Hic em không xem được chương trình của chị Hiền rồi chán quá . Chị ơi họ có phát lại nữa không hả chị ? Hi hi hôm em nhìn Phỗng mà không dám hỏi, mãi sau quay đi quay lại chẳng thấy chị Kim Anh đâu nữa . Zĩn nhà em khỏi rồi chị ạ, Phỗng khỏi chưa hả chi. Off ngày nào cũng được chị a.
Phỗng chưa khỏi mẹ Zĩn ạ, chán quá cơ, BS nói là sau 3 ngày không khỏi thì khám lại nhưng mà mẹ cháu chẳng có thời gian đưa đi, vẫn tiếp tục mua thuốc theo đơn uống thêm 4 ngày nữa. mà dạo này Phỗng lại lười ăn kinh khủng, chỉ ăn bằng 1/4 ngày trước thôi, gầy quá, xót ruột quá cơ. Zĩn khỏi là mừng rồi, à mà sao các bác không off vào buổi trưa nhỉ?
Off Các bạn ơi, mình thảo luận vụ off này ở đây nhé: http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=6188 (để kéo thêm nhiều mẹ 7X nữa chứ không chỉ có Hội mình thì hơi ít ) Mẹ KA bận đến nỗi không đưa Phỗng đi khám lại được ư, đáng :axe: lắm nhé. Cố thu xếp thời gian đưa con đi khám để bác sĩ còn điều chỉnh thuốc cho con mẹ nó ạ. Chúc Phỗng mau khỏi để còn đi off gặp em Zĩn nhé!
Chào các mẹ, chào mẹ con nhà ZIn đợt này em phải đi làm rồi nên ít khi vào dd. giờ được nghỉ tí buổi trưa tranh thủ buôn một tí . Nghe các mẹ bàn tán vụ ọp ẹp mà chả biết có đi được không thôi em xin một chân dập dòm vậy :lol:
To cung tranh thu buoi trua len DD day, lau lem ko vao, khi nao an dinh ngay gio thi moi ng oi em 1 tieng voi nhe. Cu tru gio hanh chinh chac la em ok lien.
Phỗng vẫn chưa khỏi à mẹ KA? Khổ thân quá . Chị ơi cố thu xếp cho bé đi khám . Mãi mà không khỏi để thành mãn tính thì nguy hiểm lắm . Mẹ Cún hói với chị Ngáo ộp đi làm rồi à . Mọi người đi làm có bận lắm không? Kể ra mà tranh thủ được buổi trưa cũng tốt, không thì đi buổi tối cho mát mẻ . Chị Hằng ơi chị xếp lịch nhé . Chị Hiền đâu rồi chị ơi?
Đây chị đây em ơi. Chị nghĩ thế này, có lẽ mình thu xếp buổi trưa để các mẹ off với mẹ Zĩn đã. Còn buổi tối, mình sẽ thu xếp off với Zĩn sau :lol: :lol: Chứ nếu off buổi trưa mà lôi Zĩn đi thì tội lắm. Còn off buổi tối thì ít người có thể đi gặp mẹ Zĩn được. Ý mọi người thế nào để mình lên lịch trong tuần này
Tối hôm qua mẹ cháu đã cho cháu đi khám lại rồi các bác, các cô ạ, cháu đã khỏi viêm họng nhưng đang lây cúm từ mẹ BS chỉ cho thuốc CoJe với amoxicilin thôi, uống trong vòng 5 ngày, hy vọng sẽ khỏi, mẹ cháu đang bị cúm - mệt quá nhưng vẫn phải đi làm bình thường.
KHổ thân cả 2 mẹ con. Thôi cố gắng chị ạ, đợi Phỗng 3 tuổi là ổn ngay. Ôi bao giờ con mới 3 tuổi chị nhỉ.
Chị L.A bị ốm à, thế bé cũng bị lây sao ? dạo này giao mùa rồi nên sợ lắm, bị cúm mà trời mưa thì càng khó chịu, chị ơi, cố gắng ăn lên nhé, khoẻ thì sức đề kháng của mình cũng tốt hơn mà . Bé Phỗng có quấy không? Bé có chịu khó uống thuốc không ạ. Mong cho chị và bé mau khỏi nha.
Cảm ơn các mẹ đã hỏi thăm, Phỗng hôm nay có vẻ đỡ hơn (theo thông báo của BN cháu vì mẹ cháu vừa ĐT về), nhưng mẹ cháu thì vưỡn mệt + thêm thời tiết khó chịu nên thấy mệt mỏi quá, các mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, con ốm --> mẹ ốm --> con lại ốm theo mệt mỏi vô cùng. Thứ sáu nếu thấy đỡ hơn mình sẽ đi off cùng các mẹ, nếu không đỡ thì các mẹ cũng thông cảm nhé vì mình sợ lây sang mọi người, nhớ chụp nhiều hình vào nhé! À, mà mình chẳng biết đường đi cơ. Mọi người cho mình SĐT của ai đó để nếu có đi được thì còn liên hệ chứ. Thân!
Nhà mình dạo này vắng vẻ quá, cái topic này nó trôi tận đẩu tận đâu rồi Mấy ngày nghỉ chị em có đi đâu không? Mời mọi người ngắm 1 góc cầu Bãi Cháy mình mới chụp hôm 2/9 nhé :lol: Và đây là một góc Hạ Long:
HTVH mới đi Hạ Long về à ? Có vui không? Thích thật đấy, VC mình cũng muốn đi chơi nhưng cu con còn nhỏ quá, mọi người khuyên không nên cho đi nên đành ở nhà nhìn nhau 2 ngày nghỉ . Chán thế đấy .
@ KA: Ừm, mình mới đi HL về, vui lắm, mỗi tội trời nắng quá cháy đen cháy trèm ra :lol: Mẹ nó chịu khó đợi thêm vài năm nữa Phỗng lớn thêm tý rồi tha hồ mà đi chơi nhé.
Hehhe, em la 8x đít chơi vơi đây. Thực ra em sinh năm 84, có bầu 17 tuần rùi.em mới chống lầy đầu năm mà. Dưng mà bi giờ em mới lên được có 3kg, ổn ko mấy chị ui? :shock:
Chào mừng mẹ Coy gia nhập hội 8X nhé! Bạn mới có bầu 17 tuần mà lên được 3kg là tốt rồi, thường thì vào giai đoạn cuối của thai kỳ mới tăng cân nhiều hơn nên bạn cứ yên tâm nhé, quan trọng là bạn phải cố gắng ăn uống đầy đủ, giữ cho tinh thần thoải mải là tốt nhất . :lol: :lol: :lol: