bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi vanlinh, 23/5/2011.

  1. vanlinh

    vanlinh Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các mẹ! Mình không biét nên cho chủ đề này vào mục "Dinh dưỡng" hay "Trường lớp.." nữa. Bé nhà mình tự nhiên lười ăn quá, và bắt đi ăn rong. Bé nhà mình được 17 tháng tròn. Mình đang có giúp việc, nhưng bà cũng bị bé bắt nạt, không chịu ăn. Nhà mình gần 1 trường mầm non, mỗi sáng trường mở cửa đón các cháu thì mình lại cho bé ra đó ăn sáng, nhìn thấy các chị, các bạn ngồi trong lớp bé rất thích và hào hứng ăn. Mình muốn hỏi có mẹ nào cho bé đi lớp mà bé ăn uống tốt hơn không? Mình định cho bé đi mầm non tư thục sớm, nhưng mọi người cứ "doạ" bé sẽ ốm, bé còn non quá. Mình phân vân quá
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vanlinh
    Đang tải...


  2. ngodong90

    ngodong90 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    theo mình thì bé đi học trong môi trường bạn bè và kỷ luật do cô giáo đặt ra nên mình nghĩ có vẻ bé sẽ ngoan hơn đó
     
  3. mina_xinhxinh

    mina_xinhxinh mẹ 2 con

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Nếu bé đi học đc vào lớp cô giáo tốt chắc chắn bé sẽ ngoan hơn,ăn uống điều độ hơn,tự giác hơn,tự lập hơn....đấy mẹ nó ạ
     
  4. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Mình có con gái hơn 13 tháng. Từ bé đến giờ thi thoảng có lúc con lười ăn nhưng tớ vẫn phát xít và rèn cho con ngồi yên ăn được. Bây giờ lớn hơn nên nghịch hơn và biết phản kháng hơn, không thích ngồi yên ăn như ngày bé. Tớ vẫn kiên quyết k chịu cho đi rong nhưng chiều con theo cách khác là bày đồ chơi ra để con vừa ngồi chơi vừa ăn.
    Tớ định đến khi con 2 tuổi sẽ cho đi trẻ. Việc con ăn uống sa sút có thể xảy ra, con bị bắt nạt cũng có thế lắm chứ. Nhưng rõ ràng trong môi trường mới nhiều bạn bè con sẽ học hỏi nhau, bắt chước nhau mà ăn. Chưa kể có sự rèn luyện của cô giáo nên tớ nghĩ là mẹ như chúng ta nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đưa con đi trẻ. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tớ nhớ ngày bé tớ cũng được đi trẻ đấy nhưng chả nhớ bố mẹ đâu, chỉ mong ngày nào cũng được đi học cơ.
     
  5. behattieu8811

    behattieu8811 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    mình thấy là thường thì những buổi đầu có thể bé không quen nhưng về sau sẽ vào nề nếp thôi
     
  6. vanlinh

    vanlinh Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Mẹ mình bảo, mình đi trẻ từ hồi 16 tháng, mà hồi bọn mình làm gì có tư thục. Mình khộng đợi đến khi con 2 tuổi vì bé sinh vào tháng 12. Mình sẽ cho bé đi lớp sớm, vào mùa thu. Mình muốn bé tự lập, và muốn bé có nề nếp từ việc nhỏ như: chơi xong xếp gọn đồ chơi, đến việc ăn uống... và mình cũng muốn tự chủ không phải phụ thuộc quá nhiều vào giúp việc. Khi mình chủ động thì sẽ dễ hơn. Con của các mẹ đi lớp thế nào? Tiến bộ nhất là gì?
     
  7. Bibi Hoai Anh

    Bibi Hoai Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/10/2008
    Bài viết:
    1,203
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Mẹ nó ơi đừng lo lắng, mình cũng suy nghĩ như bạn nhưng do con lười ăn quá, nên 13.5 tháng đã đi lớp rồi.
    Thời gian đầu con cũng ốm, nhưng chỉ bị khoảng 2 tuần thôi. Trộm vía lắm, con đi lớp sớm nên biết nhiều thứ lắm. Mình cho con đi học hồi đó con còn chưa biết nói, biết đi. Chỉ bò thôi.
    Thế mà 1 tháng sau thì cũng bắt chiếc các bạn và chập chững biết đi. 18 tháng thì biết đếm từ 1-10, biết hát rất nhiều bài hát của chị Xuân Mai, cô dạy nên cho đi chơi, gặp ai cũng chào.

    Kết luận là nên cho con đi học và tự lập, bố mẹ vừa nhàn mà con thì học được nhiều thứ. Cún nhà mình bây giờ 2.5 tuổi, ăn cơm và biết hết mọi thứ. Hôm chủ nhật vừa rồi cho đi tắm bùn ở khoang xanh. Hôm 30/4 cũng cho đi nhưng hôm đó đi chơi không chịu ăn gì, về đến nhà mình bắt nằm sấp xuống đánh cho 1 trận, đánh xong hỏi lần sau mẹ cho đi chơi có ăn khồng.? Thế là vừa mếu máo vừa trả lời là có. Đến sáng hôm chủ nhật, trước khi đi, mình dặn đi dặn lại là phải ăn cơm ngoan, ăn thịt thì mẹ sẽ cho đi bơi.Trộm vía, ngày hôm đó đi ăn rất ngoan. Đến tối về nhà cứ nói với bố nó là Bố Ty ơi , cún ngoan ăn thịt, cún là em bé ngoan.
     
  8. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Nghe mẹ bibi hoai anh nói mà tớ thèm quá, hix cứ nghĩ đến việc cho nhóc đi lớp hay gửi về ob là điên hết cả đầu. Chả hiểu các mẹ có cùng tâm lý như tớ không, tại đọc nhiều vụ bảo mẫu oánh trẻ quá mà nhóc nhà tớ còn chưa biết nói nên càng sợ. Về quê thì sợ ob chiều nó bắt nạt chả ăn uống gì lêu têu suốt thì chết, tớ thấy ở chỗ tớ người ta nhận trẻ 8th cơ mà bọn nó tự giác ăn xúc rất ngoan. Thế mà vẫn đắn đo đến tận bây giờ nhóc nhà tớ gần 14tg rồi vẫn ở nhà rúc vào mẹ ăn vạ hix (Con hư tại mẹ ạ)
    Cũng băn khoăn gửi trẻ thì ai đón về vì nếu tớ đi làm thì ít nhất cũng phải 5g tắc đường có khi còn hơn, hix các mẹ tư vấn giúp tớ nhé. Mà nhóc nhà tớ bị tuyến hung to nên hay bị viêm họng lắm chả dám bắt nhóc ăn thế nên thức ăn bây giờ vẫn xay nhuyễn mà nhiều hôm nó ăn xong nôn ra còn ăn vạ rất to điên tiết tớ gào thét như chuẩn bị thịt nó đến nơi. Xong lại lọ mọ dọn chiến trường và thương con quá. Đi trẻ chả biết nó có ăn được thức ăn như các bạn không, chả biết có hoà nhập không chứ nó mà đã khóc là khóc rất dai và thường thì sẽ nôn dù ăn cách đó mấy tiếng.
    Nhưng mà nó ở nhà với tớ cũng không ổn, chả biết gì lại cứ lủi thủi chơi một mình rất bẳn tính bố nó mà lấy đồ của nó y như rằng nó lăn ra khóc và vứt luôn đồ chơi đó đi. Dẫu vậy vẫn băn khoăn ko biết gửi trẻ có ngoan và khoẻ mạnh không, bố nó thì cứ nịnh nọt cho về ob dưng mà tớ xa nó thế chắc điên luôn vì nhớ. Với lại nhỏ thế phải xa bố mẹ thấy tội tội làm sao ấy. Hu hu rốt cục chả biết bao giờ mới dũng cảm đưa con đi lớp.
     
  9. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Mẹ này giống tớ thế. Con gái cũng 13,5 tháng, cả ngày chỉ có 2 mẹ con ở nhà chăm nhau nên con càng quấn mẹ. Mới đầu tớ cũng sợ nhất việc các cô không cho con ăn uống được như mẹ cho ăn. Con tớ lại còn mải chơi nữa nên đang ăn đang uống mà thấy có người là gạt phắt ra để chơi cơ.Tớ lo con tớ hay sụt sịt mũi họng, liệu đi trẻ cô giáo có để ý mà giữ gìn hộ mình k. Rồi lo con vẫn đang mọc răng còn lười ăn. Ti tỉ thứ lo nên mặc dù chồng một mình đi làm vất vả nhưng tớ k đủ dũng cảm đưa con đi trẻ.
    Dạo gần đây tớ thấy con cũng chững chạc hơn. Biết đi rồi, răng mọc sắp xong rồi ( 16 cái ạ) nên tớ đang lên dây cót tinh thần chuẩn bị cho đi trẻ thôi. Nói là như thế nhưng 2 vợ chồng vẫn đang quyết định đến 2 tuổi mới cho đi. Còn bây giờ thì tạm thời chăm con theo kiểu của mình vậy. Nói thế chứ tớ còn quân phiệt hơn cả cô giáo đấy. Sau này đi học có khi con sợ mẹ hơn sợ cô cũng nên.
     
  10. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Huhu dưng mà thằng nhà tớ chả sợ ai, mẹ nó càng ko sợ vì nó khóc là nôn hết rồi đau họng. Điên hết đầu vì cứ đấu tranh tư tưởng rùi lại tự mình dập tắt, cứ nhìn con chơi lủi thủi một mình mà cũng xót lắm muốn đi lớp cho có bạn bè và được dạy nhiều thứ vì các cô giáo chắc có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Thế mà.... thuê người thì tớ hơi khó tính cứ thấy họ lơ là con mình tí là tớ ko hài lòng, hix. Thuê rùi mà bà ấy mới lên kêu say xe ngủ một mạch tới chiều, tối mình lọ mọ nấu cơm cho nhóc ăn bà ấy cũng chả thèm ngó cứ ngồi nhìn TV, hôm sau vẫn thế có chăng là dọn dẹp nhà tí tẹo rồi nhảy lên giường nằm ngủ, ngủ chán lựơn xuống nhà chơi. Hix tớ vẫn phải cho ăn, chiều đó nhóc bị đau họng nôn hết mình thì cần cái nhà tắm để lau cho nhóc mà bà ấy chả chịu ra cứ tắm gội mãi. Mình lại làm một mình, xót con gọi chồng về đưa đi khám về tới nhà vừa thương con vừa mệt đã thấy bà ấy lượn ra hành lang buôn dưa với hàng xóm dù mới lên, TV điện quạt cửa vẫn mở mình hỏi tại sao thì bảo ra xem chăn khô chưa. Mình điên hỏi chả nhẽ có 10 bước chân mà vẫn khô hay chưa àh? hix chưa nấu cơm luôn. Giận dỗi gọi điện về cố tình nói to cứ nhận chỗ cô giáo x y z nào đi nhé, chứ vợ nó khó tính lắm tớ gọi vào bảo nếu cô không thấy thoải mái thì cháu thanh toán tiền công rồi cho cô về nhận việc không lỡ việc của cô. Chối bay biến luôn rồi lượn lên giường ngủ tiếp. hix nhóc nghịch chồng và bà ấy ăn trước tớ đã phải trông vì xót con chứ tớ nghĩ tớ bỏ tiền ra thuê đến bữa ăn không cần họ phải ăn sau nhưng cũng có ý phụ giúp mình ngó nhóc đằng này hò hét bảo nó sắp ngã kìa.... tớ điên bật lại cháu là người trông trẻ hay là cô? Im luôn, hôm sau lại ngồi xem TV vì chắc ngại tớ nên ko dám ra ngoài, nhóc chơi một mình. Kiểu này tớ thấy không ổn vì mình ở nhà còn thế huống hồ mình đi làm chắc con mình lượn phố bụng rỗng chứ chả chơi, tối đó tớ thanh toán tiền cho cả tiền xe kẹo bánh nhà tớ ko ăn thế mà hôm sau xã nhà tớ đưa ra bến xe lại hỏi xã có thể cho tiền đi xe ôm không> hix xã hiền lại cho thêm cay cú người họ hàng xa nhà xã ạ. Tớ cạch luôn, thế mà đi trẻ thì tớ lại sợ nhiều nhóc quá cô giáo không chăm sóc con mình chu đáo được, nhóc ăn rồi nôn hay khóc... nói chung chắc tớ bao bọc con tớ quá. hix con đầu nên cái gì cũng sợ..
     
  11. Bibi Hoai Anh

    Bibi Hoai Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/10/2008
    Bài viết:
    1,203
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Mẹ nó đừng lo về vụ bảo mẫu oánh trẻ, trước tiên bạn cũng nên chọn trường cho con. Sau đó hàng tháng phong bì cho cô chủ nhiệm là con mình sẽ là nhất ngay.
    Mình gửi Cún nhà mình, lớp thì có 2 cô nhưng tháng nào cũng phong bì riêng cho cô chủ nhiệm, thế là con mình lúc nào cũng được cô chăm, cô bế( tại có 1 mẹ làm thợ cắt tóc gần đấy, con học lớp lớn nên chị ý hay chạy sang ngó con, nhìn thấy cô toàn bế con mình suốt).
    Còn về việc đón muộn thì trường tư thục thường 5.30pm mới hết giờ đón mà giả sử có đón muộn thì trả thêm tiền ngoài giờ cũng được mà.
    Mà trẻ con nó khôn lắm, ở nhà bắt nạt mẹ thôi chứ đến lớp sợ và nghe lời cô lắm, Nhiều hôm mình đến kiểm tra đột xuất thì thấy con ngồi học rất ngoan( trộm vía lắm), nhiều hôm đến đón đang đến giờ thu dọn đồ chơi, con cũng cất đồ chơi như các bạn rồi mới đi ra tủ lấy cặp về.
    Mẹ nó dũng cảm nên, chiều con quá nhiều khi làm hư con đó.
     
  12. Bibi Hoai Anh

    Bibi Hoai Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/10/2008
    Bài viết:
    1,203
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Chẳng bù mình, 2 mẹ con đi chơi, nó bị ngã khóc ầm ĩ mình cứ đứng bên cạnh bảo con ngã con phải tự đứng lên, con mà khóc mẹ đánh đòn thêm. Mình cũng thương con, nhưng không chiều. Nói mà không nghe là ăn đòn luôn. Nhiều hôm bố nó xót con, quát cho mình 1 trận vì cái tội suốt ngày đánh con.Nhưng mình thì thường lúc đầu đánh, lúc sau khi con nín thì bắt đầu dậy và khuyên răn( nói chung cách này cũng ổn mặc dù trẻ con nó không nhớ lâu, dậy mấy lần mới nhớ)
     
  13. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Hi hí nghe lời mẹ bi bi hoai anh tớ ti toe ra chỗ nhóc nhà chị gái tớ ngày xưa gửi ở đó, hix bảng đề tận 15thg mới nhận. Chắc nhóc nhà tớ mừng thầm hay sao mà trên đường về nhóc cắn cho mẹ vài phát đau điếng, vụ chiều con chắc xã còn chiều nó hơn chả bao giờ đánh đít nó (mẹ nó thì thỉnh thoảng điên lên cũng đánh nát đít và quát ầm ĩ) tí tởn sau vụ con đứa bạn lúc bằng tháng nhóc nhà tớ đã ăn được cơm nên mình hì hục băm nhỏ thức ăn cho nhóc tập ăn để chuẩn bị đi trẻ (vì nhà trẻ ko xay thức ăn) hix nhóc nôn rồi khóc ăn vạ. Xã lại gào um lên bắt nó ăn thế làm sao nó ăn được còn khẳng định trẻ ko thể ăn cơm trước 2 tuổi được. Hu hu lại lọ mọ dọn chiến trường mà với tâm trạng rất rất muốn nọc cả hai bố con ra đánh đít
     
  14. NHATIT

    NHATIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    1,575
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Nhưng thế nào rồi bạn cũng phải cho con đi học chứ. Trẻ con đến lớp có bạn bè có giao tiếp sẽ trưởng thành lên nhiều đấy. Bé con nhà mình hồi trước ở nhà hay ăn vạ bố mẹ, ông bà, mà đi nhà trẻ được các cô rèn luyện thế nào là nề nếp lên hẳn. Đúng là đi "trại tập trung 'có khác. Mình thấy thuê người giúp việc chăm trẻ ko tốt bằng cho bé đi lớp.
     
  15. vanlinh

    vanlinh Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Bạn đã cho mình thêm quyết tâm để bé đi lớp đấy. Bé nhà mình biết ngồi bô rồi, nhưng chưa biết gọi ị, tè. Bé bi bô nói được vài từ: bố, bà, Mai (tên của bé), taxi... Chị cùng phòng bảo với mình "bé nhà chị 2,5 tuổi vẫn ăn cháo, mẹ không cho ăn cơm được. Đi lớp 2 tuần ăn cơm ngon lành, tự xúc nữa". Bé nhà mình được cái ăn ko ngậm, nuốt ngay, mà nhát lắm, chỉ bắt nạt người trong nhà thôi, ra ngoài đường ai doạ là há mồm tun tút. Bé ở với bà gv ở nhà không được học nhiều, vì các bà chỉ bế bé đi buôn chuyện, hoặc để bé chơi 1 mình để xem ti vi, bé cũng chỉ được xem vào giờ ăn thôi, mình không ở nhà nên cũng không quản lý được. Dặn do gv gẫy lưỡi mà cũng chẳng biết thế nào.
     
  16. nangvangbienxanh

    nangvangbienxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/8/2008
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Chào mọi người, hôm nay lang thang LCM thấy topic này hay quá nên mình cũng muốn vào chia sẻ một chút.
    Nghé nhà mình 2 tuổi rồi mà 2 vc mình vẫn băn khoăn quá, ko biết nên tiếp tục để ở nhà cho bác giúp việc trông hay đem gửi nhà trẻ tư thục hoặc xin vào trường mầm non công lập. Cái nào cũng có mặt lợi mặt hại nên đau hết cả đầu mà vẫn chưa quyết định được.
    Ở nhà thì bé sẽ được chăm chút kỹ hơn, cả về ăn uống ngủ nghỉ nhưng lại suốt ngày chỉ có một mình, không có điều kiện phát triển khả năng giao tiếp.
    Đi nhà trẻ tư thục thì sợ bảo mẫu... nhiều bài học quá rồi mà.
    Đi trường công lập thì điều kiện học hành tốt, có bài bản đàng hoàng nhưng lớp đông kinh khủng, gần 40 cháu bé tí mà có 3 cô thôi.
    Ko biết nên làm thế nào đây, các bạn có kinh nghiệm rồi thì tư vấn giúp mình với.
     
  17. vanlinh

    vanlinh Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Bạn giống mình quá. Giúp việc nhà mình là người quen. Vợ chồng mình ở riêng luôn, bà nội không đủ sức khoẻ trông cháu, nên bố mẹ chồng nhờ người quen cho yên tâm. Bà này là gì của chị dâu mình, đã từng trông bé thứ 2 của chị dâu. Ngay từ đầu chị dâu bảo mình là có người thứ 3 sẽ bất tiện lắm. Nhưng mình xác định vì con mình sẽ hy sinh tất cả, chỉ cần bé được chăm sóc tốt. Tuần đầu tiên bà ấy cho bé ăn 10 bữa thì 8 bữa bé trớ vì đút cho cháu thìa to quá. Mình đã phát điên lên khi đi làm về sớm thấy bà đang ngồi hong tóc (tắm gội xong) cho khô, hỏi "cháu đâu" bà ấy thản nhiên "đang gửi hàng xóm". Mình nói "cháu không thích như vậy, bà muốn tắm rửa thì đợi cháu về cháu bế bé để bà tắm trước" mà mình đi làm về đâu có muộn 5h đã có mặt ở nhà. Bà ấy dỗi định về quê, cay cú lắm nhưng mình không thuê được ai nên đành làm dịu. Thế rồi bà ấy chẳng khác gì mẹ chồng mình, tháng đầu tiên, bà ko rửa bát tối, cho du bữa tối mình đã nấu cơm. Mình cũng chịu đựng. Nhưng đến 30/4 thì bà để bé ngồi xe 1 mình ở ngoài đường để vào nhà vắt nước cam. Bé ngã và phải khâu 3 mũi gần đuôi mắt. Mình không thể chịu nổi, hôm đó mình chỉ muốn cho bà ấy 1 cái tát (nhưng không thể). Bà ấy nói "không muốn thế, chẳng may...." và dỗi định bỏ về. Bố chồng mình đã níu kéo để cho cháu khoẻ lên đã. Bé mặt bị khâu mà vô trách nhiệm định bỏ về. Thế nên Mình cũng ớn đến tận cổ rồi. Mùa hè đến, đang mơi mua quần áo mùa hè. Chán lắm, người quen đấy nhưng chả yên tâm tẹo nào
     
  18. daoan203

    daoan203 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Bé nhà mình được 16 tháng thì bà giúp việc nghỉ đột ngột, thế là ba mẹ quyết định cho bé đi trẻ trước dự kiến. Ngày bé đi trẻ cả mẹ và bé đều khóc sướt mướt, ai hỏi thăm đến mẹ cũng khóc, hix.. hix... Tới giờ được hơn 3 tuần rồi, bé vẫn chưa thích đi học nhưng cũng ko khóc hơn. Lúc ở nhà bé ăn uống, ngủ nghỉ ngoan lắm, đi học xong về lại nhõng nhẽo hơn, lúc nào cũng đòi ba mẹ, ăn uống cũng khó khăn hơn. Bé ốm đi thấy rõ, lại bệnh lặt vặt tùm lum, hix...hix...... Dù đau lòng lắm nhưng mình vẫn quyết cho con đi học, mong rằng thời gian tới bé sẽ khá hơn.
    Thời gian đầu đưa con đi học là một thử thách đấy các mẹ ạ, phải cố gắng và giữ vững lập trường. Chứ bồng con đi học, thấy xót lại bồng về thì lần sau đi học sẽ khó khăn hơn đấy, Đôi điều chia sẻ cùng các mẹ...
     
    Bibi Hoai Anh thích bài này.
  19. daoan203

    daoan203 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Bé nhà mình được 16 tháng thì bà giúp việc nghỉ đột ngột, thế là ba mẹ quyết định cho bé đi trẻ trước dự kiến. Ngày bé đi trẻ cả mẹ và bé đều khóc sướt mướt, ai hỏi thăm đến mẹ cũng khóc, hix.. hix... Tới giờ được hơn 3 tuần rồi, bé vẫn chưa thích đi học nhưng cũng ko khóc hơn. Lúc ở nhà bé ăn uống, ngủ nghỉ ngoan lắm, đi học xong về lại nhõng nhẽo hơn, lúc nào cũng đòi ba mẹ, ăn uống cũng khó khăn hơn. Bé ốm đi thấy rõ, lại bệnh lặt vặt tùm lum, hix...hix...... Dù đau lòng lắm nhưng mình vẫn quyết cho con đi học, mong rằng thời gian tới bé sẽ khá hơn.
    Thời gian đầu đưa con đi học là một thử thách đấy các mẹ ạ, phải cố gắng và giữ vững lập trường. Chứ bồng con đi học, thấy xót lại bồng về thì lần sau đi học sẽ khó khăn hơn đấy, Đôi điều chia sẻ cùng các mẹ...
     
  20. vanlinh

    vanlinh Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không?

    Đã là mẹ thì tâm trạng như nhau cả. Chưa có con thì thấy mọi chuyện thật đơn giản, cứ để "đói đầu gối phải bò" nhưng có con rồi thì không phải vậy. MÌnh cũng đang định cho bé đi lớp nên tham khảo nhiều topic lắm. Đa phần đều khuyên: chọn trường tốt, cho bé đến trường đó tập làm quen với môi trường, với các bạn, mấy hôm đầu chỉ ra choi 1 và tiếng để bé coi như đi học là đi chơi chẳng có gì phải sợ. Thế nên mình muốn chủ động việc đó, chứ ko để giúp việc "đột ngột về". Ban đầu mình cũng muốn để bé 2,5 tuổi rồi đi lớp nhưng xem ra bé nhà mình thích môi trường đông bạn, thích bắt chước, thích ca hát, nên 21 tháng sẽ cho đi. Đúng vào mùa khai giảng, vì thời tiết thuận lợi.
     

Chia sẻ trang này