Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Haha,các đại gia bánh trái trời nắng đã chuyển dần sang đây rồi ạ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đúng rồi nàng ạ!!! Sâm đất này ăn ngon hơn và ko nhớt như mồng tơi, cũng dễ trồng y như mồng tơi vậy!! Dưa chuột toi trồng hạt, nhưng cũng chết mất nhiều lắm, có lẽ hạt bị dính ẩm!!! Bà để chế độ chụp kiểu gì mà mờ tịt vậy?? Chuyển qua chế độ chụp cận cảnh (có hình bông hoa như hoa tulip ấy) thì chụp gần mới đẹp!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ha...ha..ha... chị nóI làm em hình dung ra đến lúc nó ra đầy trái chắc đổi tên thành tháp mướp đắng quá chị ơiiiii
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ Mẹ Hải An: Con gái chị đó hả? Xinh quá. Chắc chị có nhiều mối nhận thông gia rùi ý nhỉ. Em đó, là em nghe lời chị, em ngược dòng lại đến trang 69 luôn mà chằng thấy hình chị đâu. Chị có nhớ trang nào hok chỉ cho em đi để em chiêm ngưỡng dung nhan chị cái. @ duongkieuvan: Công thức làm mặt nạ chống lão hoá, trẻ hóa làn da. Cái này ko lười được nhá: - 1củ khoai tây hấp chín, nghiền nhuyễn - 1 thìa café mật ong nguyên chất - 1 thìa canh dầu oliu ---> Trộn 3 thứ lại với nhau rồi đắp lên mặt, cổ, vai khi hỗn hợp còn ấm, quấn khăn tắm ngồi chat chít tí đến khi thấy khô lại thì bóc ra rồi tắm nước ấm với sữa rửa mặt và sữa tắm ko chứa sút. Một lần / tuần or siêng thì 2 lần/ tuần đảm bảo lúc nào cũng trẻ hơn tuổi vì da căng mịn, láng bóng.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Không hiểu sao mấy cây dấp cá nhà em dạo này chả xanh tốt gì cả. Mà em nghe nói giống cây dấp cá là dễ sống và tươi tốt lắm mà. Lá của nó hơi ngả ngả vàng chứ ko được xanh mơn mởn. Mà các nhánh của nó cũng ra chậm lắm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mới khoe hôm trước nhưng hôm nay lại khoe tiếp, 1 loạt bí nhé!! Quả bí đầu tiên, có khoảng 7 hoa cái, 3 cái đã nở và được như vậy ạ!! Em ko thích ăn bí quả to, nên chỉ 2 ngày nữa là xẻo thịt em ý, ăn bí bao tử xào tỏi thôi!! Sáng nay nở thêm 1 em nữa này!! 1 tý con con này có đến 4 ngọn nhé!! Sáng nay ngắt 1/2 khóm bí và toàn bộ hoa, được chừng này, trưa nay về nấu mỳ với hoa, còn rau thì chiều 2 mẹ con chén!! Ké thêm 1 em kinh giới cho đủ 5 ảnh, Tốt um nhưng em lừoi ăn quá!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tống cho nó ít doping nàng ạ!!! Doping có thể là đạm Ure, hoặc phân tổng hợp NPK, đó là triệu chứng của suy dinh dưỡng rồi!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) he, em cũng tập tành theo các mẹ, trồng trọt. Thế mà chuột nó vào phá tan tành các mầm cây của em trong 1 đêm. nản quá chả làm nữa.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trời ơi, nhìn vườn cây nhà mẹ này thèm quá, rau bí ngon ơi là ngon, híc híc... Khâm phục
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chụp mấy hôm nhưng hôm nay mới khoe được cả nhà Đầu tiên là 2 thùng rau mầm nhưng đến hôm nay thì thối gần hết rồi Đây là thùng ngải cứu nhưng nắng vài hôm nữa đắng không biết có ăn đc không Hẹ nè, con trai mà ho thì cho ăn nhưng giờ mới trồng lại đang lơ thơ chán quá Cà chua
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tiếp nhé CHẹp chẹp lần đầu tiên up ảnh rau bà con thông cảm nhé, rau thì hơi chán nhưng mấy hôm nay trời mưa lên đẹp lắm rồi, tối về chụp cả cây sâm đất nữa mai tờ pot tiếp
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) đẹp quá , bao giờ cây của mình mới được như cây nhà này !!!!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi! Hôm nay em up tiep một vài cái ảnh hqua chưa up đc. Đây là rau húng em gieo hạt, k hiểu sao nhìn chẳng giống ngoài chợ họ bán j cả dù mùi vẫn thế 2 cây cà chua của chị hoanglanauto giờ đã cao bằng này và đang thấy thấp thoáng vài cái nụ mà k hiểu có nên cơm cháo j k Rau ngót mua ở chợ mơ đã bị con đánh chén mấy bữa Đây là cả vườn rau của nhà em ( k dám mang ra sát ban công vì những hôm nắng to cây bị héo hết ạ) Còn đây là cây trồng cả đời. Hihi Chúc cả nhà ngày mới gặp nhiều may mắn!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thanks chị nhiều nhé, e sẽ cố gắng thực hành thử xem.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Dạo này phong trào nhà mình lên cao quá, cây nhà ai cũng ngon mướt và mát mắt. Có lẽ e cũng phải học cách post ảnh để còn show hàng chứ nhỉ, he he.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ơ mình pot nhầm 2 lần thôi phải xóa kẻo mang tiếng khoe rau mà rau nhà mình xấu quá hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Me In ơi, hôm trước chị Hương cho hạt rau đay trắng mà mình làm mất tiêu đâu rồi,. Chán thế cơ chứ. Mình có 1 ông bạn Úc, mua 10 cái thùng nước to về, rồi mua thêm bao nhiêu đất nữa, trồng cây cà chua to lắm nhưng mà nghẻo, tiếc ơi là tiếc. Thích nhất nhà bạn có mấy cây lá thơm mang từ Úc sang: oregano, mùi tây, thơm lắm,
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hic hic, nhìn rau các mẹ mà thèm. Mình đang nản vì gieo 2 hộp rau muống thì 1 hộp tạm tạm, 1 hộp bị mưa to gẫy gục gần hêt. Cà chua thì nhà mình nhiều cây con lắm, có mẹ nào đằng Ngã Tư Sở tiện qua lấy nhé Mà các mẹ cho mình hỏi tí: phân trùn quế các mẹ hay mua là gì, có thay đất được k? Các mẹ biết chỗ mua đất màu ở đâu gần nhà mình k, lên HHT thì ngịaq uá, mà đi lấy đát thì mình chẳng đi được rồi, Thanks các mẹ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị có lấy hạt đay k hôm nào em gửi cho? Hay là chị có lấy cây không thì hôm nào em gửi cho? nhà em trồng 1 thùng xốp thôi mà nhiều cây quá. Các chị trên này bảo chỉ cần 2, 3 cây là có thể ăn thoải mái rồi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) cho mình tham gia hội rau với cho có tinh thần trồng tiếp. chụp ảnh rồi, tối về post ảnh rau nhà mình khoe bà con.