Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Bác đây, sáng nay phải đi học, lượn vào làm cha mẹ mà cứ nhấp nha nhấp nhổm sợ cô giáo bắt được. Bác vừa ăn trưa xong giờ mới vào chào cả nhà rồi đi ngủ đây.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) hi hi, thế thì bố trí tổ chức bù vào hum khác bác nhỉ (có lý do cho khoái)
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Hê hê, em đoán là bác Vân sắp có thằng ku bé...
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) thế thì chúc mừng chúc mừng bác V. Kiểu này xong rồi làm quả nữa bác nhể.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) hơ hơ, giống cơ quan mình thế, hqua họp xong cũng đi liên hoan, chẳng có lý do gì, mình cứ nói đại là mừng sinh nhật Bác
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Em sinh năm 1985, quê ở Yên Thế; Giờ đang sống và lv tại HN; Đã có 1 con trai 16 tháng tuổi.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Chào em! Bắt tay chào ku con cái nào, trộm vía nhìn ghét quá!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Mấy bà trong phòng bác cũng toàn có ý định đẻ đứa thứ 3, làm mình cũng máu. Mỗi tội máy hình như bị hỏng, hic.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Đi làm thầy bói chắc kiếm được khá, he he he Ơ phải làm mấy quả trước khi sinh chứ nhỉ? xong rồi thì lại kiêng cữ nữa mệt phết, khớ khớ khớ
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Đẻ đi em để chị đỡ chơ vơ, huuuu cả nhà mình toàn 1 mà chị hoành tráng làm tận 3, he he he
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Ba cho vui chị ạ. Có kinh tế cứ đẻ con thứ 3 cũng được he he. Dưng mà em chưa dám đẻ đứa thứ hai vì kinh tế còn hạn chế các bác ạ.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Các bác đồng hương ới, em đang định bán tranh vẽ sơn dầu, các bác có kinh nghiệm buôn bán kinh doanh hoặc có ý kiến chia sẻ với đồng hương cho đỡ bơ vơ một mình với ạ. Tranh của em giá chỉ từ 145k trở lên (Với bức 30x35) tại em yêu tranh đồng quê quá với lại đang có mối rẻ mà bảo hành nên em mới thử thăm dò xem có nên bán không. Các bác chia sẻ em với nhé.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Ôi, cái này phải có tí năng khiếu về hội họa chứ mù thẩm mỹ như bác có muốn góp ý cũng chả biết góp ý như thế nào, hì hì...
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) hô hô hô, em, tháng này thả triệt để đây xem thía lào chứ sợ máy............hỏng. hihihih
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Chịu khó vào nhà 8888888888 em cho xôm em nhé.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Em cũng thế, chả lói thế làooooooooooo .
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Hi hi đọc tin bác em cười vui quá bác ạ. Ẻm thì ẻm cũng chả có khiếu gì về hội họa, em bán tranh do người am hiểu về hội họa vẽ em chỉ yêu thích những bức tranh sắc màu tươi sáng nên em mới nảy sinh ý định bán tranh. Bác nào yêu tranh mà không am hiểu cũng được ủng hộ em nhé.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Cái này mà có Ch và làm mối với các cty du lịch (hay có khách nước ngoài sang ý) thì chuẩn luôn nhé, kiểu gì cũng kiếm chác khá khá.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Yên tâm chắc là em có rồng nhỏ mà, hiiiiiii, chị 8 năm còn chả hỏng huống chi em.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Chị ơi, con số 3 chính là mục tiêu của em đấy ợ