Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đang khí thế hừng hực, Các mẹ tiếp tục sâu hàng đi ! @Mẹ In: Vườn rau của em còn nhiều không gian lắm, nhưng chị nghĩ rau vẫn còn hơi thiếu nắng vì có mái che rồi nhưng tường bên cạnh hơi bị cao, vì thế rau sẽ ko pt đc mạnh, mặc dù đất và giôgns của em tốt. Lẽ ra nó lên 10 phần thì hiện tại nó chỉ đc 8 thôi. Trc chị cũng có một khoảng sân phía trc như của em, tường thấp hơn mà nó vẫn lên chậm hơn cái vườn phía sau ko có mái và tràn đầy nắng gió.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Sân nhà em thì còn rộng lắm chị ạ. Nhưng mà tha lôi thêm thì bố mệ chồng em sẽ kêu ca, nên bj em pải để cho mọi người thưởng thức rau em trồng rồi lúc đó em sẽ phát triển thêm. Em thì cũng muốn trồng ra ngoài nắng, cơ mà những hôm nắng to thì nhìn rau cứ héo rũ, cứ thấy xót xa. hìhì
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hi! Chắc là chị mới bắt đầu sự nghiệp trồng rau tại gia thôi phải không chị? Chị ơi! phân trùn là một loại phân bón hữu cơ rất tốt cho cây trồng. Phân trùn được tạo ra từ các loại rác thải hữu cơ đã được trùn quế (giun quế) tiêu hóa, Nói cách khác thì rác thải hữu cơ bao gồm: phân trâu bò, gà, lợn..., xác thực vật: rơm rạ, đậu, lạc..., những cái này được dùng làm thức ăn cho trùn quế. Trùn quế nhờ có những vi sinh vật đặc biệt trong ống tiêu hóa nên có thể phân giải các rác thải này một cách triệt để, những chất trùn quế thải ra chính là phân trùn - một loại phân hữu cơ sạch, giàu dinh dưỡng cho cây trồng. Về cách sử dụng phân trùn thì không thể dùng nó thay đất được đâu chị ạ! vì đây là phân bón chứ không phải một dạng đất trồng! Mình chỉ nên trộn bổ sung với đất theo tỉ lệ 7 phần đất màu + 3 phần phân trùn thôi ạ! hoặc không cũng có thể dùng nó như phân bòn thông dụng khác (đạm, NPK mà nhà mình vẫn dùng đấy ạ), bằng cách là ngâm với nước để tưới cho cây: ước lượng lấy 1 ca phân trùn (loại ca nhựa múc nước) ngâm với xô nhựa 5 lit nước là ok! (vì là tại gia thì ít khi có dụng cụ đo nên nhà mình dùng cách ước lượng thế này cho tiện - yên tâm là không gây hại gì cho cây đâu ạ!) Ah! nếu các chị có dùng theo cách này thì em xin có 1 lưu ý nhỏ là mình nên tưới 2 tuần 1 lần nhé!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm nay ngồi máy chung ở văn phòng, ko xem được hình nhưng thấy bà con khen nghi ngút, cứ bấm Thanks cái đã, tí về mà ko đẹp như tưởng tượng là Remove đi đấy nhá
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Green Farm - Thiết lập vườn rau sạch kết hợp cảnh quan cho nhà phố Email: greenfarmgroup@gmail.com ĐT: 0934435543 mẹ nó cho mình hỏi cái là ở TP thì ko lấy đâu ra phân trâu bò, gà, lợn..., xác thực vật: rơm rạ, đậu, lạc..., mình định lấy nước tè ủ với rác thực vật dùng làm thức ăn cho trùn quế có được không ah.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) nghĩa là trong phân trùn có giun đúng ko ạh? E là e kinh mấy cái con không có chân lắm hic hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn ảnh các chị mà thèm quá, tối em cũng về chụp ảnh và up lên nhé hihihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chạy vào nhà rau rồi lại chạy ra nào hok thì nhớ lắm, vì mấy hôm nay em có bạn đến chơi mấy ngày nên lại xấp ngửa lo cơm. @ Mẹ Đạt: CHị ơi cho em tí kinh giới đi chị, kẻ ăn ko hết người lần ko ra. Em muốn trồng nhưng ko có hạt. Hôm qua em làm nem chạo mà ko có rau kinh giới, giờ nhìn thấy nhà chị có lại ko dùng tiếc quá. Nhà chị có trồng tỏi ko chị Lý? Em nghe nói ngồng tỏi ăn được hả chị? Vì em có trồng ít tỏi, nó cao lắm rồi mà ko biết khi nào thu hoạch được nữa. @ Mẹ Ỉn: Nhìn hình dưới giống 2 chị em quá Ỉn ơi . Em trồng nhiều thế đã nấu được bữa rau nhà cho MC chưa? Dạo này cụ còn ý ới gì nữa hok ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Híhí chị ơi! mọi người toàn trêu em là tảo hôn thôi. Chưa có bữa rau nào cho MC chị ạ. Nhưng đợt này thỉnh thoảng cụ có lên ngó nghiêng vườn rau, thấy có vẻ xanh tốt nên k thấy có ý kiến j nữa. Em là em bó tay với kinh giới chị ạ. Mới mang một ít ở quê lên trồng, lại thấy ngỏm rồi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ngồng tỏi xào thịt bò ngon lắm!! Trên chị Ngồng tỏi bán đắt lắm 2K/1 ngồng đấy!! Khi nào cái ngồng có nụ chúm chím thì vặt nhé!! Còn củ tỏi thì lá rạc thì vặt!! Nhà chị ko trồng tỏi, mặc dù trên này trồng tỏi dễ!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi thế tối nay về chị phải cho cái bọn tỏi đang mọc mầm nhà chị ra trồng mới được.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tình hình là thùng rau cải nhà tớ có sâu, mới tối qua lên không thấy gì mà sáng nay lên đã lỗ chỗ trên lá rồi.Sáng đã tăm tia em sâu, chiều nay tia tiếp mà chưa thấy em ý đâu, người thì đang tiếc chưa dám ăn mà sâu đã chén rồi. Mẹ Ỉn: thứ 7 vừa rồi chị mới gieo được đám hạt hôm xin em, 4 loại thì bây giờ lên hết rồi, cao những hơn 5 phân rồi cơ mà chị mới biết có 1 thùng rau dền, còn 3 thùng còn lại chả biết rau gì, không biết phải hồi hộp bao lâu nữa.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi vậy ngắt cái ngồng nó đi thì có ảnh hửong gì đến tỏi hok chị? Như vậy tỏi nó còn lớn được hok vì em sợ nó ngỏm. Hay là cứ ngắt cái ngồng của nó còn mấy nhánh lá để vậy chờ úa là mình thu hoạch hả chị? Năm nay là năm đầu tiên em trồng món này nên chẳng bít gì, nhờ chị chỉ giáo
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi ăn tỏi ngồng ăn luôn cả củ tươi. Còn ăn củ già thì không ăn ngồng. Em cũng phải trồng thêm một ít nữa đây, ngon lắm
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thank nàng, thôi chỉ kể chuyện vậy thôi, nhổ cây rồi chị Hương mang tới, héo hết đi. Hôm nào tiện m ra chợ Bưởi mua nhanh thôi mà. Vườn rau của em gọn gàng sạch sẽ quá. M tận dụng mấy cái bồn cây cảnh và vài hộp xốp trồng cho vui, con gái cũng thích trồng rau và tưới rau với mẹ lắm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị Hà ơi, mùa này trồng rau cải thì nhiều sâu lắm vì thời tiết ấm, sâu nhiều. Chị thử lấy gừng giã dập, hòa với nước rồi tưới xem sao, em đã thử thì thấy rất hiệu quả chị ạ. Còn vụ mấy hạt giống ý, thì cứ từ từ xem thế nào, hìhì, tại hôm đấy cứ gói gém mà k đánh dấu tên hạt nên mới thế. Vụ dưa chuột em buồn cười quá, có nhõn 3 cây ầ nhìn có còn sức sống, tối hôm trước em tách 2 cây ra thùng xốp khác, quên lại cho ra sts ban công, hôm qua trời nắng to, cây bị nghẻo hết rồi, bây giờ còn nhõn 1 cây. Hic. Nhưng thực tình em cũng k tiếc lắm vì nhà em mà trồng được dưa chuột thì chắc là hơi khó. hihi. Này chị ơi, có mua phân trùn quế nữa k? Quyết đi rồi 2 chị em mình chung, em muốn bổ sung thêm cho đất nó màu mỡ, chả hiểu sao đợt này em gieo rau mầm lại chán thế, k lên nổi, có lễ là em lấy đất k có chất dinh dướng rồi ( đất trồng rau mầm em xới 1 ít dưới gốc cây nhài nhật của bố chồng em, mà lại nhiều cát. gieo mãi k lên)
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vườn rau nhà mẹ Ỉn thích ghê!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi! Được lời động viên của mọi người em vui quá. Nhưng so với các chị ở đây thì em chỉ là con tép đậu trên mép con mèo thôi ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ cho xin tí kiến thức để post ảnh lên đây với, nhìn vườn rau nhà mọi ng thích quá nên cũng muốn bon chen, mỗi tội vụ công nghệ ảnh ọt mình dốt quá . Tàu ngầm nhiều rồi nên cũng muốn ngoi lên
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà rau dạo này lên tầng quá nhỉ.Thông báo cả nhà là ngớt của em quả đậu rào rào nhé.Hôm trước chị hoanglanauto dọa em cứ sợ không đậu quả, để mầy hôm nữa quả chín em up cho nhà mình ngắm nhé.