Mình là một thành viên mới của diễn đàn .Sau khi đọc mục tâm tình này mình thấy tâm đắc quá, nên muốn qua diễn đàn xin các ba, các mẹ chỉ giáo cho mình vài điều .Mình vừa cùng các đồng nghệp trong trường đi du lịch về .Trong chuyến du lịch mình được cử làm trưởng đoàn .Bữa liên hoan cuối cùng với đoàn mình vui quá nên đã uống khá nhiều và bị xỉn ( nhưng không quậy phá đâu ).Sáng hôm sau lên xe về lại TP nhiều người hỏi thăm sức khỏe , có người lại bảo " đêm qua trưởng đoàn ngà ngà trông lại có duyên", có người thì bảo" đêm qua trông cô xỉn hay hay " .... Nói chung là nghe những lời như vậy mình mắc cỡ quá và cảm giác có lẽ mọi người nhìn mình và nghĩ rằng mình là một phụ nữ hư quá .Thật là xấu hổ .Bây giờ mình rất ngại gặp lại mọi người trong trường .Các ba , các mẹ bảo mình phải làm gì ?
Welcome thành viên mới :lol: theo cách xưng hô thì maithanhthao cũng không còn nhỏ tuổi nữa ? nhưng lập gia đình chưa thì không đoán được ? Theo chị nghĩ dù còn độc thân thì nên rút kinh nghiệm lần sau không tái diễn lại lần nữa vì lúc say rất khó làm chủ bản thân nhiều chuyện phức tạp sẽ xảy ra mà mình không lường trước được khi mình là con gái , còn hiện đã có gia đình rồi thì lại càng phải ý tứ hơn vì là đi chung trong một tập thể lại phải dè dặt hơn trong chuyện đó, đàn ông say xỉn mình còn thấy khó coi huống chi là phụ nữ .Dù sao thì đã xảy ra rồi , em cứ coi như là một bài học kinh nghiệm cho mình
Chị Minh Nguyệt đã khuyên MTThao rồi đấy. Rút kinh nghiệm không để cho sự việc tái diễn nữa thôi. Mình nghĩ không nên xấu hổ đến mức không muốn quay trở lại trường nữa. Phụ nữ thời nay uống rượu, uống bia say bí tỉ đâu có hiếm, nên cũng chẳng lạ nữa. Có thể mọi người hỏi thăm do quan tâm đến Thảo, và chắc cũng là lần đầu tiên được thấy một Mai Thanh Thảo khác với Thảo mà họ biết trước đó thôi. Mình đoán chắc Thảo chưa lập gia đình?????
Nhưng biết đâu mọi người khen thật lòng thì sao :lol: Vì có thể thường ngày bạn quá chỉn chu, đạo mạo, nghiêm túc quá. Còn hôm đó mọi người được nhìn thấy một MTThao rất đời thường, cũng duyên dáng, cũng dễ thương, yếu đuối, yểu điệu... như ai. Nên bạn không cần phải quá lo lắng, tuy nhiên cũng không thể lạm dụng thường xuyên cái sự thể hiện đời thường này được bạn nhỉ :lol: Thỉnh thoảng thôi, cho hương vị cuộc sống thêm ngọt ngào, cũng hay...
:lol: :lol: :lol: Mình thấy chị cả Minh Nguyệt nói đúng đấy. Nhiều khi chỉ là một chút sơ xuất thôi mà có thể trở thành chuyện bực mình, mỗi người một cách đánh giá không biết đâu mà lần cả. Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa bạn nhé, mọi chuyện đã qua rồi mà, theo mình thì nó không đáng nghiêm trọng đâu, chỉ là đấy là một bài học nhỏ để rút kinh nghiệm cho lần sau mà thôi. Chúc bạn luôn vui. :lol:
hix, bít làm j h đây, chắc chỉ dám nói "thôi lần sau chả dám xinh thế nữa đâu" Mà chả dám thật ấy chứ, uống đến lâng lâng chóng mặt là vừa, đến mức ko nhớ nổi thì... ko tốt cho lắm
Đúng là lúc say xỉn kể cả đàn ông hay phụ nữ đều k làm chủ được bản thân ... Mình cũng nghĩ chuyện gì đã qua rồi thì cho qua luôn và cố gắng kềm chế để k lặp lại nữa chứ cứ suy nghĩ mãi về chuyện đã qua thì thêm bứt rứt ...