Ðề: Đánh răng? Bé lớn nhà mình trước chỉ xúc miệng nước muối sinh lý thôi, có khi chị ta nuốt ực vào, ko thèm nhổ. Mãi sau mới đánh răng bằng nước muối, đến lúc hơn 3 tuổi mới đánh răng bằng kem đấy. Riêng cái khoản nước muối sinh lý thì chị ta kết lắm. Nhiều lúc mẹ ko để ý là lôi cái chai nước muối 0,5 lít ra tu với vẻ thích chí lắm lắm.
Ðề: Đánh răng? Con tớ 12 tháng đã tập tành đánh răng rồi, đc cái bé chịu khó và thích đánh răng, mình dùng kem đánh răng nuốt đc Orajel của Mỹ. Bạn nào có nhu cầu mua ghé shop mình nhé
Ðề: Đánh răng? Nhím nhà mình 11 tháng thôi(4 răng trên,2 dưới), n sáng nào dậy cũng cho ngồi bô trong tolet xem ba,mẹ đánh răng rửa mặt, thích thú màn đánh răng của ba lắm, mình thấy có vỉ 3 loại bàn chải khác nhau chắc là dành cho 3 gđ của bé, thử xem thế nào?thấy các mẹ nc cũng hào hứng vụ nỳ ghê, về luyện cho con gái có thói quen luôn
Ðề: Đánh răng? Con mình được 29 tháng rồi, mẹ tập đánh cho mấy hôm thì thích lắm! Cũng biết súc miệng nhổ ra ngoài nhưng bây giờ lại chán rồi. DÙng rơ làm sạch răng thì ok, cứ đánh răng là chạy luôn. Trộm vía, tớ thấy mồm miệng cũng thơm lắm, răng chưa thấy có vấn đề gì cả. Nhưng chắc phải tập đánh răng thôi.
Ðề: Đánh răng? Bé nhà mình vừa tròn 15 tháng, mới tập đánh răng được 1 tuần nay. Thực ra thì mình chưa định cho ku con tập đánh răng ( tại mới có 6 cái răng ah), nhưng ku con bám mẹ quá - đi đâu cũng đi theo - thành ra mẹ đi đánh răng thì con cứ đứng ở cửa vệ sinh ngó. Thế là mình vừa đánh răng, vừa nói " mẹ đang đánh răng ", ku cậu nhìn rùi bắt đầu đòi bàn chải để đánh, vậy là mình mua cho bé một cái. Đến lúc đánh răng, lấy cho bé cốc nước lọc, không cần kem đánh răng gì cả ( cho bé quen đã) , thế là bé cầm đánh - vì đã quan sát mẹ làm rùi mà - chỉ cần mình trợ giúp một chút thôi. Vừa đánh, mẹ vừa hát cho con "mẹ mua cho em bàn chải xinh. Như các anh, em đánh răng một mình....". Trộm vía, bé có vẻ rất thích. Lần nào cũng kết thúc bằng việc mẹ phải tranh bàn chải của con ( vì con còn mún đánh răng nữa ah). Súc miệng thì bé chưa làm được, toàn nuốt thôi, nhưng không sao, vì đó là nước lọc mà. Khi nào ku câu bít súc miệng mình mới định cho kem đánh răng. Hiiiii....., một chút kinh nghiện vừa trải qua, không bít có giúp ích được cho mẹ nào không?!
Ðề: Đánh răng? Chị Nhíp được 10 tuổi rồi, nhưng 1,5 tuổi đã biết đánh răng. Đầu tiên là cho nghịch bàn chải của trẻ con nhé, nhúng vào 1 cốc nước lọc, sau đó sẽ bảo là đưa mẹ chải răng hộ cho. Con thích lắm. Sau đó là đánh răng với nước muối ấm nhé. Phải đến 1 tuần sau mới đánh răng được bằng kem đánh răng. Đến 2 tuổi chị Nhíp đã cầm cốc nước ngồi trước cửa nhà đánh răng cho tất cả mọi người cùng xem, trông đểu lắm. Thế nên khi đã thay răng sữa rồi mà chị Nhíp vẫn ko bị sâu 1 cái răng nào nhé. Mà ngày bé chị Nhíp chăm đánh răng là thế, từ 8 tuổi trở ra thì lại lười vô cùng, quát mỏi mồm mới đánh răng, có đánh thì toàn đánh theo kiểu đối phó, nhanh dã man. Híc.
Ðề: Đánh răng? Cái chuyện tập đánh răng cho trẻ nhỏ thế này, hôm bữa em có đọc trên báo phụ nữ mục chuyên gia tư vấn của PS thì họ có khuyên là bố mẹ nên bày ra các trò chơi khi cho bé đánh răng, như hóa thân thành hoàng tử công chúa gì đó, hay là thi đua với bố mẹ lúc đánh răng, ai đánh răng nhanh hơn mà sạch hơn, cũng như là cứ cho bé tự thỏa thích lựa chọn bàn chải, kem đánh răng mình thích, để khuyến khích bé.
Ðề: Đánh răng? bé nhà mình cũng dánh răng rồi, mình cho bé dánh răg bằng nước muối sinh lý. nhưng ko hiểu sao răng của bé cứ bị đen mặt trong đen nhiều hơn, mình vẫn vệ sinh cho bé mà ko hiểu sao lại vậy? có mẹ nói với mình khả năng r ăng bị như thế là do thiếu canxi. mình cũng cho con uống bổ sung canxi, tắm nắng và uống D3 thì làm sao thiếu canxi được nhỉ? bé biết đi tự 11,5 tháng và nói lúc 12 tháng, bây giớ 17,5 tháng thì nói được rất nhiều rồi, phận biệt được màu sắc, hình dáng và các con vật nữa. a cho mình hỏi ngoài chủ đề 1 chút , bé nhà mình vẫn chưa kín thóp, không biết có sao ko???? mẹ nào biết trả lời mình với
Ðề: Đánh răng? Hik, nghe các chị tâm sự kiểu này, sau này không biết đến lượt em thì em sẽ tập cho bé như thế nào nữa >"<
Ðề: Đánh răng? Mẹ nó chiụ khó vào đây xem các mẹ chia sẻ với nhau, chắc sẽ tìm ra khối cách tập cho nhóc nhà mẹ nó mà...Các mẹ ở đây cũng làm đủ trò đủ cách mới "huấn luyện" nổi các anh các chị nhà mình chịu làm quen với bàn chải đấy thôi, mẹ nó đừng lo
Ðề: Đánh răng? Thế này thì mẹ nó phải chiụ khó thôi, tập cho bé đánh răng lúc đầu, sao mà không khó được hả mẹ nó, kiên nhẫn là vàng đấy, bé nhà em, cả bố lẫn mẹ đều phải làm đủ trò nhí nhố mới tập cho được đấy
Ðề: Đánh răng? Răng miệng bé thế này thì chắc mẹ cũng chăm kỹ đây, nhưng mẹ thuynghia phải tập cho bé thôi, phòng bệnh còn hơn chưã bệnh, chứ để có vấn đề răng miệng rồi thì tội bé lắm, nói chứ con nít dễ bị sâu răng lắm mẹ nó à, kẹo bánh nhiều mà, còn cái gì xiết răng nưã, em thấy nhiều bé bị "xiết răng" đến mấy cái trông tội gì đâu.
Ðề: Đánh răng? Thấy chị nhắc đến xiết răng em mới nhớ, em cứ thắc mắc xiết răng là thế nào, là bị đen mấy cái chân răng, nhưng tại sao em thấy mấy bé lại rất hay bị như thế ?????
Ðề: Đánh răng? Xiết răng là bé bị sâu răng hàng loạt đấy mẹ nó àh, mà đúng là đen thân răng chứ ko phải chân răng đâu mẹ nó, mẹ nó phải tập cho bé đánh răng để bé đừng bị thế này, không đến lúc bị rồi, phải dắt bé đi bác sĩ nhổ tất mấy cái răng đó ra đấy....
Ðề: Đánh răng? cu nhà mình được 2,5 tuổi rồi, trộm vía thích đánh răng lắm, mỗi ngày 2 lần sáng và tối, có lúc trước khi ngủ trưa cũng đòi đánh răng cơ, mà các mẹ giới thiệu cho mình loại kem nào tốt mà nuốt được ý, trên thị trường bây giờ nhiều quá chẳng biết chọn lạo nào cho tốt cả.
Ðề: Đánh răng? bệnh chung cuả các bé đây mà, bé nhà em cũng hệt thế chị àh, lúc mới tập thì thích thú lắm, tranh với cả bố đủ kiểu, rồi khi đánh răng còn khều người này, í ới người khác phải vào xem mình đánh, ấy thế mà được vài hôm là chán, không đánh nưã. Dụ cách nào cũng chả được
Ðề: Đánh răng? Với bé nhà em, thì trước khi tập, thì bố mẹ dắt cho đi tự chọn bàn chải, chọn màu iu thích, kiểu yêu thích các thứ, rồi em chịu khó mỗi khi có mấy cái quảng cáo kem đánh răng mà có con nít trong đấy, cũng kéo bé sang coi, rồi tìm mấy bài hát, hát hò đủ thứ dạng cho bé nhập tâm, rồi dụ bé đánh răng, được bé nhà em cũng dễ, cũng chăm lắm, tới giờ là được 3 tuần đánh răng rồi, không bỏ ngaỳ nào. Không biết sau này thế nào