Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cả nhà cho em hỏi với. Cây mướp nhà em trồng trên tầng thượng cũng mới được 1 tháng thôi, leo cũng khá khá rồi nhưng không rõ do trời nắng quá hay do hơi nóng bếp nhà hàng xóm thường xuyên nấu bếp than mà lá đang đẹp xanh mướt là vậy, bây giờ cháy gần hết rồi. Thảm thương lắm, em biết làm sao bây giờ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi thế ra được cái này mất cái kia hả nàng, tiếc nhỉ, thế này chắc tớ để dành lấy tỏi khô thôi chứ ăn ngồng của nó chắc được 2 -3 bữa là hết rồi. Mà tớ chưa ăn món này bao giờ, hic... hok bít làm sao ????
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) tớ thường mua ngồng tỏi ở siêu thị. Tớ thấy có mỗi cái ngồng thôi làm gì có củ đâu. Tớ tưởng tỏi già mới có ngồng chứ nhỉ hì hì.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Lá bị cháy như vậy có thể ko phải do bếp bên cạnh vì họ đun bếp lâu rồi chứ nhỉ ? chứ đâu đợi đến lúc nó leo kha khá như này. Gần đây em có tưới tắm phân gio gì quá đà ko ? Còn bệnh cháy lá chị cũng ko biết chữa ntn nữa. hic hic chia bùn vậy. Cây mướp nhà mình cũng ở sân thượng, bị bỏ rơi vì chen chân cùng 2 cây cà chua trong cùng 1 thùng xốp, vậy mà hôm qua chợt phát hiện ra một quả mướp khớ to nấp trong lá... iu em í thế chứ nị !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vụ phân trùn để chị suy nghĩ tí nhé, hihi. Đất nhà chị thì thích lắm, ông ngoại đi lấy đất ruộng cho, lại còn đất ủ cỏ nên tơi xốp lắm, nhưng mà vì chị cứ phải chờ ông ngoại lấy đất mới trồng được nên giờ phân vẫn còn 1 ít. Em loa lên xem có mẹ nào chung nữa không thì gọi 1 thể. Dưa chuột nhà chị thì tốt lắm, mỗi tội toàn hoa đực, chả biết rồi có được quả nào không.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bạn làm theo hướng dẫn ở ĐÂY
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) phù! cuối cùng thì em cũng giải quyết xong đống giấy tờ chất cao như núi!hì! Giờ này mới lên chắc chả con ai nữa rùi! Chị ơi! nhà mình định nuôi trùn quế tại gia luôn hả chị? không cần dùng đến "nước tè" đâu chị ạ - chị có trùn (trùn có lẫn môi trường sống cũ của nó) rồi thì đổ hết vào 1 cái thùng ( thùng to hai tầng, tầng trên đựng trùn và thức ăn cho trùn, tầng dưới đựng phân giun và thoát nước luôn, lưu ý chút xíu là mình nên có lớp tải đậy miệng thùng để tránh trùn bò ra ngoài mà thùng vẫn không bị bí khí! thường thì chúng nó sợ ánh sáng nên cũng chả dám ngóc đầu ra ngoài lắm đâu ạ! hì! chỉ khi nào bị ngập nước thôi!), thức ăn cho nó là rau củ, thức ăn, cơm thừa đổ vào thùng. Phân của nó dùng bón cho cây rất tốt. Yên tâm là không có mùi. Có một chút lưu ý là với phân gia súc ăn cỏ thì có thể cho trùn ăn trực tiếp, nhưng với xác thực vật thì phải qua ủ một thời gian khoảng 30 - 50 ngày thì trùn mới ăn được! Rau củ và thức ăn thừa trong nhà cứ đổ vào thùng cho trùn, sau 1 - 2 ngày nó phân hủy tạm thời là trùn cũng ăn được rồi nên không lo lắm! Ngoài việc bón cho cây chị có thể ngâm nước để tưới, không nhãng giúp đất giàu dinh dưỡng mà còn cung cấp vi sinh vật giúp đất tơi xốp thoáng khí. Chị cứ thử xem - tốt cho cây hơn nhiều đấy chị ạ! Hi! một chút ít kinh nghiệm của em! Có gì mong các chị chỉ giáo thêm ạ!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hì! đất càng có nhiều giun thì càng tốt chứ chị! thường thì trong phân trùn không có giun mấy đâu chị ạ! tại trước khi đưa ra ngoài thị trường thì người ta phải qua sàng lọc rồi! trừ khi sàng không kỹ thì mới để lại giun - nhưng mà ít lắm chị ạ! Như vậy càng tốt cho đất nhà mình, sợ chút xíu nhưng được cái rau cỏ nó được nhờ! hi!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Sáng nay mấy đứa trẻ con hàng xóm sang sân nhà mình nhổ hết cả cây nhà mình, ngắt cả ngọt nhổ cả rễ, đau lòng thế chứ. Mai mà nhìn thấy bọn nó, em cho biết tay. Thế là toi công mình chăm xới...hic...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) tiếc quá chị ơi. thế chị trồng được nhiều ko ạ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi e đi tàu ngầm 1 lèo hết cả tầng 1, xong leo từ trang 1 của tầng 2 đến đây, hoa mắt quá các mẹ ạ :-s Các mẹ cho e tham gia nhà rau với nhé E thì chưa xin đc hộp xốp, cũng chưa đi mua đc đất vì bận bịu quá ( Hnay CN cũng phải đi làm nè ) nên chưa trồng hộp xốp đc, nhưng trên thượng có mấy chậu đất e đang gieo cải xanh rồi, đang lên mơn mởn thích quá. E cũng đang ủ giá đỗ đen nữa, k biết có ngon hơn giá đỗ xanh k các mẹ nhỉ Mai e sẽ show mấy cái rau còi mới mọc mầm của e nhé Chúc cả nhà cuối tuần vui
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trời ơi, chị sướng thế còn gì? Hôm vừa rồi em về quê, cũng mang được mấy kg đất ở quê lên, tơi xốp lắm, mà vẫn thấy thiếu. Với cả em cũng muốn bổ sung thêm đất cho cây. À, lần trước em lấy 1 ít đất pha cát của bố chồng, bón thêm trấu và phân gì hạt tròn màu trắng ý, chắc là bón nhiều quá nên gieo hạt gì là tịt hạt đấy, k nảy mầm nổi. Hic. À cả nhà cho em hỏi với, sô phân trùn nhà em cứ có con gì bé tí màu hơi trắng trắn giống con bọ ý, nó cứ bò lung tung trong đấy thế ạ? Mà k biết là em bổ sung thêm giá thể thay cho phân trùn có được không cả nhà?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Welcome em vào nhà rau rưa .... Nhưng mùa này em gieo cải trồng cải là trái mùa rồi, rau cải ưa lạnh, giờ trời bắt đầu nóng nắng rồi nên cải sẽ nhiều sâu và nhanh có hoa đấy. Lót dép chờ xem ảnh rau nhà em đây .... P/s: Cái ảnh avatar sao lại có thể có hai cái má bánh đúc dầy iu thế nhể ... ảnh thật hả em ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mấy lần trước em có làm giá đỗ xanh, nói chung là ok. Sáng hôm qua em mới làm mẻ nữa nhưng thay vì chèn giá bằng cái âu nước (khoảng 1-2kg) thì lần này em cho hẳn cái cối đá, cân lên tận 5kg cơ. Bà GV nhà em bảo chặn vậy nặng quá sợ úng thối giá mất. Em cũng lo lo nhưng muốn giá được mập hơn nên không biết như vậy có ổn không nhỉ? Nếu không ổn thì trưa nay về em thay luôn. Cảm ơn các mẹ nhìu nhìu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Người làm vườn nhà em sắp nghỉ nên em cũng đang phải học cách trồng rau, may gặp topic này bổ ích quá.(u)(u)(u) Dạo này mưa nên rau mọc tốt um các mẹ nhỉ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trước giờ e toàn tầu ngầm, nay học các mẹ show tý cho cả nhà cùng ngắm cho vui nhé. Mong được cả nhà động viên tinh thần ạ Toàn cảnh vườn nhà e nhé Mỗi loại một ít, ông chồng nói là vườn rau thập cẩm Đỗ thu hoạch được vài bữa rùi ạ: Cà chua nè: Hoa đầy rồi mà chả có tí quả nào, hic hic: Mùng tơi nấu canh đây: Rau dền và dọc mùng chị mẹ Haian cho e nè: Còn đây là toàn bộ anh rau thơm các loại: Còn đây là "kiệt tác" của xã nhà e hi hi:
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trời, lần đầu show hàng còn thiếu kinh nghiệm nhìn xấu quá. Mấy hôm trời mưa đất trôi hết còn lại toàn đá e chưa nhặt hết, hu hu. Em chuẩn bị lấy đất bổ sung cho vườn đây các bác ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mẹ nó ở nội thành mà vườn hoành tờ ráng thế!! Nhưng vẫn chưa tận dụng hết các khoảng trống thì phải??
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Eo ơi, ko ngờ vườn "chùa" lại rộng như thế, Đúng là thừa đất thừa vườn nên ko tiết kiệm đất, rau mỗi anh một khu vực, chả anh nào phải chen lấn anh nào. Phí quá phí quá. Cái vườn này mà là của nhà mềnh thì mềnh phải cho nó làm việc đâu ra đấy hè hè .... Đất vườn này nếu trồng lâu dài thì em mất công làm khoanh lại một khu xây một hai viên gạch lên để khi mưa đất đỡ bị trôi đất màu đi. và chăm sóc cây nó đỡ bị loãng.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vâng ạ, tại không có sức mà làm đấy bác, vận động ông chồng được 2 lần mới có cái vườn đấy ạ.