Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi trieugialac, 11/5/2011.

  1. everkissed

    everkissed Mẹ Tẹt và Voi

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    8,877
    Đã được thích:
    2,239
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    đã từng là khách hàng của em ko dưới 2 lần, đã đến Khương đình và gặp mẹ và em út em... Bé xinh lắm, lúc mới đầu chị còn tưởng là 2 bà cháu cơ, sau nói chuyện mới rõ.
    Nghe em kể chị không cầm được nước mắt. Không biết em đã khỏe chưa?...
    Chúc cho em sớm đạt được ý nguyện.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    trieugialac thích bài này.
  2. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,716
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Em cám ơn chị , mẹ em khổ lắm , nhưng em không kể hết được , em chỉ kể được phầ nào thôi , quả thật chưa thấy ai khổ như mẹ em . à , đứa em út nhà em ở avanta đấy chị ạ , em quý nó lắm , còn đứa thứ 2 nhà em cũng lấy chồng rồi . Em mấy hôm nữa lại đi khám chị ạ , em mổ xong mà vẫn đau 1 tháng 5 lần . Không biết khi nào con mới về với em chị ạ :( .
     
    momoeverkissed thích.
  3. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,716
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Sống còn hơn cả chết thế này thì chết đi cho xong !!!
     
    Sửa lần cuối: 20/12/2011
  4. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,716
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Sống còn hơn cả chết thế này thì chết đi cho xong !!!
     
    Sửa lần cuối: 20/12/2011
    momo thích bài này.
  5. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,716
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Mẹ ơi , thật sự tới ngày hôm nay , con thấy chán nản mọi thứ rồi , con muốn đạp đổ tất cả mọi thứ xung quanh , chưa bao giờ con mệt mỏi như lúc này .... tuyệt vọng và khủng hoảng vô cùng ... ngay lúc này đây con chỉ muốn chết cho xong ... khổ quá ... có ai khổ như con không .
     
  6. me_bach

    me_bach Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    4,403
    Đã được thích:
    1,333
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Có câu "Khổ tận cam lai" - khổ đến tận cùng rồi cũng sẽ đến ngày được hưởng niềm vui và hạnh phúc. Nhất là khi mình sống thiện và có niềm tin. Chia sẻ với bạn về những điều bạn đang phải chịu đựng, về những cảm xúc bạn đang trải qua. Tin rằng bạn sẽ sớm đến ngày hạnh phúc!
     
  7. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,716
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Em cám ơn chị đã chia sẻ , em cũng luôn tâm niệm như thế , cũng rất nhiều người nói với em như thế rồi . Nhưng không biết em có chờ được tới ngày được hưởng hạnh phúc đấy không nữa cơ chị ạ . Thật sự bây giờ em rất chán & thất vọng đủ thứ xung quanh mình .
     
  8. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,716
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Hôm nay là ngày sinh nhật con đấy , chưa bao giờ con thấy chán nản như bây giờ , mọi thứ dồn ép con kinh quá . Thôi cũng kệ mẹ ạ , cho ông trời quyết định cuộc sống của con , bây giờ con cứ mặc kệ thôi , đi tới đâu thì tới vậy .
     
  9. Viet_Ha

    Viet_Ha Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/11/2009
    Bài viết:
    3,602
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Đọc nhật ký của em mà chị rớt nước mắt. Nếu mệt mỏi và chán nản quá, em nên đi chùa em ạ. Nói chuyện với các sư thầy, em sẽ thấy lòng thanh thản hơn. Tạm thời, em hãy để tâm trí thật thoải mái, đừng quá lo lắng chuyện con cái, có khi bé sẽ về với em vào lúc em không ngờ tới. Chúc em sớm có những tháng ngày hạnh phúc!
     
  10. Me_Hienan

    Me_Hienan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/3/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    "nhưng nào ngờ có hôm em khóc bố tát em in hẳn vết tay lên mặt , rồi cả nhốt vào tủ nữa làm em sợ suýt ngất mà lúc đấy em được có 1 tuổi . Con thấy bố ác quá mẹ ạ , nhưng là bố của con & cũng là chỗ dựa của mẹ , con làm thế nào bây giờ"

    Bé nhà chị tròn một tuổi...

    Đọc đoạn này chị chỉ biết ôm con mà khóc thôi...

    Em tên là Triệu Gia Lạc phải không? "Lạc" là vui mà sao cuộc đời em nhiều nước mắt quá. Chúc con yêu sớm về với em, chúc em sớm được AN LẠC
     
  11. Me_Hienan

    Me_Hienan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/3/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Chị đọc hết nhật ký của em rồi, buồn quá em ạ. Nước mắt cứ rơi lã chã, không biết nước mắt em còn rơi nhiều như thế nào.

    Em chịu khó nghỉ ngơi và mơ tưởng rằng con em là Thiên thần nhỏ, đang rất mải chơi, em gọi hoài, gọi hoài mà chả chịu về. Rồi em tưởng tượng được đón Thiên thần nhỏ của em, ....

    Những tưởng tượng như thế có thể sẽ nâng đỡ em, em ạ...
     
  12. Me_cu_Zyn

    Me_cu_Zyn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/3/2010
    Bài viết:
    3,131
    Đã được thích:
    655
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Chúc mừng sinh nhật em , chị cũng đã từng là khách hàng của em, mua áo cổ lọ lót nỉ và bộ gen cho người mới sinh...Trông em thật gầy, em chịu khó ăn uống tẩm bổ vào nhé để có sức khỏe và có khả năng thụ thai cao...Cố lên em ạ...
     
  13. Bui Khanh Phuong

    Bui Khanh Phuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Cố lên chị ạ, bây giờ chị chịu khó nghỉ ngơi, ăn uống cho có sức khỏe. Ông trời công bằng lắm, không bao giờ lấy đi mà lại không cho lại người ta cái gì bao giờ. Chị gái e bị tật chân, 30 rồi mà vẫn chưa lấy chồng vì nghĩ không biết có ai tử tế để chia sẻ cả cuộc đời với mình. Chị ấy cũng chỉ mong có đứa con để dựa dẫm nhưng lại có vấn đề về tử cung. Nhưng em tin những người như chị và chị ấy sẽ được đền đáp xứng đáng. Chị thật hạnh phúc khi có một gia đình chồng yêu thương chị như thế. Cố lên c nhé.
     
  14. shoptheuthua

    shoptheuthua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    ôi chuyện buồn quá :( cố lên chị nhé!
     
  15. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Cố lên em gái.
    Phải thật lạc quan lên em nhé.Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi em ạ.
     
  16. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,716
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Sống còn hơn cả chết thế này thì chết đi cho xong !!!
     
    Sửa lần cuối: 20/12/2011
  17. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,716
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Em cám ơn tất cả các chị đã chia sẻ với em , thật sự em rất vui vì quanh em vẫn còn rất nhiều người tốt , mặc dù là cộng đồng ảo , nhưng em cảm nhận được những chia sẻ chân tình của các chị . Em cũng tin một ngày nào đó , em sẽ được hạnh phúc , mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em , nhiều lúc em thấy quá mệt mỏi , em sắp quỵ xuống rồi , nhưng nhờ có những coment động viên , nên em sẽ tiếp tục đứng vững ...
     
  18. Viet_Ha

    Viet_Ha Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/11/2009
    Bài viết:
    3,602
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Đừng suy nghĩ nhiều quá em ạ. Chuyện con cái còn phải chờ có duyên nữa. Nghĩ ngợi nhiều quá cũng gây ức chế rụng trứng đấy. Em cố gắng ăn uống bồi bổ vào, có thể uống procare để bổ sung các vi chất và vitamin cần thiết cho việc có em bé. Hãy cố gắng để thật thoải mái về tinh thần em ạ. Đôi khi không nghĩ nhiều đến, em bé lại về đấy.
    Chị có cô bạn thân, khi mới lấy chồng, gia đình chồng mong có cháu bế lắm, vậy mà mãi ko thấy có con. Cả 2 vc đi khám bác sỹ đều bảo bình thường. Bên nhà chồng sốt ruột lần nào gọi điện lên cũng hỏi thăm, khiến bạn ấy cũng stress lắm. Tháng nào cũng hi vọng, cứ chậm 2, 3 ngày có lần 1 tuần là hi vọng nhiều lắm để rồi lại thất vọng. Nhưng sau rồi cũng tự mình an ủi mình, trấn an mình. Đến khi không kỳ vọng nhiều nữa thì bạn ấy lại có thai. Cũng phải gần 2 năm mới có bầu đấy em ạ.
    Vậy nên cố gắng đừng nghĩ ngợi nhiều em nhé! Mong sớm nhận được tin vui từ em!
     
  19. Mẹ Liên

    Mẹ Liên 0982515868

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    3,592
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Chị cũng từng là KH đến nhà mua của em 2 cái quần bầu , nhìn em ko nghĩ là em lại bất hạnh đến thế , chúc em sớm có em bé nhé !
     
  20. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,716
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Em cám ơn chị , hôm nọ em gặp chị rồi , thấy chị có bầu mà em thèm quá :(
     

Chia sẻ trang này