Tầm quan trọng của người cha trong gia đình

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi hanhphuc, 7/10/2004.

  1. hanhphuc

    hanhphuc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Người cha đóng vai trò thật lớn trong gia đình ...

    Ngày xưa khi còn ở với bố mẹ, tôi có một người cha rất đáng noi gương.. nhiều đức tính tốt của tôi như ngày nay được mọi người xung quanh khẳng định là do được Bố tôi dạy dỗ và tôi được thừa hưởng gen di truyền của Bộ Tôi thực sự thấy vậy và luôn coi Bố là tấm gương là thần tượng ... dù vẫn biết cả những nhược điểm của Bô.. Bố dạy tôi từ cách xã giao trong cuộc sống đến cách nấu bữa ăn cho gia đình, hành thái cho vào canh phải khác hành thái cho vào món xào ... nói năng thiếu chủ ngữ , nhầm ngữ pháp thì rất dễ bị ăn đòn ... có khi lúc ấy tôi cũng bực bội lắm nhưng khi trưởng thành tôi mới thấm thía và so sánh với những ngưỡi xung quanh thấy mình may mắn khi được dạy dỗ bởi bố tôi ... Bố mất 5 năm rồi, tôi là con lớn nên gần gũi bố nhiều hơn và cũng chăm sóc bố nhiều hơn ... người thiệt thòi nhất là em trai tôi, khi xưa còn Bố chưa bao giờ nó được phép qua đêm nhà bạn, bữa cơm gia đình còn lâu mới được bỏ .. . ăn uống bao giờ cũng mời bố mẹ và chị trước cũng như sau khi ăn ... thế nhưng bây giờ ... nó vẫn ngoan nhưng thiếu nề nếp ... cứ muộn rồi lại đt về cho mẹ là con ngủ nhà bạn xem bóng đá ... bữa cơm chiều tẻ nhạt bởi con gái đi lấy chồng,con trai đi đá bóng về muộn nên ăn sau... tôi thương mẹ và trách mẹ o dạy nó ... nhưng mà thực tế tiếng nói của mẹ chẳng có trọng lượng gì với nó cả ... chán thật dù mẹ làm cô giáo đi dạy cả bao người ... nhưng chẳng nói được thằng con trai ...

    Chồng tôi không may mắn sống trong một gia đình o hạnh phúc, bố đã như người xa lạ rồi, mẹ rất yêu con nhưng chỉ lo mua đồ cho con diện, nấu ngon cho con ăn nhưng chẳng bao giờ dạy con phải biết thế nào là văn hóa là phong tục tập quán, là có trước có sau... chồng và em chồng tôi đều tự học trường đời, đến khi yêu nhau ...lấy nhau bây giờ anh ấy mới thấm thía sự quan trọng của việc dạy dỗ con cái và rất tôn trọng tôi trong cách cư xử ... Vậy là lại thêm một nạn nhân của sự thiếu cha ...

    Với con trai tôi, cả hai vợ chồng đều cố gắng rút kinh nghiệm từ những gì đã trải qua, mong muốn con được nuôi và dạy đầy đủ ... tuy nhiên con tôi chỉ nghe bố, yêu bố và cũng chỉ sợ bố ... Buồn cười lắm cơ ... nó bám bố suốt ngày, chơi vói Bố nhưng chỉ có Bố quát nó mới sợ, mới nghe và mới khóc mếu thôi ... còn mẹ thì nghiên cưứ đủ thứ nuôi dạy con mà nói con chẳng xi nhê gì ... buồn không các mẹ ?

    Nói vậy để thấy tầm quan trọng của người đàn ông trong gia đình, chúng ta phải cố giữ gìn hạnh phúc gia đình, để con cái có cả cha lẫn mẹ, được hưởng tất cả mọi chăm lo như ăn mặc của mẹ, dạy dỗ của cha thì đứa trẻ của chúng ta mới là đứa trẻ hạnh phúc ....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hanhphuc
    Đang tải...


  2. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Con không cha như nhà không nóc .
     
  3. megiang

    megiang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Bố, cái từ ấy đối với tôi thân thương lắm . Bố là người luôn ở bên tôi mõi khi tôi buồn, là người luôn biết tôi có mấy thằng con trai để ý khi học cấp 3, biết tôi phải thi lại mấy môn khi học ĐH, là người đầu tiên biết được tôi có việc làm, là người cười nhiều nất trong đám cưới của tôi . Bố luôn an ủi mỗi khi tôi buồn, khi tôi chán nản, khi tôi thất vọng về những điều tôi tin tưởng trong cuộc sống .
    Mẹ thường bảo tại bố chiều tôi nên tôi mới yêu bố nhiều đến thế . Chẳng phải, tôi yêu bố vì bố không chỉ là người cha mà còn là người bạn, người có thể khiến tôi nói được hết những suy nghĩ của mình .
    Chỉ có người dàn ông có thể khiến tôi mềm lòng . Đó là bố và ông xã của tôi .
    Chồng tôi bây giờ cũng giống như bố tôi ngày xưa, cũng quan tâm, chăm sóc con nhiều như thế . Nếu cứ mãi như thế này, có lẽ con gái tôi sẽlà đứa trẻ hạnh phúc vì ngoài bố ra, nó còn có một người mẹ luôn tâm niệm sẽ đối xử với con như mình đã từng được đối xử . :)
     
    architect thích bài này.
  4. Anonymous

    Anonymous Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/9/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Megiang quả là một người thật hạnh phúc.
     
  5. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Đàn ông nông nổi giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
    Thế nên mình đành bằng lòng với khả năng chăm sóc con của mình, còn nuôi dạy thì nghe rất nhiều theo AX nông nổi của mình :lol: và đặt hàng luôn: " định hướng và những vấn đề lớn cho con là anh lo" .
     
    architect thích bài này.
  6. hanhphuc

    hanhphuc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Em có suynghi y như thế đấy . Cứ nông nổi như các bố thôi nhưng con thì phục và thần tượng ghê gớm ...
     
  7. Mụ SeSẻ

    Mụ SeSẻ Thành viên mới

    Tham gia:
    15/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Gia đình có người chồng, người cha xứng đáng là trụ cột trong nhà thì thật may mắn, nghỉ lại thấy tội nghiệp cho nhà nào mà cha cờ bạc rượu chè, ăn không ngồi rồi biết bao các mẹ nhỉ ! :x
     
  8. John's mom

    John's mom Thành viên mới

    Tham gia:
    1/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Mình đã không còn bố khi mình mới chỉ vào cấp 3, lúc đó thực sự mình còn chưa đủ lớn để biết sự mất mát đó to lớn đến nhường nào . Và đến bây giờ khi mình đã trưởng thành, có gia đình và con cái thì mình cảm thấy mình đã thiệt thòi rất nhiều vì không còn bố nhưng bù lại là mình lại có một người mẹ đã hy sinh rất nhiều cho con, lo cho các con bằng bạn bằng bè, mình thực sự phải cảm ơn mẹ mình rất nhiều .

    Đúng là vai trò của người cha trong gia đình là vô cùng quan trọng, là chỗ dựa và định hướng cho cả gia đình . Có những gia đình khi mà không còn chỗ dựa đó nữa thì gia đình " tan nat', con cai mỗi đứa một nơi, nhưng đó chỉ là số ít, còn lại thì những người mẹ bao giờ cũng phải gồng lên để gánh vác luôn trọng trách của người cha và con cái vẫn trưởng thành đươc. Mình mong rằng đừng ai vội vàng kết luận rằng " con không cha như nhà không nóc" nhé, như vậy sẽ làm cho những người kém may mắn khi không còn bố tủi thân lắm đó .
     
    architect thích bài này.
  9. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ừ, mẹ John nhỉ, câu nói ấy chỉ là câu nói chung của người xưa mà thôi, không có hàm ý nói tất cả đấu, mẹ John ơi, đừng buồn nhé :) ! Mình rất cảm phục những người mẹ giỏi giang, đảm đang như bà ngoại của bé John đó .
     
  10. THUYBT77

    THUYBT77 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Theo mình câu "Con không cha như nhà không nóc" không thực sự đúng .
    Hẳn nhiên bởi có rất nhiều gia đình có cha nhưng con cái có ra gì đâu . Ngược lại , cũng có nhiều gia đình không may mất đi người cha nhưng được sự quan tâm dạy bảo tận tình của người mẹ vẫn trở thành những người rất thành đạt trong xã hội đó thôi .....
    Vấn đề có cha, có mẹ thôi thì xem ra vẫn chưa đủ . Mà điều quan trọng là những người cha người mẹ đó làm cha mẹ như thế nào ?? :?:
    để có được những đứa con ngoan ?
    Chúng ta hay cùng học hỏi và trao đổi nhé !
     
  11. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Hoàn cảnh của john's mom cũng giống mình, mất Ba từ lúc 7t và nhỏ nhất là mới vừa sinh ra lại là sinh đôi ,mình thật sự biết ơn mẹ đã tần tảo sớm hôm mới nuôi nổi cả 5 chị em đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần không thua sút ai,vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ.
    Bây giờ có gia đình rồi mình mới thấy trách nhiệm nặng nề của cha mẹ ,mình sẽ làm tất cả để giữ gìn hạnh phúc gia đình để các cháu có được một cuộc sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần.Gia đình có người đàn ông tuy rằng đi làm về không giúp ích gì cho cho các mẹ :cry: nhưng không có thấy các nhóc buồn hẳn,thường thì các mẹ lo nấu ăn :D tai thì lắng nghe cha con nói chuyện đủ thứ không khí thật vui vẻ :lol:
    Mình không binh phái nữ :lol: nhưng các mẹ nghĩ gì về câu này:
    "Mồ côi cha ăn cơm với cá.
    Mồ côi mẹ lót lá mà nằm" của Ông Bà ta hồi xưa
     
  12. me Gấu

    me Gấu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/10/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Mình không hiểu mình sẽ thế nào nếu không có bố mình ở bên cạnh . Mẹ mình nghiêm khắc với mình lắm, chẳng bao giờ cho phép tự ý làm gì . Mặc gì, đi đâu luôn theo ý kiến của mẹ . May mà có bố, bố luôn tôn trọng những sở thích của mình . Mình nhớ hồi học lớp 12, mình hay la cà quán sv (hồi đó rộ lên như một phong trào) nhưng không dám nói cho bố mẹ biết . Một hôm đi từ đó về, bố rủ mình đi chơi, tự nhiên bố đi đến đó và hai bố con cùng vào . Sau hôm đó, mỗi khi xuống quán, mình có thể nói với bố một cách đàng hoàng . :wink: Rồi khi học ĐH, cứ sau mỗi kỳ thi là bố lại gọi điện và hỏi : có thi lại môn nào không con ? Mỗi khi nghe giọng nói ấy mình lại tự nhủ không bao giờ được để câu trả lời là CÓ .
    Khi nhận được thư tỏ tình của ax bây giờ, mình gọi điện cho bố và chỉ hôm sau bố đã ở bên cạnh mình, cho mình những lời khuyên mà vì nó mình đã có được người đàn ông của mình . :oops:
    Con mình bây giờ hả ? Yêu ba nó nhất, quấn ba nó nhất nhưng chẳng bao giờ nghe lời ba vì nó biết ba nó chẳng bao giờ mắng nó cả . Hôm tết, hắn nói to với con ( không bằng mình quát ) thế là con bé mếu, hắn ân hận mãi đấy . Chiều con hơn chiều vợ nhiều :lol:
     
  13. mãothìn

    mãothìn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tầm quan trọng của người cha trong gia đình

    mình rất mừng với các mẹ may mắn có được ba mẹ tốt. bố mẹ mình thì không xấu, họ cũng thương con nhưng không dạy con. Thực sự mình thiệt thòi lắm, từ hồi cấp 1, cấp 2 ,3 và lên Đại học đến nhà các bạn mình chơi rất nhiều lần mình ngạc nhiên, ghen tị và tủi thân khi thấy tổ ấm gia đình của các bạn ấy. Bố mẹ mình nghèo, chân lấm tay bùn làm những việc rất vất vả như bán xôi sáng, bán nước chè, sửa xe đạp, đóng than tổ ong. Nhưng khổ nỗi cả bố lẫn mẹ mình trước đây mê lô đề nên nghèo mãi mà không tích cóp được gì, chưa kể làm vất vả rồi thua đề nên hay đánh chửi chị em mình làm ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí mình (mình khá là tiêu cực, hay tủi thân, hồi tuổi teen mình rất hay nghĩ đến tự tử). khi chị gái mình đỗ Đại học Dược bố mẹ không đủ tiền nuôi, cả 2 chị em mình khi học đại học đều làm giấy vay nợ học phí ra trường mới trả.
    Giờ chị mình làm giảng viên trường Dược, mua nhà mời ông bà ngoại sống cùng vì ông bà không có con trai, nhưng ông bà rất lười, không bao giờ giúp anh chị mình 1 chút việc nào, rất hay cáu, ăn gì cũng chê bai, hay quát tháo các cháu. chưa kể sinh viên của chị đến ông còn rất thích nhận quà, không ốm cũng kể ốm để được nhận quà, làm chị mắc công trả lại mà nói mãi không nghe.
    vợ chồng mình ko sống cùng ông bà ngoại nên hay mua biếu quần áo, đủ thứ nhưng ông bà chỉ thích tiền, ... mà cầm tiền lại hay lô đề nên anh chị quán triệt không đc biếu tiền ông bà....
    Mình lấy chồng gia đình gia giáo có học thỉnh thoảng cũng bị móc mỉa về phía nhà ngoại, nhưng mình tự hào tất cả mọi thứ mình tự học và không thua kém ai về nhận thức và đạo đức cả, nên bên nhà chồng cũng chảng nói đc mình.
    Vấn đề mình thấy là sự giáo dục và cha mẹ là tấm gương sáng cho các con, giờ mình cũng đặt sự quan tâm đến các con lên hàng đầu. bố mẹ ảnh hưởng đến các con rất rất nhiều cả tích cực và tiêu cực. nên mình cần cố gắng và học hỏi nhiều để các con mình được hạnh phúc
     
  14. YURIMOON

    YURIMOON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    8,518
    Đã được thích:
    2,244
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầm quan trọng của người cha trong gia đình

    mình thì thấy vo cùng quan trọng .
     

Chia sẻ trang này