Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh cái. Nhà mình dạo này vắng vẻ nhỉ? Hay tầu ngầm hết cả?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ thanh lý giày, bà Rắn nào vợt được đôi nào thì vợt nhé: http://www.lamchame.com/forum/showt...-giầy-size-230-230.-Mua-2-tặng-1-mua-3-tặng-2.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ gửi Hoa nhé, cuối tuần bà ý về ngoại thì ship luôn cho nhà Sếu hi hi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. Nốt hôm nay là được nghỉ rồi, sướng quá. Cuối tuần mọi người có đi hội chợ không?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhà mình sắp sang trang 2 rồi đấy. Kéo lên cái nào. Hội chợ lần này tận 2 ngày, kiểu gì cũng phải cố gắng ra ít nhất 1 lần .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào điểm danh rồi nượn nờ đây , mưa gió lượn khoái phết!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Tớ có việc khẩn muốn hỏi nhà mình. Bạn nào ở nhà có hay có người quen có áo dài khăn xếp cho nam giới (kiểu gì cũng được hoặc bộ của thầy đồ thì càng tốt) cho tớ mượn tạm 3 hôm tuần sau đi công tác được không? Trường hợp không có thì có địa chỉ nào cho thuê thì chia sẻ thông tin cho tớ với. Thanks cả nhà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Tớ có việc khẩn muốn hỏi nhà mình. Bạn nào ở nhà có hay có người quen có áo dài khăn xếp cho nam giới (kiểu gì cũng được hoặc bộ của thầy đồ thì càng tốt) cho tớ mượn tạm 3 hôm tuần sau đi công tác được không? Trường hợp không có thì có địa chỉ nào cho thuê thì chia sẻ thông tin cho tớ với. Thanks cả nhà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >> Sếu: Bà ra Hồng Nhung, số 2 Kim Mã ( gần Đại sứ quán Thuỵ Điển cũ í) , tôi thấy ở đấy cho thuê đủ cả nam và nữ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Đang định mách địa chỉ này thì tintin đã nhanh chân trước rồi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào điểm danh rồi về Ngày mai cuối tuần nhưng mà tớ chả nghỉ vì có Hội chợ, tớ đi bán hàng nên bạn nào có đi HC thì ghé gian của Mộc Chíp Shop, gian 7A nhé. Địa điểm là Cung Thiếu nhi cả nhà nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm qua mang bộ lego về cu Bin rất thích Trà ah, cậu lắp từ 6h tới 7h đủ 3 kiểu luôn ! Cứ lắp xong lại phá ra lắp lại ! Hôm nay để trên tivi trưng bày rồi !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Khổ ảnh Toon, có em ở nhà là ko dám chơi bộ Lego hôm qua. Đã thế lại ôm 1 đống chạy ra khoe em tíu tít, em Ti gào lên đòi mà mẹ chả dám bênh... Cất roài, bố trí thứ 7 tuần sau cho Toon nghỉ em Ti thì vẫn cho đi học có mà chơi tha hồ. Nho xanh thía chứ lị
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. Hôm qua tớ cho bọn trẻ con sang ông bà ngoại chơi từ sáng đến tối mới về. Hai đứa nhà tớ với con cậu em nghịch như giặc, hò hét ầm ĩ làm ông bà nhức hết cả đầu. He he.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm thứ 7 tớ đi HC, vừa đến cổng gặp nhà Hân Hân, gọi bà này mà mải mua đồ chơi cho con nên bà này ko nghe thi ấy Vào hàng Kevin đưa thạch xong lượn 1 vòng thì gặp Sếu và Thu fremde ở hàng giày dép, tớ mua cho Su được đôi cross 90K Bà Thu bụng mới 7 tháng mà như sắp sinh ấy nhỉ, trộm vía. Hôm qua thì đi học lái, nắng vỡ đầu, về nhà đen thui. Bạn Su sau khi cho lượn hội chợ hôm T7 thì chủ nhật và tối qua sốt đùng đùng, hôm nay mẹ nghỉ lượn để ở nhà chăm em ốm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cả nhà ơi, bố tớ mất rồi, lúc 1h20 phút ngày 18/5. Vì bố tớ là sĩ quan cao cấp nên đơn vị bố lo toàn bộ khâu tổ chức, có đội kiêu binh 40 đồng chí bồng súng, xe tang tiễn bố về tận quê. Mẹ con tớ cuống quýt chả biết làm gì cả. Hôm nay mọi việc đã chu toàn, tớ mới online được.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ xin tý đất khoe quà của 2 cách cách. Bố với mẹ cũng lăn tăn mãi vì cũng tương đối tốn xèng, nhưng nghĩ đến lúc con thấy vui, thích thú thì quên hết cả giá tiền HR ăn chơi có tổ chức nên tớ theo các bạn, bon chen 1 bộ Lego màu hồng Hứa với con vụ xem bong bóng này hơn 1 năm rồi bây giờ mới có cơ hội đi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Đột ngột quá Hằng ơi ! Cầu mong gia đình cậu vượt qua nỗi đau này nhé !