Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” Mình cũng có thói quen tắt máy xe khi đèn chờ hơn 40s , rất may nhà mình gần cây xăng Thái Thịnh nên chỉ toàn qua đấy đổ xăng E5 thôi . Lắm lúc có mỗi mình đứng đợi nhân viên đến bơm , hic, mọi người toàn đổ xăng thường , thấy thật cần thiết phải tuyên truyền thêm cho người dân thay đổi nhận thức !
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” Đúng là khổ nhất khi tắc đường, đứng giữa 1 rừng xe, mình cũng hay tắt máy khi gặp tắc đường.
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” Cảm ơn chủ top đã nêu lên vấn đề này. Mình thấy rất hay và ý nghĩa. Mình hoàn toàn nhất trí với mẹ Liên. Mình cũng thường xuyên tắt máy khi phải đợi đèn đỏ khoảng 50s trở lên.
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” Sợ nhứt tiếng ồn cộng hưởng khi đèn đỏ...+ 40 độ C nữa thì ............hx hx.........Tớ luôn tắt máy dù chỉ 1 chút khi khó thể.....
Tắt máy, đúng rồi. Mình luôn nhắc ox tắt máy khi chờ đèn đỏ, con gái cũng nhắc bố nữa, thành thói quen rồi.
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” em cũng toàn tắt máy thôi, nhưng bực nhất là khi mình tắt máy rùi lúc đèn xanh ga hơi chậm 1 tí là bị người sau bấm còi. hjc
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” Ở ngoài Bắc mình vẫn nhiều xe bấm còi chỗ đông, nhất là lúc đường bị ùn tắc. Nhiều xe ô tô vẫn bấm còi inh ỏi trong khi họ có thể nhìn thấy rõ phía trước hàng trăm xe đang đứng yên, không nhích nổi. Văn hóa giao thông của mình vẫn còn kém thật, không biết đến thế hệ con cái mình có thay đổi nhiều không...
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” Dạo này em đi làm gần nhà , ko lo bị kẹt xe sướng ghê hihihiih
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” Ôi kẹt xe, thật kinh khủng. Hưởng ứng nhiệt liệt này.
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” Tự mình biết tiết kiệm thời bão giá...............................................
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” Mình cũng rất muốn làm thế nào để mọi người thay đổi ý thức, ví dụ như dừng xe, rõ ràng đang đèn đỏ nhưng xe nào cũng cố bấm vài nhát còi, trong khi đó họ thừa biết có bấm thế chứ bấm nữa cũng ko được gì. Lại còn vụ dùng túi ni lon, ai cũng cố lấy nhiều khi đi mua hàng, như nhà mình nhiều khi sang hàng tạp hóa gần nhà mua, mình bảo ko cần túi, cầm tay mang về cũng đc, mà mấy bác bán hàng cố cho vào vài lần túi, mặc dù mua chỉ là vài gói mì tôm, chai nước rửa bát, hay vài bịch sữa >"<.
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” Tắt máy ở các chỗ đèn đỏ là bảo vệ sức khỏe cho chính mình và mọi người. Em ủng hộ!
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” người Việt mình, đến cả những người có học thì ý thức rất kém, người nước ngoài thấy vậy, người nước trong cũng thấy vậy, một số thành phần lại là do thói quen. thôi các Mẹ ráng đừng để con-cháu mình mai sau bị tụi Tây nó cười
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” Mình nghĩ nếu tất cả mọi người đều ý thức được việc này thì hay biết mấy.
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” Đa số các tuyến đường kẹt xe luôn có những chiếc xe buýt to lù lù đứng đó! Cơ sở hạ tầng thì thấp mà nhà nước cứ ký giấy cho lượng xe buýt tăng lên quá nhiều, gây kẹt xe đấy!
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” & kỹ năng BÓP còi hãy hưởng ứng lời kêu gọi của chủ topic, cùng nhân rộng lời kêu gọi này nhé các mẹ..
Ðề: LỜI KÊU GỌI: Kẹt !!! “biết rồi khổ lắm nói mãi” vấn đề muôn thủa rồi bạn ah.tránh làm sao đc bây giờ