻ trang này