Chuyện Phiếm

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ylang55, 16/5/2011.

  1. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,035
    Đã được thích:
    4,681
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    Chị MMCC đúng là "thâm" thiệt.....Chúc chị chủ top bình yên và may mắn nhé!!!
     
    Đang tải...


  2. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,019
    Đã được thích:
    6,298
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    Nàng ơi là nàng,chị trắng trẻo như này lại bảo chị thâm,quá đáng :(
     
  3. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,232
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    Mẹ nó xử lí kiểu j mà 3 năm ko dứt đc thế, rõ chồng ấy cũng ko ra j rồi
     
  4. tranvananh_vn

    tranvananh_vn order_web_china

    Tham gia:
    4/7/2009
    Bài viết:
    2,840
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    em phục chị sát đất, tôn làm sư phụ luôn ợ
    hum bít nghề của chị có liên quan gì đến tam lý hay đạo diễn hay kịch bản gì k mà hiểu đời quá ạ, "đệ tử" lót dép đi sau "sư phụ" để học hỏi!
    @chủ top cứ theo lời của chị MMCC đi ạ, em thấy chí lý lắm!
     
    Mama Chích Chòe thích bài này.
  5. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,019
    Đã được thích:
    6,298
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    Giờ mà nó còn thích giở quẻ nữa thì cũng phải cho nó một bài học thật. Nhưng ko cần đánh nhé,biết được chỗ nó ở ,mua vài lít dầu thải xe máy hay ô tô ý,cho vào mấy cái chai rồi thuê người nhằm buổi tối muộn ném trước cửa nhà nó. Đảm bảo sau khi lao động công ích xong nó chả còn hơi mà quấy rối nhà em nữa.
     
  6. corleone112

    corleone112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1,082
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    ôi, chết cười với mama chích chòe. haha
    chị ơi, cho e hỏi, với chồng thì thế, chứ người yêu thì làm sao ạ? cấp độ thấp hơn tí thôi ạ.
     
  7. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,019
    Đã được thích:
    6,298
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    Người yêu chưa lấy nhau mà láo thế thì bỏ thoai,hehe... Còn nếu vẫn muốn cứu vãn thì em cứ làm như kịch bản trên,nhưng thay vì thưởng phút cuối thì phạt,cho treo mõm,cứ cho hắn tưởng bở rồi phạt mới khoái,nhưng chống chỉ định là em là người dễ mủi lòng nhé,ko khéo trong khung cảnh lãng mạn thế ko cầm lòng được lại làm "tình nguyện viên" thì chị ko chịu trách nhiệm đâu đới...:)
     
  8. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,019
    Đã được thích:
    6,298
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    Tâm lý của em bây giờ cũng là bình thường thôi,hận,ghét,chán,muốn bỏ nhưng rồi lại chấp nhận sống chung với lũ rồi sẽ tìm cách cặp bồ trả thù cho bõ ghét. Nhưng e ạ,có cặp bồ,sau những phút giây thỏa mãn cái tôi cá nhân thì lại càng cảm thấy chán nản hơn thôi,có khi lại thấy ân hận và mong sao mình chưa từng làm cái chuyện xấu xa đó. Nên theo chị,lúc này khi em chưa tìm được bằng chứng chồng em còn léng phéng với con kia thì em cứ đặt em vào tình huống xấu nhất đi,coi như vợ chồng em đã bỏ nhau. Khi đã tự đặt mình vào tận cùng bất hạnh thì em sẽ cảm thấy bất hạnh đấy cũng chỉ là thường thôi,chả có gì to tát cả. Cứ tâm niệm rằng hạnh phúc của mình bây h là hai đứa con,anh ta chỉ là kẻ ở nhờ,có mặt cũng coi như có khách đến chơi,ko có thì coi như hôm đấy nhà mình đỡ mất trà nước tiếp khách. Đấy là cách để em bình ổn tinh thần đã,sau đó phải tìm cách theo dõi xem sau lưng em hắn ta có qua lại với con kia ko? Việc này theo chị em nên nhờ anh chị em nhà ngoại,hoặc người mà em thấy tin tưởng được bên nhà chồng em theo dõi trong vòng 1 tuần. Nhưng hiệu quả nhất là em biết được chỗ con kia ở,rồi làm quen với những người xung quanh đó(như bà bán nước,ông xe ôm),nhờ ng ta gọi điện báo cho em mỗi khi thấy lão chồng nhà em xuất hiện ở đó( nếu cần thì hậu tạ ng ta một chút tiền).Chụp ảnh,quay phim lại cho có bằng chứng. Nếu con em đã lớn thì tránh nói chuyện trước mặt con,nên gọi chồng ra quán cà phê nói chuyện. Rằng thì là giờ anh có con riêng,em trả tự do cho anh để anh đi lo cho mẹ con cô ta. Đổi lại cái tự do đó anh xách quần xách áo cuốn gói ra khỏi nhà,ko được mang theo bất kỳ cái gì,khi ly hôn anh phải cam kết sẽ đóng góp nuôi con bằng đúng số tiền hàng tháng a vẫn đang nộp cho em. Chỉ được gặp con 1 tuần 1 lần vào chủ nhật. Nếu hắn giẫy lên cãi ko có gì với con kia hay ko chịu ly hôn thì đập bằng chứng vào mẹt hắn xem hắn nói như nào. .Tốt nhất em phải dùng áp lực bắt chồng em phải cho gặp ba mặt một lời,giải quyết dứt điểm. Nếu hắn đồng ý ly hôn thì cứ theo thỏa thuận mà làm,nếu ko chịu ly hôn thì một là sẽ đón con riêng của hắn về nuôi,ko liên quan đến con kia nữa. Nếu con kia ko chịu cho đón con về nuôi thì sẽ dùng cách thứ hai là quy định mỗi tháng sẽ chu cấp cho đứa bé 1 khoản nào đấy .Vào đúng ngày đó vợ chồng em sẽ cùng nhau đến,đưa tiền cho mẹ nó và đón đứa bé đi chơi hoặc về nhà em cho nó chơi với các con em cho vui vẻ . Khi em làm được điều đấy thì chồng em chả có cớ gì mà đi lại thậm thụt nữa,con kia cũng chả còn vẹo gì mà làm trò . Xét cho cùng trẻ con ko có tội,nên em cứ rộng lòng đi,rồi sẽ nhận được hạnh phúc em ạ. Sống đơn giản cho đời thanh thản,mình còn phải để dành sức lực,tâm trí kiếm tiền nuôi con,còn vui chơi bay nhẩy chứ tội gì héo hon sầu não vào ba cái chuyện lẻ tẻ đó. E cũng chả việc gì cáu kỉnh bực bội với thằng chồng em,cứ ngọt nhạt với nó,rủ nó đi chơi,lang thang dạo phố,đến những chỗ ngày xưa yêu nhau bọn em hay đến để đun nóng tình yêu nhé (quả này phải đun chứ hâm nóng ko ăn thua em ợ). Mịa nó,đun nóng chẩy lên rồi,ngọt như mía lùi rồi mà còn ko biết quay đầu là bờ thì tống nó đi cho khỏi nặng đũng quần e ạ. Vì cuối cùng,theo chị,niềm vui của em ko thể để đứa nào quyết định hay chi phối cả,mình phải làm chủ được cảm xúc của mình. Đừng đưa mình vào mớ bòng bong nhé,lúc này là lúc cần tỉnh táo hơn bao h hết. E phải là người đưa ra phương án cho chúng nó lựa chọn chứ e ko phải là một trong những lựa chọn của chồng em. Vài lời đến em , chúc nụ cười sẽ trở lại và luôn ngự trị trên môi em.
     
    Sửa lần cuối: 20/5/2011
  9. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,434
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    em ko chồng, và em thấy thương cho những mẹ có chồng mà như thế này............
    (đừng ném đá em, đó là cảm giác của em, rất thật, ko hề có ý dèm pha hoặc ý nào khác)
     
  10. bill_phuc

    bill_phuc ^ Mẹ của Bill ^

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    1,997
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    Đúng rồi, mạng di động nào cũng có dịch vụ chặn cuộc gọi và tin nhắn. Bạn chỉ cần gọi lên tổng đài là họ hỗ trợ.

    Nhưng tớ nói thật, khi mà chồng đã có tính trăng hoa bên ngoài...là tớ...thì tớ không chấp nhận được người như thế....thà 1 lần xong còn hơn
     
  11. corleone112

    corleone112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1,082
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    Đọc những dòng của MMCC lại làm em nhớ đến lời của một người bạn lớn tuổi (nam giới): bây giờ e chỉ nên nghĩ rằng chồng là người cho ta những đứa con khoẻ mạnh, ko nên phụ thuộc vào chồng cả kinh tế lẫn tình cảm. Có lẽ đàn ông họ nhận đc nhiều quá từ phụ nữ nên ko biết trân trọng hay sao í, hay là phụ nữ ko biết cách cho sao cho có giá trị nhỉ. hixxx
     
  12. ette

    ette Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    Chuối thật !
     
  13. lanchoac

    lanchoac HỘI GÀ 81

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    2,936
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    mẹ nó có nghĩ mẹnos rơi vào tình cảnh này là vì đâu không?
     
  14. lamnhi_vp

    lamnhi_vp NGHÉ CON - 0979.18.48.07

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    Em vẫn ngồi kê dép hóng hớt và học hỏi kinh nghiệm từ những lời khuyên của các mẹ, đb là MMCC. Em mong chị chủ top cố gắng sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và sẽ đc hưởng hạnh phúc! Em rất tâm đắc cái phần chữ em in đậm của mẹ corleone112 ạ!
     
  15. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,019
    Đã được thích:
    6,298
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    Chuẩn đấy,nên từ bây giờ phụ nữ chúng mình cần phải học cách đòi hỏi và đón nhận tình cảm hơn là cho đi nhé. Bài này tớ thuộc từ lâu lắm rồi...
     
    Sửa lần cuối: 21/5/2011
  16. avon_TLshop

    avon_TLshop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    hixhix, vẫn ngồi trông mong những hồi comment tiếp theo.
     
  17. The Best

    The Best Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    Em rất cảm thông với chị !thế nhưng để tình trạng này diễn ra như vậy thì thật sự em ko thê nào chịu nổi ,em nhất là của em tất cả hoặc ko có cả .
     
  18. Myphamjapan

    Myphamjapan Mỹ Phẩm Xách Tay Nhật

    Tham gia:
    24/1/2010
    Bài viết:
    6,602
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    em lót dép để biết diễn biến ạ, đọc nhiều cm thấy lại rút ra đc một số bài học cho mình và thấy thấm lắm ạ
     
  19. Clara Fashion Shop

    Clara Fashion Shop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    211
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    Cảnh đời nhiều cảnh thế nhỉ, đúng là phụ nữ lúc nào cũng khổ và toàn làm khổ nhau chỉ có thằng đàn ông hưởng lợi. Quẳng gánh lo sang chông bạn đi ạ, cài đặt forward tự động, tin nhắn con kia forward sang cho chồng đi mà đọc, anh ta làm ra thì anh ta tự mà lo. Chông của bạn cũng chẳng quý hóa gì mà giữ nếu tiếp tục chia tay cho khỏe, bạn tập trung chăm sóc cho mình nhiều vào và chăm con, giao việc cho hắn ta làm kẻo ăn không ngồi rồi sinh lắm bệnh. Đặt nhiều mục tiêu cho chồng vào như thay ti vi, đổi xe máy vvvv, đại loại cần đòi hỏi nhiều vào cho chông có động lực phấn đấu trong cuộc sống cho hết lăng nhăng. Chông bạn bị cả vợ và bồ giã cho chắc cũng phải gác kiếm sớm thôi.
     
  20. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,848
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không?

    Tớ thấy bạn này chịu đựng giỏi thật, đúng mẫu phụ nữ việt nam truyền thống.

    Tớ hỏi thật bạn đừng giận nhé, tớ chẳng hiểu sao bạn vẫn có thể sống với ông chồng có tính trăng hoa như thế nhỉ? Theo quan điểm của tớ thì đàn ông là một loài không bao giờ có thể thay đổi và thuẩn hóa được, trừ khi tự nó muốn thay đổi, trong trường hợp của ông chồng này thì có vẻ chẳng có gì thay đổi cả. Còn ông ấy dứt khoát với nó hay không thì phải để cho ông ấy giải quyết nó trước mặt mình. Nói thật với con bồ này, ông chồng này vẫn còn abc gì gì đó nên nó mới gọi phá như thế, ông này gọi riêng nó đến, tát cho vài cái trước mặt vợ, tuyên bố vài câu xanh rờn cho nó hết hi vọng, chứ ko còn kéo dài và nó còn lôi đủ thứ ra lôi kéo ông chồng này lại với nó.

    Tớ thực sự không nghĩ bạn là người kém, mà tớ nghĩ bạn là người phụ nữ quá vì gia đình và cam chịu. Nhưng tớ nói thật, với ông chồng như thế, tớ chỉ giữ khi tớ ko còn là tớ, đó là khi: Ông ấy quá giàu còn tớ là người quá phụ thuộc vào kinh tế, ông ấy quá đẹp trai còn tớ lại là người mê dzai đẹp, ông ấy quá giỏi, quá tài năng còn tớ quá "hãm"...

    Tớ không phải là mẫu người phụ nữ của gia đình, tớ cũng chẳng perfect gì nếu không nói tớ là người không xinh đẹp, ương bướng, ngang ngạnh, không có thu vén gia đình đâu vì tớ là người tiêu xài hoang phí, và khi không làm hài lòng tớ là không xong với tớ, nhưng tớ luôn cho chồng tớ hiểu là chồng tớ luôn phải giữ tớ, nếu ko tớ sẵn sàng bye bye, chồng tớ luôn phải trân trọng cái được gọi là niềm tin và sự tôn trọng tớ dành cho chồng, ko thì chồng cũng đi tàu suốt luôn. Chồng từng bảo là "anh biết tính em mà, em bảo yêu anh thế thôi nhưng nếu cần em có thể hất hết luôn. tính em là thế".
     

Chia sẻ trang này